Xem ra đường lên đỉnh là con đường chông gai ngay từ khi chưa bắt đầu. Lên đỉnh tuổi thanh niên xung phong, trung niên xung phong.... hoá ra lại là chuyện phấn đấu cực kỳ gian nan ngay khi còn ấu thơ, tuổi vào trường mẫu giáo. Những bước đầu tiên khó nhọc đến chừng như vô vọng cho một lần lên đỉnh bắt đầu ngay từ bước chân của... phụ huynh chứ không phải bước chân bé thơ tung tăng đến trường trong văn vở xưa nay lãng mạn ghi nhận.
1.
Vì tương lai con, em, cháu ta. Phải cụ thể thế chứ cứ hô chung chung toàn xã hội "con em chúng ta" thì đảm bảo chả ăn nhằm gì.
(rất mệt vì vừa phấn đấu bước đầu lên đỉnh cho Quốc An không thành, sẽ viết vào lát nữa sau khi mẹ cháu cơm nước, tắm rửa xong hoặc bí quá thì tinh mơ ngày mai)
chị, em thề với chị là cái tựa ẻn này quá gây tò mò ạ
Trả lờiXóa:P
Sẽ hơn cả tò mò vì nếu không có bước đầu tiên do bố mẹ đi thì đảm bảo đời nó chả có hiểu biết gì để lên bất kỳ cái đỉnh nào.
Trả lờiXóa:D
chị tìm trường cho Quốc An ạ ?
Trả lờiXóaSâu nữa, sâu nữa, sâu nữa.
Trả lờiXóaCứ thế đã viết xong com tiếp cho ly tò mò. Hàhà
Chính thế. Chuyện thật sự khôi hài hay bi kịch thì giờ này cũng quá là hay ho. Chị vừa ở "chiến trường" về. Không tham gia thức đêm ở đó nữa mà theo gương các nhà báo ở đó chụp ảnh, lấy tin rồi về... cày chơi. Nếu thích mai bán bài này :))
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaThôi, k0 làm khổ Ly thế nghe chưa Sơn. Cứ nói toạc chủ đề cũng thừa tò mò roài.
em thấy ở các TP lớn mỗi khi cho con vào lớp 1 các bậc cha mẹ than trời than đất
Trả lờiXóacậu có lẽ còn tò mò hơn tớ ấy chứ
Trả lờiXóa:P
Đêm nay là cuộc chiến trước cửa trường đấy. Chị có từng nghe từ mấy năm trước và chuẩn bị tinh thần. Nhưng cỡ này thì quá... hot
Trả lờiXóaTất nhiên là thế tớ chưa xây dựng gia đình mà ( chị AT thế là nói toạc chưa ạ. Sợ bạn ly đầu tối có cần rõ hơn không ạ! Hahahaa...)
Trả lờiXóaCòn một suất "học bổng" mầm non. :( Tiếc cho QA ở xa quá.
Trả lờiXóaoi sao mà ngại quá trới! chẳng nhẽ con đường tự nhiên lại ko thể thành người được chị ơi!
Trả lờiXóaKhi con bắt đầu bước vào lớp một, thấy chặng đường của con gian nan quá và bố mẹ cung chẳng kém phần
cải tổ thế nào cho tre con bớt khổ híc híc!
Ráng lên đỉnh vì thế giới ngày mai chị ơi.
Trả lờiXóa:)
Thấy trẻ con khổ vì bố mẹ phải mò lên đỉnh cho tụi nó trong khi chúng nó bị lôi theo mà chả hiểu tại sao phải lên đỉnh nữa
Trả lờiXóaTại sao lại ko thành ?
Trả lờiXóaCố lên !
thôi hô ngắn thế này thôi ạ: Vì cái móc câu dính vào chữ o gần hơn nữa...
Trả lờiXóaGây hấn, gây hấn hử :D
Trả lờiXóaChị chịu khó đưa đón giùm em nhé.
Trả lờiXóaCon đường tự nhiên kiểu xã hội đấy chứ em :D
Trả lờiXóaChị ngó thấy đường dài hun hút và quá nhiều sự bi ai do đất chật người đông quá em à em ơi :D
Trả lờiXóaĐấy, khổ nhất là món ấy đấy cậu :D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaĐúng, cho con tròn như quả trứng gà ...
Bán chưa chị?
Trả lờiXóađi mua hồ sơ chứ gì? Năm nay TXB được nhận thêm 4 lớp nữa do Tràng An đang sửa chữa đấy. Em nói rồi mà, ngang đi đánh trận. May mà em không phải xếp hàng.
Tới đâu thì tới.
Trả lờiXóa