Giá như kungfu lượn lẹo cao thấp gây nắng mưa là có thực chắc có đứa đã đậu yên cho trời râm mát rồi. Nếu kungfu đó có, chắc gì sống được đến giờ này. Thiên hạ đập bép xác con chuồn vì ham nắng ấy chứ, bất chấp thật ra nó nghĩ gì.
Nắng thực ra cũng thú. Thú nhất là phơi quần áo. Nhớ những mùa hè về quê ngoại, quê nội, quần áo giặt xong, qua một giấc trưa là đã khô nỏ. Hơi nắng thơm nồng lẩn trong từng sợi vải. Có qua mùa nồm chảy nước, quần áo hôi như chuột chù ở Hà Nội mới biết quý cái nắng giòn ấy. Nắng được mỗi thế thôi.
Nắng rất kinh khủng. Nắng vàng hươm và gió hây hẩy gợi xúc cảm tình đời trào dâng. Hiếm lắm, chỉ thu HN mới gặp. Mùa hạ, nắng là nỗi khiếp đảm. Nhựa đường giờ tốt rồi, không chảy nhũn ra dưới nắng nữa nhưng chân đi xe trên đường nhựa vẫn muốn rộp da như thường. Nóng như nung, nói thế là rất nhiều.
Nắng và nóng. Mùa này là mùa hãi hùng nhất năm. Người nhóc xấu xí vì rôm sảy và nhễ nhại mồ hôi. Người lớn đen thui vì nắng cỡ nào thì cũng vẫn phải lăn lê cơm áo gạo tiền, thêm ọp ẹp nếu đeo đẳng blog. Điện lại mất triền miên. Người lớn tay quạt, tay gãi cho người nhóc. Có mua ắc quy, kích điện, máy nổ thì cũng quả tắc quả xịt.
Người lớn dễ vỡ tim nếu trong nhà có người nhóc. Chỉ cần nghe tin vịt ngày mai mất điện là đã mất ăn mất ngủ tính toán chuyện trốn làm, sơ tán người nhóc đi đâu. Thà thế còn hơn người nhóc ốm lăn ra vì nóng. Người lớn chả buồn kêu la vì kêu càng mất nước, mất sức. Kiếp nạn thiên nhiên cũng chả đủ làm tê dại thêm cho cảm giác đã âm thầm lâu nay.
Sáng nay người lớn dậy quá sớm. Ngắm người nhóc ngủ lăn dọc lăn ngang trên giường thương cháy lòng. Thầm khấn, hạnh phúc ngắn hạn và giản dị là: một ngày đừng mất điện.
Rầu quá chị ơi, hôm nay ở chỗ em có lịch.
Trả lờiXóaBé nhà em đi học, trường cúp điện có ai quạt cho bé đâu, híc!
Nếu chỉ mình người lớn chịu không sao. Thêm lo người nhóc mới cực quá là cực cả thân lẫn tâm em nhỉ. Đóng tiền điều hoà tùm lum rồi điện không có là tèo. Trẻ con đi học về tối toàn lăn ra ngủ sớm vì trưa ai quạt cho đâu.
Trả lờiXóaMấy hôm nay em cũng tính mua cái phát điện nhưng nghe nói là cố 2tuần nữa là hết cúp, không biết sao nữa!
Trả lờiXóaCái máy ấy cũng k0 đủ mạnh em ạ. Mà còn ồn nữa. Mà đắt đống tiền, để tận hè sang năm mới dùng nó cũng hỏng xừ đi em ạ.
Trả lờiXóađây cũng đang chán vì điện nà.
Trả lờiXóaĐôi khi HP thiệt giản dị.
Trả lờiXóa:))
Dạ. Trời đất đã khó, người còn khó hơn chị nhỉ. Năm nào cũng cứ nóng là quá tải, không lo củng cố mà cứ lo đường cao tốc ở đâu :)
Trả lờiXóaHì. Giản dị quá thể. Tự dưng thấy đời sao mà mộc mạc.
Trả lờiXóaCó kính nghiệm nà: Hễ nhợn điện nó cúp thì qua nhà nghỉ nằm đi chị, mẹ khoẻ con khoẻ
Trả lờiXóaNóng kinh người chị ạ. Phòng em có 3 cái quạt điện luôn chạy hết công suất. Thế mà mồ hôi nó chảy như xối nước. :((
Trả lờiXóaKhổ thân... bé ốm hả chỉ?
Trả lờiXóaSang em de.
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaHọc cô Rơm đang bỏ nhà ở nhà nghỉ hử.
Năm nay nóng đỉnh. Mọi năm cũng nóng nhưng không có vụ ghê thế này. Thôi, em ráng tu cho mau thành tài:D
Trả lờiXóaHo thôi em. Nhưng nóng quá nên rôm sảy.
Trả lờiXóaMai mà còn tình hình này, hễ nhà cô có điện thì sang khẩn í chứ.
Trả lờiXóaChị qua chỗ 17 Thành công làm rồi. ở đó có điều hòa. Có gì ới nhé.
Trả lờiXóaHình minh họa của bạn Chuồn là những giọt mồ hôi đang sôi phải ko? Nắng nổ đom đóm mắt: hiểu lắm nỗi khổ của bạn bè!!!!
Trả lờiXóa