Một ngày xấu. Xấu xí quá. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đến mức ai đó lên note là ngày dễ chịu, vui vẻ, mình còn tưởng đâu họ nói ngược hoặc ở... hành tinh khác.
Từ khi biết mình không được khoẻ, cần tránh những xúc cảm bất lợi, rất gắng để lơ đãng lướt giữa trầm bổng thế nhân, càng lơ đãng trước phù vân ảo ảnh. Bon chen và giành giật, khái niệm rất xa càng trở thành mờ mịt với mình. Thế nhưng vì vẫn còn là con người thân phàm, tâm vài phần tĩnh sót vài phần nén động, nên không khỏi âm thầm trải qua những lúc "rớt" như hôm nay.
Buổi tinh mơ, nhận được một lời khuyên, hôm nay nhớ mà mạnh mẽ nói năng tự bảo vệ mình, dù có phải thẳng đến vỗ mặt ai đó. Đã khiếp hồn rồi. Ai dè đó lại là tình huống có thực.
Đời rộng hơn manh áo. Biển tình người lớn hơn tô cơm. Biết thế và sống thế. Không khỏi có lúc bị kẻ điêu toa lựa gió chèn hơi. Không khỏi có ngày tiểu nhân phá nhảm. Vẫn chả quá to. Có điều để không cho uất ức có cơ bùng lên thì ngồi rất yên. Lựa những gì giản dị mà làm.
Muốn tìm ai đó để gục đầu lên vai mà im lặng. Không biết kể thế nào. Không muốn than, không muốn nấc, không muốn gì hết. Nhưng quanh mình cũng một biển những trầm mặc. Người vừa nhận được cái án chồng chết, chết hẳn về nhân cách mà chả bao giờ có giỗ. Người cũng đang trong cơn mệt mỏi vì những ép uổng tệ hại, cần sẻ chia hạ hoả. Người bận rộn mờ mắt... Chả biết nhìn đâu. Chả biết nói sao.
Ngày xấu thế, nén đừng làm gì cho xấu hơn. Trời giông gió. Về được tới nhà đã sũng sĩnh trong lòng và áo quần.
Em mệt lắm, em mệt lắm. May trên đời còn bát nước rau muống dầm sấu để nuốt trôi ít hạt cơm cho khỏi gục xuội đi trước bình minh của ngày mai.
Em cho mượn vai này
Trả lờiXóaChả lẽ lại tiếp tục nói: AT ơi đi tập dưỡng sinh đi cho khỏe. :)
Trả lờiXóaNgười không ốm thường lạc quan hơn. Ngày nhìn cũng bớt xấu dù vẫn xấu.
Chị cố lên k lại ôm thêm.
Trả lờiXóaTrời... chuyện gì mà "đắng" thế Chuồn ơi? Vững vàng đi chứ! Khỏi cần tựa vào vai ai, bay lên đi nào! :D
Trả lờiXóaDạo này ko khỏe hay sao mà nhà Chuồn cứ ủ dột vậy? Cố lên nhé!
Trả lờiXóahugs
Trả lờiXóamùa mưa nên chuồn chuồn hay bị ướt cánh rùi.
Trả lờiXóaViagra của anh đâu? Ôm 98 quả trứng thế mệt lắm đấy
Trả lờiXóacháo, Bụ ăn đến ngày thứ mấy chả nhớ nữa, nước sấu cũng không chan nổi cơm cơ chị ạ
Trả lờiXóachị sao rồi chị ơi, vẫn còn ốm hả chị ?
Trả lờiXóahugs phát đi
Ngủ ngon chị nhé. Sáng mai thức dậy, một ngày tốt lành.
Trả lờiXóaSòng đời thua nhẵn cả ngây thơ! Hôm nay xấu, mai lại đẹp mà chuồn ơi!
Trả lờiXóaAT ơi, vẫn còn íu đúi thế kia ư? Tớ nghĩ là đến giờ đã luyện được bản lĩnh để miễn dịch với những chuyện tầm phào rồi chứ?
Trả lờiXóaNghỉ ngơi đi bạn. Mưa tạnh rồi.Hug.
Em xem phim Kungfu Panda, có một hình ảnh rất hay: người thầy dậy võ ngồi thiền, cố gắng tĩnh tâm thiền mà tâm vẫn không tĩnh nổi vì lòng vẫn còn trĩu nặng nỗi lo đối phó với những thế lực xấu. Cuộc sống thật là khó phải không chị? Tự an ủi rằng: có một ngày xấu nhưng có đến hơn 2 ngày đẹp đã là vui rồi chị nhỉ? hì
Trả lờiXóaChị đang ốm đang mệt nên nhìn đời có chút bi quan, em cũng có nhiều lúc như vậy. Thôi chóng khỏe rồi đời lại tươi thôi :)
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaCám ơn cả nhà!
Trả lờiXóaChuyện không nhỏ lắm và cũng không bâng quơ. Thôi, còn sống còn xem.
Thôi nào chị yêu quí...
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaSao buồn thế em .
Trả lờiXóa:) lên nào !
Nỗi buồn ấy đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Chán thế đó chị.
Trả lờiXóa:)