Ngày bắt đầu bằng một cái cây đổ. Đổ cây nhội rất to ở đầu dãy nhà, ngay lối vào chợ chính. Gió trở đêm qua to lắm hay sao ấy.
Cây đổ vắt ngang đường. Chàng lậm tình cỡ nào mà kéo chết chùm theo cả một em cột điện xi măng hoành tráng, nơi nương tựa của nguyên ôm lớn đủ thứ dây rợ đen thui thùi. Dây đứt toé loe, trông rùng mình.
Thế là mất tín hiệu điện thoại bàn. Cái này không quan trọng vì đường nào máy bàn nhà mình cũng hỏng lâu rồi không buồn sửa. Chết là mất net cơ. Thế là lại phải... đi làm. Không trốn ở nhà vừa làm, vừa mút mát, nhấm nháp đủ thứ và hễ thích lại lăn ra giường mần một giấc.
Cứ thế làm gì mình chả ghét cây đổ. Mọi thứ cây đổ đều ghét. Chết người đã đành. Mất nét thì có khác gì làm người ta... trọng thương.
Tình hình này, nếu chiều về mà chưa khắc phục xong sự cố thì chuyện mình nằm khểnh chơi với chồng, con là chuyện nhỏ, chuyện đưa ra kỳ họp Quốc hội mới là chuyện lớn. Công ty Cây xanh thành phố không thay hết mớ xà cừ với nhội rễ nông choèn này đi thì ngành y tế, nhà tang lễ, đài hoá thân tha hồ kêu la vì việc làm tăng đột biến mùa mưa bão. An ninh con người bị đe doạ cỡ đó thì Quốc hội lẽ nào ngó lơ.
Khéo chỉ khoẻ mỗi Bộ Lao động. Thể nào cũng sẽ xổ toẹt cái đề xuất chuyển dần qua mô hình làm việc tại gia, giảm chỗ làm ở cơ quan, công sở tập trung để tăng cường tiết kiệm đủ thứ chi phí chùa. Sếp chả cần phải gò ép giờ lao động thì nhân viên như mình cũng bỏ ngay thói cấp tiến làm việc ở nhà, vọt tới sớm là khác. Không tới sớm thì online update blog kiểu gì?
Ra đường thấy lạ. Không phải giờ cao điểm mà sao đông quá xá. Mặt ai cũng căng căng thẳng thẳng. Xe cộ cọ quẹt tùm lum. Hay đêm qua thành phố đổ nhiều cây ở khắp các khu nên mới nhiều người nhao đi làm sớm thế chứ?
Chỗ ngã tư Daewoo, chú công an "da đen" múa gậy dẻo chưa từng có. Một ngã tư phân tới 8 luồng đèn hiệu khó đi cỡ đó mà chú xử siêu quá xá. Món này phải gọi là nghệ thuật. Tự dưng nghĩ chắc bài hát Từ một ngã tư đường phố là viết tặng riêng chú công an giao thông này cũng nên. Ớ, đâu đây có cây đổ thì mới mất tín hiệu đèn làm chú phải ra múa thế chứ nhỉ.
Lạy Trời, cơ quan có net. Quanh đây không có cây nào đổ. Ngày làm việc bắt đầu bằng một entry.
Hé hé, lần sau cây đổ thì qua nhà em nhá, nhà em có 2 máy, đừng đi làm.
Trả lờiXóaEm có đảm bảo sẽ k0 kết bè thông đồng cmt phá các nhà k0 :))
Trả lờiXóahihi, nhờ cây đổ mà có ẻn, thế thì cây ơi...À không, mình yêu cây, thôi cây đừng đổ
Trả lờiXóaPhi vụ đổ cây dẫn đến tình trạng phải lên CQ để update này thiệt hay à nha
Trả lờiXóaLộ ra là chít mịa nhá :D:D:D
Trả lờiXóaHóa ra cái cây đổ ấy vẫn chưa làm đứt nét... cơ quan, nếu ko thì nó bị chửi tám mươi đời nhà nó rồi.
Trả lờiXóa:D
Cái cây đổ mà biết bao "chiện" lớn lao AT nhỉ? Toàn là đại sự, quốc sự chứ đâu phải "chiện" đùa!
Trả lờiXóaHàhà. Nếu đứt net cơ quan nó sửa mau lắm. Ở nhà giờ vẫn chưa sửa. Chắc còn được nghỉ chơi tối dài dài.
Trả lờiXóaVâng. Chính thế. Cây của nhà nước chứ có phải đùa đâu anh.
Trả lờiXóa