Nàng đấy. Nàng về đêm qua.
Phố xá hết ngay vẻ sụt sùi ế ẩm ngày nồm, nghe đâu chỉ vì thói sến sẩm phát ớn của cụ Trời đã già mõm mà chửa trót đời. Hết sạch u ám hơi nước từ trên dội xuống, dưới đất trào lên, bốn bên túa rịn. Dân chúng đi đường mặt hơn hớn được rồi. Hết còn điên cảnh thằng đi sau lớp tớp vọt lên tưới nguyên luồng bùn vào quần áo đi làm đi ăn.
Đường khô ráo, nhà cũng khô, sân cơ quan ráo gọn gàng. Hết cảnh đi mỗi bước mỗi trơn trượt. Hết cảnh mỗi bước một tạo dáng như diễn viên xiếc lấy thăng bằng, uốn dẻo để khỏi hít đất, dập xương, dập mũi. Sau mấy ngày chông chênh từ dáng hình tới tâm hồn vì u ám đất trời, sáng nay Nàng về, thế giới phụ nữ phơi phới hẳn lên.
Nàng về. Nàng gọi gió về. Đủ lạnh để áo len, áo dạ lên ngôi lần cuối.
Chuyện xưa rằng rét Nàng Bân về để người đàn ông, kẻ có phước được đàn bà nâng niu đan áo tặng, hưởng hơi ấm tình yêu. Thời nay, gió về, đàn ông, đàn bà tung toé khoe sắc màu cho đôi bên cùng thêm một giấc Xuân.
Nàng về. Mình lăn tăn thắc mắc, sao thế gian đầy những nữ nhi tài sắc vẹn toàn, dẫu có vào sử sách cũng không thể nào được nhớ lâu, được ngóng đợi, được hồi sinh mỗi năm như Nàng - người đàn bà có phần vụng về nhưng yêu thương mộc mạc chân thành.
Chả kỳ vọng được như Nàng đâu. Chỉ biết nấu cơm canh đủ chín, ngọt, dẻo sơ sơ, không đau bụng. Khăn áo chồng, con cũng ra hiệu mua tuốt tuột. Chỉ mong lỡ chiều về muộn con réo điện thoại, chồng cau nét mày rồng. Có kẻ đợi ta về cũng may rồi. Mỗi ngày được vậy cũng xứng đáng hậu duệ Nàng Bân. Chỉ mong kiếp này được thế, làm đàn bà bình dị thế.
Đàn bà muôn đời mong thế ư Nàng Bân hỡi? Nàng qua bao kiếp nhân gian rồi, Nàng trả lời giùm với!
Nâng Bân bao nhiêu tuổi vẫn chưa già!
Trả lờiXóaĐảm bảo tuổi nàng từ 13 tới U200.
Trả lờiXóaTớ chịu, tớ là tớ hãi, tớ chẳng thể nào tưởng tượng ra cảnh tớ ngồi đan áo cho một thằng đầy mỡ, cứ rung rinh ngồi xem tivi để tớ hầu cơm nước ... Nàng Bân xưa chồng nàng ấy ngon cậu ạ, chứ bọn đàn ông bây giờ toàn biến đàn bà mình thành quạ hết.
Trả lờiXóaTớ không mong, không mong, tớ trả lời giùm đơi :D
Cậu ạ, thế quái nào chồng nàng ngon tới mức nàng mê mãi chưa chán mà thiên hạ chỉ biết đến nàng, chả biết hắn kia ra sao. Cái tên cũng phải vay nàng - chồng nàng Bân.
Trả lờiXóaBiết đâu thời xưa sau lưng sự thành công của người đàn bà lại có bóng dáng của một cu đàn ông :))
Trả lờiXóaỪ nhỉ. Thế chả nhẽ đó là dư âm mẫu hệ à?
Trả lờiXóaNếu thời nàng Bân được thế thì cũng đáng ao ước nhỉ. Ngồi đan áo tí mà vang danh thiên hạ. Thân tớ đây nấu cơm, phục vụ quần là áo lượt, nâng giấc cho chồng con thâm niên cũng mười mấy năm trời, bạn bè tớ còn nhiều hơn, lý ra đàn bà thời nay bọn mình phải được dựng tượng ấy nhỉ. Chứ có đâu cứ chiều đến toàn phải trốn chui trốn nhủi đi ăn ốc, chồng gọi bảo em còn dở tí việc cơ quan chưa về, đố dám oai hùng với chúng nó.
Trả lờiXóaNàng đan áo không nhanh đâu. Nói văn vẻ cho cái vụ tháo ra đan lại quanh năm suốt tháng ấy là "kết mưa cài nắng dệt thành tình yêu". Không nhất thiết phải thoăn thoắt mới thành công nhỉ. Haha. Đường gần em cứ đan vòng cho xa.
Trả lờiXóaNgày xưa không có ngày 8/3 cậu ạ. Thời nay đâu phải bỗng dưng mà Rét Nàng Bân tháng 3 âm thì ngày Liền Bà lại trúng tháng 3 dương.
mong thế thôi, cánh mỏng còn ước gì? Giờ em đi làm, nhìn Ben vẫy đuôi đầu tiên còn rộn lên nỗi chộn rộn nữa là :D
Trả lờiXóaHic, em nghĩ trái đất nóng dần lên, hiệu ứng này hiệu ứng nọ có khi nàng cũng sắp chán chồng rồi, chuẩn bị đi "ăn phở" roài. Mà cứ thế đi nàng ạ, em chán nàng lắm, nàng về làm em khổ lắm, con em ốm vì nàng đây này.
Trả lờiXóaCứ tưởng nàng là người của Ngày Xưa mất rồi, hoá ra nàng vẫn còn đủ tân thời với chúng ta!
Trả lờiXóaSáng nay ra đường thấy mấy chú công an đứng ngã tư Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng mặc áo mưa hết lượt, dù trời không mưa! Hoá ra các chú thẹn với Nàng!
Nghe nói chồng nàng Bân chia tay nàng rồi mà, nhưng ra đi không mang theo cái áo của nàng, nên nàng cứ đổi thời tiết mong ông chồng quay lại...
Trả lờiXóaBản năng gốc cũng nên nhỉ.
Trả lờiXóaThế là thế nào, Khoai anh viêm họng thôi chứ có phải nó ham mặc áo của "em Bân" đâu hử?
Trả lờiXóaKhổ thân các chú. Nàng đan mỗi 1 cái áo còn chả ra hồn áo. Các chú lại mới chuyển sang mặc cảnh phục Hè từ đầu tháng Tư nên mới phải tranh thủ mặc áo mưa đấy ạ.
Trả lờiXóaKhổ thế anh nhỉ. Ly hôn rồi mà vẫn quen tay tháo tháo đan đan. Thế hồi ấy do chồng phản bội, chồng hư hay chỉ vì nàng quá thật thà đan lát hử anh?
Trả lờiXóaHỏi nàng Bân có khác. Nhẹ nhàng ghê
Trả lờiXóaVì trời đã vào xuân phơi phới mà nàng cứ bắt chồng khoác cái áo len sù sụ, người ta tưởng ông dở hơi. Tự ái quá, chàng cằn nhằn thì nàng cậy thế con Trời thay đổi thời tiết...
Trả lờiXóaMất cả hứng.
Nàng ấy tội vạ gì mà phải chịu dằn hắt hử nàng Sen?
Trả lờiXóaChết thật, sao anh không biếm hoạ một phát cho nàng chừa đi!
Trả lờiXóaBiếm họa là nàng cắt đứt ... cả mùa xuân luôn ạ.
Trả lờiXóaThôi, anh gửi email đề nghị tặng nàng cái máy dệt len nhân dịp này đi vậy. Chị em em hùn tiền!
Trả lờiXóaNàng đó tội không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ lắm. Hehe. Đó là làm ông trời cho rét căm căm. Hehe
Trả lờiXóaĐúng thật là như nàng cũng không hay lắm. Rét đúng chồng thôi cho bõ hờn, đằng này làm rét cả chồng thiên hạ.
Trả lờiXóaNàng Bân cũng gian phết chị nhể? Thời ấy Nàng đã biết " câu giờ",
Trả lờiXóaĐấy, ghê quá cơ, không nói đến thì chả ai nghĩ ra. Giờ đưa ra buôn mới thấy đàn bà dễ có mấy tay, đàn ông dễ có mấy... tai.
Trả lờiXóaNàng Bân trong entry này được gán thêm nhiều đức tính ghê! :D
Trả lờiXóaMiền Trung thì chả bao giờ biết được nàng Bân. May ra có biết chút chút về nàng Chuồn.
Trả lờiXóa:D
em từng gặp Nàng một lần khi ra HN , rét ngọt rét ngào ,không thể nào quên.
Trả lờiXóa:D
Trong các cmt chứ chị. Hì.
Trả lờiXóaNàng Chuồn kém khoản đan lát lắm Tướng ui :D
Trả lờiXóaDẫu nói gì, hình tượng nàng Bân cũng quá đỗi dễ thương dễ nhớ em nhỉ :)
Trả lờiXóaNàng Bân thế mà đáo để, làm hậu duệ của Nàng phải tún xiền ăn lẩu (vì rét nuột quá), tún xiền sắm cái bộ cánh mới để vợt nốt cái lạnh cuối mùa... Lục tốn quá Nàng Chuồn ạ
Trả lờiXóaHậu duệ của nàng vậy là wá sềnh địu ấy ạ.
Trả lờiXóaCứ thấy nàng ấy nhẫn nhịn làm sao ấy!
Trả lờiXóachua đọc được hết nhưng nhớ cái áo bảo đưa chị từ hôm trước tới giờ vẫn nằm trong túi. Mong nàng Bân mấy bận nữa hihi
Trả lờiXóa