Một cái chong chóng gió quay khéo còn chậm hơn lũ trẻ con nó quay. Nó quay mà bố mẹ chạy theo chóng mặt luôn.
Ông Quốc An mới bữa trước được khen biết đi ngủ sớm thì chỉ 2 bữa sau là lập lại trật tự... cũ. Tức là lên giường chán chê vẫn cứ tỉnh như sáo sậu. Ông ấy giở mọi mẹo như hết thảy lũ nhóc trên đời để câu giờ thức.
Khi mẹ cương quyết không bật tivi nữa, tivi đi ngủ rồi, thì ông chuyển qua con khát nước. Mẹ thở hắt ra vì giờ lại tung chăn, bật điện hết nhà trong ra nhà ngoài mới mò được nước cho ông. Mẹ vừa đi ra bếp vừa tự nhủ lòng sao nó y chang mình hồi xưa. Ngủ riêng, mẹ con chào nhau rồi nhưng còn phải ò e khát nước vài lần để mẹ chiều cho đỡ sợ bóng đêm.
Lấy được nước vào, nó cười rất chi là... đểu. Mắt nó sáng long lanh, bụm miệng giấu vẻ khoái trá vì mưu mẹo thành công. Nó nhấp tẹo nước gọi là.
Mẹ để cốc trên bàn. Điện tắt. Được một chút, lại mẹ ơi cất cốc vào chạn bát đi kẻo con chuột nó bò qua bẩn đấy. Không sao, mai mẹ rửa, con ngủ đi.
Hắn im thin thít chừng 3-4 phút. Chả nhẽ nó chịu hàng nhanh thế. Mẹ ơi, con buồn tè. Mẹ chán, im re. Nó im một thoáng. Giọng cương quyết hơn Mẹ ơi con sắp tè. Đến đoạn này thì mẹ đành giết nhầm hơn bỏ sót. Không dám giết nó, dĩ nhiên, mà là dậy quờ chai nhựa khẩn để đón dòng. Nó cảnh vẻ, đừng sờ chim con, để con tự tè. Thế là phải bật điện sáng choang. Nó tí tởn hả hê bật dậy, thong dong đủn chim vào miệng chai nựa. Mồm nó liến thoắng hỏi mẹ sao tivi... ngủ lâu thế. Mẹ điên cả người quát tè mau đi còn ngủ. Chả có giọt nào được rặn ra. Thì nó vừa tè trước đó mười lăm phút, lấy đâu mà còn.
Thêm mười lăm phút cho các sự vụ ngứa nốt ở chân, đau chỗ ở vai, mỏi ở khắp lưng cần trị liệu. Lại mẹ ơi con sắp tè. Mẹ muốn phết vào mông cho sưng to bằng... đống rơm nhà cô Bụ luôn. Lại kìm vì giờ khuya lắc, nó ré lên ăn vạ thì phiền hàng xóm. Mẹ kệ xác nó. Mẹ xem như mẹ... chết rồi. Nó lay, nó gào con tè mẹ ơi. Lại bật điện, lại mò chai, lại mở nắp, kéo quần nó ra... Lần này hơi đâu mà vội, thong thả lấy lệ cho qua chuyện. Chợt mẹ tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, một dòng ấm sực vọt vào mẹ ướt từ áo xuống quần. Cáu tiết, mẹ gần quát, nó méo mó thanh minh Quốc An bảo buồn tè cơ mà. Tay nó học đâu cái trò túm chặt... đầu chim. Mẹ phì cười giúp nó chỉnh dòng vào chai.
Mẹ tắm lại xong vào thấy nó lăn quay khò khò. Đồng hồ chỉ con số 12 h chẵn. Mẹ loáng thoáng nghĩ tới chuyện cậu bé chăn cừu báo động giả báo động thật rồi cũng mau chóng ... thăng.
Hệ quả vụ thức khuya hôm qua là giặc con sáng nay ăn cháo lươn chậm chưa từng có. Vụ ấy để kể sau. Mẹ mệt rồi. Làm Hoàng thái hậu của gã Trời con này quả là gian nan.
hihi, giặc nhà em đang quẫy đùng đùng kia kìa
Trả lờiXóaLàm bố mẹ ... mất hứng.
Trả lờiXóahahaha.
lấy cái SỢI XÍCH của cô Kiều Như xích... bố nó lại. Hehe
Trả lờiXóaHehe
Trả lờiXóaDạ bố nó k0 mất hứng mới chết mẹ cháu chứ. Bố nó đi trực cả chục ngày nay bác ạ. Có ở nhà đâu. Hàhà.
Trả lờiXóaCô còn cười được à. Hay cô cũng câu giờ?
Trả lờiXóacô ta câu giờ mới giỏi nhất í
Trả lờiXóaCô thì chỉ câu giờ là chạy thoát khỏi người khác đáng sợ hơn QA thôi. Hehe
Trả lờiXóaCô TS câu đến tận giờ vẫn đang thả mồi đấy còn gì cô Bụ nhỉ.
Trả lờiXóaXem ra cứ đứa nào chưa vợ chưa chồng là cùng câu giờ tài ngang nhau tuốt.
Trả lờiXóanghe he he mà mún ghét í, hic
Trả lờiXóaGhét nhau đi chỗ khác xử, không gây lộn xộn ở đây nhá :D
Trả lờiXóabác lày nhạy cảm ghia, em đang khích bác tị mà hông được nữa
Trả lờiXóathía sau khi tắm lúc 12 giờ thì ....@#$%$ hả cánh mỏng đại thư? KKK
Trả lờiXóaHơ hơ, cái trò câu giờ thì bọn trẻ giống nhau, chúng có rất nhiều trò nữa.
Trả lờiXóaÝ chị là đừng kích thích mọi người tưởng tượng cảnh cô Thuỷ Sen cũng đòi đi xả lũ liên tục để thoát khỏi mấy chú nào kia.
Trả lờiXóaHihi... Chàng trai này rất cừ đấy...
Trả lờiXóaKhông tắm thì ngứa ai gãi cho hử. Hehe
Trả lờiXóaRiêng chuyện câu giờ vào các mục đích khác nhau của chúng thì phải chơi vài bộ dài hơn Tam Quốc Chí còn chưa hết được cô nhỉ.
Trả lờiXóaCô lên chịu trận vài bữa đi cô.
Trả lờiXóahồi xưa em cũng y chang QA :))
Trả lờiXóaChà chà. :D:D:D
Trả lờiXóaHu hu, nhà em cũng thế mà. Nhưng mọi thứ nước nôi là sẵn sàng hết cạnh hắn rồi chả thể mè nheo được cái gì. Kệ nó thôi, cứ lăn lộn một hồi rồi sẽ ngủ.
Trả lờiXóaNgày xưa mẹ nó chắc cũng câu giờ như thế nên nay mới thấm đó mà! :D
Trả lờiXóaTối qua chị cũng rút kinh nghiệm, sẵn sàng hết, thế là nó chỉ còn mỗi bài ngứa lưng.
Trả lờiXóaCó thế thật bác ạ. Các trò của con cái bây giờ làm mẹ nó tức điên nhưng lại cũng vừa bấm bụng cười vì y chang, may là trí nhớ mẹ nó còn tốt. Hì
Trả lờiXóa"Nó tí tởn hả hê bật dậy, thong dong đủn chim vào miệng chai nựa."
Trả lờiXóaCái vụ tè đêm của nhà Chuồn này dzui thiệt ! Như vậy là còn phải có một cái chai nựa vạt bớt đi một khúc ...nhỉ !
Hìhì.....
Ngày xưa, khi chưa lấy chồng thì đàn ông chạy vòng vòng quanh phụ nữ. Theo cách " em đi một bước anh xoay trăm vòng" ( thơ hì hì ). Giờ thì " cụ non và xanh" làm mẹ xoay như chong chóng. Thật hạnh phúc và ấm áp. Các bà mẹ thật vất vả, thật vĩ đại! ( sẽ thành thơ! )
Trả lờiXóaGiống y cu Huy, tối nào cũng thức khuya, vẽ ra đủ thứ chuyện.
Trả lờiXóa:D
Sao em không tập cho cháu tự đi ??
Trả lờiXóa:) Cưng con quá đấy nhá ! Bỏ vào nhà dòng đi . Bảo đảm thái tử cũng ngoan !
Lỗi chính tả của mẹ cháu bác ạ, chai nhựa, không vạt đi chút nào cả, để nguyên nắp còn đậy chặt chứ.
Trả lờiXóaMẹ nào cũng vậy nên tự thấy và nhân gian cũng thấy vậy là bình thường mà Sơn.
Trả lờiXóaHì. Anh Huy cũng lém lỉnh quá chừng chừng.
Trả lờiXóaBan ngày thì cậu tự chị ạ. Chỉ đêm thì thế. Lúc nào nó mè nheo nó càng ỉ mà.
Trả lờiXóaNhà này chiều con bệnh hoạn quá nhé. Chả trách thức khuya vì toàn bị con câu giờ đây mà :))
Trả lờiXóaQ.An nhà chị hơn con trai em vài tháng mà cu cậu lanh lợi và mưu mẹo quá. Em thì cho tụi nó uống sữa sớm hơn, xong uống nước rồi đánh răng, đi tè, sau đó lên giường là không còn giở trò gì được nữa. Nếu có thì em giả vờ không nghe, thế là xong. Bởi vậy mà tụi nhỏ hơi ngoan
Trả lờiXóaNó bắt nạt mẹ chứ giờ ba nó ở nhà là im thin thít như thịt nấu đông, quân lệnh roài cậu :D
Trả lờiXóaChị sẽ kiên quyết hơn, học em chiêu bỗng dưng mẹ điếc. :D
Trả lờiXóa