1.
Ngày bắt đầu bằng đĩa bánh cuốn chả nướng ở quê Chí Phèo (Hà Nam), và kết thúc bằng đĩa cơm tấm ở Thủ Dầu Một. Cái giường thức dậy và cái giường đi ngủ cách nhau gần 2000 km. Sau 18 tiếng quần quật di chuyển cũng được phép ngả lưng.
Ngày nào cũng thế này thì cuộc đời chỉ diễn ra trong chừng một năm là đủ. Dài quá làm quái gì. Nhưng nếu là đàn bà, riêng vụ đẻ hai đứa con, chửa thôi đã mất mỗi đứa hơn 9 tháng. Vậy thì để xong nghĩa vụ cả nuôi con bú, phải mất 7 năm cho hai mống. Xem như sống 8 năm vậy. Xong một kiếp đàn bà. Những vụ khác như nuôi bột, cháo, cơm rồi dạy dỗ vớ vẩn, bèo, đàn ông thường bảo không có cô tôi làm được tuốt. Hàhà.
Nhưng có lẽ chả dại gì sống ít thế, còn rất nhiều thú vui trên đời. Dại gì. Nhân thể mất công sống, chơi cho tá lả trần gian.
2.
Một ngày quá nhiều sự kiện. Âm và dương. Thiên đường cổ tích và rỗng tuyếch trần gian. Âu yếm chứa chan và thờ ơ ngán ngẩm. Tử tế và láo lếu. May mà rất nhiều người hợp lại mới ra bằng ấy thái cực chứ mình mình trải thì chết từ tinh mơ rồi.
Ngày của con Át đen. Thày bói tay ngang đầy ngại ngần khi nghe nói cho tới khuya mình lên xe xuống ruộng vô vàn chặng. Cũng thường thôi.
3.
Về qua nhà đúng 1 tiếng 30 phút, lòng mình sến sẩm vãi linh hồn. Đón con về sớm. Ôm chặt đến mức nó chịu không nổi : mẹ đi công tác đi vậy. Đun một nồi lá mùi to, tắm cho chết hết vi khuẩn có lợi và có hại. Xem như vô trùng. Hàhà. Còn mỗi mình là duy nhất. Buồn quá, lại muốn gào lên: đêk đi nữa đâu.
Không đi thì giờ cũng ở đây. Lần này cấm nghĩ chơi bời như lần trước. Xong việc rồi tính.
Không chơi, ừ, không chơi, mà đến một cái là blog phát. Kinh hãi nhà Chuồn quá !
Trả lờiXóaThử wifi đó thôi. Mệt rũ rồi
Trả lờiXóaỐi, thử wifi, nhà này thừa văn chương, cho tớ một tí ....
Trả lờiXóaMải chơi lại còn hùng biện !
=))
Trả lờiXóamệt đến mức ăn nói vất vưởng, không thấy à.
Không, tớ không thấy, chỉ thấy nhà cậu còm cãi nheo nhẻo :D
Trả lờiXóaTớ đeo khẩu trang rồi. Im re.
Trả lờiXóa:D:D:D
Vừa thương chị vừa buồn cười. Thích cái đoạn rỗng tuếch trần gian lắm! Em chợt nghĩ lại mình cũng thấy mình có gần đầy đủ cảm giác của chị khác là em chưa có em con, chưa vợ. Trải qua tất cả những điều chị nói một mình. Tự vui, tự buồn, tự sướng, tự khổ. ( nghĩa đen- cười hiền ). Em nghiệm ra rằng như thế nào thì cũng ko chết được đâu! Phải sống mãnh liệt và tự nhủ rằng yêu đời đi, lạc quan lên dù chả yêu mấy và lạc quan mấy. Vì mình đâu phải chỉ có một mình. Nếu thế thì dễ sử quá!
Trả lờiXóaHig. Thực chất cuộc sống nó điên điên thế.
Trả lờiXóachị đi công tác còn nhiều hơn em đi chợ đó chị Chuồn.
Trả lờiXóa:))
Nó chập lịch ấy mà em, chị đang lo né kẻo mình chập mạch thì hỏng hết xôi chè.
Trả lờiXóaNhà Chuồn đi ngủ ngay. Giờ này còn thức. Sống không có một tí nào gọi là lành mạnh, kỷ cương cả. Cán bộ nhà nước thế là hỏng, hỏng thật nhé.
Trả lờiXóaDạ, em xin khò khẩn. Không dám đua với đại sư cô!
Trả lờiXóaBiết trọng người hiền đức thế là nhà Chuồn rất hiểu biết, đáng mặt phong lưu :D. Ngủ nhá !
Trả lờiXóađi nhiều ,off nhiều cũng sướng mà chị.
Trả lờiXóaChị có từ "đêk" rất thời thượng !
Trả lờiXóaDạo này đi nhiều ghê! mà toàn đi những nơi chéo cánh cả, cũng mệt chị nhỉ nhưng mà cũng có cái vui! hi hi! Nghe nói đun mùi già tắm mà em lại thấy như đang tết vậy áh!
Trả lờiXóaCho em đĩa bánh cuốn Thanh Trì với chả quế chị ơi! thèm quá! chẹp....chẹp...
Trả lờiXóaChạy nước rút
Trả lờiXóaHehe, cứ bảo chán thế chứ bọn mình xét cho cùng đều tham sống cả. Ví dụ như cái vụ cần 8 năm để làm nghĩa vụ sinh con là xong nhưng mà sau đấy lại muốn chứng kiến chúng nó lớn lên, rồi học hành ra làm sao, rồi trưởng thành thế nào, rồi vợ con ra sao, đấy là chưa tính đến muôn vàn những thứ hấp dẫn khác bên ngoài...đủ thứ tò mò muốn biết.Thế nên cứ phải giữ gìn sức khỏe để mà trải nghiệm cho bằng hết.
Trả lờiXóahihi, đôi lúc cũng thèm chỉ một ngày như con phù du
Trả lờiXóaCho con bú đến 3,5t đúng là mẹ Âu cơ rồi."Dè xẻn"lại ngày một trái chuối Tá quạ là xong đâu cần đi cày vất thế chị hihih:D.
Trả lờiXóachả hiểu mụ đi kiểu gì, chặng đường nào nữa, giá mụ nói sâng ăn tạm bánh cuốn Thanh trì thì còn cố suy luận mụ bay vèo vèo... mà thôi đi cho nó thấy ngày chóng hết, học thêm ối sàng khôn!
Trả lờiXóa"Nhân thể mất công sống, chơi cho tá lả trần gian" - Cái đứa dám chơi, chơi thật sự thì nó lại chả bao giờ la to lên như thế đâu. Bọn ko dám chơi mới phải lên dây cót như thế! Hehe...
Trả lờiXóaNgoại con ra, Chuồn nhà mình chẳng nhớ gì cả... ghét thế chứ ;))
Trả lờiXóaÔm... em.
Trả lờiXóa