Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

SÁNG RA VÀ NGHĨ...

Lâu quá, dễ tới mấy tháng hoặc nửa năm mới ngủ một giấc như thế. Hơn 10 tiếng, không mơ, không mệt, không cần dỗ giấc. Dậy không cần chuông báo thức. Dậy mà không bị cảm giác một chấm từ trong đầu lan toả chiếm hữu dần qua toàn thân, tới các đầu ngón tay, ngón chân. Dậy và "tiếp tục - bắt đầu" cuộc sống. Bắt đầu từ tiếng hoạ mi réo rắt ngoài song.

1.

Tháng 8 rồi, giữa tháng 8 rồi. Cuối năm gần lắm. Bao thời gian đã hao phí vì âu lo tháng ngày. Hơi tiếc và hơi bực vì biết chắc mất thêm 10 buổi sáng liên tục vào trò họp hành nhạt nhẽo trong khi cần rất nhanh tay thu xếp việc công, tư.

Ngồi nghe lê thê báo cáo những thứ không có cũng chả chết ai. Có cũng chả sửa sang được gì nong sông gấm vóc bởi sai số từ tâm người trước kế người sau... Vậy mà phải ngồi nghe. Nghe từ kẻ nói lòng vòng tới kẻ ngủ gật bỗng bật dậy chộp chi tiết nào đó rất lẻ tẻ để hỏi giật, để chứng minh mình có tỉnh, có quan tâm. Tếu quá! Nhảm quá! Nhưng họp là họp. Lệnh đã ban cấm vắng.

 Được cái họp ngay ở phòng mình. Bởi chốn đáng lẽ cần yên tĩnh để làm việc thì lại bị đứa khác cần hoành tráng nó chiếm rồi. Lời hứa chuyển địa điểm sinh hoạt cơ quan ra nơi khác của sếp khi đàm phán chuyển dịch phòng xem ra đã trôi vào mây gió. Giờ mình có tài thánh cũng chả có chỗ nào mà trốn, chỗ của mình ở góc phòng đọc, xoay ghế vào màn hình là làm việc, xoay ghế ra sau là dự họp.

Sáng qua chịu trận phiên đầu, lê lết chán. Sau giải lao, nghĩ ra chiêu hất màn hình vào tường, online chơi nhưng bực nỗi muốn làm gì nghiêm túc là vô vọng vì tiếng ồn của đám nói và cãi.

Nhớ lời ai đó chỉ bày: đi trong cơ chế vai nên nghiêng nghiêng lách... Vậy thì đang tính xem sáng nay làm cách gì vừa họp, vừa sửa bài, vừa blogging.

2.

Chả hiểu thế nào trong đầu dạo này tràn ngập các công thức... muối dưa.

Có phải bởi mùa Thu? Mùa Thu về hanh hao muối dưa gì cũng dễ ngon, dễ hoàn hảo. Dưa cải óng vàng mà vẫn nồng cay. Dưa giá căng giòn, chua thanh, ngọt đúng vị giá. Dưa củ cải trắng nõn và thơm vị riềng, công thức bịa tạc của mình. Dưa dọc mùng vàng rộm, nấu canh cá quả ngon chết người.

Có phải bởi Dế kêu thèm dưa muối. Bày xong cho Dế công thức muối bắp cải kiểu Chuồn Chuồn cho phù hợp với chất rau và nguyên liệu xứ người, thì cũng nhịn không thấu, mò làm ngay một thẩu.

Có phải vì vị chua đánh thức những ủ ê chuyện đời. Vị thanh thanh, sắc nhọn tia vào lưỡi, tỉnh táo để thun thút đưa cơm vào làm sức bật cho những tầm vươn nhỉnh hơn ngọn cỏ rạp buồn lên đến đâu đó đủ để hân hoan thanh thản sống.

Có phải vì muốn bàn tay nhè nhẹ ru giấc đàn bà chăm chút cõi riêng, kiếm tìm cảm giác bình yên, cân bằng với những họp hành dở hơi dở hồn, những tào lao ngoài kia.

Có lẽ không phải vì nghén. Thế là OK roài. Hàhà. 

31 nhận xét:

  1. Hà Nội những ngày này dễ chịu hẳn chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. Mát lành Tuấn nhỉ. Từ giờ là khoảng thời gian dễ chịu hơn hè em ạ. Năm nay Tuấn hưởng trọn Thu hẵng về nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Giời ơi, sáng sớm nghĩ gì cho mệt, tí nữa ngồi họp mọi người mải nói chả để ý đến bà chị đâu, cứ blogging thoải mái, nhá!

    Trả lờiXóa
  4. "Nhớ lời ai đó chỉ bày: đi trong cơ chế vai nên nghiêng nghiêng lách... "
    Thích câu này.

    Trả lờiXóa
  5. cứ ngâm cứu đi bao giờ chị về hưu đến xin kinh nghiệm muối dưa của Thảo về bán dưa cà may ra cũng đủ sống qua ngày :D

    Trả lờiXóa
  6. Em cũng rất muốn nhưng hết tháng 8 là em phải về rồi...

    Trả lờiXóa
  7. @ Còi: Đang họp và chỉ bằng đthoại đây.

    Trả lờiXóa
  8. Họp và muối dưa - chẳng qua là chuyển tiếp từ 8 tiếng office sang 8 tiếng family thôi mà. Kệ nó cứ phải vận hành theo kiểu của nó, ta tham gia theo cách của ta, phải không?

    Trả lờiXóa
  9. @ người anh em cùng họ: câu đó là nghe trong bối cảnh nghiêm và giờ ứng dụng tếu mà vẫn thấy đúng đến nao lòng :D

    Trả lờiXóa
  10. @ chị THỦY: Mơ kiếm tiền mần chi chị ui. Bữa nào em xin muối một thẩu biếu chị dùng lấy thảo nhé. Loại gì tùy chị chọn.

    Trả lờiXóa
  11. @ YH: Chính thế cậu ạ. Cứ thế rong ruổi giữa đời thôi nhỉ. Làm việc và làm bà nội trợ. Vui.

    Trả lờiXóa
  12. @ Tuấn:

    Hơi tiếc nhỉ. Dù sao em cũng đã cùng Hà Nội một khoảng thời gian đủ để gần Hà Nội.

    :)

    Trả lờiXóa
  13. Đề nghị nhà Chuồn giảm nghĩ cho bà con đỡ mệt, ngày nào cũng bị tra tấn bằng 1 cái ẻn dài hoành tráng như vầy, cận thị cả lũ.

    Hà hà.

    Trả lờiXóa
  14. Hàhà

    Nghĩ mấy thứ này cũng vui. Giờ giảm nghĩ thì khó ghê. Ráng nhé bạn tớ.

    Trả lờiXóa
  15. Người ta bảo dưa ngon là do người muối để hết tâm tình khi muối, có lẽ vì thế mà tả dưa thơm ngon điếc mũi ...
    Muối dưa cũng như nấu cháo hoa, người làm càng cẩn thận, càng tỉ mỉ càng ngon, ăn miếng dưa đôi khi biết đàn bà đậm hay nhạt phèo. Dưa muối ăn tiệm ngoài bữa nào chẳng có nhưng vẫn cứ nghĩ hoài miếng dưa vàng rộm, giòn tan thời nhỏ, khi mọi thứ mẹ đều phải làm chứ chẳng thể chạy ra tiệm mua.

    Trả lờiXóa
  16. Có vài bí quyết nhỏ để muối dưa ngon Lá Đỏ ạ :)
    nếu muốn, bạn thử đi, sẽ dễ chịu ra phết. k0 chỉ vì vị dưa tác động vào vị giác đâu mà còn nhiều thứ nữa. HUG

    Trả lờiXóa
  17. Dưa chín rồi, ăn xong chắc sẽ nghĩ kỹ đc, hì hì hì

    Trả lờiXóa
  18. Tiến thôi kẻo chín quá mất ngon đấy :D

    Trả lờiXóa
  19. đọc đến muối dưa mà mồm miệng đầy nước :D

    Trả lờiXóa
  20. Hì. Thì muối tí ăn chơi đi em.

    Trả lờiXóa
  21. em không bik muối dưa, có khi mai mốt vác gạo qua chị học thôi. Ah, nhưng em bik làm Kim chi...hihi...em có con bạn người Hàn cuốc hàn xẻng nó bày cho

    Trả lờiXóa
  22. Em muối được dưa roài, hôm nao lên Berlin, biếu chị ha :D

    Trả lờiXóa
  23. sao tử tế thế Dế, có đòi chị biếu lại kim chi không đó cô ?
    :p

    Trả lờiXóa
  24. Muối dưa dễ hơn mần kim chi đó em.

    Trả lờiXóa
  25. chị thích các loại dưa muối, những ngày lành lạnh ăn canh dưa nấu với cá, tép bỏ ít thìa là, hành lá thơm điếc mũi. Từ dưa muối của em nhớ sang những nồi canh dưa mẹ chị nấu thèm và nhớ quá!

    Trả lờiXóa
  26. Bổ sung chị nhé, ăn với rau sống mùa đông nữa. Húng Láng, Húng lai, mùi tía, xà lắch cuốn chặt búp nõn trắng. Ùi.

    Trả lờiXóa