Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

PHẢN ĐÒN

Bu cháu xin kể hầu các cụ chuyện con zai chưa đầy 5 tuổi đã bắt đầu Phản đòn bu. 

Số là bữa trước cậu có đưa bu đi khám tim mà bị kiểm tra chim. Tưởng bu giải thích lằng nhằng cậu quên sự nhập nhèm mưu mô của bu và bác sĩ. Ai dè cậu cứ vẩn vơ mãi về chuyện sự đời khó hiểu rồi sáng nay mới tương kế tựu kế thúc lại bu.

Gió mùa Thu bu ru con ngủ. Con ngủ rồi bu ngủ không biết dậy luôn. Bu xem ra nhạy cảm với gió Thu hơn cậu là cái chắc.

Sáng nay bu vật mãi chả muốn mở mắt. Cậu dậy trước. Cậu nằm im re xem trời sáng chưa mà bu im lìm như bồ thóc thế kia. Cậu nghe chim hót. Cậu buồn... hót. Thế là cậu ơi hời "Bu ơi cho con tè". Bu cậu cuống cuồng vớ cái chai, lồng cái cần câu để đón nước. Xong việc bu lại lăn quay khò. Cậu bật điện ngó bu cho kỹ. Cậu thấy bu im ắng như hết thở rồi. Cậu lo bu... chết. Cậu lay lay. Bu mở mắt he hé... để yên cho bu ngủ, bu mệt lắm. Mọi khi bu la mệt là cậu tha ngay. 

Cậu cuống cuồng: Bu dậy đi, bu đừng chết, con đưa bu đi khám. Bác sĩ không tiêm bu đâu. Bác sĩ chỉ xem chim con thôi.

Bu cháu tỉnh luôn vì ... sướng. Con giai đã lớn hơn, con giai đã biết phản đòn. Mừng quá làng nước ơi.

Tỉnh táo quá đà, hớn hở quá mức được một lúc. Bu cháu chột dạ. Xem ra lại phải để mắt uốn cái thằng láu cá này rồi. Nó cũng cần học cách  phản đòn có trật tự, trong phạm vi phòng vệ cho phép chứ lí lựng quá đà rồi láo lếu hoặc thâm nho nhọ đít thì xem như mình buồn suốt đời vì thằng con kém tử tế.

Dẫu gì chuyện ấy cũng là đường dài. Bữa nay khoái vì  con mình đã lớn hơn cái đã. Nó biết chuyện nọ xọ chuyện kia rất đúng lúc chứ không chỉ là lí luận ăn người hoặc vặn vẹo để giành quyền ăn bim bim thay cơm, lẻn ra phố giờ cấm... như mọi lần.

Tế nhị và tình cảm, ấy là con giai tôi hôm nay.

Từ nay bu ra chiêu mị cậu cũng phải tính phản hồi, phản đòn rồi đây.

 

67 nhận xét:

  1. Chết cậu chưa !
    Lăn ra cười :))
    Giờ đi khám bệnh tha hồ sướng nhé, chỉ khổ chim thằng con suốt ngày bị vạch ra để bu nó khỏi chích choác :))

    Trả lờiXóa
  2. :))

    Từ hôm ấy nó hay lăn tăn suy nghĩ vụ khám chim. Tớ muốn đi đâu mà để nó đừng theo tớ cứ bảo đi thăm người ốm ở viện.

    Trả lờiXóa
  3. "Thuốc" gì thì cũng dè chừng tác dụng phụ mà.Nhưng mà kiểu này coi ra mẹ rất"phái"nghe phản biện,kể cả phản công cũng âu kơ.

    Trả lờiXóa
  4. hàhà. Khai thật là mẹ già chơi búp bê nên k0 thể nhớ hết các trò mỗi ngày của cậu để viết cho kịp. Tiếc hùi hụi cô ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Thế nó mới là Ông Con cô ới ời.

    Trả lờiXóa
  6. kakaka Mẹ bắt đầu bận bịu dzí ông con rùi đây

    Trả lờiXóa
  7. Hàhà, bận lắm và được đền lại là những vụ thế này. Vui lắm cô Gà con ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nào cô off với cháu nhé cô :D

    Trả lờiXóa
  9. Dzô Xì-goàn off v cô đi cháu ;D

    Trả lờiXóa
  10. Chời chời. Cô xa zữ. Cháu chưa bao giờ đi quá 200 km vào phía Nam cả.

    Trả lờiXóa
  11. T10 cô dzìa Hà Lội, nhg có mấy ngày thôi :)
    Tết mới về dài :p

    Trả lờiXóa
  12. Ô, vậy cũng là đủ mà. Cô cháu off nghen.

    Trả lờiXóa
  13. Đợt đó về mấy đứt mấy buổi vào đám cưới thằng e họ rồi, còn lại tranh thủ thăm họ hàng, lũ bạn quỷ sứ mí la liếm ăn cho bõ mồm. Còn tjan off mí sợ :((

    Trả lờiXóa
  14. Vào đây rồi mới thấu nỗi khổ nhục có tiền cũng chả đc ăn ngon oa oa oa................................

    Trả lờiXóa
  15. :D

    Chị đi SG cũng k0 hợp khẩu vị lắm.

    Trả lờiXóa
  16. nhúc nhắm hú hú hú..............
    e nấu ko đc nhiều món, chủ yếu món ăn cơm. mà khổ cái, bếp núc ko hẳn hoi là e nấu ko ra gì =((

    Trả lờiXóa
  17. Hihi. Thế lại phải truyền cho cô Kungfu gột bột ỉu nên hồ giòn rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Sướng! Nghe con nói mà bu cháu mát cả ruột!

    Trả lờiXóa
  19. Hì. Tối qua còn có pha bày tỏ tình yêu và quay lại hỏi lý do đâm ra mẹ cứ phải tán tỉnh cơ.

    Trả lờiXóa
  20. Háhá....
    Hôm nào phải gạ Quốc An đổi chỗ để bác đưa bu con đi khám bệnh một bữa !!

    Trả lờiXóa
  21. Lạy Trời đừng để ông bác sỹ trưởng bệnh viện, sắp về hưu khám bác Hùng.

    :))

    Trả lờiXóa
  22. Ôi, cậu của bu...Nghe bu của con kể chuyện là biết....bu giống cậu roài....:D

    Trẻ lên 5 thì bí ba bí bô suốt, và hay thắc mắc nhiều câu hỏi không đỡ được chị nhỉ? Nghe chị kể chuyện em bật cười, cụ cậu này chắc lém lỉnh giống mẹ.

    Trả lờiXóa
  23. Mẹ nó hok lém em ui :D

    Kể ra nó cứ líu lo thế cũng bõ công mình chăm nó. Nhưng mỗi việc mới lại cũng phải nghĩ suy cách uốn nắn em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  24. Hơ hơ. Mẹ kể chuyện con cho cả làng nghe chứ khoe đâu.

    :D:D:D

    Trả lờiXóa
  25. chứ j` ....
    cái mặt tức cười quá :))

    Trả lờiXóa
  26. Cô xem ảnh nó trong Photo mới thấy hết cái sự chớn cô ạ.

    Trả lờiXóa
  27. He he! Vừa mừng vừa lo hén chị? Nhưng cứ mừng đi đã chị ơi, chưa phải lo vội đâu, vẫn còn đủ thời gian mà! hì hì

    Trả lờiXóa
  28. Dẫy là cu cậu trưởng thành rồi. Ra dáng đàn ông lắm.

    :D

    Trả lờiXóa
  29. Lúc nào cậu cũng có sự mới hết ạ.

    Trả lờiXóa
  30. Cứ vui đã em nhỉ, đường dài tít tắp cơ mà.

    Trả lờiXóa
  31. Đúng là có vẻ học dáng nam nhi chú Gà ạ :)

    Trả lờiXóa
  32. Thưa cô DEA, cậu này nó đang còn tuổi thương mẹ, lo cho mẹ và nó cũng lí luận loạn xạ lắm cô. Mẹ cháu lâu lâu ráng công ghi lại chuyện vui để lấy đà trần lưng chăm ẵm cậu tiếp đó mà.

    :D

    Trả lờiXóa
  33. hihi, cu cậu tình cảm phết, mẹ Thảo sướng phải bik nhể ?

    Trả lờiXóa
  34. Cười té ghế đẩu chị Chuồn ạ !

    Trả lờiXóa
  35. :)

    ráng tranh thủ vui gấp với cậu ít năm cho tới khi cậu cãi nheo nhẻo cô nhỉ.

    Trả lờiXóa
  36. Hàhà. Đang tính có kể chuyện bu con cháu Tán Tỉnh nhau k0 đây cô Sấu ơi.

    Trả lờiXóa
  37. Hì. Chụp nó giờ khó lắm em ạ.

    Trả lờiXóa
  38. Thế lúc nào làm ẻn cái title TÁN TỈNH LẪN NHAU thì cô qua tem nhé.

    Trả lờiXóa
  39. Q.An lớn nhanh quá chừng, lém ghê ta :D

    Trả lờiXóa
  40. Ối mẹ của con ơi, ra mà nghe cháu ngoại bà "biu" con gái bà kìa, khà khà khà =))

    Trả lờiXóa
  41. Hoàng tử bé HN thông minh hén, biết dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông".
    hahaha

    Trả lờiXóa
  42. Bạn này có cái miệng yêu quá! Còn mắt gióng mẹ Chuồn phải ko?

    Trả lờiXóa
  43. Bà mà ra ngó thì bà cứ là k0 chớp mắt vì nó biu liên tục.

    Trả lờiXóa
  44. Dạ, giống chị ạ. Chúng giống ba nó cái mũi cơ.

    :D

    Trả lờiXóa
  45. He he he. QA đáng yêu quá đi mất. Mà nhìn cái mặt hắn kìa. Rất là hiền lành vô tội nhé. Ai dè hắn phản đòn siêu thế. Bu nó ơi, bán cái ẻn này cho bác DX nhá!

    Trả lờiXóa
  46. Nhóc con nhà An Thảo ngây ngô và dễ thương quá đi !

    :)

    Trả lờiXóa
  47. Hì. Đôi lúc dễ thương bác ạ. Còn thì cũng kinh hoàng như mọi nhóc con khác ạ.

    :)

    Trả lờiXóa
  48. E là lúc bà ra ngó thật, bà lại bảo: đề nghị QA nói tiếng Thái Hà để bà dễ hiểu, khà khà khà

    Trả lờiXóa
  49. :))

    Hai bà cháu tâm sự tiếng Phú Vang suốt hai ngày đấy dì ạ.

    Trả lờiXóa
  50. mẹ còn nhiều chiêu lắm, xem ra con phản đòn tới đâu mẹ có chiêu đỡ tới đó, kkk. QA khỏi đau chưa chị?

    Trả lờiXóa
  51. Hàhà. Mẹ cháu phải xin tư vấn của cô rồi.

    Hắn đã khỏi em ạ.

    Trả lờiXóa