14h chiều ngày 15.8.
Giờ này cách đây 14 năm.
Con gái da trắng màu sứ, môi đỏ như son, tóc như gỗ mun đen cợp tai xuống cằm. Con gái đã ra đời 9 tiếng trước.
Mẹ của con vừa từ phòng cấp cứu quay ra. Đã qua cơn băng huyết, vượt qua ngõ rẽ tử thần.
Ba chưa quen với "chức" mới, chưa kịp thấm thía nỗi kinh hoàng sém mất vợ. Sau này ba còn vài cơ hội để trải nghiệm điều đó, kể cả có lần đấng nam nhi trốn ra một chỗ khóc ròng vì lại sém mất.
Mãi rồi mẹ cũng quen với những cửa tử đi qua. Chiều nay, giờ này, đang rưng rưng khóc.
Khóc vì mình vẫn còn đây với con, với hai con, với ba các con.
Khóc vì con vào tuổi trăng rằm. Khóc vì trăng không phải cứ đến rằm là tròn được. Tuổi này mới là tuổi khiến mẹ vui buồn, hạnh phúc và đau đớn nhiều gấp vạn lần cơn đau sinh nở tử thần kia.
Khóc vì vô vọng chỉ là cảm giác tạm thời và không tuyệt vọng mới là điều cần vững tin mà đi tới.
Khóc vì tin vào lời ba, lời ông bà, lời dì, lời bạn mẹ: con chưa là người lớn, con chỉ đang lớn. Nhớ lời bác Quạnh Vắng: chăm chỉ "bắt sâu" mới có trăng tròn.
Mẹ khóc vì còn bao điều con lớn chưa kịp khôn. Khóc vì mẹ không đơn độc trên con đường đi với con.
Biết rằng đúng vào lúc này khóc mà để con thấy thì quả là phản giáo dục. Nhưng 14 năm sống với con, dẫu chưa dài so với nhân gian, với mẹ lại là dài lắm. Dài hơn dáng con, tóc con. Dài lắm...
Mẹ đã đặt tên các con là An. Hà An - dòng sông bình an. Quốc An - đất nước bình an. Mẹ mong muốn một cuộc sống bình yên trong phạm vi có thể để các con lớn lên, để yêu thương các con vô bờ.
Con hiểu không con?
Hôm nay con vào tuổi trăng rằm.
Gửi đến em và con Lời chúc mừng sinh nhật Hà An và tình cảm yêu quý thân thương của chị.
Trả lờiXóaChúc mẹ của các con An - An mạnh khỏe để làm việc nuôi con khôn lớn trưởng thành - cho cả nhà con chỗ dựa yêu thương. Chúc Tuổi trăng rằm của con gái đẹp lâu trong trẻo và luôn là niềm vui yêu thương của cả nhà.
Cô Sấu gửi lời chúc yêu thương đến hai mẹ con nhé ! Suối trăng còn dài mãi. yêu thương..!
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật Hà An, chúc cháu thêm tuổi mới ngoan, học giỏi nha!
Trả lờiXóaEm ước mơ (mơ) gì ... tuổi mười tư, tuổi mười lăm... hihi... Mẹ AT làm cô nhớ tới bài hát này đó. Cầu chúc Hà An bước vào tuổi đời đẹp nhất thật nhiều kỷ niệm hạnh phúc, đáng nhớ nhé.
Trả lờiXóahihi... với tình yêu dào dạt này của mẹ AT, chắc chắn Hà An sẽ vững bước trên con đường đời nhé ....
Mừng Hà An với tuổi trăng rằm. Học thật giỏi, dễ thương và ngoan.
Trả lờiXóaLúc sanh Bo, e cũng muốn đặt vần a, chị gái nói đặt là Gia An, có nghĩa là gđ bình an, nhưng em lại k chịu. :D
Trả lờiXóamừng con gái bước vào tuổi trăng rằm, dì Ly mong Hà An sau này chỉ làm cho mẹ cười thôi, còn nếu có khóc thì cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trả lờiXóaỪ , đàn bà vượt biển thật kinh khủng em ạ .
Trả lờiXóaThương !
Chúc mừng sinh nhật Hà An.
Trả lờiXóaNgày này 14 năm trước, mẹ H.A cũng từ quỷ môn quan trở về.
Vậy là cả nhà có 2 niềm vui!
:D
Cám ơn chị nhiều chị ơi. Lúc chị cmt em vẫn thẫn thờ ngồi và đọc rồi khóc, xúc động vì sự chia sẻ của chị. Sau đó em bỏ ra chợ chuẩn bị đồ cho bữa cơm chiều mời người thân.
Trả lờiXóaCám ơn chị nhiều! HUG
Cám ơn cô! Con đường dài, mong còn dài dù biết dài thì nhiều gập ghềnh phải lo âu.
Trả lờiXóaCám ơn cô Nhật Diệu!
Trả lờiXóa:)
Cám ơn cô QD nhé! Hôm nay mẹ cháu muốn gọi tên cô cho thấy đời thật gần gũi và lời chúc thật gần với đời.
Trả lờiXóa:)
Cám ơn cô 3M. Mẹ cháu hy vọng năm học quan trọng này cháu cô sẽ khá hơn.
Trả lờiXóa:)
Gia An cũng hay mà em :)
Trả lờiXóaTên giờ của Bo cũng hay và ý nghĩa. Cả tên BO cũng yêu luôn.
Cám ơn Dì Ly!
Trả lờiXóaMẹ con cũng mong rồi con sẽ lớn không chỉ thể xác mà cả mọi bề sâu, rộng cho thành người độc lập. Mong muốn trĩu lòng cô ạ.
Và cũng qua cả chị nhỉ. Giờ nhớ lại mấy lần em sợ nhưng lại mừng vì đã hoàn thành sứ mệnh.
Trả lờiXóa:)
Cám ơn chú Gà!
Trả lờiXóaĐúng là phải có hai niềm vui ý chứ nhỉ. Mẹ cháu thường nghĩ chuyện qua ấy nó bình thường nên quên xừ :)
Chuc mung me AT, 14 nam voi Dong song binh an!
Trả lờiXóaChuc mung Ha An mot tuoi moi nhieu niem vui, ngay cang xinh xan, duyen dang!
Den tuoi day thi roi, se co nhieu dieu bo ngo va moi me lam day, nhung se co nhieu dieu thu vi moi cua cuoc song, hay don nhan no voi tat ca su hon nhien, yeu doi nhe!
Cám ơn cô QL :)
Trả lờiXóaĐến đoạn này khéo lại quay về nhờ cô tư vấn liên tục như xưa chưa chừng cô ạ :)
Chúc mừng Hà An.
Trả lờiXóaChúc mừng cả 2 mẹ con! :)
Chúc mừng cháu Hà An tuổi tròn trăng! Mong cháu sẽ là dòng sông bình an như mẹ hằng mơ ước. Dòng sông hiền hòa chở những mơ ước đẹp. Mừng đại gia đình với 2 niềm vui lớn. Chúc cháu Hà An da trắng, tóc dài, dịu dàng, học giỏi!
Trả lờiXóaTuổi trăng tròn chưa phải là người lớn mà là đang lớn,
Trả lờiXóaMong cháu Hà An sẽ là một người lớn hoàn hảo, mong người mẹ là khuôn mãu cho một người lớn Hà An sau này.
Trả lờiXóaTuổi trăng là đẹp nhứt đới chị nhỉ.
Mẹ và ba tạc nên hình hài, rồi vun yêu thương để tuổi trăng rằm của con tròn đầy.
Chúc bạn Hà An ngày càng học giỏi, ngoan để xứng đáng với công sinh thành dạy dỗ của ba mẹ .
Đường vẫn còn dài và Mẹ mãi song hành cùng con gái , Dòng sông bình An mãi mãi đem lại an bình cho Ba mẹ nhé !
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật cháu Hà An. Mong cháu luôn là dòng sông yêu thương và bình an của ba mẹ.
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật Hà An! Chúc cháu bước vào tuổi trăng tròn thật nhẹ nhàng, bình an... và luôn là niềm tự hào của ba mẹ!
Trả lờiXóaChúc mừng SN Hà An nhé! 15 tuổi rồi, năm nay sẽ phải... thi.
Trả lờiXóaChúc Hà An thành công.
Chúc mẹ AT hạnh phúc và rất mạnh khỏe...
dạo này CC hay khóc...Mừng là những giọt nước mắt ấm ápvì HP. Mừng tuổi mới Hà An.
Trả lờiXóaChúc mừng SN Hà An. Một tuổi mới xinh tươi và từng bước trưởng thành như ý nguyện của ba mẹ nhé con gái.
Trả lờiXóaBIG HUG một cái đã!
Trả lờiXóaCon gái bước vào tuổi mộng mơ thì mẹ AT lại thêm đau đầu rồi :). Mong Hà An năm nay nỗ lực vượt bậc để có kết quả tồt nhé. Và sẽ có những ký ức thật đẹp trong lứa tuổi trăng rằm này.
Chị ơi, bước qua cửa tử vài lần như vậy là sống dai lắm đấy :D. Mong chị luôn khỏe và bình yên nhé!
Happy! happy!
Cám ơn chú CB nhiều:)
Trả lờiXóaMong gặp lại chú ở HN hoặc ĐN chú nhé.
Cám ơn sự chia sẻ ấm áp của bác! Mong được thế thật là không còn gì hơn nữa nhưng đường xem ra cũng còn rất nhiều thứ phải vượt bác nhỉ.
Trả lờiXóaDạ, tâm niệm con đang lớn chứ chưa là người lớn cũng khiến mẹ cháu "dễ thở" hơn một chút ạ. Cám ơn bác Bulukhin :)
Trả lờiXóaCám ơn cô SR :)
Trả lờiXóaTối nay mẹ cháu sẽ để cháu đọc entry và những lời chúc của các cô, các chú, các bác. Hy vọng con sẽ suy nghĩ và phấn đấu khỏi phụ lòng mọi người.
Cám ơn cô Hoa Cúc :)
Trả lờiXóaLòng cô và lòng mẹ cháu gần nhau quá.
Lời chúc của cô Tím gọn nhưng những gì kèm với nó mà cô dành cho HA thật không bao giờ có thể quên.
Trả lờiXóaCám ơn cô Mèo :)
Trả lờiXóaCháu cô còn ngố quá cơ, nhưng nhờ thế mọi người nói "vẫn còn rất kịp", mẹ cháu cũng hy vọng nhiều.
Cám ơn cô Hằng. Lời cô ngắn mà ý rất dài. Mẹ cháu đang lo lắm cái khoản thi. Đặt đích cứ theo chị Hà Linh mà bơi đây cô ơi. :D
Trả lờiXóaDạo này ảnh hưởng mưa Thu quá cơ cô ạ :D
Trả lờiXóaCám ơn cô BỤ :)
Cám ơn cô YH:)
Trả lờiXóaMẹ cháu cũng khấn thầm như thế đấy.
Cám ơn em, cám ơn em, ỘP ạ :)
Trả lờiXóaCtm đủ hết mọi nhẽ còn chi.
HUG
Em cũng chúc mừng sinh nhật Hà An, đọc entry thấy cảm động quá mẹ Thảo ạ!
Trả lờiXóaCám ơn cô :)
Trả lờiXóaMẹ cháu hay càm ràm sướt mướt như người già mất rồi.
Của đáng tội hôm qua viết trúng vào lúc đang ngậm ngùi vì con quá cô ạ :)
Bà đồng nghiệp sắp về hưu của em bảo, những đứa trẻ gây nhiều lo toan cho cha mẹ trong giai đoạn dậy thì sẽ là đứa ít vấp váp khi trưởng thành.Hy vọng thế...
Trả lờiXóaCó một bộ phim (em ko biết tên!) mẹ nói với con thế này ... "Có, con vẫn còn được quyền sai, nhưng mẹ ở đây để con đừng sai vấp những chuyện lớn con à".
Đừng khóc, chị...
Cám ơn em lắm lắm em ạ. Cám ơn vì duyên làm bạn của chúng ta. Cám ơn vì em luôn xuất hiện khi chị cần được chia sẻ, chị không cần, không thể thốt nên lời mà vẫn được cảm nhận đầy đủ. Cám ơn em vì cmt này, chị sẽ ghi nhớ nó để vịn vào lúc nào lòng mẹ chao đảo.
Trả lờiXóaChị làm em ko biết viết gì nữa rồi đấy ....
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaIm lặng và hiểu mà em.