Vậy là ông bà ngoại lũ trẻ cũng đã có tới 44 năm góp gạo, nấu cơm chung, thu hoạch một bầy con F1 và cháu F2 um sùm.
1.
Kỷ niệm ngày cưới của ông bà, toàn chuyện dạy cháu. Chắc những gì yêu thương riêng tư ông bà rút về bí mật như thông lệ. Ông bà dạy cho con cách bình tĩnh để dạy cháu, cách để rèn chữ nhẫn mà nắn của để dành. Nghe ông bà nhắc chuyện xửa xưa thời nuôi dạy lũ F1, phân tích bối cảnh thời nay của lũ F2, chỉ những muốn... chạy trốn.
Chạy trốn vì nếu không con sẽ khóc oà trước mặt ba mẹ, điều lâu lắm con tránh làm. Khóc vì nhìn lên còn có ba mẹ sánh bên nhau dạy dỗ con, phúc hơn nhiều bè bạn đồng trang lứa. Khóc vì con lâu nay vẫn rất nhớ cách ba mẹ bày vẽ khi con ngốc dại để bình tĩnh hơn, để học theo phần nào khi dạy dỗ cháu của ông bà. Hôm nay, cứ như con đang được vùi vào lòng ba mẹ, làm ấu nhi.
Qua cách nói của ba mẹ, hiểu ra đêm qua ba mẹ đã biết được những nỗi bận tâm đang đè trĩu lòng con. Con ngậm ngùi, nén khóc vì nghĩ cảnh từ hôm qua đến giờ ông bà ăn không ngon, ngủ không yên bởi nỗi lo âu cháu chắt. Con vẫn chưa đơn độc trên đời. Vợ chồng con những muốn học nếp xưa quỳ xuống tạ ơn ba mẹ, tạ ơn nỗi đồng lần chả biết bao giờ thôi chảy trong kiếp ba mẹ đang trải qua.
2.
Con nghĩ gì trong ngày mừng ba mẹ 44 năm kề vai chèo lái con thuyền gia đình?
Càng trải qua cuộc sống, đời làm vợ, chứng kiến bao cảnh đời tan nát, gập ghềnh của bè bạn, con càng muốn khóc để cám ơn mẹ. Lòng bao dung, nhẫn nhịn của mẹ đã cho chúng con một mái nhà toàn vẹn đến hôm nay.
Con ngậm ngùi mừng vì dù mỗi năm một thêm tuổi trời, sức khoẻ ba mẹ cũng nhiều biến đổi, nhưng ngày hôm nay vẫn còn hai cụ đủ sức, đủ tình để chăm sóc nhau, "chưa khiến đến chúng bay" nhúng tay âu lo. Phấn đấu được vậy như ba mẹ cũng đã là nguyện ước rất lớn của chính chúng con ấy.
3.
Con nhớ những hình ảnh ba mẹ một đời từ trẻ trai, trung niên và phai màu tóc. Mỗi nhịp thời gian biết mấy kỷ niệm trong lòng con ghi dấu. Con lại tịnh tâm trước những chồng chất trong tâm, trước mắt, học cách ba mẹ giữ chữ Nhẫn, chữ Nhân, chữ Đức, chữ Lễ, chữ Tín, chữ Hiếu... mà con biết.
44 năm, con lạy Đấng Cao Xanh cho hàng số đếm dài ra mãi mãi, mỗi nốt ngân đánh dấu lại có ba mẹ vẫn bên nhau dạy con dạy cháu trong yêu thương vô bờ như hôm nay.
Chúc mừng ông bà ngoại có 44 năm kề vai sát cánh. Mong con số này sẽ đến 100.
Trả lờiXóaCám ơn bạn thật nhiều :)
Trả lờiXóachi that hanh phuc. Khoc vi hanh phuc nha chi
Trả lờiXóaCám ơn em, hôm nay chị thật là yếu đuối và đang khóc.
Trả lờiXóaChúc ông bà thật nhiều sức khoẻ.
Trả lờiXóaChi that hanh phuc va 2 bac that tuyet! Sap ky nirm dam cuoi kim cuong roi do. chi fan dau theo 2 bac nha
Trả lờiXóaCám ơn 3M nhiều lắm. HUG.
Trả lờiXóaThầm khấn nguyện em ơi!!!
Trả lờiXóaVui cùng chị Chuồn, tuần tới nhà em cũng có một ngày vui như thế, nhưng kém hai cụ nhà chị hai năm đấy. !
Trả lờiXóaÔng bà dạy lũ F2 khó hơn dạy lũ F1, nhờ trời ngồi đến bách niên giai lão thì không chừng ông bà hết cách soạn giáo án để dạy lũ F3 .
Trả lờiXóaCám ơn Sấu nhiều!
Trả lờiXóaVậy là dễ hiểu: chúng ta cùng con cả của các cụ nhỉ.
Em cám ơn bác!
Trả lờiXóaDạy con, cháu quả là đường gian nan nhất kiếp người chưa bác ơi?
Chị chuồn thật là hạnh phúc, Cầu mong Ông Bà thật là khỏe mạnh.
Trả lờiXóaCám ơn chị Cake! Đang khóc vì mênh mang những vui, ngậm ngùi và những rối trong tâm về cuộc sống. Nhưng cảm giác chủ đạo là mình không đơn độc. Nghĩ trời cho vậy cũng là may.
Trả lờiXóa:)
"vẫn còn hai cụ đủ sức, đủ tình để chăm sóc nhau" đó là điều phải học đó chị nhỉ... Mừng cho chị! Lạy trời phù hộ cho Ông Bà!
Trả lờiXóaem chúc mừng hạnh phúc bền vững của hai bác, mong hai bác khỏe mạnh và luôn vui vẻ bên con cháu.
Trả lờiXóaChúc mừng ông bà ngoại Bách niên vai lão hén.
Trả lờiXóa:)
Chúc mừng ông bà ngoại duyên trăm năm :)
Trả lờiXóaCám ơn em gái! Qua một năm hai cụ có nhiều biến động sức khoẻ, chiều qua nhìn cảnh hai cụ tạm ổn để đi lại, nói chuyện, nghĩ mừng rơi nước mắt em ạ.
Trả lờiXóaCám ơn Lyly:)
Trả lờiXóaCám ơn em trai! Chị cũng khấn nguyện cầu mong như vậy :)
Trả lờiXóaÔi giá như Trời thấu lòng ta em nhỉ :)
Trả lờiXóa44 năm, dài lắm chị nhỉ!
Trả lờiXóaEm là người hạnh phúc! Kính mong bố mẹ em bách niên, giai lão, con đàn, cháu đống hạnh phúc sum vầy, hưởng phúc lộc dài lâu...Em cho bạn bè được ngắm ảnh hai cụ tay trong tay nhé!
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ là dài lắm, rất nhiều trải nghiệm. Chị không dám chắc dài cỡ nào vì chị chưa nhiều tuổi bằng 44 mà Huy.
Trả lờiXóa:)
:)
Trả lờiXóaChiều nay lại là SN con gái em chị ạ. Cả nhà sẽ tề tựu ăn cơm.
Ba mẹ em mới có một chuyến đi xa về. Để em hỏi cụ có ảnh thì xin post :)
Thật hạnh phúc!
Trả lờiXóaCám ơn COOL! :)
Trả lờiXóaMôĩ thế hệ có chuẩn mực đạo đức riêng, cha dạy con đã khó rồi huống là ông dạy cháu. Thời ta sống mô hình XHCN đang mù mờ thì cái gọi là đạo đức XHCN cũng mù mờ theo, những người làm cha làm ông dạy con dạy cháu khó lắm.
Trả lờiXóaDạ. Trong bối cảnh bây giờ có quá nhiều biến động xã hội ảnh hưởng tới hệ thống giá trị thì xem ra lui về những giá trị gia đình, cá nhân và kỹ năng sống cơ bản thôi cũng đã đủ khó khăn rồi bác nhỉ.
Trả lờiXóa