Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

ĐIỆN THOẠI NGÀY VU LAN

Ngày Vu Lan. Đôi lời chúc của bè bạn làm con nao nao lòng. Cảm giác hoa hồng đỏ ấm áp lan toả. Hình ảnh mẹ tràn ngập lòng và không gian.

Chưa kịp điện thoại về mẹ thì đã thấy mẹ gọi.

Mẹ kể chuyện nhỏ nhỏ, lớn lớn ở nhà. Con cũng kể mẹ nghe vài tin vui nho nhỏ, vài điều phấn đấu vừa mới qua cơn chờ đợi khó khăn cho mẹ vui. Con cũng khóc oà vì vài điều mẹ hỏi. Con khai thật là con muốn ở cạnh mẹ quá. Lâu lắm mới thế vì cứ có gì khó khăn thường im im kẻo mẹ âu lo. Mẹ cười "Khi nào con im im lâu lâu, mẹ đoán được con có chuyện cần tự lập. Nhưng lần sau đừng thế, cứ kể với mẹ chứ".

Chỉ có thế thôi. Và con chúc mẹ mạnh khoẻ nhân ngày Vu Lan. Câu chúc cũng quá ngắn.

Mẹ là phật tử. Con gái mẹ dẫu không thành phật tử nhưng cũng thường neo lòng vào những tín điều nhà Phật mà sống. Chừng đó trong cuộc điện thoại, trong lời chúc và những lời hẹn với mẹ là khơi nguồn rất nhiều xúc cảm dâng trào trong mẹ, trong con rồi mẹ nhỉ.

Con yêu mẹ. Con yêu sắc hồng đỏ ngày Vu Lan.

Mẹ là bến bờ của đời con. Nơi con ra đi và nơi con về gục đầu, dụi mắt.

36 nhận xét:

  1. Thật may là chúng ta còn có Mẹ để tránh bão, chị nhỉ :-*

    Trả lờiXóa
  2. Neo vào lòng mẹ, mới bằng an nổi chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn Sấu!
    Mình neo vào Mẹ và con neo vào mình. Như một chùm những yêu thương ấy em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ là bến bờ...
    Anh chẳng còn bến bờ, AT ạ !

    Nên thuyền mới neo ngoài kia đó !
    :)

    Trả lờiXóa
  5. Hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ ở bên ha chị.

    Trả lờiXóa
  6. Đêm Vu Lan hạnh phúc nha chị!

    Trả lờiXóa
  7. Anh vừa tìm được bài " Lòng Mẹ " trong link Giai điệu Nga em gửi đó !
    Tìm từ hôm qua giờ mới thấy ! Chắc cụ dẫn đường ... .
    " ...Người mà tôi hằng mơ đến nhiều...Người hay dắt tôi đi qua làng...Và âu yếm quàng cho chiếc khăn màu nắng hồng..."

    Nghe và khóc...
    Chắc em còn nhớ có lần anh kể trong còm cho bài Hà An xa mẹ về quê nghỉ hè, anh cũng đi nghỉ hè như thế, nhưng anh chẳng học được thêm gì vì lúc nào cũng nhớ mẹ, nhớ các anh chị...Sến thật đấy...
    :)

    Trả lờiXóa
  8. Em xin lỗi anh và những bè bạn hôm nay cài hoa trắng. Lúc viết em cũng nghĩ đến đến điều này nhưng quả thực tình mẹ làm em nao lòng quá. Mẹ em cũng đã già, hay đau ốm. Em chả dám nghĩ dài nữa anh ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Mỗi năm có một ngày này để mình ý thức thật rõ điều đó em nhỉ. Những ngày khác đôi khi cơm áo, gạo tiền, gđình riêng nó cuốn mình đi.

    Trả lờiXóa
  10. Em cũng quên từ tiếng Nga khá nhiều anh ạ. Hôm qua giờ có đọc cmt của anh và mọi người bên link đó mà rồi chưa có lúc nào tra cứu tìm. Chắc em sẽ góp ý với Việt Hà kết nối một từ điển Nga Viẹt trên mạng vào cho dễ tra cứu. Chả hiểu có được không. Bạn em vẫn đang hoàn thiện nữa mà.


    Anh đừng khóc, bớt buồn anh! Lẽ luân hồi biết nói làm sao.

    Trả lờiXóa
  11. Năm 67 anh đi học nghề ở Kinh Môn Hải Dương, nhớ mẹ nhớ nhà, cứ nhẩm hát bài "Lòng Mẹ " là lại...khóc...Xấu hổ thế chứ ! Chị gái anh là dân biên tập văn nghệ của đài PT mà, nên anh thuộc nhiều bài hát Nga lời Việt lắm...

    Trả lờiXóa
  12. Bạn em mà biết có độc giả - thính giả như anh nó mừng lắm đấy :D

    Trả lờiXóa
  13. Ừ ! Bảo nó là có một người như thế là anh nhá !Anh đang mò cái bài dân ca Ucrai na cho ông bạn già kia mà chưa được. Chắc phải hỏi anh Hồng Đăng, vì anh ấy ở Nga khá lâu thì phải...
    :)

    Trả lờiXóa
  14. Sắp có cháu ngoại mà còn... làm nũng mẹ.

    :D

    Trả lờiXóa
  15. Vu Lan thì để hình hoa Lan chứ, ai lại phoe hoa hồng!

    Trả lờiXóa
  16. nơi bình yên mà chị :)
    về nũng mẹ nhiều hơn :D

    @khachuan: hỏi đùa hay thật thế?

    Trả lờiXóa
  17. :)

    nếu vẫn chưa được nữa thì em sẽ hỏi bạn ạ :)

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay bà xuống ở đỡ con một ngày cơ đấy :D

    Trả lờiXóa
  19. Hàhà. Hoa Hồng và hoa Lan đều đẹp nhưng ngày này thì chị thích hoa Hồng cu em ới ời.

    Trả lờiXóa
  20. :)

    Cứ thế thôi, cần mẹ lắm em ạ.

    Trả lờiXóa
  21. HUG

    Đi chơi vui và may mắn nghen nàng :)

    Trả lờiXóa
  22. Em không dám dùng từ HẠNH PHÚC vì ám ảnh dòng lưu bút Mẹ viết trên tấm chân dung năm Mẹ 17 tuổi, chị ạ.

    Xa quê hương nghìn trùng, giông bão chẳng bao giờ ngừng nổi lên dùng mình không gieo gió, nên em mới thấy là chúng ta thật MAY khi có Mẹ để neo về :-)

    Trả lờiXóa
  23. May, vô cùng May em ơi. Mẹ ở với chị hai ngày liền. Đêm nay mẹ định xuống nữa nhưng anh Ch đổi trực được :)

    Trả lờiXóa
  24. à mà không ghen nữa vì em có cái để xoay xoay xoay trong tay rồi :D

    Trả lờiXóa
  25. Là gì nhẩy? Quên roài.

    Á à, nhớ roài. Cứ xoay đi. Em nhớ phim Arabela không :D

    Trả lờiXóa
  26. kikiki, một ước mơ chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  27. Chị thì tuyệt đối tin tưởng rằng khi thành tâm, kính tâm tuyệt đối em sẽ đạt điều ước giản dị.

    Trả lờiXóa