Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Ý NGHĨ LIU RIU

Bỗng có một hình dung thật buồn cười về ý nghĩ.

Nó ở trong một cái nồi. Nấu liu riu. Dĩ nhiên. Sôi bùng bùng hay lửa to thì thậm nguy ý chứ.  Trào, bỏng, nhảy tưng tưng, giãy giãy. Và rất có thể bốc hơi. Hết phim.

Thế nên là nấu liu riu trong tình trạng mắt lim dim hoặc nhắm tịt. Phải canh lửa. Ráng mà canh lửa. Nhưng hỡi ôi dòng suy tư rất chi là tự nó chảy, nó trôi, nó xuôi xuôi xuôi. Như thuyền nan trôi trong đêm trăng mong manh, sương lãng đãng và lạc về hạ nguồn... Dễ đâu trò canh lửa.

Chưa kể ý nghĩ mà hay ho, lành mạnh, hợp lý (so với hiện thực) thì còn Ok, dần dần phát quang lối nghĩ, cách xử. Ý nghĩ mà như con rắn quái luồn lách le lưỡi nọc liếm láp thì một lúc là mình thành món cháo nọc rắn. Nhừ tử mỏi mê. Lạy trời cái món liu riu!!! Có ai chết vì mải chơi trò nấu món liu riu này chưa nhỉ.

Dẫu sao thì cũng cứ nấu. Lửa nho nhỏ. Gia vị nêm nếm toàn những thứ rời rạc đứt đoạn. Chúng có nhiệm vụ thử ráp nối hương vị, màu sắc để thành chuỗi logic. Lạy trời đừng có thành ảo ảnh hoặc được hãm nhiệt thành yếu đuối luỵ vào đâu đó. Lạy trời cũng đừng bỗng dưng  nổ lên rầm rầm như giông bão, hãi hùng chả bởi đâu.

Liu riu, lắm khi cũng ráng kìm mình canh me lửa. Kìm để không cạn khô thành ý sớm quá, cháy nồi. Kìm để đừng ề à cháy tới mức chết chìm chết đắm trong cái dòng ý nghĩ chảy mà như chết dí. Liu riu canh lửa, nấu nồi cá kho tương. Mộc mạc, chân chất như đời thực. Thấm thía ngọt bùi cay mặn. Nhừ mà không nồng.

Ui, mình đang chế cái rì í nhỉ. Thực ra lúc này các ý nghĩ không được triển khai trong đầu. Chả nghĩ ngợi quái gì. Bao nhiêu thứ cứ gói lại bỏ ngăn đá. Cứ có những điều gì quyến rũ, chực mấp mé xúi mình mở các gói cuộc đời ra mà săm soi nghĩ ngợi. Lạy Trời, chưa muốn nổi lửa.

Hôm nay Hà An nhố nhăng, để cô Tím xử giùm. Mẹ bỏ đi phòng khác nằm dài ra, tránh suy nghĩ. May có cô Tím lên chứ không mẹ lại bắc lửa nấu Hà An mà chả đi đến đâu mất.

Vài thứ mỏi mê, lại có vài người đỡ lửa. Thế là cũng không nấu nướng gì.

Có dăm mẩu nào đó cứ lăm le kết nối với nhau bắt mình phải ngẫm nghĩ về những sự vụ abc, xyz... Thực sự rất hấp dẫn vì như có ánh sáng le lói hứa hẹn cuối đường. Nhưng xoay làm chuyện khác để không nghĩ.

Cũng không thèm nấu cơm. Con gái nấu. Không sờ củi lửa gì hôm nay.

Mặc gì thì gì. Không nấu ý nghĩ, dù chỉ liu riu...

28 nhận xét:

  1. Liu riu có đủ ý nghĩ chín muồi để viết blog, lẫn có cả cơm canh !

    Trả lờiXóa
  2. em thấy món nào mà nấu riu riu ăn cũng ngon và đậm đà hơn chị à
    :)

    Trả lờiXóa
  3. Nói như em Sấu thì công lực lấy ý nghĩ khiển sự vật cao cường đây nhỉ. Hì.

    Trả lờiXóa
  4. :)
    Chị cũng giống em Ly đấy. Những món đồ mặn thích chỉnh lửa liu riu cho thấm thía đẫm luôn :)

    Bữa nay chả hiểu sao lại liên tưởng buồn cười thế chứ.

    Trả lờiXóa
  5. em hôm nay cũng riu riu tôm làm món mặn
    :)

    Trả lờiXóa
  6. Tớ chả làm được nhưng lại thích câu:

    "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".

    Có cái gì đó cứ liu riu trong người mà không toát ra ngoài được thì khó chịu lắm. Tớ chất thêm củi đốt cho nó cháy to lên đây này:D

    Trả lờiXóa
  7. Rấm lâu quá chín nẫu, ăn vội thì xanh, vậy chín tới là phải chén ngay nhé! Nghĩa đen này: Các món kho liu riu thì ngon, ngấm mắm muối, gia vị chứ liu riu với thịt bò xào thì dai ngoách, rau muống luộc thì vừa dai vừa đỏ quạch, mồng tơi thì nồng...:-)))

    Trả lờiXóa
  8. Em không biết nấu ăn, nên đến giờ vẫn không khoái cái vụ liu riu tẹo nào. Ế cũng được, nhưng cứ phải cháy bùng bùng lên mới sướng chứ lại :D

    Trả lờiXóa
  9. Em cũng không khoái vụ liu riu...
    Thức ăn nấu liu riu thường là các món kho. Mà kho thì mặn lắm, không ăn được nhiều đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  10. :)

    Hì. Hai câu thơ tớ có nghe rất nhiều. Có việc cũng nên thế.

    Nói chuyện củi lửa thì tớ lại thích việc nào lửa đó. Kể cả với những chuyện khác nhau trên đời, cũng "lửa" nào "sự" đó.

    Tớ nghĩ tới việc suy nghĩ để cháy lên hay liu riu, hay là đình hoãn cũng tương tự. Có những thứ động cơ thúc đẩy sẽ mất đi, nguội đi lúc nào đó, khỏi mất công liu riu... :)

    Trả lờiXóa
  11. Vâng, việc nào lửa đó chị nhỉ. Khoan nhặt dặt dìu được những cung bậc, chắc đòi một nghị lực, một tầm kỹ năng tài hoa nào đó ở con người. Em hình dung khi con người ta đạt được điều đó thì thật là đẹp.

    Trả lờiXóa
  12. :))

    Đúng là nàng Dế nấu ăn. Nếu thích thế thì đừng chọn những món rim, kho nhé :)

    Trả lờiXóa
  13. hàhà.
    Kho cá là liu riu lắm. Món tủ của Tím cơ mà.

    Trả lờiXóa
  14. Có lúc phải sôi sùng sục, chứ cứ liu riu mãi cũng chả được em ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Xem ra em thuộc tạng đôi lúc để liu riu cả khi cần sôi sục. Cái đó cũng là cần khắc phục anh nhỉ, chứ không riêng là đừng liu riu khi không muốn :)

    Trả lờiXóa
  16. Đúng rồi, cho nó... tắt lửa luôn, chứ cứ liu riu thì lại cháy mãi.

    :)

    Trả lờiXóa
  17. Lúc trước chị rất nóng tính ,ko có tính kiên nhẩn ( làm mứt cứ quá lửa) nên Mẹ Chị la hoài..Bây giờ ở nhà làm osin..Kho cá ngon tuyệt vời (tự khen vì có nhiều người nhận xát như vậy) Kho cá nhất định phải lửa riu riu mới ngon nhưng ý nghĩ mà liu riu thì chán chết...ko biết có ai giống mình ko ta???

    Trả lờiXóa
  18. Em thú thực em cũng k0 nghĩ liu riu được. Ngày xưa em cũng kém kiên nhẫn. Giờ đôi khi em hay tổn thương nên em cũng kém cái sự tự ái. Những nhẫn nhịn và chân tình thì em làm được.

    Em cũng biết kho cá chị ạ. Tiếc rằng giờ đâu còn làm mứt để chữa cái lửa nóng ruột ngày xưa chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  19. bây giờ chị vẫn làm mứt đó chứ..Mỗi khi kho thịt hay uống nước dừa chị cạo lấy dừa non làm mứt rất ngon nhưng phải kiên nhẫn hơn làm dứa cứng cạy...tết vừa rồi nhà chị ko mua mứt ..Chị làm mứt dừa ngon tuyệt...( lại khen nữa rồi)...Hi.hi.hi

    Trả lờiXóa
  20. Ùi,chị vẫn còn hay quá :)

    Em giờ tết bận úm lên. Con nhỏ, lo thu xếp đủ đã là oải.

    À, em có thể âm thầm suy nghĩ, nhưng nghĩ kiểu xầm xì liu riu thì em thua. Đêm qua sao bỗng nghĩ ra liên tưởng thôi chị :)

    Trả lờiXóa
  21. 1 chút liên tưởng thôi rồi quên nhanh. Liu riu chi cho nỗi buồn gậm nhấm. Vui lên Chị nhé

    Trả lờiXóa
  22. Hì. Không liu riu mà em.

    Khoẻ không mà ít thấy thế :)

    Trả lờiXóa
  23. ơh chị ví von chuẩn quá đi mặc dù mới kịp đọc mào đầu thôi.

    sẽ quay lai nghiên cứu sau nhé!

    Trả lờiXóa
  24. :)

    Lúc ấy liên tưởng rất lạ. Giờ nghĩ lại chả hiểu sao lại thế OP ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Chị liu riu hay quá!
    Em nhà một lũ đàn ông, ko liu riu được... cái gì cũng phải ào ào kẻo không kịp, có khi phải thành bão thành lửa ninh nhừ cả lũ và rồi nhừ cả chính mình :(

    Trả lờiXóa
  26. Kinh lắm cái sự ninh hết cả đám :(((((((((((((

    Trả lờiXóa