Bữa nay lòng như có gió mùa về sớm lùa qua. Rất dễ kim châm. Làm gì cũng từ từ, nhẹ nhẹ và tự nâng niu mình. Mỗi lúc thế thường hay hoài niệm những không gian dịu êm, hiền hoà.
Yên Hà bỗng quay về blogging náo nhiệt. Làm mình nhớ xưa lắm cậu ạ.
Gà bỗng treo note về giỗ đầu em Ku Thống.
Bạn TOU bỗng gọi báo mai ra HN.
Chừng đó thứ, cộng với những suy tư về vài nỗi gì đó trên blog khiến mình, dù có những ý định về chuyện blogging, lại nghĩ ngợi.
Không nghĩ buồn về những điều buồn. Bao nhiêu thứ trải trên blog, đủ để thấy cuộc đời sao mà thân ái, đủ thấy sao mà đời mình lại có cái kiếp nạn tên là "blogging".
Bỗng nhớ quá không gian nhỏ bé, ấm êm những tháng đầu blog 360 với cái nick Khắc Khoải và ava tượng bán thân sôcôla. Chỉ với chừng ba chục bạn mà cũng một không gian nho nhỏ hiền hoà đầy đủ. Chưa off nhưng cũng đã gửi quà mừng cưới em Ngọc Thu tận SG. Em Sơn ở Vũng Tàu kỳ công thay mặt đi. Bắt đầu cảm giác blog vào đời thực. Chị Diễm qua blog An An lấy bài đầu tiên đăng tạp chí. Em Nga, kẻ đồng chủ mưu blog AT bây giờ, hớn hở vui thông báo những phản hồi từ bè bạn của em về blog mình. Quen những bè bạn, một số còn chơi tới tận bây giờ hoặc cũng thất thoát đi rất tiếc, rất buồn.
Nhớ em YOYO, cậu sinh viên phòng cháy hiền hoà làm chị xúc động quá chừng khi cứ "tưởng" chị là bạn sinh viên.
Nhớ nhiều lắm. Nhớ theme và ava đầu tiên mà khi thay đi mấy người bạn ngăn ơi là ngăn. Lần đầu tiên thấy câu "phải có lập trường giữ bản sắc, đừng vì những rắc rối trên blog mà đánh mất". Một trong những người đó bây giờ vẫn gọi mình bằng nick đầu tiên. Ấm áp quá chừng khi nghe nick đó.
Nhớ cuộc off đầu tiên và những người đầu tiên off. Xen một tiếng tơ buồn quá trời ơi.
Nhớ cuộc off tiền thành lập hội HN - Sinh nhật anh Libra ngày 10.10.2007. Mình ngồi ngoan một xó như chả có blog. Lúc có người biết trước tới chào, cả hội ồ lên. Mình dát muốn chui xuống đất. Nhưng đó là dịp để sau đấy vài ngày mình công khai luôn thân thế sự đời để chơi xông xênh tới giờ.
Nhớ quá những ngày đầu. Giở thư mục ảnh đầu tiên kỳ công sưu tập ở những blog thuộc nhóm ngôn ngữ... Ả-Rập. Mỗi bức ảnh đều gợi những kỷ niệm gắn với từng entry đầu tiên. Còn nhớ luôn cả ảnh và entry. Sau này những lúc có sự không được bình an, hay lấy lại ảnh ở đó để đưa vào entry. Thấy lòng nhẹ như ngày ấy.
Thay theme và ava cũ. Muốn cùng những bè bạn còn bên ta từ thời đó cùng sẻ chia một mùa thân ái.
Cái nick đầu ấy cùng với nick bây giờ như thành một ám ảnh trong ta, khiến ta thấy nó là một phần rất nhuyễn trong thế giới tâm hồn mình, thực sự là biểu trưng tính cách. Không thể hết thích cái ava đầu tiên. Nó là bức ảnh lấy trên mạng nhưng ngày càng thấy sắc màu và đường nét sao thật là ta.
Lòng trầm và nhè nhẹ những ưu tư.
Khi mình không khoẻ như hôm nay, hồi tưởng về mùa cũ trong veo là cách để đời dịu êm hẳn. Những buồn vui căng thẳng bỗng như tự hoá giải trong lòng.
Không phải vì cứ câu bè bạn về 360 cho nuối tiếc đâu. Đó chỉ là một lần Chuồn tôi về với mièn thân ái trong veo.
Xin để ava ít bữa. Theme thì có lẽ lâu hơn. Vài người bạn nhắn tin hoặc cmt rằng sự đổi thay này làm bạn cũng xao xuyến quá vì nhớ. Có bạn lại nói rằng lạ lẫm khi gắn ava với Chuồn, bạn ấy quen sau thời đó mà. Dẫu gì, vẫn một miền thân ái cho lòng ta được nâng niu.
Thanks!
hát bài tưởng niệm
Trả lờiXóak0 tưởng niệm 360. Hoài niệm những không gian êm ái chị rất dễ chịu.
Trả lờiXóaSô cô la hay là đang tắm............bùn chị nhỉ:D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaPhotoshop mà.
lúc đó dưới ảnh là câu: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thật thế à?là đường nét í em gặp chị rồi mà,lại còn ngủ chung nữa chứ!
Trả lờiXóaThế mới bảo, cả ava này lẫn ava Chuồn xanh, dù lúc lấy rất vô tình nhưng dần dần mới thấy là duyên kỳ ngộ, đúng biểu trưng cho mình.
Trả lờiXóaVậy là đàu tiên treo đầu dê bán thịt chó rồi:D mỏng như cánh chuồn mới hợp
Trả lờiXóaCả ở đây tớ cũng chậm chân mất rồi. Được hôm thả ga giờ đang chat với Charm. Sướng thế.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCảm nhận từ em cũng có phần đúng mà.
:)
Trả lờiXóaDù gì, cậu cũng là một tình cảm ấm áp tớ có từ những ngày đầu tiên đến giờ. Tớ nhớ những mess cậu gửi rất chia sẻ thời 360.
Hihi, nhớ làm sao những ngày xưa thân ái nhỉ.
Trả lờiXóaLúc chị để avar này E còn vòng vòng ngoài blog chị chưa xâm nhập dzô á
Trả lờiXóaHồi còn Y360, em hay lang thang hết blog này sang blog khác, nhiều nhất là blog của anh Gà. Đọc xong, ngồi cười 1 mình. Sang Mul, em bỏ 1 thời gian rồi mới chơi lại, bạn bè thất lạc gần hết.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaKhông vậy thì cũng cứ một thời gian là bạn bè lại người còn kẻ mất vì họ đổi đi lưới khác hoặc vì lý do nào đó xoá blog.
Từ khi chị qua đây cũng 3-4 bạn giao lưu nhiều xoá blog rồi đó em. Mỗi lần họ chào mình để xoá, dù biết lý do cụ thể hay không cũng buồn quá xá. Nhớ ít nhất có 2 blog làm chị nghĩ nhiều là bác Linh Miêu và một bạn gái nữa.
Ờ hén, cái thời trong veo ấy vĩnh viễn qua rồi.
Trả lờiXóaNhiều lúc tớ cũng ngồi nhớ và tiếc. Nhưng cái gì cũng có những giai đoạn thăng trầm.
Bỏ lại sau lưng thật ko dễ nhưng phía trước vẫn còn bao nhiêu thứ chờ đợi. Đành cứ "nghiến răng" bước tiếp thôi.
:)
Ừ. Từ blog đến blog mà. Đang nghĩ 10 năm nữa có hết được đường blog trên chỉ tay không Tướng à.
Trả lờiXóa:D
Nghe cứ thấy nao nao, nhớ lần đầu gặp nhau ghê cơ ... hôm đó trời mưa to lúc buổi chiều, em nhớ là thế!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCó mưa nhưng mưa dầm dề chứ :)
Chuồn chuồn vào nhà chị ở cái Entry "Mở hội bàn đào", hồi đấy vui ghê, đúng là trong veo. Bây giờ vẫn trong veo đấy chứ, chỗ nào đục thì ta bỏ đi. Dù sao chị vẫn quen với avar chuồn chuồn cánh mỏng hơn. Trời hôm nay đẹp lắm, nhà Chuồn bay cao nhé!
Trả lờiXóaVới GR thì cảm giác như thời này blog mình càng ngày càng trong hơn. Hay bởi vì cái góc mà GR quây lại nhỏ quá, hẹp quá nên dễ dàng trong hơn chăng.
Trả lờiXóaNgày ấy cả làng đều chơi blog cuồng nhiệt.
Trả lờiXóanhớ một cái quán trà mà ta chưa đặt chân!...
Trả lờiXóaHồi tưởng nhiều quá... NHớ quá khứ để yêu hiện tại nhé!!
Trả lờiXóaHồi ấy em đi qua từ nhà Tigersgvn chị nhỉ, hếhế ấy, vui quá cơ.
Trả lờiXóaVâng, dẫu gì cứ thế sống tiếp thôi :)
Chị đã vui hơn xưa rất nhiều :D
Trả lờiXóaHì. Máu lửa tuyệt vời và thi nhau than thở vì nghiện bác nhỉ.
Trả lờiXóaSẽ đặt, dứt khoát em ơi :)
Trả lờiXóaHUG
Dạ, tuân chỉ tuyệt đối anh nhé :)
Trả lờiXóaNhớ hồi Gà con vào cmt rất yểu điệu :)
Trả lờiXóaNhớ quá ấy chứ cậu ơi :)
Trả lờiXóacó lẽ em chỉ là 1 blogger nghiệp dư thôi, so với Chuồn héng
Trả lờiXóa:)
Blogger là bình đẳng tuyệt đối . Ai biết nghiệp dư, chuyên nghiệp ra sao hử em gái. thì cứ chia sẻ vui buồn với nhau là đủ mà :)
Trả lờiXóaHUG
Ở đáy lòng sâu thẳm, nơi sâu nhất đôi khi không phải là nơi tối nhất, mà lại là nơi người ta ấp ủ một miền ký ức rực rỡ nhất, từ nơi đáy tim mà có thể soi sáng lòng người những lúc đen đủi nhất, Chuồn nhỉ.
Trả lờiXóaẤm áp thế...
Trả lờiXóa360 một miền đầy ắp kỷ niệm.
Trả lờiXóaMình thích cmt của bạn, Lá Đỏ ạ :)
Trả lờiXóaKý ức thường là miền cất giữ những điều như ý ấm êm em ạ. Ít nhất là với chị nó như thế.
Trả lờiXóa:)
Vâng. Nhớ mãi chị nhỉ.
Trả lờiXóa