1.
Cuối cùng đêm cũng trôi qua êm ả nhờ vòng tay ấm áp dành cho em. Có lẽ cuộc sống sẽ ấm hơn từ nay. Không dễ gì cả, bao nhiêu bề bộn, khó khăn. Nhưng đã quy hoạch được đâu là cái cần thiết, cần phối hợp thế nào và bỏ qua những gì không thể hoặc không muốn vươn tay ôm đồm, chúng ta sẽ làm được nhiều thứ cho mái ấm này anh nhỉ.
Em ốm. Ốm thật anh ạ. Thời gian dài qua bao thứ sức ép và chịu đựng, âu lo. Sức của em rải ra như sắp kiệt. Cách đây vài sáng, tỉnh giấc, chợt ý nghĩ rõ ràng và khô sắc trong em: mình có thể sống được bao lâu nữa với cường độ âu lo, hoạt động bán xác này.
Giờ thì em đang hy vọng. Hy vọng lan toả từ từ trong lòng. Rồi sẽ khác. Trong vòng tay anh cơ mà.
2.
Thảm lá khế vàng mỗi sáng làm em đau trong cõi tinh thần vì lo mất người bạn Khế đã vơi rất nhiều. Chỉ còn lác đác vài lá mỗi sáng. Lá trên cao dù thưa hơn nhưng vẫn ngợp ngời xanh.
Có gì đó hứa hẹn với em về những hồi sinh không chỉ của khế mà cả của em.
Em sẽ bắt đầu sắp xếp lại rất nhiều những chán nản, bỏ vãi thời gian qua. Mấy năm trời, em đã khác mình, cả hay lẫn mất. Bao thứ làm em trở nên trầm lặng, có thói quen bỏ qua những gì gian nan của đời mình, dễ buông xuôi.
Em bắt đầu sắp xếp lại xem cái gì dứt khoát bỏ đi, cái gì khẩn cấp thực hiện. Tiêu chí số một để so sánh chọn lọc là liên quan tới lợi ích của anh, con và sức khoẻ của em.
Anh và em đều tìm kiếm sự giản dị trong đời sống. Thế thôi nhỉ.
3.
Bề bộn thật nhưng sẽ ổn dần phải không hai con.
Nhìn hai đứa đưa nhau đi ăn sáng, mẹ thấy lòng dâng một nỗi gì nghèn nghẹn, ấm áp. mẹ muốn khóc. Hà An đòi để em nghỉ học ở nhà một ngày cho con chăm. Hứa sẽ không để mẹ mệt. Không đành lòng từ chối con gái.
Dẫu còn quá nhiều thứ cần "bắt sâu" (từ của bác Quạnh Vắng) cho con nên người nhưng phải thừa nhận con của mẹ có một lòng yêu quý con người, nhân hậu mà mẹ yên tâm. Cuộc đời rất khó đoán định. Chỉ có thể chuẩn bị cho con, uốn nắn con. Cực kỳ khó. Nhưng ba mẹ giờ này đã quyết sẻ chia để năm học mới của con trật tự hơn, để hình hài thiếu nữ đẹp đẽ ngời ngời kia thêm phần duyên dáng và ngoan lành. Nhớ là còn nhiều gian nan lắm, con yêu!
Mẹ muốn mình khoẻ lên, mạnh lên, kiên nhẫn lên để đi với hai con trong đời này. Nói vậy là rất nhiều. Cần phải rất nhiều nỗ lực để thành hiện thực.
Nhưng lúc này, mẹ đang bắt đầu rất nhiều niềm tin, hy vọng.
Đúng rồi, phải khỏe lên để chiến đấu với anh xã và đi với 2 An đến cùng chứ.
Trả lờiXóa:D
Cố lên nha chị!
Trả lờiXóaCố lên, chị luôn là chỗ dựa vững chắc cho con !
Trả lờiXóa:)
Cám ơn bạn! Sẽ phải cố, làm sao bỏ được.
Trả lờiXóaCám ơn Tuấn! Chị có cảm giác quá tải nhưng chia sẻ được rồi thì sẽ ổn. Hy vọng thế em ạ.
Trả lờiXóaNhìn đến con là lại thấy câu hỏi hiện ra. Không thể nào không cố em ạ.
Trả lờiXóaChỉ 1 vòng tay ôm mà cho em nhiều cảm xúc, nhiều niềm tin và sức mạnh đến vậy. Với phụ nữ, thật kỳ diệu 1 vòng tay ấm áp!
Trả lờiXóaVâng. Ấm áp. Và tất cả những gì khó khăn nó tạo thành một lực ép em, giờ nó biến hoá thành một gì đó động lực. Nhưng còn cố nhiều lắm chị ạ.
Trả lờiXóaBài này có tựa đề là: "Tự sự trước mùa Thu".
Trả lờiXóaỪ nhỉ mùa Thu đã tới rồi :)
Trả lờiXóaMọi sự tốt lành chị nhé! :)
Trả lờiXóaCám ơn Mèo!
Trả lờiXóaCảm giác cuộc sống lúc nào cũng đang đi từ những bắt đầu, mệt và phải tràn trề. Chả hiểu thế là thế nào nữa.
yêu lắm chị ạh!
Trả lờiXóayên bình trong vòng tay nhé!
em mong chị luôn happy từ những điều giản dị nhất.
Hug
Cám ơn em gái. Chỉ cứ thế nhé, chỉ lặng im đọc cmt của em.
Trả lờiXóaVì anh và các con em nhớ bồi bổ vào cho khỏe chứ thân gầy guộc dáng mong manh thế cũng hơi lo:D
Trả lờiXóaP/S:đến giờ vào đây em mới thấy theme và avar ngày trước quay về.
:)
Trả lờiXóaĐể vài ngày cho vui em nhỉ. Cảm giác 360 dễ chịu ghê.
Thật ra là em vẫn thích cái theme toàn trắng rất đơn điệu của blog em thời 360 qua Multi này em lười ra trông thấy.
Trả lờiXóamay mà Multi còn gần với 360 hơn nhất đấy nhỉ
Trả lờiXóacố lên nghen chị ơi.
Trả lờiXóahugs.
Cám ơn LyLy :)
Trả lờiXóaGiống phim ''Phải sống'' của Trương Nghệ Mưu nhỉ :)
chị thay ava này bí ẩn quá à
Trả lờiXóa:) chị có trò chuyện với mọi người về ava và theme bên note mới đó em. Thay đôi bữa cho vui chứ giờ chết danh Chuồn rồi mà.
Trả lờiXóaráng nào
Trả lờiXóaChị không khóc nữa rồi :)
Trả lờiXóaMẹ Chuột sẽ khỏe lại nhanh mà. Cái Ava này là hàng bên nhà em thủa nào đúng không. Nhớ cái đêm đó đúng không. Em cũng đứng lên từ đêm đó. Chị cũng sẽ làm được, chị yêu :D
Trả lờiXóaNó đấy.
Trả lờiXóa:)
Em đi vắng mấy bữa, về được một tuần nhưng nhiều việc giờ mới đọc bù...
Trả lờiXóaLo lắng, hy vọng bộn bề, nhưng vẫn thấy ấm áp và chỗ dựa bình yên giữa chữ, giữa dòng, đó là hạnh phúc đó chị!
HUG
Trả lờiXóaBến phải xây và giữ em nhỉ.