Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Tình tang tang tính, tính tang tang tình...

HOÀ ÂM

7 khí chất khác nhau từ trầm tới chói. Tưởng chúng không tài gì chịu nổi nhau, nói gì là chơi thân với nhau, tri âm tri kỷ là khác. Ấy, rồi cũng đâu vào đấy cả. Từ chúng còn nảy nòi ra khối đứa trầm đến tưởng vô thanh và vót cao đến tưởng xé toang cao xanh kia. Theo những cách nào đó diệu kỳ trong cuộc đời, chúng hợp với nhau ngẫu hứng và không tài gì đoán trước. Hoà âm qua ánh mắt, qua trái tim, qua mây trời, qua hoa cỏ, nắng và mưa.... dập dìu những cung đời. Chúng, đồ - rê - mi - pha - son - la - si - đô và hơn và kém đến như vô tận.

Vẫn biết giữa đời duyên kết giao, duyên gặp mặt rất ảo diệu. Vô vàn đường đi vẫn về La Mã. Thực hay ảo cũng là đường nối giữa những trái tim đồng điệu. Blog cũng thế nhỉ.

Thử chơi mà xem, đặc biệt, thử off mà xem. Có thể ta gặp quãng lặng hoặc ríu rít âm thanh reo vui. Mở đầu và kết thúc là khó nói. Từ một cái click add hoặc chỉ tình cờ lạc lối tới "nhà" nhau mà thay đổi ta từ chút ít tới rất nhiều. Những người bạn với vô vàn nét giống - khác, những chân trời mới lạ của trái tim, khối óc, nụ cười. Hoà âm đến say đứ đừ, hèn chi bao kẻ sa vào blog là quên ngả về.

Có những liên khúc off ngân nga rất lâu. Năm qua, mình và những người mình biết đã gặp rất nhiều. Thật đấy.

Hôm nay ông bà Táo cũng về off trên thiên đình. Thể nào Táo các nhà blogger cũng có những sớ trình đặc biệt. Tớ chưa biết nội dung. Có ai đoán được không? Chưa chừng các Táo của chúng ta say off lại quên về thì... Các vị đang mải hoà tấu khúc nghê thường trên tiên giới thôi. Ta sao thì Táo vậy mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét