Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

@ QUÂN VƯƠNG ...

YÊU DẤU

năm mới vừa sang.

muốn viết gì đó về yêu thương trong đời này.

chợt một ý nghĩ chấp chới nhiều ngày qua, nhiều tháng qua, hình như từ nhiều năm qua nữa: khi lòng còn thấy yêu dấu điều gì lao xao thì ta còn trẻ giữa đời này.

em nhớ anh, dù nỗi nhớ thấp thoáng chen giữa bề bộn cuộc đời chúng ta.

có lúc em tưởng mình đã chai cằn và một lúc nào sẽ như sỏi đá, tưởng đâu ta cũ kỹ lắm rồi và chỉ còn nghĩ đến những trách nhiệm cuộc đời làm ta mòn mỏi, khiến lỏng tay trong tay.

em cũng tưởng yêu dấu đã nhạt men nồng, ánh nhìn yêu thương đã phai phôi nhoà nhạt

thế mà có lẽ em nhầm phải không anh

lúc nào đó anh sẽ giúp em thấy em nhầm rồi nhé

vẫn thấy dấu yêu khoan nhặt để mình chưa già cỗi.

sao lại nhớ tới cội đào nảy nụ thắm trong hơi sương sớm xuân kia...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét