Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Chưa từng xa lạ...

NĂM NGÀY Ở THIÊN ĐƯỜNG

NGÀY THỨ NHẤT 31.12.2008

Thành phố mưa bay. Khác với Hà Nội, mưa bay ở đây không giá buốt, không châm kim tê tái. Mới hiểu sao cô em nói mưa sẽ ấm hơn.

Thành phố lên đèn. Khác nhiều so với vài lần tới trước. Phố khang trang hơn, bề thế hơn. Những công trình quy hoạch ở một thành phố vốn đã nhiều cảnh đẹp khiến người dân nào cũng không giấu được niềm tự hào về sức vươn của con rồng bao năm xoãi mình ngủ quên trên lợi sóng... Đây là điều không khó khăn gì cũng có thể nhận ra khi gặp gỡ, nói chuyện với những thổ dân yêu quý trong những ngày sau.

Thành phố xinh xắn, quán nước thanh tao nằm trong lòng phố nhỏ đón mấy kẻ lạc chân tới thiên đường sóng. Từng chủ nhân lần lượt xuất hiện với những háo hức dồn nén lâu ngày. Rất ít phần tò mò, càng sau càng thấy chỉ là sự tiếp nối những thân ái đã chín muồi trên cõi mơ giờ trào ra nơi cõi thực. Thế là thiên đường hiện ra.

Photobucket

Quán Ấn tượng và ấn tượng đầu tiên là Tướng Giáp xuất hiện trong tấm áo mưa rất bí ẩn. Chưa biết ai với ai nhưng cười cái đã.

.

Photobucket

Chủ nhà nhiệt tình thế này cơ mà. Và cả thế này nữa...

.

DSC04478.jpg picture by damcuoi09

.

Khách líu lô như chim hót chủ nhà có say tít không?

DSC04471.jpg picture by damcuoi09

.

Một món quà bất ngờ được chuẩn bị trang trọng, roi rói tươi: giá gieo. Đoán được là quà của ai rồi chứ? Rau cực sạch, ăn thôi.

Photobucket

Hay nhỉ, phát hiện ra giá có thể nhấm nháp chung với cà phê. Đặc biệt không. Sau này có ai tiếp tục lối thưởng thức này chăng? Những hạt cát sông còn sót lại loáng thoáng càng làm cho cảm giác trong trẻo, sạch lành của món quà thêm đặc biệt.

Chị TT Huỳnh nói sao giá óng ánh như sợi bạc thế. Em không biết chị ạ. Chị hỏi chủ nhân đi. Đó chính là người Sinh nhật ngay ngày 31.12 đó: Đồng chí Bá Phùng. Chúc mừng bạn nhé. Mong bạn vào tuổi mới với nhiều niềm vui và thành công! May tớ đến kịp để chúc bạn trúng ngày.

Chìm vào giấc mơ năm mới trong ầm ì tiếng sóng động lòng biển rất gần ...

NGÀY THỨ HAI 1.1.2009

Sau này mới biết có người nói phét mà được Trời adua theo: đã tới rồi thì trời sẽ tạnh thôi.

Gió lên, mặn mặn hơi biển. Thiên đường Xưa và Nay nằm ngay kề biển. Một khách sạn bề thế và phong cách phục vụ của nhân viên được lập trình chu đáo. Gọi món gì cũng lâu tới mức phát ớn. Bù lại đồ ăn gần với vị Bắc, ngon lành. Hình như cái sự lâu lắc đó chỉ như que diêm hơ lửa dưới ghế ngồi cho Tướng Gà và Bá Phùng thêm phần nhảy nhổm vì bỏ đống công việc ú ụ và hậu cung đang tỉa tót câu chữ ở toà báo mà đi off thế này.

Photobucket

Trên hình là hai cặp cô dâu chú rể : Mouse - Sea và LaLa - Giang. Tin tình báo cho biết Lala và Giang đã làm đám hỏi ngày hôm qua 5.1.2009.

.

Photobucket

Hai người yêu nhau nhìn về 1 hướng... hướng ông tính tiền...

Thấy chưa, không chỉ gió lộng cho đường khô mà nắng còn lên le lói. Biển sáng hơn. Không còn là xám xịt, sóng hào hứng hơn, xa gần lăn tăn tia bạc. Ơ, thế thì công việc chả quan trọng gì. Thích Chân Thiện quyết bỏ để đưa bạn xa đi thưởng lãm phong cảnh thôi. Lala, bạn Giang nhà Lala và Kim Chi thì dĩ nhiên ủng hộ nhiệt thành rồi.

Photobucket

Những là Gềnh Ráng, Dốc Mộng Cầm, Mộ Hàn Mặc Tử, Bãi Trứng, Nhà hàng Hoàng hậu, lối về trại phong... Nghe thật nhiều, xem thật nhiều trước đây nhưng chỉ là những địa danh đơn lẻ. Đến rồi mới biết chúng ở gần nhau trong một cụm cảnh quan rất hút khách du lịch.

Photobucket Photobucket

ở Mộ Hàn Mặc Tử

.

Photobucket

Rình mãi mới đón được dáng sóng này đấy

.

Photobucket

Nhà hàng Hoàng hậu có cái thế kiêu sa nhỉ.

Thành phố xinh xắn nên khoảng cách giữa các điểm đến không xa lắc lư như Hà Nội, Sài Gòn. Đi xẹt chừng dăm mười phút lại một cảnh hữu tình mở ra. Những dồn dập bất ngờ khiến có cảm giác thành phố như một thiếu nữ đẹp, nhìn đâu cũng ngời ngợi nỗi yêu đời và lung linh quyến rũ. Chưa kể bãi biển đẹp từng cm. Nghe bảo nếu biển dịu dàng hơn, trời trong hơn thì nước và sóng đẹp lắm. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Sóng mãnh liệt chồm lên chào đón...

Photobucket

Từ Bãi Trứng nhìn về phố này

.

Photobucket

Với em Kim Chi

.

Photobucket

Đố biết ai? Người Lý Hùng thường đóng thế trong các bộ phim hành động đấy - Thích Chân Thiện (đọc kỹ dòng này nhé)

.

Photobucket

Hai đôi dâu rể vừa nhắc ở trên đó

.

Sốt ruột ghê, em Môi Đỏ chờ đợi thế mà giờ G lại phải vào viện trông con. Thế thì ta cũng vào nào, vào cho nhanh gặp bạn chứ.

Photobucket

Chộp ngay hình ảnh xúc động này: người cha gương mẫu. (Hai Lúa ngủ mệt vì chăm cu Nu trong viện)

.

Hai Lúa làm chị Chuồn xúc động ngay từ phút đầu gặp gỡ vì những bộc lộ nhiệt tình, galant: giục vợ đi ăn trưa với các chị đi, anh trông con cho. Áy náy tẹo nhưng mà bản thân chị Chuồn cũng ham vui lắm nên leo lên xe với mấy cô em là tít theo cùng trời cuối đất. Mở mắt ra đã thấy đang trên đường vào quán hải sản bên bờ đầm Thị Nại.

Photobucket

Đường vào quán hải sản, các em tớ đỏm dáng không.

Và dưới đây là một trong các món đặc biệt: Cua đực dành đãi các nữ nhi đi off riêng. Rốt cuộc chả hiểu sao lọt vào con cua cái duy nhất thì chú rể Mouse đã xời mất khi được mời dự thính vì đưa cô dâu tới.

. Photobucket

Tối xuống nhanh ghơ. Tút tút tới Anh Nhật Gia Viên dự sinh nhật Tướng Gà thôi. Năm ngoái ngồi xa mà thơ văn hò vè, năm nay tận tay tận mặt nhé. Bánh và bánh. Giật mình biết xấu hổ vì đĩa vơi nhanh quá thì mới hay đã qua đến 4-5 thứ bánh đặc sản rồi. Chấm vào đầu lưỡi đã ấm trong bụng. Thực ra Bé Hoàng ăn nhiều nhất, dù hắn nói như đại liên và ở ngay Đà Nẵng vô chứ nào xa xôi như ta. Chúc Tướng tuổi mới phong độ mới cả ngoài đời lẫn trên blog.

Photobucket Photobucket

Những gì diễn ra trong quán cà phê sau đó không bất thường nhưng hình ảnh ghi lại thì gây ấn tượng gớm.

Photobucket

Bên gốc Lộc vừng trổ hoa chào khách tới quán Nhà Cổ

.

Photobucket

Cùng một lỗ đồng tiền mà kẻ hớn hở bộc lộ (hình trên - Bá Phùng) và kẻ bối rối giấu lòng mê hơi đồng (ảnh dưới Văn Minh - Tướng Gà)

.

Photobucket

Ngày thứ 2 ở thiên đường rộn ràng thế, ai dè đỉnh cao chỉ mới đang tới.

(NGÀY THỨ 2 SẼ GIỚI THIỆU Ở ẺN TIẾP THEO VÀO NGÀY MAI)

Tags: | Edit Tags

Tuesday January 6, 2009 - 09:27am (ICT) Edit | Delete

Comments

(52 total) Post a Comment
1 - 50 of 52 First | < Prev | Next > | Last

Hehe, phải chờ tiếp 3 ngày "thiên đường" sau xem bật mí những gì.

Tuesday January 6, 2009 - 09:33am (ICT) Remove Comment

Thật ra, mấy bạn ở Quy Nhơn cũng rất cảm ơn mấy bạn từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đã nhiệt tình vào dự đám cưới và nhân tiện off luôn. Nhờ đó, cả bọn mới có những ngày vui khó quên.

:D

Tuesday January 6, 2009 - 09:34am (ICT) Remove Comment

La còn mấy cái ảnh nóng, để hôm nào La up lên chị xem hén

Tuesday January 6, 2009 - 09:37am (ICT) Remove Comment

Tiếc là không có thời gian rảnh để đưa mấy bạn đi thăm thú các bãi biển đẹp: Bãi Dài, Bãi Dại, Bãi Trứng, Bãi Bầu, Bãi... Hộ Sinh và Bãi Nại.

Và nữa, cũng chưa đưa các bạn tới tham quan hòn đá trứ danh ở Tây Sơn: Đá... Bóp Vú.

Hehe, đành hẹn lần sau vậy.

Tuesday January 6, 2009 - 09:38am (ICT) Remove Comment

Đây chính là... "khám phá" đó AT ui...

Tuesday January 6, 2009 - 09:43am (ICT) Remove Comment

Úi, vậy 1.1 là SN Tướng Gà, hihi, thế em phải qua chúc mừng dù muộn :-)

Ra là chị AT đã tới thiên đường roài đó, sướng thật :-)

Tuesday January 6, 2009 - 09:48am (ICT) Remove Comment

NGhe tả Quy Nhơn đẹp thế .Người Quy nhơn đáng yêu đến thế .Chắc có ngày TMH phải đến thiên dường thôi.hihi .Đợi post tiếp nào

Tuesday January 6, 2009 - 03:52am (CET) Remove Comment

Tướng Gà quảng bá du lịch độc đáo ghơ!Không ngờ QN có nhiều bãi thế!

Tuesday January 6, 2009 - 09:58am (ICT) Remove Comment

Trùi ui, hớp dẫn, hớp dẫn quá chị ui!!! Tiếc, hix hix...

Tuesday January 6, 2009 - 10:01am (ICT) Remove Comment

lần sau nếu hà nội ra vào chơi thì qui nhơn sẽ lại off tưng bừng hơn nữa

Tuesday January 6, 2009 - 10:10am (ICT) Remove Comment

Chờ xem hình và 3 ngày tiếp theo như thế nào.
-

Monday January 5, 2009 - 07:13pm (PST) Remove Comment

tưng bùng quá , hội blog này vui thiệt chị nhỉ?

Tuesday January 6, 2009 - 10:44am (ICT) Remove Comment

mấy chị đi rùi bọn em buồn thiu như con chuồn chuồn , thương chị nhất cái lúc lên tàu đêm khuya bão bùng, ta hãy trân trọng nhau những tình cảm quý báu như này chị nhé

Tuesday January 6, 2009 - 11:36am (ICT) Remove Comment

Thiên đường của những ngày mưa rồi lại tanh như chàng mưa giận hờn nàng nắng vậy. Hihi. Phố biển những ngày ấy không phải là đẹp nhất nhưng cũng rất ấn tượng theo nét riêng của nó nhất là buổi sáng ngồi ngoài bãi biển nhìn biển động với những con sóng vừa nhẹ nhàng vừa khắc khoải.

Tuesday January 6, 2009 - 11:42am (ICT) Remove Comment

E tiếc là chưa được nói chuyện nhìêu với chị. Bên ngàoi chị vui và đáng yêu hơn em tưởng.

Tuesday January 6, 2009 - 11:50am (ICT) Remove Comment

E bíêt chị ra sớm thì em và chị Ngỗng bay ra off trước 1 ngày rồi...em cứ tiếc mãi

Tuesday January 6, 2009 - 11:51am (ICT) Remove Comment

Lần off lịch sử đây -kéo dài 2 năm từ năm 2008 sang năm 2009- Boy chưa ghé QN lần nào, chỉ thường đi du lịch ở Nha Trang và Đà Lạt thôi. Chỉ qua lời văn của AT đã biến QN thành thành phố trong mơ rồi! hihi

Monday January 5, 2009 - 09:47pm (PST) Remove Comment

Em ra QN và đi thăm thú vài nơi, nhưng qua nhà chị vẫn còn thấy như chưa đi bao giờ luôn. Hình chụp đẹp quá chị. Blog vui ghơ làm sao mà hok tranh thủ vào vào ra ra nhà này nhà kia chứ!

Monday January 5, 2009 - 10:19pm (PST) Remove Comment

Về tấm ảnh hai cặp cô dâu chú rở dạo ở Ghềnh Ráng

Anh M nói với chị M: Để anh dắt em ra sau mỏm đá kia cho rồi, vợ chồng thằng La nó đang tăm tia đấy!

Ku La: Báu lắm đấy, mai nay tao cũng đi hỏi zợ chớ bộ!

:D

Tuesday January 6, 2009 - 01:29pm (ICT) Remove Comment

Mà QN trong mắt bạn bè hiền xinh đến vậy á chị!

Phố sẽ đẹp hơn nếu mọi người đến vào mùa không ẩm ướt vì mưa.

Tuesday January 6, 2009 - 01:34pm (ICT) Remove Comment

Mấy người ở Thiên Đường (từ Kim CHi, MĐ, đến chồng MĐ, TCT, Tướng Gà... ) ai cũng dễ thương ghê.May mà AT vẫn nhớ đường về...

Tuesday January 6, 2009 - 02:05pm (ICT) Remove Comment

Hoành tráng quá! Khi nào đi nữa chị tuyển em làm thư kí cho chị nhé?

Tuesday January 6, 2009 - 02:26pm (ICT) Remove Comment

Chị chuồn đi chơi mà chả rủ em ....hic.
Con trai miền Trung nhìn "bảnh" quá xá luôn chị hén....hehe, còn con gái thì.......
Ngày xưa em cũng đã từng đến những nơi mà chị đi, nhưng quang cảnh tiêu điều lắm( nhất là mộ Hàn), bây giờ là khu du lịch nên nhìn đẹp thật.

Tuesday January 6, 2009 - 04:27pm (WST) Remove Comment

Chú chăn bò nói chí phải, giai miền Trung cứ phải nói là đẹp trai số dzách.

Cái ảnh tớ ngồi với em Thủy Sen, nước mưa vẫn còn ròng ròng trên mặt như đang... khóc.

Hehe.

Tuesday January 6, 2009 - 03:28pm (ICT) Remove Comment

Sáng giờ em coi hình no nê luôn á.

Tuesday January 6, 2009 - 03:38am (EST) Remove Comment

Quy nhon dep, AT ta hay the nay. Tu nay den gia k di 1 chuyen thi phi qua

Tuesday January 6, 2009 - 12:47am (PST) Remove Comment

tiec ­qua chi oi, sang e den an snag va uong cfe voi chi ti teo, ko tham gia di mo han mac tu nghe chi lam tho duoc, do cong viec nha, hehe Înty hai phai tung hoanh e len do nhe, hehe e thich cai hinh e va chi ngoi o bo ho lam do hehe cuc ki dinh

Tuesday January 6, 2009 - 04:10pm (ICT) Remove Comment

Giớ đó ăn vào nó sung như viagra ấy chị à!

Tuesday January 6, 2009 - 05:20pm (ICT) Remove Comment

Qui Nhơn đep thật! Mấy bãi biển với sóng vỗ, đá nhẵn mịn.... đẹp làm sao!

Tuesday January 6, 2009 - 04:33am (PST) Remove Comment

Phải cải chính là ở QN là nơi cực lạc, ra đến Hà Nội mới là thiên đường! hehe địa phương chủ nghĩa tí!

Tuesday January 6, 2009 - 07:58pm (ICT) Remove Comment

Phải nói thật là cũng nhờ đám cưới ấy, những hội ngộ ấy mà anh Lý Hùng mới thoát khỏi chế độ "an cư kiết...lỵ" đấy chị AT ơi. Hihi

Tuesday January 6, 2009 - 08:27pm (ICT) Remove Comment

Chị nói chưa từng xa lạ cứ như thể quen nhau từ kiếp trước ấy. Lý Hùng thì nghĩ là "như thể đã từng xa lạ", hihi.

:D

Tuesday January 6, 2009 - 08:30pm (ICT) Remove Comment

Nói gì thì nói, được gặp "bạn thơ" ở Đồi Thi Nhân như thế này là em thấy hạnh phúc nhất rồi.

:)

Tuesday January 6, 2009 - 08:33pm (ICT) Remove Comment

Vui kinh! Mà AT nhà mình cao nhất nhóm woman cơ chứ lị.

Wednesday January 7, 2009 - 12:01am (ICT) Remove Comment

Chị Chuồn ơi, ai chụp ảnh mà bạn Môi Đỏ mặc bộ đồ Jupe đen rất model nhưng bị mất 2 bàn chân chị à.

Thiên đường của chị đầy ắp bạn bè dễ thương.

Wednesday January 7, 2009 - 06:33am (ICT) Remove Comment

Chị à, em không phải là người QN, nhưng em đã sống ở nơi này vì em yêu nơi này vô điều kiện, ko vì một lí do gì hết. Đi xa, ngày nào cũng nhớ, cũng nghĩ về nơi đây, giờ đọc bài của chị, em chỉ muốn ngồi khóc. Em dở hơi, chị nhỉ.

Wednesday January 7, 2009 - 07:56am (ICT) Remove Comment

Nhớ mọi người. Ôm hun AT một cái, hun MĐ một cái, hun anh Gà một cái, hun anh Phùng nửa cái (anh này râu không, ghê ghê :D), hun KC một cái, hun vợ chồng Lala một cái, hun vợ chồng anh Mouse một cái, hun chị Thủy Sen một cái (không quen em, nhưng ai đến QN là em hun hết :P), còn tên Bé Hoàng thì ko hun, tay này dê lắm, với lại hắn sợ vợ hắn lắm, hun một cái thì tội đời hắn, hê hê. Còn ai mà chưa hun, nhờ AT hun giùm, hén.

Wednesday January 7, 2009 - 08:05am (ICT) Remove Comment

Ngồi ngắm hình của chị tự nhiên em lại nhớ cà phê miền Trung quá đi thôi.

Wednesday January 7, 2009 - 08:31am (ICT) Remove Comment

Chuyển qua hầu 3, hầu 4 cho rầu, bà nậu.

(P/S: Ddược em Seasame hun 1 cái, sướng hung!).

:D

Wednesday January 7, 2009 - 09:45am (ICT) Remove Comment

tiếp đi chị

Wednesday January 7, 2009 - 10:07am (ICT) Remove Comment

Ủa, dzậy ra Quy Nhơn là thiên đường ha?
Vậy thì các Nàng MôiĐỏ, KimChi, Sea, Cô Dâu... là tiên nữ he, ôkơ nghen
Và thì các Chàng Záp, Phùng, La, Thích, chú Rể ... là thiên thần rầu, hihi

Ui ui, xây xẩm quá nha!!! :D

Wednesday January 7, 2009 - 10:14am (ICT) Remove Comment

Trời...đúng là một sự kiện thật lớn mà tớ giờ mới biết...quả là sướng bằng lên tiên rồi đó Chuồn ạ...thấy mà thèm muốn chết luôn...Người đẹp ,cảnh đẹp và nhất là cái tình blogger là đẹp nhất!
Chúc tất cả các bạn mãi luôn có những cuộc off kỷ lục như thế!

Wednesday January 7, 2009 - 10:21am (ICT) Remove Comment

Em chết cười với cái cmt hối bài của ông Tướng Gà,ôkơ rầu ngồi viết bài cho âu nậu ấy ổng cmt cho rầu chị ơi!

Wednesday January 7, 2009 - 10:33am (ICT) Remove Comment

Ơ...mà sao đoạn tính tiền lại thấy hớt hải ghê ta...!?;)

Wednesday January 7, 2009 - 10:43am (ICT) Remove Comment

chuyen di chị àh, e dg doi

Wednesday January 7, 2009 - 11:53am (ICT) Remove Comment

Chị sướng thật đấy, lại được du hí, lại được vui...he.h.eh.eh.eh.e.

Wednesday January 7, 2009 - 02:57pm (ICT) Remove Comment

Ai cha vui ghe!


Wednesday January 7, 2009 - 05:42am (EST) Remove Comment

Cũng nói về đám cưới giữa các blogger mà entry nhà chị An Thảo ngập tràn cảnh thiên nhiên Quy Nhơn, xem đã quá!!!!!Bên blog Môiđỏ và anh Giáp gà thì thấy hình người rồi, còn bên blog chị thấy người lẫn cảnh thật là tươi mát!!!! Hình chụp tuyệt vời quá chị. Em ước có ngày được off và gặp chị ^^

Wednesday January 7, 2009 - 03:40am (PST) Remove Comment

Tối hôm bé H gọi điện, em nghe mà thèm. Mình thì hắt xì hơi, nứoc mắt nước mũi, nghe mọi người say la đà trong điện thoại mà ao ước, ao ước...Đúng là thiên đường tình người chị nhỉ?

Wednesday January 7, 2009 - 08:21pm (ICT) Remove Comment

đại gia đình blog...

:)

Thursday January 8, 2009 - 09:50pm (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét