- Đám cưới của tất cả chúng tôi...
-
NĂM NGÀY Ở THIÊN ĐƯỜNG
NGÀY THỨ TƯ 3.1.2009
Rốt cuộc hành trình đi tìm cô dâu cũng tìm thấy điểm kết cao trào.
Mở mắt sau một đêm rất sâu. Không còn nhớ có giấc mơ nào đêm qua chăng. Chỉ thấy một tâm trạng vui đang trào lên như con trẻ bồng bột. Cô dâu đã biến mất tiêu. Nhớ ra nàng dặn mai em đi làm tóc sớm.
Cuống cho kịp giờ đưa nàng về dinh. Trời đất, chuyến đi có việc này là trọng tâm mà để hỏng thì mất mặt.
Đi ăn sáng và nhân thể đón nàng. Rốt cuộc một sự kiện hi hữu như trời đẩy vào đã khiến cô dâu không chờ được kẻ đang né chạy và vọt về khách sạn trước. Hêhê. Giống trinh thám An Nam quá xá. Thì đủng đỉnh ăn sáng cho đàng hoàng lấy sức còn về hộ tống nàng chứ biết sao nữa.
Chú rể và xe hoa tới rất đúng giờ. Lập cập, chỉ kịp chộp vài pô trước giờ G "phẩy" (giờ G ở Sơn Tây kéo dài mãi thế!). Đám cưới ở đây có nhiều nét khác với Hà Nội. Em Thuỷ Sen cứ théc méc gì thế. Quan trọng là người ta đang tít mù mây nước lên tiên kìa, phương tiện chỉ là phương tiện. Khác biệt mới bõ công mình đi xa chiêm ngưỡng. Giống y chang thì ở Hà Nội mà ngóng cho rồi.
Thành thật mà nói, đám cưới dài quá khiến cô dâu của tớ có phần hao gầy nét liễu nhưng vẫn duyên dáng đáng tiền.
Lễ đón dâu chặng cuối không đông bè bạn vì chắc theo phong tục, số người dự được tính chẵn hay lẻ sao đó cẩn thận.
Thêm thấm thía cảnh con gái lấy chồng xa, xa quê, xa mẹ... Mong em gái chị sẽ hạnh phúc nồng nàn, bõ công vượt đèo, trèo non thế này.
Buổi trưa, cuộc off ở nhà Môi Đỏ có lý do cực kỳ chính đáng: bàn việc chiều đi đám cưới. Chỉ có những ai vin cớ đó bỏ cơm nhà đi cơm off mới hiểu nổi sự háo hức này nhá nhá.
Buổi này mới là buổi thực sự đầy đủ anh hào Bắc Trung Nam hội ngộ. Ngoài thành phần vụ off tối trước, Ngỗng và Mắt Một Mí Hằng Miên đã tới.
Ngỗng xuất hiện dịu dàng, làm mình tí té xỉu vì theo nick thì nghĩ nàng ấy phải có máu "cà khịa" lộ ra mặt chứ ai dè mộc mạc đến thế. Cứ tủm tỉm hoài gái ơi.
Nàng 3M định giành giật chức đệ nhất mong manh với tớ mà... không thành công, hêhê. Mình bắt tay hoà bình nhỉ.
Kể cũng tiếc riêng một tí, giá 2 nàng tới sớm từ chiều trước như Ngỗng hẹn có phải đã có thời gian buôn bán um sùm hơn không, giá gì chả lời to.
Có mặt hai nàng, Tướng Gà lúng liếng lẳng lơ lên trông thấy.
Bé Hoàng thì phát huy sở trường bắn trọng pháo gây ấn tượng cực nặng. Văn Minh dịu dàng gấp bội quan sát và chở che. Riêng Thích Chân Thiện và Lala xài độc chiêu: anh đây có thể san sẻ với em trọn vẹn cuộc sống, kể cả công việc nội trợ.
Tới giờ này, danh hiệu người đàn ông ưu tú nhất cuộc off vẫn đang được chị em ngấm ngầm cãi vã chưa phân thắng bại. Tướng Gà gian manh táng thêm đòn khen em nào đó hiền như dấu chấm than làm cuộc tranh luận càng rối mù.
Rốt cuộc giờ phá cỗ cũng tới. Các nghi lễ chỉ diễn ra sơ sơ là tới vụ Dzô!!!!
Bàn dân blogger là bàn chót (Tướng Gà phát hiện tinh gớm), tề tựu quân số gấp rưỡi bàn thường. Món nọ tiếp món kia bay vèo vèo. Cô dâu chú rể lạ thật, cứ loanh quanh với bàn này là thế nào, bàn dân thiên hạ tị tới nơi tới chốn.
Tới khi MC giật giọng giới thiệu Văn Minh lên biểu diễn tiết mục cây nhà lá vườn mừng đôi tân hôn thì cuộc vui mất hết phanh. Văn Minh chối đây đẩy. Lầm bầm trách ai đủn cậu vào thế nguy nan này. Hát karao ke mới thuộc lời chứ lên tay bo thế thì thua. Giờ mới hiểu sao thiên hạ đang đồn ào ào Bé Hoàng của chúng ta sắp bỏ Bé Chuột để một đời giữ hình bóng Văn Minh trong tim
. Ặc, hắn lao lên sân khấu trong vai... Văn Minh...
Cả hội trường chới với tìm phiên dịch tiếng Cà lơ. Bé Hoàng như một khẩu thần công phun từng tràng thứ âm thanh xủng xoảng chói tai mà mãi sau đó 10 phút, nhờ hắn giải thích bằng tiếng... Thanh Hoá pha Đà Nẵng bà con mới hiểu là hắn vừa đọc đít cua bằng tiếng... Tàu.
Phần diễn văn hùng hồn tiếp đó đậm đặc màu sắc PR cho thế giới 360 và bàn blogger đang ngã hết 1/3 quân số xuống nền nhà vì cơn co thắt cơ bụng cấp bởi cười không cầm nổi. Không phải nói điêu, hiệu quả kích động của tay đầu trọc này kinh hơn bất kỳ thứ chủ nghĩa phát xít cũ mới nào. Hết khoảng 30 thực khách xếp hàng xin cụng ly và chụp ảnh với đội yếu nhân bàn chót. Điên nỗi, toàn vác rượu tới mà không đem theo đồ ăn. Quan có suất, lính có khẩu phần chứ hả. Bực thế cái tay Bé Hoàng không tính toán gì, hại đội nhà quá. Hắn hả hê vì rốt cuộc MC hân hoan cảm ơn người trong mộng của hắn: Vô cùng cám ơn màn độc tấu của anh... V...Ă...N... M...I...N...H...
MC tín nhiệm, xuống tận nơi nài nỉ quân ta xuất thêm chiêu mới. Nhất trí thôi, đã blogger thì không được phép chảnh. Nhứt trí cử tay chơi Bình Định với cái nick khiến hội hôn choáng ngay khi vừa được xướng lên và ngất xỉu trước ấn tượng mỗi lúc một tăng cường độ. Một nam nhân áo trắng quần xanh, có tóc, trẻ măng tiến lên sân khấu sau khi MC giới thiệu pháp danh: Thích Chân Thiện.
Dân blog quả là một nhóm "đẳng cấp" đáng nể à nha. Giọng ca TCT trầm hùng rủ rê các fan nữ về xứ dã quỳ, yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Những phá cách gây lửa cho toàn thể bô lão và trung niên, thanh niên, vị thành niên. Nhân cơ hội đồng bào đang bị thôi miên dở, TCT bèn rủ: yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột... uột... uột... Chẹp! Mấy ẻm trả lời sao đó không biết mà chàng bèn hờn dỗi: có cái nắng, có cái gió, có cái... đó... em không cho thì... thôi. Sự thực chăm phần chăm.
Là cái vụ em đồng ý về Ban Mê off hay không mà thôi, chớ suy luận tầm pậy. Đề nghị em Phố Núi cao vô cmt chứng thực đàng hoàng nhé. Bạn bè blog chúng ta nghiêm chỉnh tuyệt đối. Đọc đây thì cảm giác thế chứ cả hội trường vỗ tay vang dội vì phần kết thúc cực kỳ xôm của nhóm đại diện blog Xuyên Việt.
Tình yêu ngát hương của đôi trẻ khiến cả hội hăng hái công khai các mẩu tình cảm vặt hoặc to oành. Lễ thành hôn "của hai chúng tôi" thoắt đã trở thành "của ... tất cả chúng tôi". Bằng chứng là sê ri ảnh cực kỳ lộ hàng sau đây.
Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009
Đám cưới của tất cả chúng tôi...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Comments
(49 total) Post a CommentTém tem!
Monday January 12, 2009 - 11:49am (ICT) Remove Comment
Haha bé Hoàng mà hát xong thì bảo đảm chỉ còn bàn bloger nể tình ngồi lại
Monday January 12, 2009 - 11:51am (ICT) Remove Comment
Ảnh đâu chị ui, hihi :-)
Monday January 12, 2009 - 11:53am (ICT) Remove Comment
đề nghị post hình nhá
Monday January 12, 2009 - 11:53am (ICT) Remove Comment
Theo lời Môi Đỏ thì hình như dấu chấm than mà văm Minh chị ạh! hehe
Monday January 12, 2009 - 12:02pm (ICT) Remove Comment
Thả con mồi đợi cá vào ao "còm" tiếp!
Monday January 12, 2009 - 02:06pm (ICT) Remove Comment
Nói điêu nhé!
Tớ "lúng liếng lẳng lơ" ngay từ cái hôm AT và Thuỷ Sen đến, chứ đâu phải đợi 2 nàng 3M và Ngỗng xuất hiện. Nhưng từ khi 2 nàng đó xuất hiện, tớ phải tăng thêm công suất "lúng liếng lẳng lơ".
Dẫy mà xem hình off, ai cũng bảo tớ ngồi im như khúc gỗ. Thế là thế nào nhỉ?
Hehe.
Monday January 12, 2009 - 02:13pm (ICT) Remove Comment
Hu hu! chị viết mà em suýt bật khóc vì xúc động! Nhưng giọt nước mắt chưa kịp lăn khỏi mi mắt đã cười váng lên vì cái đoạn sau rồi! vui thật!
Monday January 12, 2009 - 02:33pm (ICT) Remove Comment
Ái chà, lại đợi nữa na?
Monday January 12, 2009 - 02:41am (EST) Remove Comment
Chị Thảo PR cho lão Giáp nhiều nhá, em theo dõi thì chỉ thấy lão ấy ôm có mỗi em Chim Tri thôi trong mấy ngày off, còn lại mấy người đẹp khác lão cứ khờ khờ cái mặt ra khi các nàng e ấp chụp hình với lão...(có 3M làm chứng đấy). Xem hình xong em cứ tức canh cánh vì ai đời như lão ấy cứ "phí phạm" như thế...phải tay em thì biết.....hehe.
Nếu bầu đàn ông ưu tú thì em bầu cho Lão Hai Lúa một phiếu vì rất ư là phong độ.
Monday January 12, 2009 - 04:53pm (WST) Remove Comment
Kể thì em biết vui rồi nhưng nhiều đoạn tường thuật "không có tính phổ biến",người ngoài cuộc không tham dự không biết phần diễn văn BH đọc là cái gì mà cười"năng nộn" và gần 30 người ở hội trường đến cụng ly.
Monday January 12, 2009 - 03:25pm (ICT) Remove Comment
cám ơn lão chăn bò đã bầu cho hai lúa
chắc cùng xuất quân trên một cánh đồng nên bác chăn bò thiên vị cho nhà em ghơ
Monday January 12, 2009 - 03:48pm (ICT) Remove Comment
Ôi trời! Nhìn "chú rể Giáp" diễn chả đạt gì cả. Hi hi! Đứng cạnh các tiên nữ mà người cứ ngay đơ như khúc gỗ ấy! Phải như anh Bá Phùng ấy chứ anh Gà ơi! Diễn quá đạt luôn! Giờ đó chả có "cảnh sát trưởng" nào đứng ở ngã tư, ngã ba hay ngã năm thổi phạt đâu mà anh chấp hành luật nghiêm quá! Hí hí (Đùa tếu chút cho vui thôi nghen! Cái màn "lễ thành hôn của chúng tôi" quả là vui và vô tư ngất trời. Tuyệt!
Monday January 12, 2009 - 04:57pm (ICT) Remove Comment
Hehe... Bé Hoàng bình thường quậy lắm mà, sao khi đứng cùng cô giáo lại "ngoan" thế hay là đang run teo.....hehe.
Bạn Thuỷ Sen và TCT chụp hình cưới gì mà đứng xa nhau thế...tiếc thật. Anh Giáp làm chú dể mất điểm quá, chả tình chút nào phải học anh Bá Phùng kìa, nhìn rất đẹp đôi....heehhe(chị chuồn copy tấm này rồi black mail ảnh được đó, chị em mình cưa đôi hén). Chị Ngỗng và cô dâu Hoàng này nhìn tuyệt phối thật.....hahe
Monday January 12, 2009 - 07:56pm (WST) Remove Comment
Quá dữ!!! Không ngờ là pà chị của em cũng tung tăng ghê gứm, hihi...
Monday January 12, 2009 - 06:12pm (ICT) Remove Comment
Em cũng đồng ý với chị Bằng Lăng, đề nghị chủ nhân tường thuật cụ thể hơn nữa về cái vụ đọc diễn văn của Bé Hòang. Chị cứ kể nửa chừng làm em tò mò muốn chít.
Monday January 12, 2009 - 06:17pm (ICT) Remove Comment
Chú chăn bò không tinh mắt nhé.
Với Chim Tri, tớ chỉ khoác vai, còn với Môi đỏ, tớ ôm eo đàng hoàng đấy chứ.
Hehe!
Monday January 12, 2009 - 07:24pm (ICT) Remove Comment
Bé Hòang sao lại chổng cái mông vào em...đá phát.
Monday January 12, 2009 - 08:08pm (ICT) Remove Comment
tấm hình 5 chị e mình ai cũng xinh chị nhể!
Monday January 12, 2009 - 08:10pm (ICT) Remove Comment
Chẹp, em viết thế này bận sau có cái đám cưới nữa thì chết cha mấy tằng em xì. Mí lại đứa nào cũng đòi cho bằng với Mao Si thì coi như Gà hết thơ.
Hờ hờ
Monday January 12, 2009 - 08:21pm (ICT) Remove Comment
"Chú rể" Phùng cười hồn nhiên ghê!
Monday January 12, 2009 - 05:39am (PST) Remove Comment
Hihi, "lẳng lơ lúng liếng" - cái từ này đúng là dân "bình nục" chín củ nàm mười chị nhể. Chị có ghiâm bài diễn văn của BH không? Dân bloger ta hồi hộp tò mò quá đây này
Monday January 12, 2009 - 11:25pm (ICT) Remove Comment
Chị AT PR thế này có khi năm tới TCT đăng kí tham gia Sao Mai điểm...huyệt cũng nên. Hihi
Monday January 12, 2009 - 11:29pm (ICT) Remove Comment
Mà Thầy Thích Thiện ý hát ngộ ghê, đã mang họ Thích rồi còn rủ rê các ẻm cho cái gì nhỉ?
Monday January 12, 2009 - 11:29pm (ICT) Remove Comment
Tiếc quá, bài diễn văn của Bé Hoàng không kịp ghi, chỉ nhớ đại ý. Khi đó cười tưởng đứt ruột, nhớ sao thấu.
Monday January 12, 2009 - 11:32pm (ICT) Remove Comment
- Mẹ Bụ: Thì chị AT đã giải thích hộ TCT rồi ấy, TCT chỉ có ý mời anh, chị, em về Ban Mê uống cà phê và off thôi. Đề nghị Mẹ Bụ đọc kĩ nhé, kẻo hiểu nhầm thì khó mà ...minh oan. Hix hix
Monday January 12, 2009 - 11:33pm (ICT) Remove Comment
Oai cái ảnh của anh Giáp.
Monday January 12, 2009 - 11:52pm (ICT) Remove Comment
hihi...những cái nào chị chụp là em biết rùi nhé!
Monday January 12, 2009 - 11:55pm (ICT) Remove Comment
Cô dâu chú rể lạ thật, cứ loanh quanh với bàn này là thế nào, bàn dân thiên hạ tị tới nơi tới chốn....hihi, ai biểu cô dâu chú rể là blogger :P
;))
Tuesday January 13, 2009 - 12:10am (ICT) Remove Comment
hehe..entry này buồn cười chết đi được, ai cũng là cô dâu cả !
Tuesday January 13, 2009 - 08:39am (ICT) Remove Comment
Tại anh Gíap sợ anh Hai lúa nên mới... cứng đờ như thế!
Đề nghị Bác TCT đổi nick thành "Thích cái đó"!
Tuesday January 13, 2009 - 09:20am (ICT) Remove Comment
Cười... cười... co cơ bụng! Cười tới nỗi là nhìn ảnh nào cũng rung rinh, mờ ảo? Ặc... ặc...
Tuesday January 13, 2009 - 09:31am (ICT) Remove Comment
Chú rể Ngỗng và cô dâu BH mắc cười nhất, hehe.
Tuesday January 13, 2009 - 12:47am (EST) Remove Comment
Thích nhứt hình Thầy Thích với em Lalala lặt rau nhé, Mày Râu QN dễ sương gúm ta oiiiii
Tuesday January 13, 2009 - 03:02pm (ICT) Remove Comment
Vui thật!Cái mặt tay bé hoàng nhìn là biết quậy rồi.:D
Tuesday January 13, 2009 - 09:55am (CET) Remove Comment
Toàn là những hào kiệt Bloggers trong đám cưới, tuyệt quá!
Wednesday January 14, 2009 - 08:03am (ICT) Remove Comment
Bị Tào Tháo đuổi à, nên chưa viết P5?
:D
Wednesday January 14, 2009 - 09:59am (ICT) Remove Comment
Coi cả loạt entries vui quá em à. Anh phiêu dạt giang hồ về trễ chỉ biết còm: "trên cả tuyệt vời".
"Đám cưới của tất cả chúng tôi". Cộng đồng Blogger làm được nhiều chuyện ngoài sức tưởng tưởng của Yahoo hé em.
Wednesday January 14, 2009 - 05:28pm (ICT) Remove Comment
trong đó cô râu BH lÀ múp míp nhất hén ChỊ AT..
CÚ máu nhất là hẻm nhậu dc ChÚ Dể NgỖng
huhuhu
Wednesday January 14, 2009 - 06:41pm (ICT) Remove Comment
BH chỈ khóai và mong chị ThỦY Sen nhÀ mình mau mau bị NhẬu như chị SeaDog...
hÊ hê hê.....
BH sẼ quay cảnh nóng póst lên mạng thì ẻn sẽ HOT hƠn ẻn nhà ChỊ...hỊ hị hị hị...
Wednesday January 14, 2009 - 06:43pm (ICT) Remove Comment
Lao gÀ nhà mình cú tháy gÁi là tưom tưóp á...
DÊ hơn BH nhÌU...hèn gì cận nặng lunĂ
.....BH thÌ vẫn sáng quắc á...
Wednesday January 14, 2009 - 06:45pm (ICT) Remove Comment
ĐÁm cưói quá dài nên CÔ RÂu nhà mình đêm động phòng hoa chúc cứ phải nói là....QuẦn XÌ bay LÊn.....
tỘi chú Rể lÀ cứ phải cày bưà hoài..thưong ghê chị hén....
Wednesday January 14, 2009 - 06:48pm (ICT) Remove Comment
Lão ThÍch CT thÌ suốt ngày chằm hăm vào cái NỚ nên chị ThỦY Sen nhÀ mình bị SƯng ChÂn á...
hÈ hè hè....
Wednesday January 14, 2009 - 06:50pm (ICT) Remove Comment
Lão ChĂn Bò trẬn này về thì bÁC GÀ toi cơm....
tranh thủ CƠ hội mần ăn...
mà công nhận cô ả KIM CHI nhÌN đã thậtĂ
he he he
Wednesday January 14, 2009 - 06:55pm (ICT) Remove Comment
Chắc chắn năm sau...Giang HỒ sẽ tưng bừng nhìu VỤ khủng khíp nưa hen chỊ...
Ơn chúa là SIU ĐẦU BẾP AT khÔng khiến Giang HỒ bị đau Bụng Đi Ị..
hỊ hị hji hỊ........
Wednesday January 14, 2009 - 07:02pm (ICT) Remove Comment
lÃO chĂn bò ú hỉu gì cả....
cÔ RÂu dó mà dụng vào thì mát CHYM nhƯ choi
nhẹ lắm thì....sứt mông áĂĂĂĂ
Wednesday January 14, 2009 - 07:03pm (ICT) Remove Comment
mẸ ba M sao dÁm sánh thân hình siu mẫu vói ChỊ AT dc...tÚm lại:ai Đồ nghỀ nhăn nheo hơn thì...VƠ DÉt hơn hén...
Wednesday January 14, 2009 - 07:06pm (ICT) Remove Comment
Tình ra hôm nay thì tuần trăng mật cũng đã qua, không biết tình hình "chiến sự" thế nào nữa chị AT ơi. Hihi
Thursday January 15, 2009 - 12:22am (ICT) Remove Comment
Vui quá đi mất. Sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên với cô dê chú rẩu và bạn bè.
Thursday January 15, 2009 - 08:52am (ICT) Remove Comment