Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Cuốn theo chiều gió, gió cuốn muôn tà áo...

QUÁN TÍNH TẾT

@ Vài người bạn trầm tư của tôi.

Như bị bốc lên xe hoa trong tình trạng không có sức phản kháng và trôi tuột vào đêm tân hôn. Hêhê. So sánh trạng thái đó với cảm giác bị cỗ xe thời gian đẩy vào cuộc đua tới Tết và vào Xuân thì chuối cả nải nhỉ.

Nhưng giống đấy chứ. Dù bạn gầy, hay bạn béo, dù bạn giàu, hay bạn nghèo, dù bạn vui hay bạn buồn... hêhê... thời gian là cưỡng chế. Thêm nữa, Tết như một nét văn hoá đặc biệt làm người ta xáo trộn dòng chảy đời thường lắm. Đấy, đi xa tận trời nào cách vời non sông chữ S mà vẫn ngong ngóng giờ khắc luân hồi Xuân tới, khắc giao thừa. Nghĩ cảnh ở đây đêm trừ tịch tối sâu thăm thẳm, dẫn tâm linh con người vào những nốt trầm lắng vô thường, mà bạn mình, em mình lại đang thắp hương khấn ông bà, tổ tiên, trời đất ở nơi sáng bảnh, mới biết ám ảnh lễ tục cộng đồng sâu nhường nào. Bạn mà vô cảm, bạn mắc chi cứ than thở thích với ghét Tết, lại còn trốn Tết. Bạn dù thờ ơ như... thật, thì bạn vẫn đang cảm thụ Xuân và Tết theo cách nào đó cơ mà.

Không thể tránh thì chung sống hoà bình. Thêm nữa còn bỗng tìm ra niềm vui vào Xuân, vào Tết, dù bạn có ngán những vất vả lo toan tới đâu. Sao có nét gì giống với việc thời gian làm bạn "nhàu đi" cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng mà sâu thẳm đâu đó vẫn nhoi nhói những khát khao rất trẻ trung giữa cuộc đời bạn. Nó như ánh nến xinh, như chớp lửa nồng có sức lan toả mạnh mẽ trong từng đường gân thớ thịt, từng nếp gấp riêng tư tâm hồn.

Bạn có thể giảm bớt những ồn ào trong niềm vui đón khắc xuân về như một lẽ tất yếu của tâm lý nhưng nó có mất đi nổi đâu, nó chỉ trầm xuống, lắng xuống. Bạn chín hơn trong những chiêm nghiệm cuộc đời nhẹ gót xoay. Xuân mặn mà hơn, Tết ấm áp hơn trong cảm nhận của bạn. Có thể bạn vì hoàn cảnh riêng tư nào đó mà Xuân, mà Tết chưa đầy rộn nốt hân hoan, tiếng reo ca hạnh phúc, nhưng Xuân, Tết vẫn là gì đó đánh một dấu phẩy đậm nét nối những cung đời. Đặc biệt, tôi không tin rằng bạn, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tuyệt vọng tới đâu chăng nữa, lại không le lói gì đó kỳ vọng năm mới sẽ may mắn hơn, sẽ thanh thản hơn, sẽ nhẹ lòng hơn.

Mùa Xuân đến trong những thầm thì mong manh THIÊN - ĐỊA - NHÂN hoà hợp. Ở đó bạn lắng nghe Xuân về, bạn thầm thì với lòng mình, với đất trời linh thiêng, với cỏ cây hoa lá, đương nhiên cả với những tình đời bạn sẻ chia, bạn âu lo, bạn xót xa khắc khoải suốt kiếp con người.

Khắc đầu tiên của vòng luân hồi mới, tôi chờ bạn, sẻ chia...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét