NĂM NGÀY Ở THIÊN ĐƯỜNG
NGÀY THỨ BA 2.1.2009
Lúc đi, khai thật, dù mong gặp bạn bè nhưng tật cố hữu của nhà Chuồn là uể oải, ơn ớn, không có đà gì sất. Vẫn cứ như đời xô đẩy thì ta tới. Hêhê.
Qua ngày thứ ba, sực nhớ chuyến đi này về lý thuyết công việc là chính, dự đám cưới là hơi chính, chơi bời là phụ. Ai dè cả nể đến mức trôi tuột thế này. Đầu toàn nghĩ chuyện sáng trưa chiều tối off gì gì. Mới biết thói mình ham vui, ham lượn mới là bản năng gốc. Hàng gạo thì qua, hàng quà thì nhớ. Thôi, đã trót nhờ dính tí công việc mà đủ gan vứt bỏ chồng con ở quê để giang hồ thía này thì cũng phải hoàn thành việc cho khỏi cắn rứt lương tâm, off mất vui. Hêhê, đấy, lại vì off thôi.
Dọn bộ mặt rõ ngoan lành trịnh trọng để quyết chen lấn thời gian chút chút đi thăm bà con, rồi giải quyết vèo vèo phần công việc cho nó "đứng đắn". Tiếc rằng đếm lại hai phần nghiêm trang ấy chỉ chiếm chưa hết 4 tiếng đồng hồ. Chồng mà biết vợ té ra như vin cớ trốn việc đi nhông thế thì ...
Nhưng cũng vì nhân thể công việc mà chộp được lố ảnh ở vườn nhà nàng Kim Chi sau khi đã tròn phần việc ở ngay ... gần nhà nàng. Ối zời ơi, vẫn đội off lên đầu thế này hả zời. Chàng Chăn Bò chiêm ngưỡng và làm gì thì làm nhá. Mong rằng lố ảnh này kích thích chàng về trèo cau và... hái hoa khẩn cấp cho bà con Nam Bắc thêm cớ sum vầy off.
Mai vàng đã hé nắng rồi
Về đi hoa nở có đôi
.
Về đi chàng, để cau tôi mặn trầu
.
.
Về đi cho bõ ngóng nhau
Dân blog khỏi đau đầu đoán thêm
Nếu tự khen ảnh mình chụp sẽ gây hiệu quả bất ngờ thì có liều quá không nhỉ. Nhưng mà chụp được thế này rõ ràng là nhờ bữa cơm niêu vợ chồng Môi Đỏ, Hai Lúa khao mình với Thuỷ Sen lúc trưa đó. Tiếc rằng chả kịp chộp hình vì mải say sưa ăn đáp cơn đói cuống cuồng do sáng dậy chờ em Thuỷ Sen lượn bờ biển về muộn, nhỡ bữa sáng, bỏ luôn. Cơm cực ngon. Thêm vào món cá gì ấy, to lắm, ngọt, thơm, rán vừa độ và rưới xoài băm, mắm ớt. Chẹp chẹp. Giờ nghĩ hẵn thấy cả miệng ẩm ướt túa ra.
Bật mí là qua bữa này mới hiểu sao Hai Lúa nhà Môi Đỏ to cao bất ngờ trong số nam nhi Bình Định mình biết: Cậu kịp xời 5 niêu = 10 bát (chén), mà Môi Đỏ, AT, Thuỷ Sen và em gái Hai Lúa hết tổng cộng có 3 niêu = 6 bát. Lúc gọi cơm về, nhìn nguyên hai khay nồi, 10 chiếc, tớ choáng quá.
Hay là một người hùng dũng, mạnh khoẻ thế thì sẽ đương nhiên galant nhỉ. Hêhê. Chỉ biết là Hai Lúa thể hiện vai trò chồng blogger cực kỳ xuất sắc.
Thấy con Môi Đỏ mới ra viện sáng mùng 2, tuy đã có lịch cả hội off tại nhà nàng bữa tối nhưng ái ngại quá, mình và Thuỷ Sen bàn hay thay vì mua bán nấu nướng, vẫn ăn tại nhà nhưng ra hàng gọi món vào. Chàng Hai Lúa quyết cái rụp. Nấu ở nhà đi chị, em thích thế cho ấm cúng, đồ mua về sao ngon bằng và... nhiều bằng. Thiếu nồi niêu bát đũa thì em lo cho. Thế thì còn chối làm sao được nữa chứ. Đấy, anh chàng cứ thủng thẳng mà hoá ra đóng vai trò nêu chiến lược off mấy phen cơ.
Y án, mấy chị em lụi cụi ra chợ Đầm mua mua bán bán rùm beng. Gà vịt thảm thương lên trời cho dân blog còn đãi nhau. Làm lẩu vịt sấu cho có vị Hà Nội đãi khách xa và bản thân khách Hà Nội cứ quyết phải nấu lẩu gà lá giang cho biết vị bản xứ. Vụ lẩu gà giấu nhẹm thông tin chứ không lỡ Tướng Gà sợ bị bằm nát như giang hồ lâu nay doạ nạt, không dám tới off thì nguy to.
Chợ về muộn, Tướng Gà tới quát các "tiếp viên nữ" (Hừm) cực kì rổn rảng làm các bậc trượng phu khác lao ngay vào bếp hỗ trợ chị em, bị liệt ngay vào hàng "tiếp viên nam". Từ Bé Hoàng, Lala, Văn Minh thảy đều chân tay thoăn thoắt làm, miệng chọc ngoáy tía lia mà cấm dám bổ đầu Tướng câu nào. Lạ thật!
Rốt cuộc mâm bát cũng sẵn sàng. Nâng lên đặt xuống cụng độ ào ào. Ngon dở không biết thực hư ra sao, chỉ thấy Môi Đỏ hoành tráng chĩa WCam truyền hình ra toàn thế giới. Kinh.
Đôi bàn tay ngoan trước nồi lẩu lá giang là của Bá Phùng. Vậy mà chỉ chừng sau nửa tiếng khai hội mớ công việc lôi chàng đi mất tiêu.
.
Ông chủ bà chủ hiếu khách
Của để dành và kẻ nắm giữ trái tim Môi Đỏ
.
Thế mà có kẻ dùng chiêu ngọt dụ được cu Nu hòng...
.
Nàng Mâu Đõ xử vầy là đúng roài nha...
Tự nghĩ trong bụng, lâu nay off quán có, off nhà có, sao lần này thấy ấm áp quá. Trước hết, hêhê, chả ai chê bôi gì, ăn uống nhiệt tình. Dĩ nhiên một phần bị hành chờ "mầm đá" chín, phần nữa chắc bà con nghĩ tự nấu thì an toàn thực phẩm may ra đảm bảo hơn . Không thấy ai báo đau bụng hay trúng gió gì cả. Mừng gúm. Đi rõ xa vào đây, nấu được một bữa mà cả làng hội ngộ ở khoa tiêu hoá - chống độc thì chắc kỷ niệm còn sâu sắc hơn nhỉ.
Thương Kim Chi bị cưỡng bức chưa kìa
.
Lại kẻ khác suýt vào tròng mỹ nữ...
Yên tâm nhớn, trên đà khí thế, trưa sau, bà con nhiệt thành ủng hộ cổ vũ của Tướng Gà: thừa thắng xốc tới thôi, trưa mai off nấu tiếp nhà Môi Đỏ để bàn kế hoạch tối đi cưới... Tý rơi nước mắt nghĩ lại cảnh đầu buổi Tướng quát lác. Hehe. Thích Chân Thiện hùi hụi tiếc vì tối trước bận không tham gia, còn mỗi trưa sau, tới nghe kể không khí đã... thèm. Chàng ta càng tiếc hơn khi biết về thành quả phọt thơ cóc tối hôm trước của cả hội.
Lại Hai Lúa đầu tàu phất cờ. Thấy cảnh cứ hô nhau bàn chọn quà cưới đi tới 5-7 lần mà chỉ được một hai câu lại lạc sang mấy chuyện "đồ nghề", "kéo pháo" với gỉ gì gi (thực sự tội toàn do gã Bé Hoàng hoang đãng xiên xẹo kéo nhử đội hình lạc bước), Hai Lúa thông minh xuất chúng đề nghị làm bài thơ rồi khắc bút lửa tặng tân lang, tân nương. Ầy, món này thì dân log lác trúng sở trường rồi. Sau nhiều pha lăn ra nhà cười vì dị bản và móc máy cho bằng đủ tên blogger liên quan để xếp vần. Bài thơ ra đời khiến tay nghệ sĩ Dzũ Kha nổi tiếng đồi Thi Nhân phải chới với vì chả hiểu thơ lục bát gì mà đủ cả sở thú lẫn sở xây dựng, cả tây lẫn ta, thêm thầy chùa nữa, xuất hiện tùm lum. Bà con có thể tìm hiểu thêm về bài thơ này bên nhà Tướng Gà, ông chủ chòm hội thơ. Nghe nói khi tác phẩm để đời hoàn thành, dân du lịch khoái quá đã lia lịa vi phạm bản quyền: chụp hình không được cấp phép.
Lúc này bà con đang lo lắng cháy ruột vì tình hình là do vodka Hà Nội nó làm mất tỉnh táo tính toán, không lường trước được vụ sau đôi blogger M-S nên duyên thì được đà, đã xuất hiện công khai thêm tới đôi ba cặp nữa mạnh dạn chui ra từ đống rơm roài. Lần nào cũng làm thơ vầy thì nguy to, phải tụ đủ anh hào mới nên tơ đồng rung rinh thế.
Quả thực, ngay sau cuộc off, cười nhiều, mệt lăn quay, bà con chia tay về mà rạo rực khí thế nghĩ tới trưa mai off bát ngát tiếp. Riêng hai ngôi sao ở hai thái cực khác nhau: rốc kim loại xé tai vì các pha biểu diễn nói những điều cấm kỵ bằng giọng thản nhiên nhất nước Việt Nam - Bé Bò Hoàng và nhạc đồng quê - chàng trai dịu dàng, nền tính hiếm có - Văn Minh (chú rể bò nóc tiềm năng à nha), tiếp tục cùng chị AT và Thuỷ Sen lợi dụng cơn mưa làm tiếp hiệp nước trà ở quán Xưa và Nay. Câu chuyện kề cà tình nghĩa suýt nữa thì kéo dài thâu đêm. May có mấy em phục vụ vẫn với tác phong thô bạo ra hỏi khách đã muốn tính tiền chưa. Chắc mấy em chưa được phổ cập bò nóc nên không hiểu nổi tình cảnh dân giang hồ cơ hội tụ nghĩa hiếm hoi.
Đêm thứ ba cực kỳ sâu nơi vùng đất núi thò chân xuống biển. Mở mắt ra đã thấy ngày thứ 4 cao trào hé rạng...
Comments
(51 total) Post a CommentCâu view quá nhỉ!
Em đặt cục gạch chờ entry nhé! :-)
Wednesday January 7, 2009 - 03:40pm (ICT) Remove Comment
pic ai zậy ta
Wednesday January 7, 2009 - 03:46pm (ICT) Remove Comment
Blog ế đây. Hehe, còm đỡ một phát rồi khi nào viết xong, lại còm tiếp. Giờ thì phải làm việc cái đã.
Wednesday January 7, 2009 - 04:08pm (ICT) Remove Comment
Hic, viết...chửa có xong!
Wednesday January 7, 2009 - 04:22am (EST) Remove Comment
cái vụ cơm niêu chưa kịp chụp uổng ghia
Wednesday January 7, 2009 - 04:45pm (ICT) Remove Comment
Hic, viết thế này thì bà con còn ghé dài dài.
Wednesday January 7, 2009 - 02:21am (PST) Remove Comment
Cau già quá! Nhưng đẹp nhỉ.
Tình hình là hụt cái râu mực của Môi Đỏ nha.
Wednesday January 7, 2009 - 05:24pm (ICT) Remove Comment
rầu rầu, em sẽ đền mà
Wednesday January 7, 2009 - 05:29pm (ICT) Remove Comment
Viết thế này.. Mịa nó chớ ta đang ở ngay Quy Nhơn mà chân tay cũng muốn loi choi về ốp đấy. Sực tỉnh mình đang ở QN he he he
Wednesday January 7, 2009 - 05:43pm (ICT) Remove Comment
Chời vơi, nhà chị Chim Tri có hoa cứt lợn..
Wednesday January 7, 2009 - 06:14pm (ICT) Remove Comment
càng xem càng "thèm" em ơi...!
Wednesday January 7, 2009 - 06:36pm (ICT) Remove Comment
Tấm hình mai vàng đẹp thật, nhưng lại có cái bóng ai mờ mờ thế làm em sợ teo.......heehe, đồng ý với chị graph là cau già rồi và chủ cau cũng........hehe. Còm tới đây thôi chờ chị chuồn viết tiếp rồi còm sau.
Wednesday January 7, 2009 - 08:37pm (WST) Remove Comment
Nghe cơm niêu là em nuốt nước miếng rồi, huhu. Mấy nay cày dữ dội, ăn uống chả ra sao, đói quá
Wednesday January 7, 2009 - 08:08pm (ICT) Remove Comment
Ngày thứ Ba dzậy là còn 2 ngày nữa!
Thôi, đợi Nàng kể hết rồi còm phát sảng khoái luôn thể!
Hà hà!
Wednesday January 7, 2009 - 09:05pm (ICT) Remove Comment
Đọc mà thấy Môi Đỏ quả là hạnh phúc có ông chồng là Hai Lúa. Môi Đỏ chắc tha hồ nhõng nhẽo với ông xã nhé. Hai Lúa cưng quá mà. Hihi...
Wednesday January 7, 2009 - 06:07am (PST) Remove Comment
CHị đi trước mà k hú em, e tiếc là k tới sớm cái ngày truềyn hình trực tiếp đó. hix
Mắc cừ kẻ chăn bò còn ghia chị hé!
Wednesday January 7, 2009 - 10:47pm (ICT) Remove Comment
Mai nhà Kim Chi đã nở thật rồi, thế này thì yên tâm được rồi chị AT ơi. Hihi
Wednesday January 7, 2009 - 10:48pm (ICT) Remove Comment
Lăng xê hai lúa nhà em nhiều thế hihi
Thursday January 8, 2009 - 12:08am (ICT) Remove Comment
Đợt này mọi người off nhiều và hoành tráng quá. Tiếc vì việc riêng nên tụi em không tham dự đầy đủ được. Hic...
Thursday January 8, 2009 - 06:17am (ICT) Remove Comment
Bưa cơm ở nhà Môi Đỏ ấn tượng ha chị. May là mà chị không có chụp được hình chứ không mọi người cười em mât thôi với cái tội vừa ăn vừa thổi vì cay, món gì cũng ngon hết mà cay quá trời.
Hai Lúa nhà Môi Đỏ không có chơi blog nhưng là người tích cực góp phần không nhỏ vào các cuộc off.
Thursday January 8, 2009 - 06:26am (ICT) Remove Comment
Khà khà! Quá hay!
Chờ xem tiếp hồi thứ 5!
Thursday January 8, 2009 - 07:49am (ICT) Remove Comment
Thế nầy chắc là trong năm nay sẽ có cuộc off 3 miền tại QN nữa thôi!
Wednesday January 7, 2009 - 05:00pm (PST) Remove Comment
Mọi người off vui quá, tiếc ghê Ksor không ra off, không thì được phen cười lăn ra nền nhà như mọi người rồi.
Wednesday January 7, 2009 - 05:46pm (PST) Remove Comment
Chị này ác ghê, sao lại làm đứt đọan cái cục hứng của người khác dzậy, tự dưng lại ngưng nữa rồi làm tiếc gì đâu, hix hix.... Chị biết không, em vừa đọc vừa há hốc mồm miệng ra đó nghen, hihi...
Ngày tiếp theo nhớ post hình chị đi gặp William Cường bên dòng Hà Thanh nghen chị, hehehe... Em thấy cái hình đó bên nhà anh Mouse rầu...
Thursday January 8, 2009 - 09:12am (ICT) Remove Comment
Quả là một cuộc off kỳ vỹ nhất từ trước đến nay, không chỉ là gặp được những người bạn thân thương, vui hết biết, mà còn phát hiện ra một Hai Lúa đầy tiềm năng blogger dẫu chú ấy không chơi blog.
Tớ chẳng bênh vực giai Bình Định nhưng người như Hai Lúa hiếm lắm. Bọn ta phải cảm ơn chú ấy đã cương quyết tổ chức off tại nhà. Quá ấm cũng và tình cảm.
Con mẹ nó, từ bữa đó đến nay, tớ như vẫn còn ở trên mây vì vui.
Hehe.
Thursday January 8, 2009 - 09:19am (ICT) Remove Comment
Nói thêm, thiệt tình bữa đó tớ ngồi gần cái lẩu gà, nên chỉ ăn gà, chưa biết cái lẩu vịt mùi vị nó thế nào. Tiếc quá hè!
:D
Thursday January 8, 2009 - 09:24am (ICT) Remove Comment
Ò. tui cũng dậy.
Thursday January 8, 2009 - 10:47am (ICT) Remove Comment
Chẳng được tham dự,được xem cái "cầu truyền hình"đặc biệt đó nhưng vẫn thấy vui và ấm áp.Cũng mong được ngày được hội tụ nơi núi thò chân xuống biển.
Thursday January 8, 2009 - 12:13pm (ICT) Remove Comment
Rầu rầu, em đã đọc xong và cũng biết chị đã trải qua mấy ngày ở thiên đường như thế nào. Phải vậy chứ, đất QN, người QN mà chị. Hehe.
Thursday January 8, 2009 - 01:05am (EST) Remove Comment
BH nghe tin là Zú Kha sau khi viết xong bài thơ đó thì hồn thơ của ảnh bay mất tiu và nghi ngờ và thi họa của mình!hình như có ý định bỏ nghề!vì hẻm hỉu sao có loại thơ quái zị đản nhưu vây!
Thursday January 8, 2009 - 04:08pm (ICT) Remove Comment
hfi hì hì hì..Tay Chăn Bò bi giờ chắc chỉ muốn bỏ nghề để về Quy Nhơn chăn...Người thôi!hê hê hê hê
Thursday January 8, 2009 - 04:10pm (ICT) Remove Comment
Ở trên mai Vàng hé nở!ở dưới Cứt lợn tòe loe!hoe hoe hoe!!!!!
Thursday January 8, 2009 - 04:14pm (ICT) Remove Comment
Anh em mà hó hé với Tướng ấy cho mà Chết á!Lão í có cái cựa ngắn củn cởn nhưng nhọn hót! Đá phát là lủng mông như chơi!
Thursday January 8, 2009 - 04:17pm (ICT) Remove Comment
Gã bé Hoàng này chán sống hay sao ta, cứ trêu con trai miền Trung thế... cựa bác Giáp ngắn nhưng sừng bò vừa dài vừa nhọn ấy........hehe.
Cau này leo hái kô được chị Chuồn ơi.....chỉ còn cách là kêu gã chăn bò xách cưa tới cưa cả cây mang về thôi.......cho nó "an toàn"....hehe.
Thursday January 8, 2009 - 06:32pm (WST) Remove Comment
VM ca ca âm mưu mèo chuột!ai ngờ bị MD phát hiện và xử tội bằng cách bẻ Cờ!hí hí híh ihis....
Thursday January 8, 2009 - 07:52pm (ICT) Remove Comment
haha vay la con hai nua nua ha chị. moi nguoi di rui buon ghê đó
Thursday January 8, 2009 - 10:27pm (ICT) Remove Comment
haha vay la con hai nua nua ha chị. moi nguoi di rui buon ghê đó
Thursday January 8, 2009 - 10:28pm (ICT) Remove Comment
Dzui quá! Làm em ham dzui theo! Kể tiếp đi chị ơi!
Thursday January 8, 2009 - 05:35pm (PST) Remove Comment
Vừa đọc entry vừa cười, roài lại đọc còm mén của mọi người cho ông xã nhà tớ nghe để ông được cười hôi chứ hok cứ thấy vợ ngồi cười hinh hích chả hiểu cười gì. AT lần này đi QN vui quá, tớ ghen tị lắm, ặc ặc. Đùa thôi, mọi người off vui thế thật là viện cớ công việc bỏ chồng con ở nhà tự chăm nhau đi cũng đáng. những entry dư lày vui lắm AT à.
@ Môi đỏ: em thấy chị nói đúng hok, Hai Lúa nhà em mà hok lo chén cơm niêu nhìu hơn hẳn người thường dư vầy sao mà trụ được. Không lo vụ bơm vá nữa nhá, haha.
Thursday January 8, 2009 - 09:27pm (CST) Remove Comment
Mà hình em Chim TRi sao mờ ảo quá vậy, gã chăn bò nào mà em dấu kỹ thế, thảo nào cứ nói nhớ anh... hổng có rõ địa danh địa chỉ gì ráo. Tò mò quá nha. AT về tận nơi rồi mà hok điều tra cho rõ, thật là tiếc quá, hihi.
Thursday January 8, 2009 - 09:30pm (CST) Remove Comment
Đọc lại vẫn thấy chị ạ. Vụ nấu và dọn đâu có ngại chỉ ngại cu Nu mới ốm dậy thôi
Friday January 9, 2009 - 11:06am (ICT) Remove Comment
Vẫn thấy vui
Friday January 9, 2009 - 11:07am (ICT) Remove Comment
Khoái nhất món quà tặng cô râu chú dể. ước gì tên em cũng có ở đó.huhu
Thursday January 8, 2009 - 09:09pm (PST) Remove Comment
Khoái nhất món quà tặng cô râu chú dể. ước gì tên em cũng có ở đó.huhu
Thursday January 8, 2009 - 09:09pm (PST) Remove Comment
Vui quá, tớ vắng nhà lâu ngày không bít bé Sea lên xe bông rùi và hội blog mình dự tiệc cưới đông vui quá chừng, Sea thiệt là hạnh phúc, gởi dùm tớ lời chúc "trăm năm răng long đầu bạc" đến cặp uyên ương này nhe Nàng Thơ.
Friday January 9, 2009 - 02:43pm (ICT) Remove Comment
"Chồng mà biết vợ té ra như vin cớ trốn việc đi nhông thế thì..." cũng chỉ biết cười... và đưa toàn bộ những tên tuổi của friendlist vào sổ đen của Interpol mất thui...
Friday January 9, 2009 - 03:13pm (ICT) Remove Comment
Thiên đường thì lung linh
Các bnóc-gơ cười rung rinh!
:D
Friday January 9, 2009 - 04:52pm (ICT) Remove Comment
Khiếp quá! Vui nổ trời thế này à? Vodka say lử đử hử? Có xỏ nhầm dép không? Chồng ơi là chồng (chồng AT không phải chồng tui)xem này! :)
Sunday January 11, 2009 - 07:33pm (ICT) Remove Comment
Off là vui
Sunday January 11, 2009 - 10:04pm (ICT) Remove Comment
Off vui quá chị AT :)
Sunday January 11, 2009 - 06:25pm (PST) Remove Comment