KHÔNG THỂ DỐI TRÁ
Vâng, không thể dối trá. Ngày Cá thật đấy, nhưng An Thảo có nhiều lý do để không năm nào có thể nói dối trong ít nhất là buổi sáng. Từ 12 h trưa tính sau.
Ngay trước ngày 1.4 lại là ngày THIÊNG: ngày làm quen với kiếp người xênh xang - SINH NHẬT. Niềm vui bao la từ ngày sinh dỗ giấc suốt đêm, sáng mở mắt ra gặp ai cũng hớn hở cười. Thời dân Việt chưa lây Cá thì vô tư, từ thời sinh viên, đám bạn dẫm chân Tây nó lừa cho khổ sở vì mất cảnh giác.
Năm 2008. Đầu óc bắt đầu lơ đãng không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi. Tối qua em trai và em dâu mang tới cái bánh, cả nhà quyết định không thắp nến vì: 1. Già rồi, không biết đủ sức một hơi thổi tắt mấy chục cái nến không; 2. Quan trọng hơn, cắm cho đủ số nến thì bánh nát tươm. Xơi thôi.
Xơi bánh mà lòng nao nao vì còn biết bao bạn hiền trên Zà hú 360 ấm áp chúc mừng, nồng nhiệt tiếp sức kỷ niệm ngày vui của mình, vậy mà chỉ được ngắm có cái bánh vẽ.
Thật sự chưa năm nào An Thảo có ngày sinh ấm như năm 2008. Ngoài tình yêu thương của gia đình, bạn hữu ngoài đời như thường niên, lại có thêm cả sáu bảy chục lời yêu thương từ trái tim bạn hữu 360. Gom những điều bè bạn chúc, và mình thật tâm cũng mong sẽ là sự thật diệu kỳ trong tuổi mới, An Thảo sẽ giàu có lắm. Giàu hơn Bin-ghết cả về vật chất lẫn tinh thần . Đôi điều còn chạnh lòng buồn trong ngày sinh có lẽ cũng sẽ theo đó mà trôi đi trong tuổi mới.
Xúc động vô ngần. Đêm qua những muốn thức trắng để kịp gửi lời cám ơn tới bè bạn mà giấc khuya Zà hú dở chứng chưa cho dạo hết bạn bè. Mong bạn thông cảm cho An Thảo. Nhất định không dám phụ lòng đâu.
Cám ơn các bạn dành cho AT nhiều tình cảm ấm áp quá. Thấy cuộc đời còn nhiều điều phải làm để đền đáp tình yêu này.
Xin ao ước ít nhất một lần trong đời được gặp mặt với mỗi bạn hiền. Đợi ngày đó chúng ta sẻ chia mới bõ hàn huyên.
Thân yêu gửi tới các bạn một lời ấm áp từ trái tim:
CÁM ƠN CUỘC ĐỜI CÓ BẠN BÈ TÔI !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét