THÔI NÔI
Xin phép bạn bè cho trở lại với nick và ava đầu tiên ít ngày để kỷ niệm ...
Giật mình. Blog này đầy năm đấy. Định lờ quách đi. Lúc trước còn định đúng một năm thì cuốn gói khỏi 360. Một năm đủ hỉ nộ ái ố, nghĩa là đời sao ảo vậy... quá đủ rồi.
Bắt đầu từ một ý định ít phần tử tế và đầy màu sắc phá bĩnh: lập blog post truyện cười phản ánh trung thực những thứ hài hước trong cuộc sống bè bạn và đồng nghiệp xung quanh. Thế nên lại vắt óc chọn cho ra cái nick và ava thật... trái khoáy: phải ngọt như kẹo mút. Blog này xuất hiện với nick KHẮC KHOẢI và ava là bức tượng bán thân như hình minh hoạ trên.
Đương nhiên khi đó kinh nghiệm xời kẹo mút còn hạn hẹp, không nghĩ rằng thị trường kẹo mút dỗ trẻ con và người nhớn lại tiến đến đa dạng về vị, mùi, kiểu dáng như bây giờ. Và càng không thể đoán biết rằng blog này lại xoay ngược 180 độ ra cái dạng thơ văn lượt khượt đường phèn.
Thế là sau nhiều rắc rối gặp phải bởi chất ngọt của nick, ava và nội dung cộng hưởng gây ra, blog rơi vào cuộc khủng hoảng tên gọi trầm trọng. Hàng loạt tên ra đời và chết ngỏm: Khọt Khẹt, Khùng Khục, Mẹ Bổi... thậm chí có lúc bốc lên còn chơi cả Sôi Sùng Sục... Tóm lại, không ổn tý nào hết, nhờ bạn SÓNG ra tay giúp đỡ, nick An Thảo ra đời với tiêu chí làm sao cho càng lành càng tốt, tránh xa mọi khêu gợi, tránh xa mọi nguy cơ bị quấy rầy do hiểu lầm. Quả nhiên cũng trăm phần đỡ tới 99.
Tuy vậy, những vui buồn với nick mới từ đó mới thực sự diễn ra ... sôi động. Tam phen tứ phen cáu tiết và ức chế vì chuyện nọ chuyện kia muốn đóng blog cho khỏi thêm phần rắc rối cuộc đời. Đời thật chưa đủ mệt hay sao còn đèo thêm buồn bực ảo. Định kiến không chỉ của xã hội mà cả của bản thân càng làm cho cái sự ảo thêm phần đáng ghét. Nói như chị TT Huỳnh, cũng đúng luôn cả cho mình, đã cai chừng 4-5 lần và thành công đủ 3-4 lần. Lần chót thì thất bại. Bảo nghiện ấy mà... thì chưa đủ độ, nhưng cũng đủ thấy rách việc vì những thứ xảy ra trong blog này. Nhưng như phép bù trừ, những niềm vui và sẻ chia nhận được từ blog lại còn vượt xa phiền muộn. Xin phép không nhắc lại những điều đã viết cả chục lần trong các entry. Chỉ tóm gọn rằng đến giờ này không còn thấy blog là cái gông đeo cổ nữa. Chung sống hoà bình với blog thôi.
Lợi ích do blog đem lại không chỉ là có một kho lưu trữ chữ nghĩa mà có lẽ sau này không thể kiếm lại được, to lớn hơn nữa là cơ hội có thêm biết bao bè bạn yêu mến. Với blog này, mình được gặp gỡ bạn bè không chỉ loanh quanh Hà Nội, ra khắp nước luôn, bắc ra cả thế giới nữa... Thế giới phẳng hoá ra cũng gần thôi, không ảo vọng quá đáng như mình nghĩ. Tới giờ này, có lẽ tính về thành tích tham gia OFF thì mình cũng thuộc dạng đáng kể roài. Những cuộc off đó vừa buộc chặt mình thêm với blog, nhưng cũng khiến blog không còn quá "ngáo ộp" ảo nữa. May mắn là đa phần bạn blog sau khi off đều thêm phần gắn bó, quý mến và tôn trọng lẫn nhau. Thẳng thắn mà nói, thì nó cũng như thế giới thực thôi, cũng có người nọ kẻ kia. Tránh sao khỏi đôi ba người... xấu tính, phản trắc... Vài vụ hiểu lầm nhau gây bức xúc thực sự, nhưng rồi hoá giải nhẹ nhàng... Thì mình đôi khi cũng làm bạn bè buồn lòng, phật ý ... Xin lỗi lần nữa nhá, mình không cố ý đâu bạn ạ... Cái còn lại là niềm hỉ hả bởi chơi blog mà lời to về tình bằng hữu.
Chơi blog này, mình còn có điều thú vị là tự nhiên được bè bạn dìu dắt vào con đường viết lách kiếm tý tiền vặt, làm chơi mà ăn thật. Ngửi mùi mực in trên báo, tạp chí có bài mình viết hoá ra cũng khoái phết. Cám ơn bạn bè. Không dám chắc có theo đuổi được tới nơi tới chốn đường viết hay không vì lộc viết trời cho mong manh lắm, nhưng thêm một thú chơi tao nhã thật là món quà quý báu.
Mình vẫn tin rằng tên gọi và bút hiệu của một con người không chỉ là vỏ âm thanh, ký tự biểu hiện, mà còn chứa đựng những nét đặc trưng về tính cách, về số mệnh dù chủ nhân ý thức được hay không.
Với việc trong cơn chán nản, chộp đại hình chuồn ngô xanh biếc trên mạng làm ava hoá ra lại là duyên kỳ ngộ. Từ ava đó, tên thân mật bè bạn tặng cho thật dịu dàng: Cánh Mỏng. Cám ơn chị TT Huỳnh đặt tên nhé. Rồi một số bè bạn thân trên 360 cũng quen dần với tên viết tắt là AT hay CM. Đôi lúc ai đó gọi AT ơi, mình thấy thật thoải mái, y như hồi đầu và cả giờ đây vẫn lác đác có người gọi là KK ấy.
Bài thơ chị TT làm tặng ava chuồn xanh thế này:
Chuồn chuồn ớt
Chưa chín
Xanh
Thăm thẳm...
Đến một ngày, lại chị TT nhận xét: chuồn chuồn quả là hợp với em, nhưng hình con chuồn tím mới thực là em đấy... Ừ, hình như thế. Và ava chuồn ngô tím hồng xuất hiện.
Rồi mới đây, vào hạ, nóng bức, chộp trúng em chuồn xanh cỏ này... Hình như cũng hợp: tên thật của mình là Cỏ mà.
Tóm lại, đã yên phận cánh chuồn, bay cao, bay thấp, mỏng manh hết sức gắng hoà hợp với con người và thiên nhiên. Dù đôi lúc cũng thấy Tướng Gà (đúng là bạn tâm đầu ý hợp của chị TT Huynh) cất lên bè chói gọi mình là Áo mỏng. Cũng vui vẻ thôi. Ai gọi bằng gì thì gọi, Khắc khoải, An Thảo, AT, Cánh mỏng, CM... đều thưa thốt đầy đủ hết. Cám ơn bè bạn đã chia sẻ niềm vui blog tới ngày hôm nay...
Cách đây nửa tháng, có ý định trong tuần cuối của năm blog sẽ viết một xê-ri bài luận về blog với tất cả những gì nhận thấy từ góc độ xã hội học truyền thông rồi giã từ vũ khí, nhưng phát hiện ra thêm nhiều điều mới lạ cuốn hút mình tiếp tục tìm hiểu và chơi tiếp blog nên hoãn ý định này. Nhưng rất có thể vào lúc nào đó sẽ viết chúng. Blog thật thú vị cả về đời và đạo, cả về thú chơi và nghề nghiệp...
Tới đây có lẽ không còn thời gian dành cho blog nhiều như trước nhưng không có nghĩa là bớt yêu quý bạn bè blog đâu. Tiếp tục bước đi cùng tớ nhé...
Cám ơn các bạn rất nhiều !!!!!
Comments
(75 total) Post a CommentMừng thôi nôi chị nhe!
Sunday June 8, 2008 - 10:38am (ICT) Remove Comment
Chúc mừng sinh nhật một năm
Blog này có người chăm post bài!
VLONG
Sunday June 8, 2008 - 10:43am (ICT) Remove Comment
Chúc mừng thôi nôi. Từ Khắc Khoải đến An Thảo, bao nhiêu là kỷ niệm.
Sunday June 8, 2008 - 11:08am (ICT) Remove Comment
GRAP còn nửa năm nữa sẽ thôi cái nôi blog. Từ ngày lập ra "nó" và quen AT mới thấy thực sự "nó" hay: vừa có thêm bạn, vừa có cơ hội viết lách, lại vừa có xiền nữa. Nghiện hay thế thì bỏ làm gì.
Sunday June 8, 2008 - 11:14am (ICT) Remove Comment
cm cho người bạn mới nào!chúc chị thôi nôi vui vẻ nhé!mấy tấm hình trên nhìn nhẹ nhàng quá!
khi nào vào blog em xem và cm cho em lun chị nhé!
Sunday June 8, 2008 - 11:23am (ICT) Remove Comment
chúc mừng sinh nhật bé chị nhé :)
Sunday June 8, 2008 - 11:24am (ICT) Remove Comment
Trời ạ, "em bé" mới thôi nôi thui mà thành tích blog vượt trội hơn "chị" đã 14 tháng tuổi này nữa, thiệt đáng khen thưởng nhe. HUG "bé" AT 1 cái chúc mừng THÔI NÔI nè!
Sunday June 8, 2008 - 11:26am (ICT) Remove Comment
Chúc mọi sự tốt lành An Thảo nhé, chặng đường đã qua cũng đầy Khắc khoải! Chắc chắn là phải cùng bước đi, dù thời gian cho blog không được nhiều, bạn nhé!
Sunday June 8, 2008 - 11:34am (ICT) Remove Comment
Có xôi có chè gì không nhể?
Sunday June 8, 2008 - 11:40am (ICT) Remove Comment
Mừng sinh nhật blog chị nhé! :)
Sunday June 8, 2008 - 11:49am (ICT) Remove Comment
Ten nhiều khùng khiếp1
bé H khoái nhát là
Sôi SÙng Sục!
hé hé hé!
Sunday June 8, 2008 - 11:56am (ICT) Remove Comment
Tướng Gà gọi Áo Mỏng là ý thâm thúy lắm...
không phải chuồn chuồn cánh mỏng đâu!
mà là...mà là....hsi hí hí hí!
Sunday June 8, 2008 - 11:58am (ICT) Remove Comment
Chuồn chuồn bay thấy thì cao
Bay cao thì thấp bay vừa thì thôi
Cánh mỏng làm cái thôi nôi
Rất đông bè bạn rủ nhau .... xôi chè/
Sunday June 8, 2008 - 06:58am (CEST) Remove Comment
ahhhhh bay thấp chứ không phải bay thấy hic hic
Sunday June 8, 2008 - 06:59am (CEST) Remove Comment
chúc mừng blog 'thôi nôi'
cánh chuồn bay thấpj thời rồi bay cao
từ tên 'Khắc khoải' buổi nao
đến tên An Thảo, biết bao ...en-chì...
Sunday June 8, 2008 - 12:09pm (ICT) Remove Comment
Avatar này đẹp và nhiều cảm xúc lắm chị AT à.
Một năm có lẽ không dài nhưng nhờ 360 mà nó đậm đà hơn nhiều, TCT thấy thế.
Chúc chị AT nhiều niềm vui và sự chia sẻ, đồng cảm, quan tâm, yêu mến...của bạn bè nhé.
Sunday June 8, 2008 - 12:21pm (ICT) Remove Comment
Chuc mung Sinh Nhat blog chi nhe! yeu quy chi that nhieu.
Sunday June 8, 2008 - 01:33pm (ICT) Remove Comment
Mừng blog chị đầy năm.
Mừng cho cánh chuồn lại tiếp tục rung, tiếp tục "thôi miên" em và nhiều bạn bè khác nữa.
Sunday June 8, 2008 - 02:29pm (ICT) Remove Comment
Chuc mung blog tron nam chi nhe, entry nay thiet la hoanh trang chi ah, E van thix cai avar va cai ten AT cua chi bay gio, nhe nhang va am ap.
Sunday June 8, 2008 - 12:36am (PDT) Remove Comment
có khi đề là: GÁI GIÀ... đắt khách đó chị ơi
Sunday June 8, 2008 - 03:08pm (ICT) Remove Comment
Nếu mà "sinh nhật blog" thì em sắp kỷ niệm 4 năm rùi. Nhưng thực cho nó sống thì lại chưa đầy 1 năm.
Em "để ý" đến chị từ hồi chị dùng cái con chuồn chuồn ngô tím hồng ý, thi thoảng vẫn lén vào đọc bài rồi đi ra, hì. Tại em có thói xấu là ít khi đi bắt quen nên nếu không có vụ off vừa rồi chắc chắn làm mất cơ hội có một người chị lớn rùi. Dù gì thì trong ngày thôi nôi của "bé blog" cũng nên chúc mừng cái vụ chị em mình quen nhau. Em cụng ly đây!
Sunday June 8, 2008 - 03:12pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng sinh nhật blog chị nhé!
Sunday June 8, 2008 - 03:28pm (ICT) Remove Comment
Cánh mỏng ơi, vẫn cứ bay thấp bay cao, nhé!
Sunday June 8, 2008 - 03:29pm (ICT) Remove Comment
chúc mừng em nhé, thôi nôi có xôi chè không đấy... hihi.
Mới 1 năm mà blog của em hoành tráng thật đấy... chúc mừng, chúc mừng nhé.
Sunday June 8, 2008 - 03:31pm (ICT) Remove Comment
Chuc mung chi Thao thoi noi blog....Co qua thoi noi luc nao em ra nghe....
Sunday June 8, 2008 - 01:32am (PDT) Remove Comment
có làm lễ cắt bánh kem không vậy hihi
Sunday June 8, 2008 - 03:52pm (ICT) Remove Comment
Thôi nôi bé An Thảo's Blog gần như cùng với thôi nôi bé Khot's Blog. Vậy mà cụ Khốt chẳng viết được gì hơn ngoài cái entry mời bà con... trồng cây Xirô và nếm thử ly xirô do tự tay mình nấu! À, đã gửi ảnh hoa cây Xirô, AT nhận được rồi chứ?
Sunday June 8, 2008 - 04:40pm (ICT) Remove Comment
em vào chúc mừng chị với nào. HÔm nào kỷ niệm 1 năm ngày chị em mình quen nhau chị nhé
Sunday June 8, 2008 - 05:45pm (ICT) Remove Comment
Thế giới ảo mà đôi khi buồn vui thật
Em dạo này cũng hết sung blog rồi, thế giới ảo ko còn lấn át tg thật như dạo xưa nữa, lười vik và trả lời comment hẳn hihi
Chúc chị blog AT tròn thôi nôi lại tiếp tục hừng hực như xưa
Sunday June 8, 2008 - 06:04pm (ICT) Remove Comment
Chào chị An Thảo, chào chị Cánh Mỏng, chào chị Khắc Khoải!
Chúc chị ngày càng ấm áp và nồng nàn không chỉ trên blog và ngoài đời nữa chị nhé!
Chúc chị những điều an bình của cuộc sống!
PS: Hôm nào đi kỷ niệm với chị Xoăn cho em Violet có mặt với nhé! Hug 2 chị iu của em!
Sunday June 8, 2008 - 06:08pm (ICT) Remove Comment
"Thôi thì thôi!"
Thôi là thôi thế nào được, hihi.
Thôi nôi vào đúng ngày Đoan Ngọ thế này thì còn lạm phát lắm đó chị nha! :-)
Sunday June 8, 2008 - 06:10pm (ICT) Remove Comment
Thôi nôi, sao không thấy làm tiệc mời ai hết rứa hè?
Sunday June 8, 2008 - 06:43pm (ICT) Remove Comment
Happy birthday to your Blog! Ngày càng nhiều tình thân kết nối blog nhé chị!
Sunday June 8, 2008 - 04:51am (PDT) Remove Comment
The hom nay, "be blog" chon mon gi ha chi? Hi hi, em chac la nhao vo boc cai ban phim may tinh thoi, chi khac voi tre con la cho ngay vao mieng, chi nhi.
Chuc chi vui va co nhieu tinh than moi.
Sunday June 8, 2008 - 07:18pm (ICT) Remove Comment
à anh hiểu rồi. Chúc AT, KK sinh nhật Blog vui vẻ nghen. Nếu có xôi chè nhớ chừa phần nghen.
Sunday June 8, 2008 - 08:43am (EDT) Remove Comment
E biet chi dung luc chi Kho Kho ;D
Bao cao chi, e tai xuat giang ho
Sunday June 8, 2008 - 06:14pm (IST) Remove Comment
Háp bi bớt day tù du
Thôi nôi blog đây , 1 năm rồi
Mời bạn bè đến chơi
Hát hò, tiệc rượu , nhảy đầm đi thôi
Hihi...
Sunday June 8, 2008 - 08:30pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng 1 năm gắn bó cùng blog chị nhé. Chúc chị luôn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời và bloogging nhiều nhiều nữa nghen chị!
Sunday June 8, 2008 - 08:32pm (ICT) Remove Comment
An Thảo làm giật cả mình...
Sunday June 8, 2008 - 08:45pm (ICT) Remove Comment
Một năm blog, 10 năm cuộc đời
Bằng hữu thân quen từ khắp nơi
Về đây đông đủ cùng cắt bánh
Chuồn chuồn AT mời thôi nôi
Cái tên là để phân biệt thôi
Bụng dạ của ai, ai biết rồi
Thày tu chẳng tốt nhờ chiếc áo
Phán quan đâu tiếng bởi chỗ ngồi
Cánh chuồn bay lượn khắp muôn nơi
Chia sẻ niềm vui, rót nụ cười
An lành nhân thế khi Đông tới
Thảo thơm cõi ảo lúc Hè sang
Sunday June 8, 2008 - 08:59pm (ICT) Remove Comment
Chị ơi, sau một năm được bao nhiêu bạn bè yêu mến chia sẻ, dường như thấy thời gian cũng có ý nghĩa hơn, thấy mình trẻ hơn, được sống nhiều cảm xúc hơn. Cái tên An Thảo đang bình yên như thế lại đổi sang Khắc Khoải nghe thế nào ấy! Đổi lại Avar chuồn chuồn nữa chị ạ!
Sunday June 8, 2008 - 11:03pm (KST) Remove Comment
Một năm tràn đầy vui buồn, khắc khoải. Cái được là tình bạn thật sự ngoài đời và những sẻ chia của bạn bè bốn phương.
Chúc mừng blog thôi nôi, cụng ly cái nào. Cheers. Sẽ có thật nhiều, thật nhiều niềm vui nhé AT thương mến.
Sunday June 8, 2008 - 09:26pm (ICT) Remove Comment
Bé blog nhà AT thôi nôi chắc là đi thi blog đạt giải nhất danh hiệu bé khoẻ, bé đẹp rồi đấy!
Sunday June 8, 2008 - 09:43pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng blog chị.
Sunday June 8, 2008 - 09:46pm (ICT) Remove Comment
Nhà chị đông khách quá. Em góp thêm chút tình nữa cho chị thêm ấm, thêm vui đây.
Sunday June 8, 2008 - 10:32pm (ICT) Remove Comment
mung sinh nhat Blog chi. Ten An Thao that nhe nhang, binh yen, do' co phai la ten that cua chi ko?
Sunday June 8, 2008 - 09:00am (PDT) Remove Comment
mung sinh nhat Blog chi. Ten An Thao that nhe nhang, binh yen, do' co phai la ten that cua chi ko?
Sunday June 8, 2008 - 09:01am (PDT) Remove Comment
cái vui của viết blog là "được" bạn! vui vì có em làm bạn. chúc em luôn bình an nhá!
thôi nôi lần này thì em bắt dược cái gì?
Sunday June 8, 2008 - 12:15pm (EDT) Remove Comment
1 năm với bao điều
1 năm với bao tình
1 năm với bao nghĩa
1 năm với bao bạn bè thân yêu
Lãi quá AT ơi!
Monday June 9, 2008 - 12:26am (ICT) Remove Comment
...ừm...
Monday June 9, 2008 - 12:42am (ICT) Remove Comment
Nhạt hay Đậm do mình, cái thú vẫn là cái thú, niềm vui vẫn là niềm vui. Quan trọng là biết giữ lửa - đừng cháy quá, và cũng đừng để tắt....
Monday June 9, 2008 - 12:50am (ICT) Remove Comment
Bao nhiêu là kỷ niệm chỉ trong 1 năm thôi, phải không An Thảo! Nhớ hôm anh em mình gặp nhau, mấy anh em trò chuyện thoải mái, cười ha hả, lại còn hát nhạc sống ngay trong quán nữa kia chứ. Nhớ lại, vui vui, buồn buồn. Nhưng đúng là từ cái blog ảo đã làm nên những quan hệ tình cảm bạn bè thật sự, AT nhỉ.
Đi tiếp nhé. Cái blog của anh, anh đã tạm DỪNG! Đôi khi thấy đuối và lẻ loi, buồn tênh quá AT ạ. Nhưng hễ rảnh thì anh sẽ ghé thăm một lượt nhà bạn bè.
Sunday June 8, 2008 - 03:08pm (PDT) Remove Comment
hihi, em thích Áo mỏng, nghe rất khiêu khích. Chúc mừng!
Monday June 9, 2008 - 08:02am (ICT) Remove Comment
Chị giống em cái khoản thích mút.. kẹo!
Monday June 9, 2008 - 08:16am (ICT) Remove Comment
cả kho chữ nghĩa, cả kho bạn bè...có gì hạnh phúc hơn nữa bạn mình nhỉ?
Monday June 9, 2008 - 08:32am (ICT) Remove Comment
"Khắc khoải" chi đó "chuồn chuồn" ơi
Phận mỏng, bay cao tới cửa trời
Chia sẻ buồn vui cùng chúng bạn
Rèn thêm ý chí, đẹp thêm đời.
Monday June 9, 2008 - 08:43am (ICT) Remove Comment
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁNH MỎNG'S BLOG!!!!!!!
LUÔN VUI VẺ YÊU ĐỜI, THƠ LAI LÁNG EM NHÉ... :)
Hắc xì hắc xì hắc xìiiiiiiiii
Nhắc tui quá mạng nên hắc xì rum trời á :)
Monday June 9, 2008 - 08:57am (ICT) Remove Comment
Xin sửa lời Blast của An Thảo nhé: Thôi thì...nôi!
Monday June 9, 2008 - 09:15am (ICT) Remove Comment
Kỷ niệm blog AN THẢO tròn năm quậy phá ^^
chúc chị có thêm nhiều entry hay nhé!
Monday June 9, 2008 - 09:21am (ICT) Remove Comment
khắc khoải ban đầu
rồi chuồn chuồn chắp cánh
bay trong thế giới bạn bè
thế gới ảo nhưng tình ko ảo
rát gần bên ta những vui buồn
mong bạn mãi mãilà người bạn nhiệt tình của tất cả mọi người
Sunday June 8, 2008 - 10:27pm (EDT) Remove Comment
Off mừng thôi nôi blog đi chị ơi!
Chúc sang tuổi mới blog AT/CM sẽ lớn nhanh hơn, xinh xẻo đáng yêu hơn nữa!
Cực kỳ ngưỡng mộ tốc độ ĐẺ (entry) của chị! (Blog của MB vừa qua cả thôi nôi + đầy tháng +... rồi mà mới có chừng 1/10 số en của chị và tệ nhất là chủ nhân chả đủ hứng để làm 1 cái en sinh nhật dù ấp ủ rất lâu trước đó!)
Monday June 9, 2008 - 09:44am (ICT) Remove Comment
Chuồn chuồn bay Thấp thì....'Cao'
Khi Mưa khi Nắng, bay vào bay ra
Thấm thoắt một năm.. đi qua
Bạn bè nhung nhớ gần xa ấm lòng
Cầu trời: An Thảo THUNG DUNG...
...
Câu thơ dang dở..vì không nỡ ngừng.................blog!
Monday June 9, 2008 - 09:46am (ICT) Remove Comment
HUG ! Ngôi nhà đầy xúc cảm , đầy yêu thương ! Cụng ly với chị nào !
Monday June 9, 2008 - 10:38am (ICT) Remove Comment
Thì ra là thế!
Monday June 9, 2008 - 10:48am (ICT) Remove Comment
Chúc mừng Chị Chuồn Chuồn: Blog có rất nhiều comment và nhiều bạn. Như thế cũng là hạnh phúc phải không nào :))
Monday June 9, 2008 - 11:17am (ICT) Remove Comment
Chúc mừng chị chuồn chuồn có nhiều bạn blogger và comment hơn nữa nhé: Liên tục phát triển!
Monday June 9, 2008 - 11:27am (ICT) Remove Comment
"Không dám chắc có theo đuổi được tới nơi tới chốn" là thế nào??? Đừng hòng nhé, có đốc công DX đây thì đừng có đùa. He he.
Monday June 9, 2008 - 12:07pm (ICT) Remove Comment
Vừa đi chơi về, ghé nhà AT mới hay sinh nhật này.
Blog là một đam mê dễ thương. Hình như em cũng như anh, chơi bog rồi cũng có những cảm xúc thực, những trang viết thực, những chia sẻ thực giữa cuộc đời thực.
Gặp nhau giữa đời vui hơn, gần hơn, thương hơn nên có những cuộc off đầy thân thiện chân tình. Blog đã mang lại những giây phút gặp gỡ tuyệt vời trong lúc giữa đời có những người gặp gỡ biết bao lần mà chẳng nói với nhau được một lời.
Tiếp tục blog như một đam mê dễ thương nhé.
Monday June 9, 2008 - 12:48pm (ICT) Remove Comment
mới ngàu nào chuồn chuồn Khắc khoải vào blog kinkin..hehe...còn rêu rao Kinkin có baby trong bụng nữa!hihihi....thế mà đã thôi nôi rồi!chúc mừng thôi nôi Khắc Khoải nhé!
Monday June 9, 2008 - 01:54pm (ICT) Remove Comment
Mung AT, mot nam ma ban lam duoc rat nhieu day!
Monday June 9, 2008 - 03:16am (EDT) Remove Comment
Bà con vô mừng thôi nôi nhiều thế này mà chẳng thấy chủ nhân mang bánh kẹo ra mời.
Về thôi!
:D
Monday June 9, 2008 - 02:35pm (ICT) Remove Comment
nhanh nhi ngay nao e viet tang chi bai "Khac khoai", moi do da 1 nam rui!Chi con nho bai viet do ko?Bai viet da giup cho chi e minh than voi nhau ay!noi la "than" co qua ko chi?hehe.Tjan cu cuon di luc nhin lai moi thay nhanh qua chi nhi!Ngay nao e con la 1 cau SV.Vay ma bjo da....:))
Monday June 9, 2008 - 04:13pm (ICT) Remove Comment
Mình, bạn mới đây. Cho dư sinh nhật với! Dù muộn một chút AT nhé!
Monday June 9, 2008 - 05:36pm (ICT) Remove Comment
híc híc! còm 74 này! ấn tượng ngày đầu quen: cái bạn này hay thật, rất vui, rất đáng yêu chắc khoảng tầm tuổi mình nên gọi bạn cho chắc. :D AI NGỜ! :D
Tuesday June 10, 2008 - 06:52pm (ICT) Remove Comment
Chuc chi moi nam ngay nay, lai to chuc sinh nhat hoanh trang, de e con vo an ke nua nhe hiiiiiiiiiiiiiii
Wednesday June 11, 2008 - 02:12pm (PDT) Remove Comment