Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Entry của YO

MỘT NGƯỜI BẠN

Nhân dịp THÔI NÔI blog An Thảo, bạn bè chia sẻ thật nhiều. Chưa bao giờ chờ mong comment của bè bạn đến thế. Có những người bạn từ đầu blog vào chơi và cmt nhắc lại kỷ niệm ngày ngơ ngác làm blog, viết về nhau thật xúc động. Tất cả những điều đó làm Chuồn chuồn đảo cánh liên tục, cảm giác thư thái như những ngày mơ ấy đang còn đây và blog như cõi Bồng Lai dịu dàng. Cám ơn các bạn lắm lắm. Và nhé, vẫn tiếp tục chờ mong các bạn xưa, bạn nay vào tay cầm tay mình đấy.

Qua blog biết bao bạn đã ra gặp gỡ sẻ chia với mình ngoài đời thực, thành bạn thực sự và nhiều phần còn thân ái như thể cái thực ấy đã bắt đầu từ thuở cha sinh mẹ đẻ rồi. Nói như bạn Nhật Minh cmt: một năm blog bằng 10 năm cuộc đời. Khéo mà đúng thế ấy nhỉ.

Và một cậu em dễ thương đã trở thành cậu đúng nghĩa của Hà An, Quốc An bắt đầu từ một entry cậu viết về mẹ hai cháu. Hoá ra cậu ở ngay cùng khu Thanh Xuân. Hình như cậu là cuộc OFF đầu tiên của mẹ cháu. Ngày ấy đúng thực sự là ngại lộ diện lắm. Không ngờ từ đó thành chị em rất vui. Theo sáng kiến của cậuYOYO, mẹ An An post lại entry làm kỷ niệm đây.

Tất nhiên vì entry viết khi mẹ cháu còn kín tung tích và ava tượng bán thân với nick KK cũng ẩn ý quá nên có những chỗ khí là ngọt ngào. Giờ nhắc lại như kỷ niệm vui làm chị em càng quý trọng tình bạn thêm. Mẹ cháu cũng không biên tập gì lại hết, để nguyên văn, chỉ có điều cả hai chị em đã thay đổi nick và ava. Mẹ cháu thì đã ra công khai, còn cậu thì đã tốt nghiệp đại học rồi...

KHẮC KHOẢI

Khắc Khoải!

Khắc khoải là để chỉ một trạng thái nhớ mong chờ đợi, ưu tư, "Đứng ngồi ko yên"và có chút gì đó fiền muộn. Vậy mà nó lại quen một người bạn tên như vậy đấy. Một người bạn mà nó chưa hề biết mặt cũng như tên tuổi thật ?????? Hìhì, vì là quen trên blog mà.

Thường thì mọi người luôn đưa lên những hình ảnh đẹp và "độc" nhất của mình nhằm tạo nên một ấn tượng ban đầu cho người vào visit. Nhưng đối với Khắc Khoải thì hoàn toàn khác, ko hề có một bức ảnh nào của mình trên đó, thậm chí không có cả tên. Không ai biết Khắc Khoải là ai trông như thế nào. Chỉ biết đó là ..... Khắc Khoải (KK).

Nó có một cảm giác thật là kỳ lạ mỗi khi visit blog của KK. Và cái ấn tượng hơn cả là khi nhìn vào cái Pix. Không fải là Pix của KK mà đó là hình một bức tượng điêu khắc. Và đương nhiên bức tượng đó cũng mang một cái vẻ "Khắc Khoải". Và có lẽ cái "Khắc Khoải" đó có lẽ đã được truyền sang tâm trí nó bởi nhiều lúc nó cũng thử suy đoán về KK để xem cậu ta (hoặc cô ta) trông như thế nào? Phải chăng người ấy luôn ẩn chứa trong mình một nỗi niềm gì đó không thể hoặc chưa thể chia sẻ cùng ai? Hoặc đó là một con người sống theo xu hướng nội tâm, khép mình? Hàng chục câu hỏi cứ thế được đặt ra nhưng lần nào nó cũng thất bại trong việc tìm câu trả lời. Và KK vẫn là KK. Một bức tượng không nhìn rõ mặt với dáng vẻ ưu tư và "Khắc Khoải".

Nó đã nhiều lần tỏ ra bí ẩn với một số người và cảm thấy rất thú vị khi người khác cứ fải tò mò tìm hiểu và "nghiên cứu" về mình. Tất nhiên nó cũng hiểu được cái cảm giác khó chịu đôi khi đạt đến mức phát điên của những người đó. Nhưng bây giờ chính nó, lại bị KK, một người bạn qua mạng bình thường như bao người khác cho nó được nếm cái mùi vị này. Mặc dù vậy nó vẫn mong một ngày nào đó Khắc Khoải sẽ "Xuất đầu lộ diện" đối với nó. Để xem cái con người bí ẩn ấy thật ra như thế nào. Và để xem cái cảm giác được "thoả mãn trí tò mò" nó thú vị đến thế nào!

Dạo này chả biết viết gì cả. Thôi thì hôm nay cuối tuần có chút thì gian rảnh nó viết hẳn một Entry mới. Một Entry dành riêng cho người bạn "bí hiểm" của nó!

Saturday August 25, 2007 - 02:35pm (ICT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét