Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

TỔ CHỊ CHUỒN CHUỒN hay là chuyện CHUỒN CHUỒN TÁM TÁM TÁM...

Mời các bạn cùng chia sẻ với nhà Chuồn điệp vụ này nhé. Tay ngang cả gan nhận lời nắm một mục nho nhỏ, nhộn nhộn trên tờ GIA ĐÌNH TRẺ kể cũng là liều mình điếc không sợ sấm.

Cám ơn bè bạn đã nhiệt tình chia sẻ ý kiến cho số ra mắt.

Số tiếp theo chủ đề nghe đao to búa lớn gớm: Binh pháp dụ chồng.  Thực ra tếu táo thế nhưng nội dung không gì hơn là mong nhận được chia sẻ của các bạn về chuyện chung độ việc nhà cửa, con cái giữa các cặp vợ chồng. Các ông chồng làm ơn bật mí xem đang mong vợ nói lời gì, xử thế nào để việc chia sẻ được thoải mái và tự nguyện. Các bà vợ ít nhiều cũng có những chiêu để rủ chồng xử lý mớ việc không tên, bật mí đê!!! (mời bạn đọc góc dưới phải của ảnh trang)

Cám ơn, cám ơn và cám ơn!

 

48 nhận xét:

  1. Chửa có chồng thì cứ ra vào tổ chuồn chuồn coi binh pháp để còn áp dụng thôi. Hehe

    Trả lờiXóa
  2. Ối giời ơi, viết tè le ra thế này á. Kiểu này, bố mẹ các con đọc rồi là khoái vỗ đùi đánh đết, nhưng các con mà vớ được đọc kiểu gì cũng có "nội chiến" cho mà xem :)) đấy là còn chưa kể ngôn từ các bố các mẹ dùng thôi rồi là vô tư nhá. Văn phong này ấy mà, các anh chị trong nhóm trên mạng đọc phát hiểu luôn chứ đám dân quê tụ em đọc chẳng biết đằng nào mà lần, hi hi

    Trả lờiXóa
  3. Em muốn có báo biếu thì làm thế nào chị nhờ!!! hehe

    Trả lờiXóa
  4. Kỳ sau mụ GR không tham gia nhá. Mụ chả có binh pháp gì để dụ chồng cả. :(( Hu hu, dụ đâu được, mụ potay.com lâu rồi.
    Nói vài cái chủ đề khác đi xem nào Chuồn?

    Trả lờiXóa
  5. DX nghĩ ra "Tổ con chuồn chuồn" thật là hay. :D
    Các cụ thường nói: "cái tổ chuồn chuồn" để chỉ những điều bí mật được bật mí ở trong ấy. Thú vị lắm! Tò mò lắm!

    Trả lờiXóa
  6. hihi, chị Chuồn nhà mình coi bộ sắp nổi tiếng rồi
    em cũng muốn có nhuận bút và báo biếu nhưng không biết làm sao tham gia diển đàn ạ
    và cũng không bik nói gì khi tham gia
    :DDD

    Trả lờiXóa
  7. Chị GR ơi, cho Dế theo chị với, ứ thèm vào cái vụ Binh Pháp của nhà Chuồn, hí hí, ứ biết dụ chồng...công an đến đây, đi đê ;)

    Trả lờiXóa
  8. Dụ chồng thì mỗi người một chiêu khác nhau chứ chị, áp dụng chiêu nhà em , chắc gì các chị đã dụ được chồng các chị ! hi hi !

    Trả lờiXóa
  9. Oách nhỉ!

    Hà hà, Mẹ Bụ giờ trở thành một danh tiếng lấy lừng rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Congrats Chi Chuon!
    thix muc nay! Se ghe nha chi Chuon doc thuong xuyen de hoc hoi kn :)

    Trả lờiXóa
  11. Chi Chuon oi, neu em show cai kinh-xo-nghiem kua~ nha emo~ day ma` nho*~ nha` bao' thix thi koa' nhuan but' kg ah? Doi reply roi moi' post next cmts, Haha :D

    Trả lờiXóa
  12. hí hí, trưa nay em đang lơ mơ thì cái tổ cc gọi, giật hết cả nảy chả hỉu rì, giờ hỉu rồi ạ

    Trả lờiXóa
  13. Chị gửi vào đâu bi giừ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. Em thì chịu, hổng có binh pháp gì ráo :(

    Trả lờiXóa
  15. "Binh pháp dụ chồng", thần kinh nhà Chuồn có vấn đề thật rồi hay là trong giới mày râu đã có sự binh biến mà Trần mỗ ta chưa biết chăng.
    Trong tình hình có quá nhiều định hướng khác nhau, đề nghị quí anh em hãy siết chặt tay nhau, anh dũng tiến lên, cùng quán triệt "Chiến tụng sợ vợ luận" thêm một lần nữa, không để cho bọn xấu lợi dụng. Nhất quyết không để cho vợ... phải dụ.

    Trả lờiXóa
  16. Chết mất với ông này =))
    Tôi mà cười đến lỗn lận dây thần kinh vì cái cmt này thì ông chịu trách nhiệm "gây hậu quả nghiêm trọng" nhá!
    Đâu, đưa mau "chiến tụng..." đây tôi ngó nhờ chút.

    Trả lờiXóa
  17. Chị cũng không có gì hết trơn. Xem như "phỏm tự nhiên" em ạ.

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn chị gái rất nhiều. Em đọc thư chị mà thấy... phê râm ran :)

    Trả lờiXóa
  19. Hình như chị có coppy từ A4 và gửi cả sang... nhà Hằng Đỗ hay sao áy. Có người nhắc mà em chưa qua ngó. Hì.

    Trả lờiXóa
  20. Em ới ời. Vô cùng hoan ngênh em chứ lại. Thông tin bổ sung nào đó về liên hệ, qua mes nhé em.

    Trả lờiXóa
  21. Cám ơn em!

    Còn rất chi là nhiều chuyện phải chỉnh với mục này đấy em.

    Trả lờiXóa
  22. Đừng làm bạn run thế chứ hử!!!

    Trả lờiXóa
  23. Ấy, học hỏi nhau là quan trọng chứ Sấu. Có ai tự dưng biết tuốt hả em. Mess giùm đi người HN :)

    Trả lờiXóa
  24. Haha. Với công an thì càng chớ dại giở binh pháp nàng ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Lyly à, chị biết chắc Lyly có thể tham gia nhiều vào vụ này í chứ. Liên hệ tiếp nhá.

    Trả lờiXóa
  26. Em khoái phát hiện của chị quá cơ. Có điều thế là cái ava Chuồn lại thêm một khía cạnh "ám" em nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  27. Nhất định phải tìm cơ hội cho chị GR thể hiện mới được.

    Trả lờiXóa
  28. Haha. Thì móc ngoặc chứ sao nàng Bù Lu. Đưa đchỉ đây, chị kính biếu riêng nàng.

    Trả lờiXóa
  29. Trân trọng tiếp thu ý kiến em Dế và quyết tâm làm cho phong cách của mục này dí dủm mà lại dễ lọt tai hơn.

    Trả lờiXóa
  30. Ái chà, định cò gỗ mổ cò thật ư?

    Trả lờiXóa
  31. Không chỉ bay thấp, bay cao, bay vừa vừa để mách bảo thiên hạ trời mưa trời nắng hay trời râm, chị Chuồn Chuồn của Gia Đình Trẻ sẽ lượn khắp các ngóc ngách cuộc sống hóng hớt chuyện này chuyện nọ để rồi bưng nó về tổ của mình “làm quà” cho những ai thích “tám”. Ai bảo “tám” là vô bổ? “Tám” là thu nhận thông tin, là chia sẻ kinh nghiệm, là trút xả nỗi niềm, là thư giãn nữa đấy... Vậy tội gì tụi mình không cùng tám với Chuồn nhỉ. Chưa kể, tám còn có xiền. Tám zô, tám zô!

    Trả lờiXóa
  32. GR ui, rất vui vì GR hiểu... thâm ý của DX. Nhất định sẽ có cơ hộ để GR góp mặt ở cái tổ này và cả "tổ" khác nữa.
    Dế ơi, diễn đàn này để tha hồ trút xả nên bọn chị chủ chương cho chị em nói tè le, nói thoái mái. Còn bọn nhóc có tình cờ đọc được cũng chẳng sao. Chị cũng muốn con trẻ nhìn bố mẹ ở những góc độ thật "đời", thật hồn nhiên chứ không phải luôn là những tấm gương nghiêm cẩn, khuôn thước em à.

    Trả lờiXóa
  33. Bá Phùng@: Phùng ngoan nào, rùi mai mốt tụi này bày cho "thuật... dụ vợ" là huề mà!

    Trả lờiXóa
  34. Hoá ra mình chơi với hai bà zà quá thâm :))

    Trả lờiXóa
  35. Cụ Phùng không đồng ý thương vụ này cũng thiệt.

    Trả lờiXóa
  36. Thực ra entry này là của... chị. hàhà

    Trả lờiXóa
  37. hihi, em theo dõi diễn đàn rồi cười thôi. Binh pháp dụ chồng em nào có, vì toàn bị chồng dụ mà
    :D

    Trả lờiXóa
  38. Cái này hay đấy nhá. Em bật mí đi, quá cao cường, làm thía nào mà dụ được chồng trở thành chuyên gia dụ mình thế?

    Trả lờiXóa
  39. cái sự dụ chồng dụ mình là cái sự dài dòng, không thể một hai câu mà nói hết
    hahaha

    Trả lờiXóa
  40. Vậy đề nghị nàng email hoặc mess giùm. Đề nghị hoàn toàn không khiếm nhã đấy nàng Lyly.

    Trả lờiXóa
  41. hihi, để em nghĩ xem nên nói gì , sợ lộ hết hàng họ với cả bí mật quân sự chị nhỉ
    :P

    Trả lờiXóa
  42. Riêng vụ hàng họ thì bên nào cũng siêu sao mới thích nghi và ở đời được với nhau em nhở. Thế là hai bên đều dụ lỗn lận mới vui. Chị chờ đấy nhá.

    Trả lờiXóa
  43. Sợ vợ là một vấn đề triết học mà... toán học đã khẳng định, đó là tiên đề, thật vô ích khi tìm cách chứng minh (mà chứng minh phỏng có lợi ích gì). Câu hỏi có nên sợ vợ hay không là câu hỏi khí kém khoa học. Khoa học luận không sinh ra để trả lời những vấn đề vu vơ như thế. Giải thích những câu hỏi ấy nó kém trí tuệ mình đi. Vấn đề trọng đại mà các khoa học da đang đặt ra là sợ vợ như thế nào mới đúng giáo trình, mới là tao nhã và tạo được sự sảng khoái, hãnh diện cho vợ?

    --------

    Công nhận nên đọc dù bị... cấm chỉ định. Hàhà.

    Trả lờiXóa
  44. Chac ko dễ dụ đâu...Để hôm nào ra HN dụ 1 anh thử xem sao???

    Trả lờiXóa
  45. Hì, dụ là nói đù cho vui chứ đời sống thực đâu dễ chị nhỉ. Rủ thôi ạ.

    Trả lờiXóa