Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

CÔNG CHỨC CẦN MẪN VÀ CÓ BLOG

1.

Tới cơ quan gần đúng giờ. Trước hoặc sau sếp vài chục phút, tuỳ hôm.

Luôn đến đúng giờ sẽ bị xem là cố gắng giả tạo, gượng ép. Thường xuyên đến trước sếp sẽ gây phản cảm. Định chơi trội so với đồng sự, ngoi lên hả? Sớm hơn cả sếp, định làm cách mạng bàn ghế chăng? Thường xuyên tới muộn? Đừng. Trừ khi sếp luôn tới muộn hơn quá nhiều và mình đến trước tẹo teo gọi là. Thỉnh thoảng đến muộn, đó là chuyện rất con người. Con người không có khiếm khuyết là con người giả tạo. Có tí khiếm khuyết, có đôi lần phải xin lỗi sếp, vài phen kém hơn đồng sự tí ti về ý thức kỷ luật. Thật là tinh tế và an toàn.

Thế tỷ lệ sớm, chuẩn giờ, muộn thế nào là phát triển bền vững? Có thể xếp lịch thật khoa học kiểu thứ 2,4 đúng giờ, thứ 3,5 sớm, thứ 6 muộn. Nhớ đảo lịch hàng tuần kẻo lộ ra thói mưu mô giảo quyệt. Càng phải đảo sao cho nhớ được mà thực hiện đúng liều lượng mỗi món.

Mịa kiếp. Khó thế thì Chuồn tôi sao làm được. Thôi, tuỳ cơn. Cái gì tự nhiên cũng lãng mạn hơn sếp nhỉ. Chân tình tuyệt đối như mọi công chức trên đời.

2.

Công chức có blog tức là công chức có kỹ năng thích nghi tốt với thời đại thế giới phẳng.

Công chức có blog cần mẫn là: tới cơ quan không sa đà lướt web, vào ngay trang blog của mình đọc toàn bộ các cmt mới đêm qua, trả lời hoặc không trả lời ngay tuỳ theo việc sếp có xớ rớ gần đó không. Thái độ phải đàng hoàng, hiên ngang như đang đọc văn bản hành chính, công báo. Blog là phần tất yếu của cuộc sống, y chang các tờ trình và xử duyệt của sếp với nhân viên trong ngày.

Công chức có blog dĩ nhiên khác với công chức không có blog. Công chức không blog, đời sống tẻ nhạt, đến cơ quan là cắm mặt vào giấy má. Công chức có blog, việc đầu tiên là thanh tẩy tâm hồn bằng cách cmt vài phát, viết một entry rồi làm việc chăm chỉ tới đợt blogging tiếp theo sau đó một lúc. Tâm hồn trong trẻo, hiệu suất công việc mà kém thì chỉ có vì mạng chuối đột xuất.

3.

Sếp cũng có blog. Cơ quan toàn là công chức cần mẫn. Mọi chỉ thị có thể truyền đạt qua hệ thống blog. Tiện đơn tiện kép. Các phản ứng bất lợi, mách lẻo, xúi bẩy đề nghị qua hệ thống PM.

Thông báo tuyển nhân viên mới, tiêu chuẩn phụ và cơ bản: biết blogging và bổ sung lý lịch cá nhân phần kinh nghiệm sống, làm việc trên blog.

55 nhận xét:

  1. Ko biết chơi blog thì từ nay đừng hòng mà xin việc.

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Phi blogging bất thành công chức!

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ phải bổ sung gấp vào Pháp lệnh CBCC, rằng CBCC phải biết chơi blog, coi đó là tiêu chuẩn hàng đầu để... nâng lương và khen thưởng các loại.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Rõ ràng là thế chứ còn gì. May quá, mình biết chơi.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng quá, đúng quá.

    Mạng mẽo trong tay mà không biết blog là gì thì... thiểu năng.

    P/S: entry này để F of F

    :D

    Trả lờiXóa
  6. Và phải biết sử dụng blog như công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính sự nghiệp, đặc biệt các cơ quan có bộ phận tiếp dân...blogger.

    Trả lờiXóa
  7. Úi zời, thực tiễn đúc kết lên tầm lý luận sơ sơ. Bác hiểu quá còn gì. Nhảm là nhảm thía lào.

    Trả lờiXóa
  8. Có chứ, em được điểm gia trọng đặc biệt phần tiêu chuẩn kỹ thuật blogging.

    Trả lờiXóa
  9. Cái hội "thiểu năng" họ đang lườm mình kìa!

    :D

    Trả lờiXóa
  10. Âý chết, họ chỉ kém cỏi chứ không đố kỵ đến thế chị ơi.

    Trả lờiXóa
  11. Phải tổng kết thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm rồi nâng lên tầm lý luận ...Trước mắt kiến nghị là một trong những tiêu chuẩn nâng lương sớm!
    kaka

    Trả lờiXóa
  12. Em đang làm việc, không đọc và comt được, mong chị hết sức thông cảm! Suỵt!

    Trả lờiXóa
  13. Ối chít, thế ra em comt rùi à? Chít thật, chưa gì đã cả lẫn quá!

    Trả lờiXóa
  14. bài này của chị hay quá . Em đọc mà lăn ra cười .

    Trả lờiXóa
  15. Hứ, tôi vĩnh viễn đứng ngoài cuộc chỉ vì cái tội chơi blog hư hỏng nà. Giận CC. KKK. Mờ đợi ẻn sex chửa thấy ta?

    Trả lờiXóa
  16. Chết chửa, liệu mình có khả năng để làm công chức không ta???

    Trả lờiXóa
  17. Hay là quân ta đề xuất dự án nghiên cứu đàng hoàng bác nhỉ.

    Trả lờiXóa
  18. Không sao, khi rảnh em có thể cmt lại toàn bộ các ẻn và note nhà chị.

    Trả lờiXóa
  19. Sự thật đời sống sinh động quá xá em nhỉ :D:D:D

    Trả lờiXóa
  20. Giáo viên còn... đẻ ra công chức ấy chứ. Tức là super công chức roài.

    đã ngâm kíu đủ viết nhưng lại hoãn post vì lý do tiền bạc. hèhè

    Trả lờiXóa
  21. Thực ra mẹ Khoai quá thừa tiêu chuẩn nên phải cho dìm sông để hạ nhiệt mới lọt khuôn. hàhà

    Trả lờiXóa
  22. Cái lẫn này là lẫn mà không lộn :D

    Trả lờiXóa
  23. Dự án này đàng hoàng hơn dự án viết lại sách giáo khoa...Chậm chân là hết cơ hội có phần trong dự án đóa!

    Trả lờiXóa
  24. Đến chết mất vì cái lý luận quá chuẩn xác này cho công chức và công chức có bờ nóc, hahaha, khoái

    Trả lờiXóa
  25. Ơ... cái nì em đã cãi rùi đóa chị... kỹ năng blog đã giúp em rứt chi là nhiều và hiệu quả trong công việc... cái nì có nhân chứng vật chứng hẳn hoi á... dưng cơ mà lập luận nì em sẽ copy lại để cuối năm đưa vào thành tích tính sáng tạo dành cái hạng CSTĐCS .....khà khà....

    Trả lờiXóa
  26. Thế, thế thì viết luôn đi bác.

    Trả lờiXóa
  27. Nếu phải chỉnh đã không công bố nhá nhá :D

    Trả lờiXóa
  28. Có em lo phần nhân rộng, phổ biến thì yên tâm to rồi :D:D

    Trả lờiXóa
  29. Cái mụ này đúng là lậm quá rồi, không can không được. Mà ai can bây giờ. Mình muốn can lắm nhưng mình cũng dính vào cái blog cả ngày, giờ dạy cũng tranh thủ đảo qua xem comment. Muốn can nhưng can thế nào ?

    Trả lờiXóa
  30. Ai lại can chứ. Đường nào chả quay lại, cai chi cho nó hao sức. Xem như sống chung với lễ hội triền miên vậy mà.

    Trả lờiXóa
  31. Cậu đúng là dân nghiện blog, không ra sao cả, công chức mà thế thì hỏng. Sao không cố bắt chước tớ, online phải hạn chế vừa phải thôi, một ngày 24h, chỉ khoảng 20h online, chứ không phải cứ miệt mài 24/24, chậc, hỏng !

    Trả lờiXóa
  32. Phải để bốn giờ để làm việc, nghỉ ngơi và học tập bổ sung kiến thức, hiểu chưa ?

    Trả lờiXóa
  33. Trời. Sao cậu khinh thuờng bạn thế. Chất lượng hơn số lượng à nha. Ngày ngày tớ chơi 8 tiếng xen và sau giờ làm việc. Đủ để viết ẻn, spam nhà sếp, đọc lén ít nhà bạn, cmt mấy nhà luân phiên. Cậu phải xem lại chất lượng blogging đi. Khẩn.

    Trả lờiXóa
  34. Tớ cũng biết thân biết phận dành 3/4 thời gian cậu nói để cập nhật kiến thức kỹ thuật blogging đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  35. đối phó với sếp mệt nhỉ...mà hoá ra sex của chuồn là cách này a....

    Trả lờiXóa
  36. vậy chắc là em không thể làm công chức rồi

    Trả lờiXóa
  37. siu công chức nên cứ ai chơi cái món này mà bị phát hiện là ăn đủ. Phải sám hối dữ dội đó chị ơi

    Trả lờiXóa
  38. chết sặc với hai bà chị mất

    Trả lờiXóa
  39. Úi, em phải cho hội cơ quan đọc cái này. Chúng nó sẽ hết hỏi tại sao em cứ càng ngày càng gày và mắt thì trố to đùng ra ròi :-D

    Trả lờiXóa
  40. Đưa chưa em, làm lập tức đi kẻo chúng lại khổ đời vì không biết blog là gì.

    Sống ở trên đời không biết blog
    Chết về âm phủ hận ngốc muộn rồi.

    Trả lờiXóa
  41. Dạ không. Em có phải người... hành tinh khác đâu mà sex khác quân ta hử bác :D Có điều bài phải từ từ mới post vì còn đắp chiếu chờ thời cơ có tý việc bác ạ. Hứa rồi là sẽ tới mà.

    Sếp rất mệt vì không chơi thạo blog í chứ bác :)

    Trả lờiXóa
  42. ơ, vđề là em biết chơi blog, tiêu chuẩn sáng giá ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  43. Thật á? Chít. Bộ Giáo dục có chính thức cấm chưa?

    Cụ bà giáo hưu trí nhà chị mới khởi công con blog bên plus cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  44. Đừng thế mà chúng chị phải tội oan. Xin em.

    Trả lờiXóa
  45. chỗ iem đặc biệt mờ. CBTC chả bit mịa gì vitinh, cứ thấy ai ngồi máy là đổ cho tư tưởng hok vững vàng, he he

    Trả lờiXóa
  46. Giống vụ nguy cơ tàng trữ đồ chơi... hủ lậu nhỉ

    Trả lờiXóa
  47. Hề hề... Nếu tuyển công chức bít chơi blog thì kểu giề chị em mình cũng "loạt" Chị nhề. Và nếu Sếp nhìn vào CV thì ngất trên giàn quất luôn vì Chị em nhà mình sở hữu hơi bị nhều Bất động sản ...

    Trả lờiXóa
  48. =))

    Ngất gì chứ em. Hàhà. Đã là sếp thì bất động sản lớn hơn ta nhìu. Chưa chừng sếp còn tuyển nguyên tổ thư ký blog lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  49. Oài, bài này được đó, em toàn đến muộn sau sếp nửa tiếng, chơi blog bằng máy của sếp sau khi xin phép mượn mạng của anh, vì mỗi sếp có USB nối mạng

    Trả lờiXóa
  50. hô hơ hô hô ... chuyện ở văn phòng

    Trả lờiXóa