1100w Ngoc done
GĐT 38/th6 – Diễn đàn
Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn
Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm, để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email:toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.
Chủ đề số này: “Binh pháp” dụ chồng
Chuyện này là của đứa em gái Chuồn Chuồn. Hôm bữa nó điện thoại than phiền: “Chị ơi, em chán quá rồi. Chồng lười như hủi. Đàn ông cưới được vợ rồi thì hiện nguyên ông quan chỉ tay năm ngón. Vợ ngập mặt bếp núc, cơm nước, con cái, chồng cứ ôm tivi để lo cho động đất bên Trung Quốc với cá mập tấn công du khách tận Quy Nhơn, lo game thua hơn lo con ốm. Vợ kêu ca nhờ vả thì cao giọng: “Thứ vợ chả giống đàn bà, nấu cơm cũng rên la”. Có “binh pháp” nào để dụ chồng hay trị chồng hay ho không thì bà con mách nước giùm em gái Chuồn Chuồn với.
----------
Đàn ông chín phần mười nhác việc nhà, siêng chuyện đại sự. Bà vợ có kinh nghiệm thường khéo léo quy hoạch kiểu “hoặc là anh cho con bú hoặc là anh đi chợ nấu cơm”. Chàng tự nhiên phải chấp nhận phần nào làm được. Vùng quy hoạch mở rộng dần. Ông chồng quen với việc nhà một cách ngọt ngào. Đừng căng thẳng, áp đặt mà chồng ắt lầm lỳ cự lại, đã thế không làm, cho cô chừa. Cứ hợp lý rành mạch và phân minh, tất nhiên phải triển khai kiểu “diễn biến hòa bình”. Từ từ ru ngủ đối phương nhé Chuồn Chuồn.
Trần Mỗ, 40 tuổi, Phố Phó Đức Chính, Quy Nhơn
Em bó tay hẳn rồi chị Chuồn Chuồn à. Chồng nói thẳng: “Nhỏ mẹ chăm, lớn vợ lo.” Chiêu ngọt hay đắng cỡ nào cũng thua. Bữa ốm bệt, em bày con gái rủ ba giúp việc nhà. Ổng xăng xái đi đón mẹ chồng về đỡ việc. Em bò dậy làm kẻo mẹ rầy đàn bà nhác việc, ăn hiếp chồng. Đôi lần ổng có cơn bắc nồi cơm, lau nhà thì như làm mẫu cho vợ, rồi chốt: “Tôi làm được hết nhưng làm thay thì… lấy vợ làm gì”. May ổng còn lo đưa đón con đi học vì chê tay em lái xe yếu không thì em chả biết mình có chồng mần chi. Tự làm nốt cho rồi.
Hoàng Phi Yến, 34 tuổi, Kim Long, Huế.
Chồng em yêu vi tính hơn yêu vợ con. Nhìn gã ngồi bên máy tính là máu em sôi lên, cãi nhau, cau có. Hôm trước, chồng ôm vi tính, vợ ngồi lên đùi chàng õng ẹo: “Em thèm tắm mà ngại pha nước cơ”. Chàng phi ngay đi pha nước.
Binh pháp dụ chồng của em chỉ là mình không dụ thì nàng khác dụ mất. Muốn dụ được thì đầu tiên là tinh thần mình phải vui tươi, dáng vẻ bắt mắt. Mình xinh, ngọt ngào thì nói gì chàng chẳng nghe.
Vũ Vân Điệp, 28 tuổi, Phố Vũ Hữu, Hà Nội
Em mệt, nhờ anh đỡ vài việc. Nể vợ, thương vợ, miễn cưỡng làm. Cơm nấu chưa ngon, áo quần xếp em chưa ưng nhưng vẫn cảm ơn dịu dàng. Dần dần cứ vợ nấu cơm thì chồng xăng xái nhặt rau... Vừa làm vừa trò chuyện, trêu chọc nhau. Có lần em còn nhắn tin nịnh: "Yêu chồng nhất không chỉ lúc chồng mặn nồng mà cả lúc chồng lúi húi trong bếp khi đột xuất vợ đi làm về muộn, tối tối chồng kèm con học".
Thuý Linh, 40 tuổi, Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam.
“Dụ chồng”, nghe mưu mô nhưng là nghệ thuật trong gia đình. Việc cơ quan nhiều, về nhà cả núi việc không tên đợi, muốn oải. Biết ông xã khái tính không thích có người lạ trong nhà, mình bàn phải thuê người giúp việc. Để tránh, ông hô con trai cùng bố nhận lau chùi nhà cửa, phơi quần áo. Mình cũng tập cho ba bố con biết tự nấu ăn phòng khi mình đi công tác. Dù vậy, việc bếp núc mình vẫn giữ là chủ đạo, cũng vì muốn dùng “khẩu vị riêng” để “giữ chân” họ.
Yên Hà, 42 tuổi, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Đừng tôn chồng lên làm chúa tể, cứ xem chồng là cậu con cả, sẽ có biện pháp thích hợp để “nắn”. Một, vợ phải biết cách cho cậu no nê lời bùi tai, linh hoạt gia giảm ngọt hay thêm thuốc đắng chữa tật làm biếng. Hai, cậu chúa hay quên, thì vợ nhắc khéo, chớ chê bai. Nhắc nghệ thuật kiểu “Anh ơi, nhà X chồng nó cứ giành đút cơm cho con. Cu Tí nhà mình không biết có thích bố đút cơm không? Bố thử coi.”. Ba, cậu chính là siêu nhân. Vợ cứ việc lắng nghe, gật gù. Chả nhẽ siêu nhân biết hết cấu tạo tàu vũ trụ lại không biết rửa rau, sửa bếp ga. Khỏi cần nắn chồng nữa, tự cậu sẽ uốn theo tròn dẹt đúng ý vợ.
Trần Đình Dũng, 44 tuổi, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Chủ đề số tới: Con ai nấy nuôi?
Vợ chồng bạn Chuồn Chuồn đang rối bù vì con lớn quậy, con nhỏ đau, lại thêm… bà nội, bà ngoại can thiệp. Bà ngoại chiều cu lớn hết cỡ. Nửa đêm mè nheo đòi ăn kẹo cũng được, coi tivi dí sát mắt cũng xong. Ba mẹ mà la hét uốn con, bà nước mắt ngắn dài than xưa tôi có đánh anh chị roi nào mà giờ anh chị không nể mặt tôi, đập tét đít cháu tôi rứa. Còn cu nhỏ bẩy tháng tuổi bị thuỷ đậu, bà nội lấy lá về đun nước tắm. Mẹ sợ nhiễm trùng, nhất nhất lén… đổ đi, chỉ tắm xà phòng đặc biệt bác sĩ bán. Bà giận bỏ cơm, đòi về quê cho chị ở lại mà… giết cháu tôi. Ba mẹ vò đầu bứt tóc, chả biết làm sao bây chừ. Chả nhẽ tuyên bố “Con bà bà nuôi, con con con nuôi”?
Quan điểm cá nhân của riêng em thì hồi nào giờ em vẫn nuôi con theo cách riêng của mình, các cụ nuôi theo cách của các cụ, tuy nhiên khi trẻ ốm đau có những mẹo vặt dân gian chữa mà nghe theo các cụ thì hay hơn như : trẻ ho quá hấp tắc+tần dây+ đường phèn cho trẻ uống, rôm sảy nhiều dùng Lactoxic ( k biết em viết đúng k nữa) mà không hết , các cụ chỉ dùng trà xanh nấu hoặc khổ qua bào nấu cho thì lại lặn hết rôm sảy... Còn chuyện nuôi dạy con cái thì mình không thể để bà chiều cháu được, kẻo sau con mình hư lại nói " con hư tại mẹ... nó "
Trả lờiXóa:) HPT: Vì em đã từng " làm dâu" nhưng vẫn nuôi theo cách của mình , các cụ giận thì chịu chứ theo nuôi con thao cách của các cụ em chả ... dám. Nhưng mà mẹ đẻ em thì cực kỳ tân tiến nên không phàn nàn gì bà hết.... Cái vụ án của chị đưa ra tình huống trên thì nếu là em em cứ im lặng làm theo cách của em, giận cũng chịu , hihihi
phuongthao dinh: Thế lúc im lặng thì em né giận cách gì
phuongthao dinh: im im ở riêng làm
phuongthao dinh: hay chọn lúc cụ đi vắng
phuongthao dinh: hoặc... giải thích
:) HPT: Oh, vậy hả, vậy để em lưu vào Gmail tối về em post
:) HPT: Chị ơi... dâu Sài Ghềnh khác dâu ngoài mình
phuongthao dinh: Thêm vài câu đó nữa là chuẩn
phuongthao dinh:
:) HPT: MC lúc trước vụng khoản nuôi con ... nên thấy em chăm sóc con toàn nói :" k ai chăm con kỹ như hắn"
:) HPT: hhuhu
phuongthao dinh: hàhà
phuongthao dinh: hên zưz
:) HPT: nên em toàn làm theo cách mình được chăm sóc từ mẹ mình rồi chăm sóc lại con mình thui
Hoa Cúc Vàng, 35 tuổi, 36 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, TP HCM
Chuyện nhà chị Chuồn y chang chuyện nhà em hồi trước. Có được thằng cháu đức tôn, ông bà nâng như nâng trứng, chiều như chiều vong làm cho cu Tuấn nhà em được thể mè nheo. Cháu ăn chậm lắm, nếu trước bữa ăn mà ăn vặt chút gì là y như rằng đến bữa bỏ cơm hoặc ăn một miếng thì ngậm cho đến vữa ra, ba mẹ dọa nạt hết hơi cũng không nuốt nổi. Ông bà lại thương cháu, có cái kẹo, quả chuối cứ rình khi bố mẹ không để ý là lén đưa cho cháu... Bố mẹ nghiêm khắc, cháu níu ông bà nên đôi khi bọn em rất khó xử. Nhìn ra ngoài, tệ nạn đầy ra đấy, lơ đi một tý, mất con như chơi. Nghĩ mãi, em chọn cách nghiêm khắc với con, chị ạ. Có lần trước bữa ăn, ông đưa chuối cho cháu, em bắt lắp vỏ lại ăn cơm xong mới được ăn.Cháu nhìn ông, cầu cứu, ông cũng tỏ vẻ không hài lòng nhưng em kiên quyết không cho ăn. Lần khác, cháu trốn bà đi chơi ngoài bờ sông, mẹ đi dạy, bà cuống cuồng chẳng biết làm thế nào vì bà đang bế cháu Linh mới được 5 tháng tuổi. Tìm con hai tiếng đồng hồ mới thâý, em bải hoải chân tay vì mệt và vì nghĩ dại. Vừa đánh con, vừa khóc. Ông bà và cả bố nó cũng chả dám can. Hihi... Dần dần, ông bà hiểu ra, trẻ con không thể chỉ cưng chiều, thương yêu nhưng cũng rất cần nghiêm khắc và kiên quyết trong việc rèn kỹ năng sống cho chúng thì mới ổn. Hihi... Giờ đây, khi nghe ông bà nẹt cháu:" Hư, tao mách con mẹ mày, nó trị cho một trận, no đòn đấy con ạ" em thấy vui vui vì ông bà và bố mẹ tìm được tiếng nói chung khi nuôi dạy bọn trẻ, chị ạ.
Trả lờiXóaTrước khi có con, mối quan hệ giữa tôi và mẹ vợ rất tốt nhưng sau khi sinh con thì tình hình trở nên xấu đi vì bà nuôi cháu theo cách khác với quan điểm của tôi hoàn toàn.
Trả lờiXóaTôi cũng bất đồng với mẹ vợ trong chuyện nuôi dậy cháu (Nguồn: xaluan.com)
Chị Ngân mến!
Đọc xong bài của chị, tôi thấy mình có phần nào giống chị trong trường hợp này. Vợ chồng tôi cũng mới có con 3 tháng tuổi và mẹ vợ tôi đang chăm cháu.
Trước khi có con, mối quan hệ giữa tôi và mẹ vợ rất tốt nhưng sau khi sanh con thì tình hình trở nên xấu đi vì bà nuôi cháu theo cách khác với quan điểm của tôi hoàn toàn.
Một vài ví dụ cho chuyện này chẳng hạn như bà ít khi ẵm cháu ra ngoài phơi nắng và hít thở khí trời vì cho rằng cháu còn quá nhỏ. Bà cũng bận quấn áo cho cháu hơi dày vì cho rằng như vậy là giữ ấm cho bé trong khi thực tế thí trời rất nóng và cháu đang đổ mồ hôi.
Và thật ra còn rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt khác nữa mà hai chúng tôi không có cùng quan điểm dễ đi tới mâu thuẫn.
Tôi cũng bị stress vì chuyện này một thời gian thậm chí là đã có lúc tính là sẽ về nhà tôi và thuê người chăm sóc cháu. Thế nhưng thay vì làm thế, chúng tôi đã bình tĩnh ngồi lại với nhau, chia sẻ những quan điểm khác biệt đó và tìm cách làm cho vấn đề trở nên dễ dàng hơn.
Điều quan trọng theo tôi là hai bên phải xác định được rằng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa bé, hai bên phải nhún nhường nhau một chút thì từ từ khi bạn muốn mẹ bạn làm như thế này thì cũng sẽ dễ dàng hơn vì khi đó hai bên đã lắng nghe hơn.
Và trong mọi trường hợp, người chồng bạn có một vai trò rất quan trọng trong việc lắng nghe hai bên và đưa ra những ý kiến, giải pháp hợp lý cho cả hai.
Chúc bạn sớm có được một cuộc sống như ý hơn.
Chia sẻ của bạn Nguyen Ngoc Thach, TP Hồ Chí Minh
Mùa đông, tôi dùng bỉm cho con thì bà bảo tôi lười, cứ đóng cái đó vào sau thằng bé sẽ đi vòng kiềng mất thôi… rồi xi cho nó quen, mùa đông lạnh bà cứ vạch thằng bé ra xi…
Trả lờiXóaNguồn:
yeutretho.com
Khi mới về làm dâu, tôi rất quý mẹ chồng, có thể mọi người không tin khi mà chuyện mẹ chồng con dâu hợp nhau là chuyện lạ. Tôi thấy mình may mắn vì được mẹ chồng quan tâm, chăm sóc như con gái. Khi mới lấy chồng, tôi gầy lắm, chưa được 40kg, chính bà đã đi cắt thuốc, hàng ngày sắc thuốc cho tôi uống. Chúng tôi ở riêng, nhưng buổi trưa 2 vợ chồng lại về nhà bố mẹ ăn cơm (cơ quan cũng khá gần). Khi đi làm lại mang theo chai nước thuốc bà đưa cho.
Khi tôi mang thai, cả nhà ai cũng rất vui. Ai cũng quan tâm, chăm sóc tôi. Gia đình tôi thì ở xa nên mẹ đẻ cũng ít có dịp được quan tâm, chăm sóc tôi nhưng ngược lại tôi được bà chăm sóc, vừa chăm cho con dâu cũng là chăm cho cháu nội của bà. Từ khi tôi có thai, bà thường xuyên sang nhà tôi ở, bà bảo vợ chồng tôi ít tuổi, không có kinh nghiệm, bà sang để chỉ bảo.
Thời gian đó, có lần bố chồng tôi đi công tác, thế là bà dọn sang nhà chúng tôi luôn để tiện chăm sóc. Phần tôi là phận dâu con, mà cũng rất quý trọng tình cảm bà dành cho mình, với lại tôi biết chồng mình rất thương yêu mẹ, cái gì cũng nhất nhất theo mẹ nên vì gia đình nên tôi chiều theo ý bà hết. Mặc dù, trong cuộc sống có nhiều vấn đề xích mích, 2 thế hệ khác nhau nên nhiều khi quan điểm sống cũng khác nhau.
Ngay chuyện vào bếp, tôi và bà cũng có ý kiến khác nhau. Tôi thì rất sợ nấu đồ ăn mà cho rượu vào theo kiểu của bà, món gì bà nấu bà cũng cho ít rượu, gà cũng cho, thịt bò cũng cho…bảo để đỡ tanh. Rồi đồ đạc trong nhà, từ khi bà sang tôi rất khó tìm đồ của mình, bà sắp xếp lại hết mọi thứ theo ý bà… vợ chồng tôi cứ như ở trọ, cần gì lại phải tìm loạn lên vì bà đã rời nó sang vị trí khác. Nhưng tất cả tôi vẫn chiều theo bà, cứ cho rằng bà là người đi trước nhiều kinh nghiệm.
Nhưng từ khi tôi sinh cháu, thì có một số vấn đề đang làm cho quan hệ của tôi và bà xấu đi. Đầu tiên là việc 2 bà thông gia xích mích nhau. Khi mà tôi có bầu, mẹ đẻ tôi ở quê chỉ có thể thi thoảng ra thăm, mang theo con gà, chút đồ ra chơi… vài ngày thì không có chuyện gì xảy ra, 2 bà vẫn quý trọng nhau.
Nhưng khi tôi ở cữ, bà ngoại ra ở để chăm cháu và con gái thì mọi chuyện bắt đầu lớn. Bà ngoại bế cháu, chăm con gái thì bà nội lại có biểu hiện ghen… 2 bà cứ va chạm nhau chỉ vì cách chăm sóc, nấu nướng… mỗi bà một quan điểm. Vợ chồng tôi ở giữa cũng quay như chong chóng bởi vì không biết nghe theo ai, bênh ai bây giờ.
Rồi khi mẹ tôi về, bà nội gần như là người quyết định chính việc chăm sóc cháu. Hai mẹ con có quan điểm khác nhau, tôi thì muốn nuôi dạy cháu theo những gì được học từ các khóa làm cha mẹ, chăm sóc trẻ theo khoa học… bà lại làm theo ý bà, rồi ngày xưa mẹ nuôi thằng tùng (chồng tôi) toàn thế, có sao đâu, vẫn lớn khôn, giỏi giang.
Cháu mới 3 tháng tuổi, bà đã quấy bột cho cháu ăn, bảo cho nó chắc dạ… trong khi khoa học nói chỉ nên ăn dặm lúc 5,6 tháng. Mùa đông, tôi dùng bỉm cho con thì bà bảo tôi lười, cứ đóng cái đó vào sau thằng bé sẽ đi vòng kiềng mất thôi…rồi xi cho nó quen, mùa đông bà cứ vạch thằng bé ra xi… không được thì nó sẽ tè ra giường, ra ghế…trong nhà lúc nào cũng mùi hôi khai nước đái trẻ.
Trẻ con cần cho nó ra ngoài, thì theo quan điểm của bà, nó bé để nó ở nhà, cứ lôi nó ra ngoài ốm đau thì ai chăm. Trong khi đó, hội bạn tôi có con nhỏ, đi chơi cả vợ cả chồng bế con theo có sao đâu, phải cho bé ra tiếp xúc bên ngoài chứ. Nhưng tôi mà nói, thì bà bảo tôi ham chơi, thích đi thì đi 1 mình, để cháu lại bà chăm.
Còn rất nhiều điều va chạm khác giữa 2 mẹ con, chồng tôi thì ở giữa cũng chỉ ầm ờ rồi trốn vào phòng, vì theo anh không thể giải quyết được chuyện của 2 người phụ nữ. Biết bênh ai bây giờ.
Tôi chỉ cần trái ý bà, thì bà giận, rồi khi tôi đi làm lại ngồi kể với cô giúp việc là con cháu không quý trọng bà. Cả đời bà lo ch
60 Võ Văn Tần, P6, Q3
Trả lờiXóaNguyễn Thị Thanh An
bên em dung hòa rất tốt
vì hầu như em tự nuôi
nhỏ ở nhà bà ngoại
bà ngoại rất tân tiến
kết hợp cả khoa học và y học dân tộc
bà nội cũng vậy
đôi lúc cũng chiều cháu
nhưng ít có điều kiện gần gũi
nên em ko có mâu thuẫn gì
nói khéo thì bà nghe thôi
bà ngoại thì khỏe
tâm đầu ý hợp
lại chiều ý con gái
tin theo con gái cực kỳ
nên ko có gì để nói
cái gì con ko có kinh nghiệm thì hỏi bà ngoại
còn có đọc sách báo đâu đó rồi thì trao đổi lại
giờ sao nhớ đây
ví dụ như là khi mấy đứa còn nhỏ quá mà bị ho
thì bà ngoại nói đừng cho uống thuốc tây vội
cho uống nước chưng cất gì đó theo công thức của bà mà em quên rồi
em chả bao giờ nhớ
vì lúc cần là lại điện thoại hỏi
ỷ lại thế đấy
à
cái này thì bà nội và bà ngoại hơi khác nhau
bà ngoại thì thương cháu nhưng nghiêm khắc
còn bà nội thì chiều cháu nhiều khi hơi quá
PTem kể vụ bà nội chiều sao, rồi hoá giải thế nào?
ví dụ như hồi nhỏ Bin cứ cầm cái gì trong tay là ném
nhất là chén bát
bà ngoại thì cất hết đi nên cu cậu ko có cơ hội
bà nội thì kệ cho nó chơi
vỡ cái cũ thì thay cái mới
PTem cảm thấy thế nào?
thì em lấy em cất đi
ko cho B chơi đồ dễ vỡ
PTem nói với bà sao để bà khỏi tự ái?
em nói mẹ đừng tạo thói quen cho nó
đến nhà người ta mà phá vậy thì khó xử lắm
bà nội hiền lắm
nói phải thì bà nghe thôi
Bin nhiều khi ỷ được bà chiều cũng hay sai bảo bà
thì em la Bin
nói Bin phải lễ phải, nói năng phải thưa gởi đàng hoàng
dạy Bin thế thôi, chứ có em ở đó thì B đàng hoàng
chứ ko có mẹ thì vẫn cứ sai bà nội như gì ấy
PTKhi em dạy thế thì bà có còn nuông cháu k0?
cũng còn chứ
nhưng vì bà ít ở gần
nên cũng ít cơ hội hơn
chứ thỉnh thoảng bà về là vẫn chiều B
nhưng ít hơn rồi
ví như vừa rồi, bà đưa Bin đi siêu thị
mà giao kèo trước
Bin mà đòi mua đồ chơi là báo cho bảo vệ bắt nhốt luôn
lần sau ko cho đi nựa
vậy là tiến bộ rồi đó chị
hồi trước hả
nó đi siêu thị với bà là lần nào cũng mua ít nhất 2 món theo ý Bin
1 món ăn + 1 món chơi
trước đó nó kêu chú út nó mua gà rán cho nó
mua rồi nó ko ăn
nó kêu mua đồ chơi cho B thì B mới ăn
vậy là chú út đi tong 500k
em mới nói Bin giỏi nhỉ, điều khiển được cả chú út, cả bà nội
hèn gì mà cứ đòi ở lại dưới đây
ko chịu về nhà với mẹ
bà nội mới nói chứ Bin chỉ điều khiển út nó thôi chứ làm sao mà khiển bà nội được
chuyện mới toanh đấy
Bin nó ghê lắm
nó xem mặt là nó biết
Hai vợ chồng giả đò trách, giảng với nhau. ông bà nghe vậy là tự sửa.
Trả lờiXóaGian nan dạy con khi ở cùng ông bà
Trả lờiXóaDưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://dantri.com.vn/c130/s130-Hoài (25 tuổi, lễ tân) vốn rất hòa thuận với nhà chồng. Tuy nhiên, từ hồi có con đầu lòng, cô hay “hục hặc” với ông bà. Hoài ghét nhất thức ăn ngoài hàng quán vì cô cho rằng, chúng không hợp vệ sinh. Bà nội lại bảo: “Chúng tôi vẫn ăn, có ai chết đâu?”.
Thế là, bữa sáng và bữa trưa, ông bà toàn dẫn cu Bin ra hàng ăn phở, cháo, bánh giò hay trứng vịt lộn, bim bim hay kẹo mút, lúc nào cu Bin đòi là bà cũng cho ăn. Đến bữa cơm, cu Bin không chịu ăn, hay đòi thứ này, chê thứ kia. Hoài nhẹ nhàng góp ý nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng. Bức xúc quá, Hoài đã lén bỏ món cháo bà mua cho cháu vào sọt rác. Nhưng không may, bà phát hiện ra và giận con dâu.
Khác với Hoài, Trinh (Thanh Xuân, Hà Nội) lại mâu thuẫn với bố mẹ đẻ trong cách dạy con. Bé Chích nhà Trinh gần được 2 tuổi nhưng cô muốn dạy gì, ông bà ngoại cũng gạt đi bảo: “Nó còn bé quá”.
Trinh muốn con chơi xong phải biết thu dọn đồ chơi gọn gàng nhưng bà ngoại toàn “chen ngang”: “Cứ để đấy cho bà”. Thấy con đòi đi ngủ mà chưa đánh răng, Trinh cương quyết bế con vào nhà tắm thì ông ngoại bảo: “Sáng mai dậy đánh cũng được. Không đánh răng một buổi có làm sao?”, rồi phân tích là: “Răng sữa kiểu gì cũng rụng nên không phải đánh răng”. Sau đó, ông bế cháu vào lòng mặc Trinh giải thích.
Một lần, do bé Chích tát vào mặt cô giúp việc nên Trinh phạt con phải đứng úp mặt vào góc tường. Tuy nhiên, chưa đầy 30 giây sau thì bà ngoại đã ra dỗ cháu rồi bế cháu ra hàng mua kem. Bây giờ, mỗi lần bị mẹ phạt là bé Chích ngó sang ông bà rồi khóc lóc. Bé còn biết nói dối: “Con bị mẹ đánh” để làm mình làm mẩy với ông bà.
Cũng gần như bất lực trong cách dạy con vì ông bà nội là Hà (Cầu Giấy, Hà Nội). Bé Sóc nhà Hà mới 14 tháng tuổi nhưng bà nội hay cho ngậm kẹo cứng và ô mai. Sợ con bị hóc, Hà góp ý thì bà nội khoe: “Nó khôn lắm, không để bị hóc bao giờ. Ô mai thì biết nhè bỏ hạt. Kẹo bạc hà cay cũng biết nhè ra”. Vẫn biết bé Sóc chưa bị hóc lần nào nhưng Hà sợ nếu sơ sẩy, con mình có thể gặp họa.
Những lúc thấy con ngậm kẹo, Hà bắt con nhè ra thì bé Sóc khóc thét lên, còn bà nội thì bênh cháu: “Nó thích thì cho nó ăn”. Hà góp ý nhiều quá nên trước mặt con dâu, bà nội không bao giờ cho cháu ăn kẹo nhưng sau lưng thì lại cho ăn. Hà đi làm từ sáng đến chiều, chuyện nuôi dạy con giao cho ông bà. Vì thế, muốn dạy con theo ý mình là rất bế tắc.
Khoảnh cách thế hệ là một trong số nhiều nguyên nhân của tình trạng này. Ông bà thường dùng kinh nghiệm (có khi đã lạc hậu) để chăm cháu, còn vợ chồng thì thích kiến thức khoa học khi chăm con. Xung đột này có thể hóa giải từ từ nếu ông bà cùng có tư tưởng tiến bộ, còn vợ chồng chăm chỉ trao đổi với ông bà. Nhiều người chọn cách cùng ông bà đọc báo, xem các chương trình nuôi dạy bé trên tivi để bổ sung kiến thức.
Hơn nữa, cùng là phụ nữ nên ai cũng muốn chăm con, chăm cháu theo cách riêng. Bà nội (ngoại) cho là mình đúng, còn con dâu (con gái) cũng nói rằng mình không sai. Tình yêu và lo lắng cho con cháu quá mức cũng là lý do khiến mỗi bên muốn nuôi dạy con (cháu) theo ý mình.
Nguy hiểm là khi hai cách dạy vênh nhau thì bé sẽ mất phương hướng. Bé không nhận thức được điều gì là đúng, điều gì là sai. Thậm chí, có bé còn biết “tận dụng” sự nuông chiều của ông bà để “đối phó” với mẹ. Dần dần, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của bé.
Chuyện dạy con cần thường xuyên và không nên trì hoãn. Nhưng khi góp ý với ông bà thì con cái cần nhẹ nhàng, mềm mỏng. Có thể thống nhất với chồng vì nếu có chồng ủng hộ thì việc góp ý với bố mẹ chồng sẽ dễ chịu hơn.
Kỵ nhất là tránh phản ứng quyết liệt trước mặt bé. Nhiều người mẹ chọn cách xin phép ông bà đưa con vào phòng riêng để dạy dỗ khi con hư. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có
Cho bé ăn dặm kiểu Nhật mà cứ bị sự phản đối của MC và "Một số người". Bực!!!
Trả lờiXóaNgày đăng: 16/04/2010 16:31 (2 tháng trước)
Mod cho em nhờ topic này 1 tí để em xả stress nhé.
Chả là em cho bé ăn dặm kiểu Nhật, cụ thể:
- Cho ăn cháo riêng, thức ăn riêng
- Cho ăn thô sớm. Bé nhà em hơn 9 tháng mà trộm vía đã ăn được cháo hạt đặc rùi.
- Ko mắm muối j cho đến khi 1 tuổi.
Trộm vía con rất hợp tác với mẹ và nết ăn của con thì cực tốt luôn. Khi ăn luôn ngồi ghế đàng hoàng, rất có hứng thú với ăn uống. Nhai cực tốt, giờ cho j vào miệng cũng nhai nhai bằng lợi trông yêu lắm. (trộm vía con)
Thế mà hôm rồi MC em xuống chơi cứ nói này nói nọ bực quá đi mất.
"Con cho bé ăn nhạt phèo phèo thế này nó ăn làm sao được. Có khi nó ăn nhạt, thiếu chất nên ko mọc răng được, giờ vẫn chưa đứng được" (Bé nhà em 9 tháng, 9 ngày rùi, 8,5kg).
"Việc j phải cầu kỳ ăn riêng, nó ngán, khó ăn. Cứ trộn chung vào, lớn nó khác biết đấy là thức ăn"
...,...
Hôm nào trước khi đi làm mình cũng làm sẵn đồ ăn cho con, dặn bà ở nhà cho ăn. Mọi khi ko có bà xuống chơi, bảo cô giúp việc cho ăn thế nào là cô i thực hiện y như vậy. Bà ở đó thì cứ trộn cả 2 bát vào rồi đút cả cho cháu.
Đã thế hôm bà về lại còn đi buôn dưa lê, rêu rao với hàng xóm là mẹ nó nuôi con thế này thế nọ (đấy là mình nghe mọi người nói chuyện vậy).
Bực quá đi mất thôi, còn nhiều nhiều nữa.
Nhân đây kể với các mẹ luôn. Ngày xưa bà nuôi con của chị chồng mình (bố mẹ nó đi làm xa, toàn vứt cho ông bà). Ăn thì đi dong khắp xóm, ra chỗ ông đóng than tổ ong. Cứ phập 1 viên than thì đút cho cháu được 1 miếng (chính MC kể với mình). Giờ con bé học lớp 5 rùi mà cứ hỏi ăn j ko là "con ko, con ko".
Bực quá đi mất các mẹ ơi:45 :
» Trả lời:
Em thông cảm với mẹ này. Nhưng mẹ còn sướng hơn em là ko ở cùng bmẹ chồng, chỉ thỉnh thoảng bà xuống thăm mới thế. Em thì ở cùng bmẹ chồng. Chuyện nuôi con, cho con ăn là cả một vấn đề lớn đau đầu. Trc bà nuôi cháu ngoại cũng kiểu ăn dong khắp phố phường, rồi ko cho cháu ăn cá vì sợ tanh, ko cho ăn rau vì sợ ngái, chỉ thịt bò. Thế là thằng bé học lớp 2 ko ăn đc cá và rau. Ngồi ăn bây giờ cũng fải bà hoặc mẹ xúc, và ăn thì 1-2 tiếng mới hết một bát, ko canh, ko rau chỉ thịt đặc biệt là thịt bò. Con em, em chủ trương ngay từ đầu là cho ăn theo ý mình, em cũng tập cho bé ăn đủ loại, rồi tập cho bé ngồi một chỗ ăn. Lúc đầu cháu cũng hơi khóc tẹo, nhưng cũng quen dần. Thế mà mẹ chồng em bảo em ác với con em. Cứ nhắc đến chuyện nuôi con, chăm con là 2 mẹ con căng thẳng, mệt vô cùng. Em tính đến khi con em đc 15 tháng là cho đi lớp, chứ để nhà với bà thì lại dễ giống thằng cháu ngoại lắm. Còn bây giờ thì cố gắng vậy
__________________
^.^Bống nghe lời mẹ là bống xinh, bống ngoan^.~
» Trả lời:
Trích:
Nguyên văn bởi nanu2310
Em thông cảm với mẹ này. Nhưng mẹ còn sướng hơn em là ko ở cùng bmẹ chồng, chỉ thỉnh thoảng bà xuống thăm mới thế. Em thì ở cùng bmẹ chồng. Chuyện nuôi con, cho con ăn là cả một vấn đề lớn đau đầu. Trc bà nuôi cháu ngoại cũng kiểu ăn dong khắp phố phường, rồi ko cho cháu ăn cá vì sợ tanh, ko cho ăn rau vì sợ ngái, chỉ thịt bò. Thế là thằng bé học lớp 2 ko ăn đc cá và rau. Ngồi ăn bây giờ cũng fải bà hoặc mẹ xúc, và ăn thì 1-2 tiếng mới hết một bát, ko canh, ko rau chỉ thịt đặc biệt là thịt bò. Con em, em chủ trương ngay từ đầu là cho ăn theo ý mình, em cũng tập cho bé ăn đủ loại, rồi tập cho bé ngồi một chỗ ăn. Lúc đầu cháu cũng hơi khóc tẹo, nhưng cũng quen dần. Thế mà mẹ chồng em bảo em ác với con em. Cứ nhắc đến chuyện nuôi con, chăm con là 2 mẹ con căng thẳng, mệt vô cùng. Em tính đến khi con em đc 15 tháng là cho đi lớp, chứ để nhà với bà thì lại dễ giống thằng cháu ngoại lắm. Còn bây giờ thì cố gắng vậy
ôi các mẹ đấy là còn stress với mc còn e là với mẹ đẻ e đây này. chán lắm, bà ko ở cùng nhưng cứ sang chơi là toàn mắng e là : sao lười thế ko chịu ninh xương cho nó ăn j cả, m cho nó ăn lèo tèo vài hạt cháo mãi thế, phải quấy bột cho nó ăn ý chứ, rùi thì hôm e hỏi là cho ăn
uh, Cun còi nhà mình cũng Tuất nè. Được 1 tuổi rồi, nhưng đang ở nhà ông bà nội cơ. mình đang phải sống xa con nên phần lớn là ko chứng kiến được sự phát triển của con.Buồn ghê lắm nhưng hoàn cảnh của mình cũng chẳng làm khác được.Nhiều người cũng nói này nói khác, bảo là mình cho con xa như thế sợ con nó lại ko gần mẹ...., lúc đầu mình thấy lo sợ lắm nhỡ con thế thật thì mình biết trách ai.
Trả lờiXóaBây giờ ông bà chăm con hộ mình,mình cũng kho nghĩ , rất thương con, rất yêu con nhưng kinh tế chưa ổn định.và còn nhiều vấn đề khác nữa... cho nên VC mình quyết tâm xa con. Lần đầu được làm me, tâm lí mình rất phức tạp, khó suy nghĩ, mình thương con thì mình nói nhưng ông bà cứ nghĩ rằng mình sợ ông bà ko biết chăm con . ôi nói ra lại hay cãi nhau, gây bức xúc trong gia đình, mâu thuấn vợ chồng nảy sinh. Rồi dần dần mình cũng chẳng nói gì nữa, cứ để cho ông bà nuôi cháu theo cách của ông bà. mình trở thành người chỉ biết đến như thế. cuối tuần 2VC về thăm con, mình cũng chỉ nấu cho con được mấy bữa( T7 về , CN đi) , thành ra ở nhà mọi việc vẫn là bà nội.Ông bà nội cũng bắt đầu thấy mỏi mệt rồi, còn hoàn cảnh của VC mình thì chưa thể đón con lên được.thương con wá mà mẹ thì .....
Chuyện mẹ chồng chăm con dâu đẻ
Trả lờiXóa18.59pm 23-03-2010
====
Chào các mẹ.
Em lập topic này mong các mẹ chia sẻ cùng em nhé. Chả là, tháng 3/2010 DL này em sẽ sinh con đầu lòng. Lúc ấy ít nhiều bà nội sẽ ra chăm cháu. Em đang băn khoăn không biết là về cái khoản ăn uống, đi chợ, nấu nướng sẽ như thế nào?Nên đưa tiền cho bà như thế nào?Rồi ở lâu ngày thường phát sinh những chuyện gì?Và giải quyết như thế nào?ax nhà em thì không khéo léo trong việc làm trọng tài đâu.Nhà chồng em thì ở quê chỉ cấy , cày, còn nhiều cổ hủ và lạc hậu lắm.Em sợ bà ra chăm cháu lại xét nét, để ý, vì em không được khéo léo với lại cũng chưa phái sống cùng gia đình nhà chồng bao giờ?Các mẹ nào cùng hoàn cảnh, hoặc đã trải qua chia se cùng em nhé.Thanks các mẹ nhiều nha.
====
Mình thì bmc ở xa, có bác chồng thay mẹ chồng chăm. Nói thật là nhìu vấn đề lắm. Mới đẻ đc 2-3 ngày, output con ko đc đẹp lắm, bác ko cho con ti mẹ, bắt mẹ phải cho con ăn sữa ngoài. BS bảo phải uống nhìu nc mới có sữa cho con, bác ko cho mẹ uống nc, kêu là uống nhìu loãng sữa.
Kể ra bác cũng nhiệt tình chăm sóc nhg 2 thế hệ khác nhau, bà nuôi cháu theo kiểu cũ, mình nuôi cháu kiểu mới nên nhìu bất đồng. Chưa kể 2 bên nội ngoại mỗi ng` 1 ý.
CÒn việc cơm nc, nấu nướng thì cũng tùy nhà. Nhà nào dễ tính thì con dâu ko phải làm j` hết, đg ở cữ mà. Mình đc bác chồng bê lên tận giường cho mà ăn, chỉ phải ôm con. Nhg có nhà đẻ xong đc mấy ngày là phải tự cơm nc rùi
====
Em cũng lo lắm, từ lớn đến khi lấy chồng sống thoải mái, bố mẹ chiều con, và cũng thoải mái trong mọi vấn đề,nói chung gd nhà mình sống phóng khoáng hơn, còn nhà chồng thì lại khác, các cụ có lẽ cổ hủ hơn, lạc hậu hơn. Cứ như bên võ, bên văn ý. Mà sợ mc như thế mình lo lắm, mình sống theo kiểu tư bản nhiều hơn. Chính bởi vậy mà mình cũng không muốn mc ở lâu, sọ sinh chuyện. hic hic
====
Các mẹ ơi,
Không có mẹ nào cũng đang cùng hoàn cảnh như em sao? Em thì băn khoăn lo lắng nhiều quá, Chẳng biết chia sẻ cùng ai cả, chỉ biết lên đay dãi bầy tâm sự cùng các mẹ, Mong được các mẹ cho ý kiến, cũng như kinh nghiệm.
====
Mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ, hơn nữa các mẹ ở đây cũng đâu có biết tính cách và hiểu rõ được về MC của bạn cũng như bạn đâu để đưa ra 1 lời khuyên, nhất là trong chuyện cơm áo gạo tiền
Hoàn cảnh thì mình nghĩ có nhiều mẹ giống bạn thôi, nhưng chuyện bà nội ở quê lên TP chăm cháu là điều mà hầu hết các mẹ đều trải qua, mình thì cũng chỉ biết là dù sống với mẹ chồng dễ tính hay khó tính thì mọi sinh hoạt cũng như mọi chuyện xảy ra trong gia đình hầu hết đều do con dâu lèo lái cả, cứ tùy hoàn cảnh mà xử lý bạn ạ.
Mẹ hay bà thì đều thương con thương cháu cả, nếu bà có lớn tuổi, cổ hủ thì bạn khéo léo trong lời ăn tiếng nói cũng như dung hòa mọi chuyện, sẽ ổn thôi.
Chúc bạn mẹ tròn con vuông và chúc bạn mọi chuyện suôn sẻ, như ý!
====
Em cám ơn river_TH's Avatar
river_TH. Nhà mc em thì nhiều vấn đề lắm. Nói thật là từ khi làm dâu đến nay là hơn 2 năm rồi, nhưng do ít về + cách sống nhà chồng cũng không gần gũi. Thành ra em cứ có cảm giác như người xa lạ vậy. Bất cứ có chuyện gì kể cả chuyện liên quan đến 2 vc, chưa lần nào nói chuyện với em cả. Chỉ nói với chồng thôi. Nhiều lúc em cứ nghĩ mình như người ở vậy. Nghĩ tủi thân, cũng không dám nói với nhà đẻ, sợ ba mẹ thương con gái lấy chồng xa chịu nhiều thiêt thòi, mà em kể ra sợ "nói đi thì nhẹ, mà nói lại thị nặng". Rồi lại sinh ra hiểu lầm. Mà ngươi chịu thiệt thòi lại là em.
====
Mình thì định khi sinh xong trong 2w đầu thì mẹ đẻ sẽ chăm sau đó vì công việc chắc mẹ chồng sẽ chăm thay.Lúc đó cũng đỡ mệt rùi và công việc vệ sinh...mình cũng tự làm được,đỡ ngại với MC.
Còn tiền nong,chợ búa...mình sẽ để ra một khoản (ví dụ để vài triệu trong ngăn kéo,tủ...) rùi dặn mẹ đi chợ lấy ở đó chi tiêu hộ hai VC.Ko biết thế có ổn ko nhỉ
====
Em cám ơn river_TH's Avatar
river_TH. Nhà mc em thì nhiều vấn đề lắm. Nói thật là từ khi làm dâu đến nay là h