Muốn có cây kéo nhỏ, mớ giấy màu, vài thanh gút ghim, hồ dán. Làm những bông hoa nhỏ li ti và chi tiết tỉ mẩn. Màu hoa không thể rực rỡ vì mình không đủ hứng khởi với màu ấy. Màu hoa sẽ trầm trầm nhưng ánh biếc kín đáo. Thí dụ bông hoa xanh lam biếc. Bông hoa màu nâu đất ngả sắc nâu tây cũng được, dù nó chả giống hoa gì trên đời, cánh của nó sẽ vài lớp mỏng và mỗi cánh bắt mình phải tạo một dáng vẻ riêng. Nhất định mỗi bông không được lớn hơn móng tay cái. Chùm hoa phải chục bông.
Để làm xong nó, sẽ mất hai ngày ngồi riêng, tâm trí thiền giữa miền đồng thảo. Mỗi lớp cánh được ráp vào nhất thiết phải mang theo ám ảnh mùi hương cỏ.
Làm xong sẽ ... thả trôi xuống sông hoặc đưa cho bất kỳ ai muốn có nó đầu tiên. Nó đã xong nhiệm vụ giúp mình được qua một đoạn thời gian không bị những mệt mỏi lúc này ám ảnh. Nó chỉ còn trong ký ức, trong miền cảm giác được sống của mình là đủ.
Chả bao giờ còn có tới tận 2 ngày để thưởng thức cảm giác tuyệt vời ấy. Lâu lắm không có được nhiều thời gian thế để sống chầm chậm, nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác thái bình. Lúc nào cũng có gì đó đang mọc ra, chen lấn với những đám rong rêu chưa trôi đi.
Thế đấy, tự những tháng ngày này đã khiến mình lúc nào cũng có thể khóc. Đừng làm gì khiến mình phải bận tâm thêm nữa. Được không?
Tạm được
Trả lờiXóaCứ tỉ mẫm tì mần cũng hay lắm chị
Trả lờiXóaCậu có thể tự cho mình thời gian, chỉ cậu thôi mới cầm cương được con tuấn mã trái tim mình. Nên cho nó một cơ hội nghỉ ngơi, chỉ mình cậu làm được việc đó thôi !
Trả lờiXóaCmt chung chung quá
Trả lờiXóaHay thực ý chứ nhỉ. Chị vẫn nhớ những tấm thêu nho nhỏ của em :)
Trả lờiXóaCậu viết thế này lại thành vấn đề tim theo nghĩa đen hoặc bóng mất rồi :)
Trả lờiXóaLúc này chỉ muốn mọi việc đều đều, dù có bề bộn cũng cứ đừng khiến mình phải bị ép thế, dù là vui hay buồn hay gì gì... Bình yên hoặc chí ít cũng là tạm đều đặn thành một giá trị khát khao. Chỉ mong được thế để gỡ dần.
HUGs
Chị vào Qui Nhơn chơi, thằng La con nó cho mượn cái kéo cắt móng tay cắt bông cho đã.
Trả lờiXóaLàm chùm hoa " Xin đừng quên tôi" để đem thả trôi sông kể ra hơi phí. Làm rồi đem cho GR cắm bàn thì hơn. Ít ra cũng gỡ gạc được cốc trà đá.
Trả lờiXóaTrong bộ đồ nghề làm hoa của chị trước đây cũng có một cái bấm móng tay lớn của Nhật. Đủ sắc để cắt một đường lượn cho những loại cánh hoa nào đó. Muốn đến nhà em xem La con bữa ni sao rồi quá :)
Trả lờiXóaEm k0 có ý nghĩ về loài hoa ấy lúc viết. Em chỉ nghĩ chuyện làm những thứ đòi hỏi thao tác tỉ mỉ, chú ý tối đa và phả vào nó một xúc cảm sống động, mô phỏng cuộc đời nó. Em từng làm thế xưa kia và rồi thả trôi hoặc cho bất kỳ ai.
Trả lờiXóaỪ, cứ chịu khó làm rồi đưa cho tớ nhé. Nếu gấp hoa bằng những tờ xanh 500K thì tớ càng phái hung.
Trả lờiXóa:D
Hoa bằng tờ 500k thì chắc phải gấp cả tờ cho khỏi uổng. Cắt nát thì không đủ gan.
Trả lờiXóaSẽ có ngày phấn đấu gấp được lẵng hoa mừng thọ ông Vua Gà. Chờ nhá!
:))
Những bông hoa li ti có màu trầm trầm, là lạ này có thể đặt tên là hoa An Thảo không nhỉ? Chị thích loài hoa này quá. Nhưng chị chậm chân chậm chân mất rồi. Đã có 2 người "đặt cục gạch" rồi kìa.
Trả lờiXóa