Chiều dần buông màn tím. Bằng Lăng được đà tím sẫm hơn, tha thiết thế cơ chứ. Phượng cũng lên sắc, trầm hơn, đằm hơn, dễ được tin cẩn hơn.
Hai anh ả xen tán nhau ở góc đường Đội Cấn - Văn Cao - Liễu Giai rất chi là tình tứ. Nàng Bằng Lăng thâm thấp, nép vào tán Phượng thân cành hoành tráng hơn. Vầng hoa đỏ nồng nhiệt đến mức mình là kẻ ngoài nhìn vào thấy... sinh nghi. Bản chất mà rực lửa thế, hễ nàng Bằng Lăng không vô tình ở cạnh dịu dàng, chân cẳng anh không bị gò bó bắt rễ ở chỗ đây thì anh cũng vọt tận đâu mất thôi. Nói xấu tí chứ thân làm hoa lá cho đời lúc nào chúng cũng đẹp trọn vẹn. Ở cạnh nhau thế càng đẹp đến xao lòng thiên hạ. Cụ thể là "thiên hạ" vừa ra khỏi cơ quan, đứng chờ ở cửa thang máy và đánh mắt xuống đường nghĩ linh tinh.
Chiều tím. Không có một dòng sông êm đềm vang vọng ngân nga lời hát như trong ca khúc Nga. Chả sao. Dòng sông người xe qua phố, lên đèn loang loáng cũng đẹp chán. Ồn ào xe còi tí nhưng cứ nghĩ dòng sông ấy đang chảy về những miền ấp áp gia đình, cơm tối dẻo thơm thì lại có một vẻ quyến rũ rất riêng.
Chiều dần buông. Mỗi chớp mắt lại tím thêm một sắc độ như rõ và như không rõ. Từ bé đã thích cảnh chiều dần buông này. Nếu là lúc xa nhà, xa mẹ, xa con, cực kỳ nhớ. Chỉ cần thêm mùi thức ăn gợi nhớ bếp nhà hay điệu nhạc phát thanh thường lệ giờ chiều thì lòng những muốn khẩn bay về với nơi thương yêu ấy. Chiều nào trời điệu đà thêm vầng mây hồng, mây vàng, mây biếc xanh cổ vịt thì rõ là chiều thiên đường nơi hạ giới, hồn như sắp biết bay lên đó. May mà cánh mỏng chỉ là biệt danh chứ hai tay trần chả có sức mà bay lên dù nửa thước. Trần gian còn nhiều quyến rũ. Bay lên rồi về lại không được thì tiếc hùi hụi mà chết. Không định làm tiên chờ Từ Thức hoặc làm Từ Thức tìm tiên. Ta có người của ta ở đây, đủ rồi thưa chiều...
Về đây, chiều tím lắm rồi. Ngã tư Daewoo phía xa ngó mòi bớt tắc. Về được rồi. Hẹn chiều mai lại tím nhé Bằng Lăng. Hẹn chiều mai lại tình tứ nhé Phượng. BB bạn! Tớ về.
Chiều dần buông màn tím...
Một chiều tan tầm , nhiều tâm trạng lan man ghê cơ, chị chuồn nhỉ ! Tối về nấu cơm ngon và nhanh phải biết ! khéo chồng con lại giật mình thảng thốt chứ chả chơi !
Trả lờiXóaBằng lăng với Phượng để dành cho mấy em học sinh, lớn rồi mà cứ giành với mấy đứa nhỏ!
Trả lờiXóaTả cây mà hot như thế, tả người chắc hot hơn.
Trả lờiXóa:D
Trời! Chỉ có hai cái cây nằm gần nhau mà viết được như vậy thì tớ bỏ quách lóc mình đi sang đây tầm sư học đạo cho rồi... Pótay! :)
Trả lờiXóaTưởng tả người yêu nào
Trả lờiXóatản văn ngọt ngào thế, nhân cách hoá giỏi thế...nói đến nỗi nhớ khi xa mà chẳng thấy 'lão' í đâu nhể, bất công...
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaLấy đà thế để về nấu cơm cho có khi thế. Ai dè về thì sẵn hết rồi. Hụt hẫng quá em ơi.
:D:D:D
Thay vì hát bài Phượng Hồng như La, chị viết quách entry này khỏi đụng hàng.
Trả lờiXóaThề với Gà, mình tả một gia đình nhà Gà nhân cách hoá cũng siêu luôn. Đó là ẻn đầu tiên GĐT mua đấy. :)
Trả lờiXóaVâng, bác sang cho đủ tay bài. Em cũng định tả... ba cây cơ. Thực sự phỏm chờ hai cây thế này cũng chán lắm, đành cho chúng ghẹo cợt nhau chơi.
Trả lờiXóaXời yêu cái hạng ve gái thành thần thế á. Không dám em ạ. hehe
Trả lờiXóaMón ấy thú thực tả bóng bẩy thì bác còn chê bai nữa, tả thực quá thì mang tiếng viết lách khoe hàng rồi sa vào khiêu khích thì blog em hết khách nam qua đọc bác Li ơi.
Trả lờiXóa:D:D:D:D:D:D
Thành ra chả cơm cháo gì, ăn xong là ngồi gõ cái ẻn này, lượn lờ rồi đi ngủ, mai lại phượng hồng phượng tím lúc bình minh, chị ạ ! hi
Trả lờiXóachị tả cây mà em đọc cứ như đang xem tiểu thuyết Quỳnh Dao ấy
Trả lờiXóa:)0
Đâu có. Vấn đề ở chỗ gõ xong mới về. Cảm giác mỗi chiều đều thế. Hôm sau chị sẽ chụp ảnh cảnh nhìn từ cửa sổ phòng làm việc, ngã tư và con đường post lên nhé.
Trả lờiXóaHàhà. Chị lại chưa đọc QD bao giờ mới đau chứ. Định kiến nó văn học chữ to mà.
Trả lờiXóaôi, thế là chị có khiếu viết truyền tình lâm li bẩm sinh ạ
Trả lờiXóa:P
Hàhà.
Trả lờiXóaNói chung cứ mượn cây cối gió trăng để tán láo thì cũng tạm được em ạ. Không đụng chạm thiên hạ nên xông xênh hót. Đang si nghĩ chuyện hai con ruồi ghẹo nhau thì sẽ ra sao.
bai bai đồng chí, ngủ mau đi
Trả lờiXóaLúc em hô chị đã giữa giấc rồi lại bật dậy vì tiéng động. Hừ.
Trả lờiXóaGái Chị vẫn Chiều Tím thế cơ chứ lị...
Trả lờiXóa