Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

SÁNG MAI NAY CHIM KHÁCH TỚI TRÊN TAY...

1.

Dậy. Chim hót ríu ran ngoài hiên. Nắng lách qua khe cửa sổ. Con trai nằm bên cạnh vẫn miên man giấc mơ muộn.

Ý nghĩ ập tới. Mềm mại, dẻo dai và một sức mạnh nội sinh như tới theo. Ta đang tồn tại. Ta đang chờ đợi ngày mới một cách chủ động và làm việc ra trò.

Không hiểu cảm giác tuyệt vời và trẻ trung mãnh liệt ấy sao lại có thể tới vào một ngày cơ thể yếu đuối.  Những doạ dẫm bệnh tật đáng ra phải làm mình thận trọng hơn, nhịp sống chậm rãi hơn thì lại tạo một phấn khích lạ lùng. Hay là có chuyện thật về hướng cần kiểm tra SK và đó chỉ là cảm giác ảo? Không rõ nữa, nhưng hôm nay quả là một ngày gánh việc từ tinh mơ tới khuya lơ mới về. Không thể khác. Mong sao cảm giác ấy cũng giúp mình vui hơn và mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn khi tạm một ngày rời xa thói tài tử để làm ăn nghiêm túc.

2.

Vì công việc và cũng là tình cờ, mình tập tành viết lách. Lúc lơ vơ viết thuần tuý tự nhiên chủ nghĩa, thấy viết báo cũng hay, vui, thú vị. Giờ thử cho nghiêm hơn, bắt tay sâu hơn vào câu chữ và phải chú ý tới thông điệp, thể hiện, phản hồi, hiệu quả mới thấy thật khó và đòi hỏi vô cùng tinh tế. Thế mới thấm thía hơn cảm giác của bạn bè làm báo và  đúng vào mục đích dấn thân thử nghiệm của mình.

Hình như mình là người may mắn khi có cơ hội để trải nghiệm như vậy. Cám ơn chị đã dẫn em đi, đã đưa lại cho em cơ hội để được gần công việc của chị và thật nhiều bè bạn trong giới báo. Cám ơn cả chị, góp ý của chị làm em rất phấn khởi, nghĩ tới việc làm sao để sản phẩm được hoàn thiện hơn.

Và quan trọng nhất, khai thực là lúc đứng ở vị trí XHH TT mà phán nó tè le hoá ra rất khác với nhúng tay thực sự vào dòng chảy của nó để thấm đầm đìa cảm giác.

Vui vui vì dường như "phương pháp cùng tham gia" mình lựa chọn đang có hiệu quả tốt. Dù không thành công cái chuyện "to đùng" kia chăng nữa thì cũng chắc chắn cũng  thêm ít ít thành nhân ở khoảnh trải nghiệm này.  

3.

Búi lại tóc. Cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng, dễ chịu. Hai tay đưa lên cao đã bớt đau. Cài chắc nửa chiếc đũa dừa đã lên nước bóng sau một tháng làm bạn với mớ tóc mình. Bao nhiêu trâm với cặp mỹ miều lại không thích bằng đũa, bút chì, bút bi...

Cảm giác thích mái tóc mình dù nó đã mòn đi nhiều sau hai năm qua. May mắn là vẫn đủ mềm mại, đủ óng và đủ dài để mỗi lần vấn tóc lại thấy mình là đàn bà. Để mỗi lúc bung ra, chia đôi, xoắn nhẹ cho vào nếp bồng bềnh đều như mép lá cong, lại thấy mình ít nhất cũng được trời cho chút điệu không mất tiền mua. Khỏi tốn bộn tiền để tóc cháy vì hoá chất mà lại cũng chả chịu ăn nếp như thiên hạ. Thú vị và có gì đó tính toán lặt vặt rất bủn xỉn.

Nhớ câu anh chồng chị bạn kháy vợ khi nàng quen thói mỗi độ giận chàng lại đi xử trảm một đoạn tóc mình  tới mức còn chưa tới 3 phân chiều dài (ta không ngốc thế): Vợ mà tóc ngắn cũn thế kia thì tôi ở không cũng đủ dùng rồi, lấy làm quái gì cho mất công.

Ái chà! Tóc dài, đàn bà và... tủn mủn xấu tính lại đang trà trộn trong mình rồi hay sao.

17 nhận xét:

  1. "Không hiểu cảm giác tuyệt vời và trẻ trung mãnh liệt ấy sao lại có thể tới vào một ngày cơ thể yếu đuối"- Sau mỏng mai cánh hạc ấy là cả một sự mạnh mẽ, cứng cáp, chị biết mà :D

    Trả lờiXóa
  2. Chuồn chuồn hôm nay có vẻ vui quá hè.

    Vậy mà ko nói trước, tớ gửi cho 1 bó đũa dừa.

    :D

    Trả lờiXóa
  3. ...Chim khách...Chim nhà....
    Tóc ngắn ...Tóc dài...
    Phụ nữ rối rắm nhỉ...
    Hừhừ......

    Trả lờiXóa
  4. Ngày nào cũng sảng khoái như vậy nhen chị :)

    Trả lờiXóa
  5. Vậy cứ tưng bừng khoan khoái bước thôi

    Trả lờiXóa
  6. Ngày nào cũng thanh thản, an bình nhé chị!

    Trả lờiXóa
  7. Ha ha ! đàn bà rối rắm đáng yêu và tủn mủn....lẫn lộn..với lời tự thú cực kì chân thật !

    Trả lờiXóa
  8. Có phần thế nhưng không đến nỗi hay ho tới thế chị gái ạ :D

    Trả lờiXóa
  9. Nghe được bó đũa dừa vui quá xá :D

    Trả lờiXóa
  10. Dạ, cứ húi cua là tiện nhất trần gian bác nhỉ. Cho thiên hạ đồng phục luôn, đứa nào còn tó máy rắc ít kim tuyến lên tóc y như rằng đó là vợ của tay nào.

    :D

    Trả lờiXóa
  11. :)

    Nếu được thế thì chả còn mơ thiên đường gì cho hao sức em trai nhỉ.

    Trả lờiXóa
  12. Bữa qua tưng bừng quá, cuối cùng việc chả chạy xong hết.

    Trả lờiXóa
  13. Hì. Thực ra còn có thể chân thật hơn nữa, tức là lộ hàng hơn nữa nhưng thú thực là chưa đủ gan.

    Trả lờiXóa
  14. chim kêu chị em lại vui thế chứ lị. thật nà mừng. Đọc vụ tóc em lại chạnh nòng xâu thị xắc nhá, quẹt nước mũi em đi vìa đây

    Trả lờiXóa
  15. Tóc ngắn tóc lại dài thôi
    Người buồn người lại tái hồi cõi vui

    Trả lờiXóa
  16. có anh chủ quán ăn kiếm chị kìa :))

    Trả lờiXóa