Mấy ngày nay có việc phải đều đặn đi qua phố Đại Cồ Việt - miền bằng lăng tím mờ, tím sẫm.
Thực ra ta không yêu hoa bằng lăng, màu hoa buồn lắm. Càng buồn hơn nữa khi dọc một triền phố mà sắc màu xen mới cũ, đậm, nhạt mong manh hay khiến nghĩ tới những mất còn xúc cảm.
Dù không yêu nó thì nó cứ tới. Ta là ai giữa đời này mà chỉ một chút kém thiện cảm lại ngăn được mùa xao xuyến nở chứ.
Mỗi cây tự thân đã chỉ mang một khả năng cho đoá hoa màu tím sẫm hoặc phớt tím. Như người ta năng lực thương yêu, nhạy cảm nhiều ít thế ư? Dẫu nhạt nhoà hay thắm biếc, những bông đầu tiên của mùa ở mỗi cây cũng gợi mong manh nỗi nhớ tình đầu, nhớ những xúc cảm trọn vẹn đầu tiên của mỗi mối tình có trên đời, ở ta và trong bao la thiên hạ. Hoa và nụ đều tràn sức sống. Đám quả khô mùa trước, hình ảnh tàn tạ, già nua, vô nghĩa đứng đó như kinh nghiệm mùa xưa nhắc nhở kẻ đi sau: Đừng cháy bùng xênh xang thế, ngày tàn gần lắm. Chả đủ để cản ngăn những hứa hẹn hoà sắc mây trời của hoa mới, nụ căng, nắng non tơ đầu tháng 5. Hoa còn bùng nồng nàn tới tận cùng của trải nghiệm kiếp hoa. Tới bao giờ phố mênh mang hoà sắc đủ mọi cung bậc có thể của gam tím hồng phớt chút tím xanh mơ. Dạt dào sóng tím...
Không hiểu vì sao một cây khô nửa tán. Lá ngả vàng úa đớn đau. Nửa tán còn lại vẫn ngợp ngời tím. Không muốn liên tưởng.
Vài vòm hoa đã qua mùa sung mãn. Chả hiểu cánh bằng lăng rụng theo quy luật nào? Thảm hoa nơi hè phố thường là những cánh, thậm chí cả nguyên bông roi rói tươi, sắc tím mặn mà. Trên tán hoa lại còn những cánh bạc phơ phếch lẫn với hoa mới trổ trọn màu biêng biếc. Cứ như tình đời, đến một cung nào đó sẽ là hoà âm của trống rỗng xen với bùng cháy. Kinh. Thế thì vật vã lắm, chả biết phê nổi không. Vậy mà hoa cứ bận tím thôi, chả để ý đến ai kia gán ghép xúc cảm vào sắc màu đời nó.
Người còn yêu sắc tím bằng lăng như những mùa đầu mình biết nhau không. Vì chiều xưa người thốt lên mùa tím tới rồi mà ta chợt bắt đầu ngẫm về loài hoa mong manh ấy. Sắc tím rộ lên rồi tím lặn vào ký ức. Mỗi năm một hẹn mùa về. Bốn mùa cơm áo, bốn mùa sao nhãng. Lâu lắm không cùng ngắm nó. Giờ đi đâu cũng phải hai xe chứ không ríu rít như hồi một con. Chiều vừa qua phố, gặp tán hoa bắt đầu trổ đều tăm tắp, mỗi chùm một đôi bông thắm và vút cao nụ mẩy, ta điểm lại tháng ngày và tài khoản thương yêu có tới mùa nay. So với bao rạn, đổ, mất còn, thất thoát của chúng bạn đang loạn xạ quanh mình, thấy xót xa về những cung bậc chông chênh sắc tím trên đời. Muốn về thật nhanh để thấy sắc tím đang mênh mang trong khói cơm chiều nhà mình.
Lại lẩn thẩn nhỉ. Tím kệ nó. Kệ nó. Chênh chao, kệ nó.
Bằng lăng hoa đẹp, mà cái ẻn lại buồn và cứ mênh mang.
Trả lờiXóaMấy bữa nay cứ như con chíp mang tên lạc quan nó bị ẩm xì Tướng ạ.
Trả lờiXóa:D
Tại hoa cả đấy, thật là làm nẫu cả cánh chuồn
Trả lờiXóaHN làm gì có màu xịn của hoa bằng lăng đâu mà thích được cơ chứ. Màu gì mà bạch phếch đang buồn nhìn còn tẻ hơn. Thôi từ mai chị đừng có nhìn nó nữa
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaNgười ẩm cảnh có giòn đâu bao giờ.
Cái thời tiết quỷ quái này hoa cũng trái mùa được,gần đây em còn thấy BL màu hồng kiểu như Chuồn chuồn có chuồn kim,chuồn ớt....bớt chông chênh đi và đừng đổ tại sắc tím BL chị ơi.
Trả lờiXóaĐồ xịn là đồ thật. Bản chất bằng lăng là thế. Hoa thật là thế, như cuộc đời. Chỉ người là có khi xử sự giả chứ thiên nhiên luôn thực em ạ. Con người cũng không giả, giấu cái giả được mãi giữa thiên nhiên và với nhau đúng không?
Trả lờiXóaCuộc đời dù nhiều cung bậc, sắc hoa dù gam thắm gam trầm theo mùa trôi, đấy là thực tế và thế là tự nó có vẻ đẹp riêng. Sống thực và nhìn vào đó mà tận hưởng chứ. Em khuyên lạ thía.
:)
Trả lờiXóaLúc viết entry này là cứ nhớ đến nàng blogger có cái nick BL đấy, dù không phải liên tưởng nàng với những cảm giác hoa ở chị.
Công nhận sau này để ý, thấy hoa BL có rất nhiều cung bậc tím ở những cây khác nhau, kể cả màu hồng phớt.
Hồi vào CT chị nhớ BL cũng trổ hoa sớm vì nắng bất thường em nhở/
Dạo này xung quanh mình thấy bè bạn đổ vỡ gia đình, chuyện riêng tư nhiều quá và... lãng xẹt, đâm ra cũng ám ám nỗi buồn em ạ.
Thật ra em thích hoa BL cũng là yêu cái đẹp,thích chúng kết chùm như sự liên kết để rực rỡ chứ không yêu màu tím.
Trả lờiXóaChị cũng thấy nó đẹp, rất đẹp là khác. Cách những mong manh ấy kết lại với nhau để rực rỡ và vượt qua mưa bão mùa hè là rất đáng nể. Có điều từ thời sinh viên, khi bắt đầu biết ngắm bằng lăng, cảm giác cánh hoa cuối mùa nhạt nhoà sau vòm lá đã khiến lòng buồn và vì vậy không thích nó nhiều em ạ.
Trả lờiXóa:)
Em cứ có cảm giác bực bội khi nhìn những cánh hoa nhàn nhạt, bạc phếch đấy... trông nó thảm làm sao í..
Trả lờiXóaHà nội mình có con phố Hàng Bông Thợ Nhuộm mùa này tím bằng lăng tím. Hình như khoảng tuổi 14-15 thì phải ánh mắt biết dừng lại lâu hơn trên sắc hoa nhưng thời ấy đã biết gì đến nhớ nhớ thương thương. Thời ấy vẫn quyến luyến sắc phương cháy đỏ con phố Lý Thường Kiệt bên cạnh. Con phố nhà em ở ngày trước còn có một cây hoa vàng rực, không biết tên gì, lá nhỏ xíu như lá phượng, lá me, sau này về thấy cây đã bị cưa đổ. Ký ức đấy, sắc đỏ, sắc vàng ... toàn những gam màu cháy rực.
Trả lờiXóaMãi về sau này em mới biết yêu - yêu theo kiểu "kính nhi viễn chi" - màu tím. Tím đằm thắm, kín đáo, nhẹ nhàng ... đó là gam màu của tuổi chín, và hình như em học được tính cách ấy của gam màu :) Và thê là hoa có mùa, nhưng màu còn lại trong mình bất chấp ngày tháng!
:)
Trả lờiXóaNhìn cây bằng lăng sau mưa rào mới thấy nao lòng quá thể. Dưới gốc, hoa rụng nguyên bông, tán hoa tả tơi và những cánh bạc phếch bết vào. Nhưng sao chị vẫn không cảm giác thảm gì khi thấy thế. Màu nó thắm hơn hay sao ý, vì bụi bặm bị gột sạch. Chỉ thoáng thoáng buồn vì cảm giác mùa trôi. Thực ra những bông không rụng cánh lại là những bông sẽ kết quả. Thực ra là thế.
Ngày xưa đúng là mới mỗi phố Thợ Nhuộm thuần Bằng Lăng và LTK, Thanh Niên - Cổ ngư thuần phượng vĩ. Giờ thì những phố mới quy hoạch hoặc thay thế xà cừ rễ nông, dễ đổ cũng có những phố trồng mới thuần Bằng Lăng em ạ. Nhưng cây cao, già đều chỉ có Thợ Nhuộm với ĐCViệt. Cây hoa vàng em nói chắc là cây Kim Phượng. Cánh của nó vàng rực nhưng cũng rất giống Bằng Lăng, dù nhỏ hơn.
Trả lờiXóa:) Rõ ràng có rất nhiều thứ từ thiên nhiên và cuộc dời ảnh hưởng tới mình theo cách khó lý giải tận tường nhỉ. Chị thì chắc là bị ảnh hưởng từ màu xanh biếc và hồng phấn.
Sắp sửa trồng một loạt hoa anh đào. Vài chục năm sau tha hồ mà ngắm nhé.
Trả lờiXóaỒ, hoa tím đến nao lòng... Đường Kim Mã cũng có dải hoa tím bằng lăng đang khoe sắc.
Trả lờiXóaVậy hử chị? Hay quá. Em chắc mất một vài năm đầu hoa lá bẻ tả tơi, sau đó thì đường phố mình thành vườn anh đào như Nhật Bản nhỉ.
Trả lờiXóaBằng Lăng đường Kim Mã cũng rất tuyệt anh ạ. Đường Kim Mã Bằng Lăng mùa ra lá non cũng tuyệt đẹp rồi ấy.
Trả lờiXóaSài Gòn cũng có những con đường trồng toàn bằng lăng nhưng chẳng bao giờ nở rộ cùng lúc, tiếc!
Trả lờiXóaCảm xúc luôn tinh tế và dạt dào. Đọc mà cứ như bị nhấn chìm trong cái cảm xúc ấy.
Trả lờiXóa