Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

NỬA ĐÊM NGHE SÓNG

Sóng ở đâu? Không biết. Nhưng vào nửa đêm cảm giác không gian gợn sóng rõ lắm. Không phải sóng biển, không phải sóng siêu hình nào hết. Chỉ là thời khắc con người đối diện với gì đó thiêng liêng và trần mộc ở mình. Nhạy cảm hơn bao giờ hết giữa vũ trụ.

Cảm giác ấy khiến hình như có phần cô độc hơn vì xung quanh là tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt vù vù chạy xua muỗi. Cũng lại có phần mạnh mẽ hơn. Như thể sẽ  rất dễ dàng vụt thoát hết mọi ràng níu dở hơi dở hồn mà con người thừa biết chả đi tới đâu, vô nghĩa phát khiếp. Chỉ cần vươn vai, hít sâu một hơi khí trời vừa sạch hết những ô nhiễm của một ngày để sang ngày mới tràn đầy cơ hội sống như khát vọng.

Nửa đêm thấy sóng chao đảo quanh mình. Đầu óc toàn những kế hoạch nào đó bốc lên. Cứ như ngày mai tới kia sẽ là một ngày mình làm siêu nhân, hoàn thành mọi việc chỉ bằng cái lướt tay (trên bàn phím) hoặc bằng ý chí cũng có thể khiến những ràng buộc vật chất hữu hạn bị nổ tung như trên game phá cường quyền. Hàhà. Sóng ảo giác về sức mạnh. Sáng mai kia sẽ lại bắt đầu tính xem bữa nay trốn ở nhà ngủ nướng hay cun cút tới cơ quan.

Sóng vỗ nửa đêm. Lòng tràn những tình cảm mãnh liệt yêu thương người thân, con cái. Xót xa hơn lúc buổi ngày về vô thiên lủng điều bất lực đau đáu không làm được cho những máu mủ ấy.  Mấy xúc cảm này xem ra hơi là có hại. Nó ngược với chủ trương biết đủ là đủ, biết chấp nhận những gì không như kỳ vọng.

Nửa đêm, ai bắt thức mà nghe sóng? Hàhà. Giản dị, giá không phải cày cuốc hơi quá tay thì ôm thít lấy con mà khò cho rồi. Thấm thía câu đời sẽ hạnh phúc hơn nếu thường xuyên biết từ chối các đề nghị.

Vũ điệu đêm, vũ khúc đêm. Thôi, mỹ miều làm gì thế. Sóng vỗ chi cho mất bình yên đời hữu hạn này.

17 nhận xét:

  1. có từ bao giờ, hàng me xanh ngát ...

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng không biết có tự bao giờ. bắt đầu từ một sớm mai, hay là từ khắc nửa đêm ảo diệu.

    Trả lờiXóa
  3. Đêm qua quanh nhà chị họ ko phá nhà, không xúc đất, thậm chí còn không đào đường nữa. Kì lạ thật.

    Trả lờiXóa
  4. Tại vì họ mải lắng nghe sóng. :))

    Vậy là chị được một đêm ngon giấc chứ? Hay lại không quen với sự tĩnh lặng ấy hử chị?
    :D

    Trả lờiXóa
  5. Dạo này em lo sống quá đêm mệt ngủ khò nên không làm người gác đêm nghe sóng nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Ui za, vậy là lại bỏ nếp được chị khơi mào rồi ư? Chẹp!!!

    Chị nhớ cả đêm nghe sóng trên phà sông Hậu quá. Vậy là cũng kịp thực hiện ước mơ qua bến Cần Thơ.

    Trả lờiXóa
  7. Viết xong ngủ luôn vì thấy lại lạ lạ trong người. Sợ lém. Sáng dậy thấy ổn. Giờ đang cày tiếp.

    Trả lờiXóa
  8. Hình như khi thức khuya con người ta có nhiều suy tư :D

    Trả lờiXóa
  9. sóng gì thì sóng, đừng có sóng trong lòng là được nha chị gái
    :)

    Trả lờiXóa
  10. Chắc là thế. Đêm thức là đêm rất dài.

    Trả lờiXóa
  11. Sóng ở đâu đâu sóng kéo nhau về.

    Tan nát em ạ :D

    Trả lờiXóa
  12. hôm nay hết nghe thấy tiếng sóng chưa hả chị ?

    Trả lờiXóa
  13. Chị đi bơi nước vào tai luôn mà chả nghe thấy có tiếng sóng gì cả.
    AT thật là tinh tế!

    Trả lờiXóa
  14. À, sóng tè le ấy chứ. Nhưng mà bắt hoài không trúng. Chán zữ :))

    Trả lờiXóa