Ngày mai Hà An bắt đầu một kỳ nghỉ hè chưa từng có. Hè mà không có hè. Mẹ biết như vậy là rất... tệ, nhưng chả có cách nào khác.
Hà An chưa từng xa nhà theo nghĩa xa ba mẹ, người thân một đêm nào. Bét thì cũng lên nhà bà ngoại, bà nội ngủ là cùng. Năm nay, kế hoạch là nàng sẽ đến nhà bạn mẹ ở nông thôn để vừa bổ sung kiến thức nàng học lệch và chơi được đến đâu thì chơi. Sang năm là lớp 9, hè này là cơ hội cuối cùng cho nàng bổ sung kiến thức, chuẩn bị vào năm cuối cấp không những gian nan mà còn khiến mẹ nàng sắp vỡ tim vì lo lắng. Giá nàng biết sợ, bớt ỉ lại, chịu khó học hơn thì còn may ra.
Gia đình cô bạn của mẹ, cô chú là giáo viên toán, văn, anh con trai lớn là học sinh cấp 3 chuyên toán một trường nhất nước. Cả nhà đang chờ nàng về để... làm thịt. Thương mẹ nàng lắm mọi người mới sẵn lòng bỏ công bỏ sức ra mà lấp chỗ trống cho nàng. Âu đó cũng là nghĩa tình hiếm có trên đời. Không hy vọng nàng thành thiên tài, chỉ mong nàng nhìn gương hai con của cô chú mà hiểu sự học nó phải có nền nếp thế nào. Mọi lần nàng nghe được về đó chơi thì sướng không ngủ được nhưng xem ra lần này nàng cũng hiểu điều gì đang chờ mình. Tuy vậy, mẹ và cô đã xác định là nàng sắp đi... khổ sai. Cương quyết tuyệt đối. Chơi là chơi, rèn là rèn.
Ba và mẹ phần thì cũng xao cả ruột vì nghĩ con sắp đi "du học" tháng rưỡi trời, phần lại thấp thỏm chút ít hy vọng rằng xa nách ba mẹ ra, không ỉ lại được, nàng sẽ khác đi ít nhiều. Xác định nàng sẽ được xử sự, uốn nắn nghiêm khắc. Cô và con trai cô thừa đủ chất thép để xử nàng. Mẹ cũng hoàn toàn thoải mái để nàng ra đời cho biết mùi tí chút. Dù nàng có vật vã than trời những ngày đầu thì mẹ cũng lờ. Lúc nào mẹ về thăm tính sau.
Nghĩ đến mùa hè của nàng mà xót ruột nhưng khác đi thế nào thì mẹ bó tay. Tất cả còn ở phía trước. Phía trước là những năm tháng vất vả mà nếu nàng không chịu nề nếp hơn thì đời nàng sẽ... ra rác. Từ lớp 9, ai còn nhởn nhơ được đây. Nàng mà cứ như xưa nay chắc mẹ không thọ được tới khi nàng hiểu ra.
Hy vọng những buồn lo này của mẹ chỉ là do nghĩ tới xa con mà cháy lòng. Những ngày xa nhà sắp tới của nàng biết đâu là một mùa hè thực sự có ý nghĩa. Vùng quê đó cũng rất đẹp và nhiều mới lạ.
Hà hà... Chúc BÉ HÀ AN có một kỳ nghỉ thật hữu ích... Rùi mẹ chuồn sẽ lại ngạc nhiên cho mà xem...
Trả lờiXóaHehe, mẹ cho HA đi bộ đội sớm thế :D
Trả lờiXóaChị cũng mong nó khác đi cô ạ.
Trả lờiXóa:D
Lúc viết entry này đúng là chị cũng nhớ tới một truyện ngắn của Chu Lai viết về cảm giác cho con trai đi bộ đội. Lòng cha mẹ nào cũng thế cả em nhỉ.
Trả lờiXóaMÙa hè của trẻ con thế có quân phiệt quá không hả chị ?
Trả lờiXóaHy vọng là với thời gian cực ngắn đó đem lại hiệu quả như mong muốn.
Trả lờiXóaVề lý thuyết và quan điểm xã hội nói chung thì có quân phiệt, nhưng với trường hợp cụ thể và hoàn cảnh sắp tới thì không hẳn và cũng không còn cách khác em ạ. Cháu không hư hỗn nhưng nó cần được rèn tính tự lập hơn và cần học được phương pháp học tập nghiêm túc, bổ sung kiến thức. Môn XH của nó tạm ổn nhưng các môn tự nhiên thì muốn té xỉu. Còn tới 4 năm học phổ thông, không khắc phục thì sẽ là đại hoạ.
Trả lờiXóaMấy người lớn và cậu con trai bạn chị cũng bàn bạc cả tháng nay về nội dung và các mức độ tối thiểu mong muốn đạt được. Rất giản dị chứ không cao siêu gì em ạ. Nhưng một đứa như Hà An mà giờ khép vào khuôn khổ chặt chẽ thì thời gian đầu cũng sẽ thấy khó thở tí.
Trả lờiXóahuhuhu, em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Trả lờiXóaMẹ cháu vừa làm mục báo đó xong thì cũng thừa nhận ngậm ngùi là thực tiễn rất phũ phàng.
Trả lờiXóaTớ lại thấy hay đấy. Chẳng cần thương xót đâu, tớ lại nghĩ mùa hè này của Hà An sẽ rất đẹp. Tớ hồi nhỏ cũng thuộc loại khó cải tạo như con bé HA nhà cậu, mẹ tớ tống cổ tớ lên Bảo Lộc, ai ngờ tớ có được mấy tháng trời cưỡi ngựa, hái cafe và leo thác như thần, gãy cả hai cái răng nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp trong đời, dù lúc mới bị đi đày tớ rú như chó sói đêm trăng :))
Trả lờiXóaem thì chưa biết cho Xu đi đâu. Năm nay cũng lên lớp 7 rồi, hic
Trả lờiXóaHè này tớ đặt hy vọng rèn con lên đầu nhưng cũng mong nó không quá khắc nghiệt với nàng. Con gái của bạn tớ cũng lên vài kế hoạch khác để chơi với HA.
Trả lờiXóaDẫu sao lúc này trong tớ khá nặng nề vì lo lắng tùm lum thứ, nhất là chuyện con.
Nơi em ở và quê em cũng hết ý rồi còn gì :)
Trả lờiXóaTuyệt cho Hà An nhé.
Trả lờiXóaHọ có nhận thêm Cutý không? Nếu họ OK, tuị mình lên kế hoạch đi chơi đâu xa xa nhé.
Nghĩ khách quan: vùng quê mới lạ, con tự lập sẽ chính chắn hơn, có học có chơi có gương sáng để noi theo...Toàn là điều hay không, thế thì cứ vậy mà tiến hành mẹ chuồn à!
Trả lờiXóaCó khi cùng ăn,cùng ở,cùng chơi,cùng học kiểu như"ngoại khoá"thế này thì nàng sẽ dễ tiếp thu hơn ở thành phố cứ suốt ngày hết phụ đạo này,học thêm nọ chị à.Chị đừng lo nhiều mà!
Trả lờiXóaCu Tý thì gửi bác GRAPH chứ còn ai nữa
Trả lờiXóaCám ơn Cool lắm. Đúng là nghĩ theo cách này thấy lạc quan hẳn.
Trả lờiXóaỪ, chị cũng bớt lo một chút. Bạn chị vào đọc entry và nhất trí toàn diện.
Trả lờiXóaCon ở xa nhưng mà mẹ chuồn vẫn điện thoại cho quân ta để hỏi thăm tình hình HA hàng ngày được mà. Chỉ có tốt trở lên thôi, yên tâm nhé!
Trả lờiXóaSau một tháng rưỡi, con sẽ lớn lên nhiều chị ạh. Cứ đặt niềm tin :)
Trả lờiXóaChị ơi, thế chị có cho ông QA đi đóng quân ở đâu không, cho em gửi kèm ông Khoai anh với ạ.
Trả lờiXóaKhà khà, bác GRAPH chỉ còn có ngày nữa là nghỉ hè rồi. Ngừng tuyển quân nha.
Trả lờiXóaỪ ! Xem ở đó có ngựa, có thác nước, có cà phê không nhá. Bảo Hà An nhớ giữ hàm răng...:)
Trả lờiXóaNgày nhỏ anh cũng được biệt phái kiểu này, nhưng chỉ suốt ngày nhớ mẹ nhớ anh chị em cũng đủ để chả học được tí gì...Hìhì...
Yên tâm là HA có cách nghỉ hè của mình. Một mùa hè ấn tượng lắm đấy. Mấy ai được cơ hội như nó.
Trả lờiXóaMẹ AT đưa con đi mau rồi về off nhé.
Kiểu này phải chạy cửa sau rồi, bác cho em địa chỉ đi, hí hí.
Trả lờiXóaÔi, không đâu, quân lệnh như sơn, nghỉ hè là nghỉ hè, nhất định không tuyển quân :(
Trả lờiXóaĐể Khoai anh cho Khoai bố trông đi!
Bác quan liêu thế thì đến bao giờ mới giàu?
Trả lờiXóaem nghĩ đó là ý hay chị ạ, HA có thể vừa học tính tự lập vừa được hưởng không khí ở nông thôn...nhưng mẹ cháu nhớ đừng có mít ướt đo nhé
Trả lờiXóa:)
:) Doanh trại của Khoai anh cũng nghỉ hè rồi đúng không?
Trả lờiXóaMong nghe thông tin tốt lành từ HA sau nhữngc ngày đầu tòng quân quá!
Trả lờiXóaEm thấy rất hay! Có ai rồi không phải lớn lên và xa khỏi vòng tay cha mẹ? Mẹ yên tâm đi! Mẹ nhớ, con nhớ, chị nhớ, em nhớ ... nhưng gọi điện nói chuyện được mà, phải vậy ko?
Trả lờiXóaMùa hè như vậy sẽ là một kì nghỉ Hè đích thực ,sẽ nhớ vô cùng khi đã vào được ĐH.
Trả lờiXóaH.A chắc sẽ không phụ lòng cha mẹ .Hãy tin là như vậy.
Cám ơn các cô, các bác, các chú :)
Trả lờiXóaMấy bữa nay mẹ Chuồn về quê cùng Hà An và đang ở lại ít ngày với con cho quen nếp. Hy vọng mọi thứ dần dần ổn cả. Mai mẹ cháu quay lại HN và lâu lâu xuống thăm con.