Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Xa xôi ngàn dặm bạn về...

OFF NHÁP

Hay thật, OFF là thuật ngữ riêng của làng 360 đã biến hoá thành vô số dạng tuỳ theo hình thức và địa điểm tổ chức. Giờ đây Off nháp cũng là một dạng thú vị. Nó là cái kiểu off trù bị hứa hẹn off đại hội.

Hôm nay đã hấp tấp tổ chức cuộc off nháp đón bạnCharming Pink(sau đây gọi tắt là Charm) từ bên kia trái đất về quê và bước từ ảo ra thật. Bạn ấy hơi hồi hộp vì không biết chơi trên 360 thì thế nhưng ra ngoài sẽ thế nào. Cuối cùng sự chân tình của các bên đã khiến mọi thái độ ngượng ngập đều thành xa xỉ, nhảm nhí. Một lần nữa (lần thứ n+1) cuộc chơi rôm rả và gắn bó trên blog đã được tiếp nối ngoài đời thật như thể không hề có ranh giới giữa thực với mơ. Nếu kẻ nào khao khát một lần ăn trộm gì đó từ giấc mơ để mang ra ngoài đời thì hãy.... chơi blog và off. Đảm bảo thành công đấy.

Vì off nháp nên không kịp quy tụ anh tài Hội Hà Nội có mặt đầy đủ. Hơn chục nữ nhi lên chuyến xe bò do Anh Zà Noel Hà Nội Thịnh Leparia cầm càng đã nhiệt thành sẻ chia nụ cười của nàng Charm trong "quán Ngon". Thức ăn tụ đủ tinh hoa 3 miền Việt khiến cuộc nói chuyện bốc quá đỗi. Ăn uống no nê, bà con quyết định lao ra quán nước "dưới tán cây trứng cá", gần tạp chí Gia đình Trẻ (cơ quan ngôn luận của Hội .... không phải Hội Blogger HN, song đã đăng tải rất nhiều bài vở của bà con chúng ta) để an ủi nàng Diễm Xưa HN do sơ suất lúc đói hoa mắt đã lên nhầm tuyến xe buýt, hụt off và vòng vèo khắp HN mới lộn được về bến cũ.

Ấn tượng đầu tiên xin loa loa để bà con xa gần biết là nàng Charm ngoài đời không những tài hoa mà còn xinh đẹp gấp nhiều lần đám ảnh nàng post trên blog nàng, cũng như hết thảy mọi ảnh trong các entry off đượcanh Thịnhchị Graptrưng bày. Tiện thể xin nói rằng ai trong off cũng xinh đẹp và vui tươi hơn trong ảnh hết. Hêhê. Hôm nay tớ không cầm máy, tớ cũng không dám chê các thợ ảnh nhưng rõ ràng là thế.

Cũng xin kể luôn dù có thể thông tin này không đem lại lợi lộc gì mà còn kéo theo gì gì đó ụp lên đầu tớ cũng như đám liền bà HN đã "nỡ" quyết sống mái với Thủ đô, không chịu đi... Nàng Charm trình bày một kế hoạch hoành tráng để đưa bầy gà mái này đi vào Huế, Quy Nhơn off với đồng đội. Anh Thịnh dù không bĩu môi nhưng chối ngay từ đầu vì đang bận học bổ túc cấp tốc một khoá vẽ tranh "nuy" ở đại học Mỹ Thuật. Thực ra nghe kế hoạch ai nấy máu bốc lên quá mang tai. Hừng hực. Đo đi tính lại tới tối thì ... sập. Tiếc rằng thời gian eo hẹp mùa công việc và sức khoẻ của vài nàng không cho phép (nàng Violet chả hạn, say nắng từ mấy ngày rồi). Chưa kể nàng Thuỷ Sen (này, Thích Chân Thiện ơi...) và nàng Xoăn bận đi với cơ quan tới tận đẩu đâu du hí cưỡng bức. Tiếc cơ hội lịch sử kết nối song đành ngậm ngùi hy vọng về mộtBlogger's Festival trong ngày không xa, ở Hà Nội chả hạn... Hihi. Mời hết thảy bà con xa gần về với Hà Nội chúng em.

Nàng Charm đã hẹn tái ngộ cùng bà con Hà Nội sau chuyến xuyên Việt vừa thăm họ hàng, vừa off với bạn bè blogger miền Trung và miền Nam. Mọi người cùng chờ đón thông tin cập nhật từ chuyến đi này nhé!

Hy vọng chuỗi off thật tại các điểm cầu truyền hình và Hà Nội sẽ tưng bừng, xứng đáng với bầu nhiệt huyết của cư dân 360 chúng ta.

Về ý tưởng tiến hành mộtBlogger's Festival xin các bạn đọc thêm trên blogCUOI(nhà thơ Võ Quê). Bài viết đã đăng trên báo Thể Thao và Văn hoá, số ra ngày 29.6.2008.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét