Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Bình minh dâng lên...

CHÀO BUỔI SÁNG !

Ừ, chỉ là câu chào thế thôi. Nhưng xem ra câu chào này không thông dụng lắm trong văn hoá giao tiếp người Việt. Sáng ra khỏi nhà gặp ai đó sẽ vô khối câu chào khác nhau hàm chứa ý trên chứ không nghe ai nói rành mạch 3 tiếng đó làm lời đẹp đầu ngày. Sau này khi dân ta khá ngoại ngữ lên thì đôi lúc thấy chào nhau buổi sáng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... Dường như không phải chuyện khoe chữ đâu nhưng trơn mồm hơn.

Tới cách đây 5 năm, theo đoàn công tác cơ quan chui vào bản vùng sâu Chà Cang của huyện Mường Nhé, Lai Châu, lại gặp câu "CHÀO BUỔI SÁNG!" được các cán bộ xã người dân tộc Thái phát âm tiếng Việt rất rõ ràng và cực kỳ hào hứng. Mỗi tội là nếu mình thật thà quá khi giả lời câu chào sẽ lãnh đủ vì họ bắt chứng minh lòng chân tình bằng cách cạn nguyên bát ăn cơm rượu trắng. Chà chà. May trong đoàn đi 4 người thì hết 2 cao nhân về tửu lượng đỡ cho nên thoát hiểm ngon lành. Đương nhiên bù cho việc không biết uống rượu thì AT phải thể hiện cách khác. Lại cũng cực kỳ may là lưng vốn thuộc vài bài hát ca ngợi vùng Tây Bắc chứ không thì sẽ không hoàn thành công việc nổi với phong tục giao lưu ở đó. Dẫu khó thế nhưng câu "CHÀO BUỔI SÁNG!" thật là vui vẻ bởi nó cũng chỉ diễn ra vào bữa cơm sáng mỗi ngày mà thôi và nó là sự chia sẻ thiện chí để bước vào một ngày xuống cộng đồng làm việc đầy hứa hẹn.

Hôm trước tham gia nhóm chia sẻ về khám phá năng lực bản thân do một chuyên gia gốc Pháp giảng. Lớp khai giảng vào 18h tối, nhưng câu đầu tiên thầy chào nhóm lại là "CHÀO BUỔI SÁNG!". Thật thú vị về ý nghĩa của điều dường như trái lệ này. Thầy mong muốn rằng với những bí quyết thư giãn tâm trí thày truyền đạt và cùng thảo luận thì mỗi bạn sẽ rũ được những căng thẳng không đáng có trong cuộc sống bề bộn này. Quan trọng là sẽ có được kỹ năng sống chân thật với chính bản thân mình, từ đó sẽ thư thái hơn khi xử sự với cuộc đời. Từ đó, cuộc đời như thể bước vào một ngày tươi đẹp mới. Và như thế là đang đón chờ buổi sáng với bình minh rạng ngời, tràn trề khí lực và bình yên.

Thế thì "CHÀO BUỔI SÁNG!" lại như là chào một bình minh mới của tâm hồn. Khéo đây là câu chào chính bản thân mình nữa ấy. Thế thì tớ sẽ tự chào tớ khi đi ngủ chả hạn. Khuya nhá, đã xong hết mọi việc của một ngày sống trên đời, con cái đã ngủ cả. Mọi bề bộn cần xếp gọn để ngon giấc. Nghe thế mà không dễ thế. Bắt đầu duỗi thẳng người, thở sâu và nhẹ, ít nhất trong vài tiếng tới chả ai bắt mình phải có trách nhiệm hay phải quần quật. Nào, cõi riêng tư bừng lên "ngày mới"... Mệt quá thì nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Lý tưởng nhỉ. Ước gì đêm nào cũng thế, cũng có thể "CHÀO BUỔI SÁNG!" của mình.

Thực ra, cứ chui lên mạng lại muốn "CHÀO BUỔI SÁNG!" bà con trong và ngoài Friends List.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét