Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Sống thật tình ngủ thẳng giấc, sống lấc cấc...

LỜI NGỎ

Từ những ngày đầu blog, trongmột entryhồi đáp sự quan tâm tìm hiểu chủ nhân, nhà Chuồn tôi đã có lời rằngmở blog này để cùng các bạn bày tỏ một"tình yêu cuộc sống".

Sau hơn một năm giao lưu, nhà Chuồn gặt hái được thật nhiều sẻ chia thương mến cùng bè bạn gần xa. Nhà Chuồn càng tin tưởng vào phương châm tồn tại của mình.Gần đây xuất hiện một số biểu hiện thái độ và hành vi không thiện chí, không rõ nguyên cớ, với nhà Chuồn từ vài nhân vậtđã hoặc đang trong FL. Xin phép bạn bè một lần nữa xác định rõ tôn chỉ mục đích xây dựng và phát triển blog nhà Chuồn để thêm phần quang đãng trong giao lưu bốn bể.

Blog An Thảokhông có mục đích nào ngoài sẻ chia tình bằng hữu và vui thú văn chương. Nhà Chuồntuyệt đối không ủng hộ: 1.Hoạt động chính trị trái pháp luật; 2.Kết bè kéo cánh, tranh giành quyền lực ảo trên mạng blog; 3.Nói xấu, chơi xấu bạn bè; 4.Các hành vi phi văn hoá, phản nhân văn, trái luân thường đạo lý khác.

Từ sau entry này, tất cả những nhân vật trong thế giới 360 có quan điểm trái ngược với chủ trương chơi blog của nhà Chuồn đều không xem là bạn.Cũng từ sau đây,nhà Chuồn không có trách nhiệm giữ kín danh tính và nội dung hành vi ác ý đối với blog và chủ nhân.

Vẫn tin rằng những biểu hiện thiếu thiện chí đó chỉ tập trung ở một đôi người chưa ý thức đầy đủ về văn hoá giao tiếp trong thế giới blog và trong cuộc sống thực của chúng ta.

Vẫn tin rằng tình người ấm áp đang và mãi tràn ngập trong lưới bạn bè của nhà Chuồn.

Hẹn bạn bè gần xa chung sẻ chia những niềm vui mới!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét