Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Mơ giấc mơ ...

MỘT GIẤC MƠ

Xoăn ơi,Violet đã gọi em chưa?

Sao chị, chưa thấy, có việc gì mà chị... thảng thốt thế? Gớm chị làm như ... dịch hạch không bằng.

Thật chứ chả giỡn đâu em. Chuột chù nó ra Hà Nội em à. Giờ sao?

Vậy sao chị. Trời. Có phải báo Viện Vệ sinh dịch tễ trước không?

Khó nghĩ quá em. Bạn bè blog thì dĩ nhiên trăm hình vạn trạng. Người có, ma có, Chuột thành tinh cũng không thiếu. Giờ mình làm không khéo thì tổn thương cả bạn lẫn mình em à.

Dạ. Em hiểu chị ạ. Tuy nó là ma chuột song nó đối với chị em mình cũng lành tính thôi. Chỉ có Violet thì sẽ hơi lo lắng. Nó trêu lừa Violet mấy lần rồi, lần nào cũng lậm đến nơi đến chốn.

Ừ. Nó hẹn sẽ bay ra vào canh 3 đêm nay đó.

Thế hả chị. Em thì... hơi sợ ma. Chị có sợ không?

Kể thì đang dưng chơi với ma cũng ghê ghê. Ma blog thì chị chưa gặp bao giờ chớ ma đời thì cũng vài lượt. Sợ nhưng nó sợ ta hơn mà em.

Em thấy nói ma Chuột thì ham ăn phở gà lắm chị. Ham ăn vặt lắm. Răng nó sắc lẻm hà.

Đúng rồi. Lưỡi nó cũng nhọn luôn ấy. Biết chứ. Nhưng chị nghĩ ta bình tĩnh thôi. Ma cũng có ma lành ma dữ. Tiếp cái đã, tính sau.

Dạ. Thế thì chị em mình làm tư tưởng cho Violet để em ấy ra đón cùng, chứ nếu trốn đi, sợ nó sinh nghi, tác quái thì khổ.

Ừ, trốn thì trốn cả, ở thì ở cả. Thôi, em cũng đừng báo viện Vệ sinh nha. Bên đó kính chiếu yêu mạnh lắm. Cái bét nhất cũng soi ma cháy hết trơn áo quần lông tóc đó em. Bạn mình dẫu sao cũng lời qua tiếng lại chia sẻ một thời, ta cứ từ từ chút, gặp rồi tính. Khi đi em cứ ngậm củ tỏi dưới lưỡi là Ok thôi. Trừ tà khí hay lém.

Vâng. Thế hay để em mang cả con mèo đi cho chắc ăn hả chị?

Nó mà meo cái thì lộ mất... Giờ sao nhỉ...



Mẹ AT không dậy lo đưa con đi trẻ thì còn định ngủ tới mấy giờ!!! Bò nóc cho lắm vào rồi mơ thấy ma bò nóc nói vèo vèo thế kia...

Giọng chồng chả ra ngọt, chả ra mặn... gầm gừ... choáng... tỉnh giấc. Hoá ra chỉ là giấc mơ nhân dịp đọc entry của nhàMouse.

Mà nếu là Mouse hay các bạn tới Hà Nội thì quá vui chứ. Ai lại mang tỏi trừ tà với mang mèo theo làm gì nhỉ. Cấm chỉ!

Đại hội OFF tiếp thôi. Mouse ra đi. Đã sẵn sàng.

XOĂN, VIOLET! Nhìn thẳng trước, 1 hàng ngang... Tập hợp!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét