Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

ĐI CHƠI VỚI CON: NIỀM VUI hay CHIÊU DỤ TÌNH ?

Kính thưa các Mẹ, các Bố, các U, các Thầy!!!

Bao giờ con yêu mẹ nhất, hớ hớ, hóa ra có một mẫu số chung của lũ chíp chíp, hôi hôi.

Xem video thì biết!

Bé iu mẹ nhất không phải là được mẹ cho ăn cao lương mỹ vị hay mua những món đồ chơi đắt tiền, mà là khi mẹ dành thời gian dẫn bé ra ngoài chơi. Theo nghiên cứu của StrategyOne thì có đến 91% trẻ em Việt Nam dành quá nhiều thời gian rảnh rỗi để xem TV hoặc chơi game. Vì sao? Có phải vì mẹ dành ít thời gian cho trẻ???



Thở phào, may quá, té ra nó có yêu mình!!! Thở hắt, thời buổi này mà co kéo quỹ thời gian để thực hiện không phải là chuyện nhẹ như lông hồng nhá nhá nhá!

Tám thử xem các phụ huynh nhà ta đã và đang thực hiện chiêu dụ tình này thế nào rùi đê!



12 nhận xét:

  1. Giờ phải ra một pháp lệnh: Bố mẹ một tuần phải dành cho con mấy giờ, hic hic hic

    Trả lờiXóa
  2. Sữa giờ mắc lắm, hông biết mua bây giờ có khuyến mại hông chị?

    Trả lờiXóa
  3. đưa bon trẻ con đi chơi thì thôi rồi cả mẹ cả con cùng sướng :) em thấy thế.

    Trả lờiXóa
  4. Khéo chị em mình cũng vi phạm luật rồi :D

    Trả lờiXóa
  5. Lúc nào chả có chỗ là đại lý

    Trả lờiXóa
  6. Và để thu xếp giờ hưởng sướng lại là việc k0 đơn giản. Ối zồi ôi cái đời!

    Trả lờiXóa
  7. hay là thi thoảng tổ chức off cho cả bố mẹ con vào cuối tuần được cả đôi ba đường :P

    bạn oạp nhà em đang tha thiết cho con đi bách thú này vì chiều nào đi học về cũng đi ngang qua đó :)

    Trả lờiXóa
  8. là cái chắc. Hôm nay Bin khóc mũi dãi vì mẹ đón chậm 30 phút dù đã gửi con từ sáng cho bạn đàng hoàng để mẹ đón chậm tí :P

    Trả lờiXóa
  9. Chị có nghe một câu rất chí lý là "Cách đầu tư cho con có... lời nhất là dành thời gian chơi với con". Mình có làm ra tiền tấn mà ko còn thời gian chơi với con thì nó ngày càng thấy mẹ xa vời, càng bớt yêu mẹ, bớt tin mẹ và rút cục là ko nghe lời mẹ nữa... Lúc đó thì bao nhiêu tiền cũng chẳng giải quyết được vấn đề nhỉ.

    Trả lờiXóa