Bỗng thấy Trung Thu nhạt. Phải đến 40 năm rồi mới thấy lạ thế này. Ấy là tính từ khi mình biết trên đời có Trung Thu.
Không biết Trung Thu đầu tiên đời mình như thế nào nhỉ? Bé quá. Chắc là mẹ bế đi lòng vòng với đám trẻ tùng dinh trong khu tập thể.
Nhớ một chiếc bánh nướng Trung Thu năm mình mấy tuổi. Khi ấy có Dương mà chả biết có Dế chưa. Tiêu chuẩn công đoàn nhà trường mẹ phát. Mỗi đứa nửa bánh. Nhớ chắc chắc là có một cái bánh nguyên. Tròn, bé xíu. Chắc đường kính độ 5 cm là cùng. Cũ và cứng. Mẹ gọi đùa là bánh gỗ và mình nhớ tên ấy đến giờ.
Năm nay An An thờ ơ với bánh dẻo bánh nướng. Mẹ nó nhớ dì Dế đang ốm ở tít trời xa, chả có bánh Trung Thu mà ăn. Mẹ nó rưng rưng, chặn tiếng nấc vì nhớ chiếc bánh gỗ.
Nhớ xâu hạt bưởi phơi khô, ki cóp từ cả tháng trước để đêm rước đèn đốt nổ tách tách như pháo bông. Làm gì có đèn bóng kính. Vài cái mặt nạ giấy bồi (đẹp hơn mặt nạ đại thánh của Tàu mà Quốc An quên ở lớp chiều qua) và mấy chiếc đèn ông sao dán giấy vở học trò đã viết một mặt, cánh xiên xiên xẹo xẹo vì tay trẻ con làm thủ công nắn mãi chả cân hình. Bưởi chua, bưởi ngọt. Có na với hồng không nhỉ? Cốm thì chắc chắn không có. Chắc chắn có trăng vời vợi sáng và đêm ấy không mưa. Mình bế Dế đi theo nhìn anh Dương tung tăng hò hét trong đoàn rước độ chục đứa nhỏ.
2.
Các con đã hai tối đi theo rước đèn do khu phố tổ chức. Mỗi nhà một gói quà được các bác dân phố phát riêng. Chúng đi ra dự hội, nghe cô Lan thở dốc hát bài Như có Bác Hồ và tha hồ ... cướp mâm quả. Bế nhau đi đi. Mẹ ngồi thừ ở nhà. Thấy Trung Thu theo chương trình Uỷ ban Chăm sóc thiếu niên nhi đồng giống hàng đóng hộp quá.
Năm nay Trung Thu của mẹ nhạt phèo dù đáng lẽ phải rất màu mè khí thế. Con đang tuổi chơi Trung Thu cả. Tiền bạc chả giàu cũng đủ mua cho con trống cơm, mặt nạ, đèn cù. Hoa quả con thích gì có nấy. Bánh con chả thích thì cũng có thắp hương. Trăng cũng tròn đấy chứ. Lòng mẹ nhạt thôi. Cố lên nội ngoại biếu quà rồi về, bỏ qua hết họ hàng, thấy cô và các bậc bề trên tôn kính. Chả cho con đi Hàng Mã, không vì sợ đông đúc chen lấn mà vì mẹ nặng trĩu trong lòng.
Buồn con con ạ. Lo con con ạ. Xót con con ạ. Con lớn và con bé ạ.
Nhưng nhìn thiên hạ náo nức thế kia, mẹ chả đành lòng. Mẹ muốn làm gì đó cho con có Trung Thu. Sáng kiến bay đâu sạch.
3.
Trung Thu màu gì?
Là màu mắt con? Mẹ buồn quá, buồn con gái ạ!!! Muốn tránh mắt con đi để tạm ngưng vài nhoi nhói trong lòng. Mắt con màu gì con trai? Mắt con buồn buồn vì mẹ mắng chị. Sáng ra con mở mắt là hỏi mẹ ngay "chị Hà An hư hả mẹ". Con không hư con trai nhỉ. Chị con khờ quá, mẹ buồn quá. Bao giờ chị con khôn hơn chút cho mẹ bớt chết lặng trong lòng, chết nghẹn trong ngực, chết đứng trong chiều.
Màu mắt con trai đang thế nào? Con không trong veo như con đang tuổi, con buồn vì mẹ buồn. Sáng nay 5 giờ mẹ tỉnh giấc, nhìn con ngủ say. Mẹ suýt khóc khi nghĩ về màu mắt con.
Là màu gì? Không biết. Trung Thu nhạt quá. Nắng nhạt quá. Trời nhạt quá. Trung Thu màu gì hả con?
Mẹ muốn làm gì đó. Làm gì để vượt qua nỗi buồn này? Làm gì để mắt con đừng buồn? Năm đầu tiên con trai biết thích Trung Thu. Năm cuối cùng con gái tuổi Trung Thu. Chả nhẽ mẹ phải chịu đựng một Trung Thu nhạt. Chả nhẽ vì mẹ thấy nhạt mà các con mất mát...
Hai bà mẹ có con tuổi ẩm ương bắt tay nhau cố lên nè.
Trả lờiXóaHUG!
Cảm ơn Cool! HUG
Trả lờiXóaHai ngày nay mệt và nặng lòng quá Cool ạ.
Là cha mẹ ai ai cũng qua giai đoạn con ở tuổi dở người , An Thoại à . Hãy bình tâm, rồi nó sẽ qua thôi .
Trả lờiXóaTrung thu thật vui và ấm áp bên con cùng chồng nhé chị !
Trả lờiXóaCâu cuối nói lên tất cả rồi, Mẹ phải vui lên, phải làm cho vơi nhạt đi để các con cảm nhận được mùa trung thu đang về... hi
Trả lờiXóaChị làm mắt em cay rồi!
Trả lờiXóaVC em chư biết tối nay chở bé nhà đi đâu đây, tính đi xem kịch mà lên mạng nãy giờ tìm chưa ra, híc!
Cố lên bac ơi, nhat thì ta đổ màu vào cho đậm, nhưng công nhận là trung thu ngày xưa dù rằng thiếu thốn xong em vẫn thấy thích hơn bây giờ
Trả lờiXóaChị ơi, Trung Thu có mầu Tình Mẹ, Trung Thu có mầu tuổi thơ. Chị cố lên. Trăng đêm nay sẽ không nhạt...Yêu chị lắm. HUG
Trả lờiXóaEm khỏi ốm rồi nhé, chia trăng rằm cùng chị nhé và cả cái bánh gỗ nữa ( lúc đó có em rồi, cái đứa đòi cắt bánh mà chị còn chìa cho nó cái thìa nhựa hàng không ấy, nhớ không ) :D
Cám ơn bác đã động viên em!
Trả lờiXóaCám ơn Hải!
Trả lờiXóaChị sắp về với con này :)
Rất muốn và rất cố gắng Khanhsa ạ.
Trả lờiXóaHôm nay đọc bài ở nhà Khanhsa xúc động lắm mà chưa đủ tâm trạng để cmt cho tới nơi tới chốn.
Hôm nay chị chịu không thấu nên cứ thẳng đường viết ra em ạ.
Trả lờiXóaChúc Mầm Xuân và ba mẹ có một tối ấm lòng nhé!
Đang cố này. Quyết cố :)
Trả lờiXóaNgày xưa Trung Thu trăng sáng quá em nhỉ.
HUG
Trả lờiXóaGắng nhé em!
Nếu vậy thì k0 phải rồi. Cái bánh ấy ở Bình Lục cơ em ạ. Có lẽ chỉ mới có anh Dương :)
Trung Thu chị bế em đi rước đèn ấy là lúc em chừng sáu-bảy tháng tuổi, Trung Thu cuối cùng chị em mình ở Bình Lục đấy. Em về HN lúc mới 10 tháng tuổi mà.
Mau về để ăn bánh Trung Thu với các cháu đi dì!
Ha ha, thế thì té ra là nhà mình có truyền thống có BÁNH GỖ vào Trung Thu à. Tuổi thơ của em cũng có cái bánh ấy và còn rất nhớ dùng thìa nhựa cắt nó thế nào ;)
Trả lờiXóaChị thấy chưa, lúc nào tuổi thơ của chị em mình cũng toàn chuyện vui. Vậy thì, làm giống thế đi. Bọn trẻ cần niềm vui và ấn tượng tuổi thơ, đúng không gái chị.
Em sẽ sớm về "cướp" bánh cùng bọn trẻ vào một ngày gần đây nhé :D
mau về nấu canh cho hai An
Trả lờiXóaTô màu cho nó đậm đà hơn chị nhé! :)
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaĐừng làm tao khóc!!!!
Trả lờiXóaPhải tô em ạ. Màu mắt con như thế, mình sao cầm lòng chứ nhỉ.
Trả lờiXóaKhông có gì hạnh phúc bằng ở cạnh chồng và các con cho dù ngày đó ko phải là Trung thu hay ngày lể tết..Chúc e luôn vui vẻ va màu Trung thu năm nay sẽ là màu hồng nhé...
Trả lờiXóaNhớ quá, em lại ghé này. Mang thêm cả bình xịt mầu đây :))
Trả lờiXóaTrung thu thì cứ để bọn trẻ con thoải mái.
Trả lờiXóaThiệt tình, đọc cái ẻn này, tớ thấy mệt quá.
Con gái làm mẹ buồn sao thế AT. Con gái tuổi trăng tròn chắc mẹ lo lắm!
Trả lờiXóa@ Trung thu phải là màu của trăng sáng, nhưng năm nay các nhà thiên văn bảo trăng ở rất xa nên bé tí, lại bị mây mù che phủ nữa, nên chẳng ra màu gì. Cho nên màu trung thu là màu mắt của con là chính xác hơn cả
Trả lờiXóa@ Đọc ẻn này thấy bị buồn lây, và như như vậy nỗi buồn của bạn được vơi đi một ít, mong thế lắm.
Trung thu rất đơn giản, là màu đèn lồng đỏ... :D
Trả lờiXóaTrung thu màu mắt buồn chị ạ, đọc entry của chị thấy mắt mình cay cay, con trẻ đang tuổi ương tuổi dở có lớn mà chả có khôn để cha mẹ lúc nào cũng lo lắng!
Trả lờiXóaTrung thu có màu của tình yêu :D
Trả lờiXóaCám ơn chị!
Trả lờiXóaEm cũng chỉ mong cho mình và các bạn phụ nữ khác được vậy thôi chị.
:D
Trả lờiXóaLúc em mang bình sang là chị đang ôm ghì Quốc An trên bàn tiểu phẫu :D
Lo lắm và mệt lắm TOM ơi.
Trả lờiXóaHôm Trung thu với em là một ngày vất vả bác Bu ạ. Cám ơn bác đã chia sẻ!
Trả lờiXóaMay là màu mắt con nó thế nhưng luôn vẫn còn sắc hồn nhiên ạ.
Vâng. Ánh đỏ của đèn lồng làm đêm ấm, làm má con hồng ạ.
Trả lờiXóaĐồng cảnh nên đồng cảm em nhỉ.
Trả lờiXóaVì thương yêu, xót xa nên mới có cái ẻn buồn thế này em ơi.
Trả lờiXóa