Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

DẠO NÀY TÔI TỆ...

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Quên rụng quên rơi

Điều hay điều dở

Nghẹn ngào hơi thở

Phút chạm niềm vui

Nhếch mép mỉa cười

Nỗi người đơn bạc

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Vô cảm lên ngôi

Ấm ức chuyện đời

Chỉ dăm ba phút

Vén quần chạy tuốt

Khỏi lối bon chen

Được mất, chê khen

Phù du quên nhớ

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Không biết nói lời

Xã giao đẹp miệng

Ngậm thinh như hến

Luôn lời mến thương

Nuốt chửng đáy lòng

Khát khao ngóng đợi

Chênh chao sáng tối

Lạc lối thong dong

Y như bà còng

Muộn phiền lảo đảo

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Cánh mỏi vai xuôi

Mây trời nhợt nhạt

Gió thôi ca hát

Nắng thôi óng vàng

Tóc thôi xênh xang

Những mùa phai, thắm

 

Dạo này tôi tệ

Tôi tệ hơn tôi

Sực nhớ khóc cười

Cũng cần oà chảy

Hồn còn lửa cháy

Cớ chi lạnh lòng

Sao sợ long đong

Tay chân hạn hẹp

Mắc chi tự ép

Theo khuôn miệng đời

 

Tôi quên mất tôi

Dạo này tôi tệ

...

P/S: Nhớ ra vài thứ phì cười. Làm đồng dao nhỏ cho vui răn mình.

21 nhận xét:

  1. Ừa, tệ hơn cả vợ thằng đậu.
    hé hé

    Trả lờiXóa
  2. Chị ui... biết mình tệ có nghĩa là hổng tới nỗi tệ... hihihihihi.

    Trả lờiXóa
  3. Tệ là tệ làm sao ? ứ phải tệ đâu?

    Người khác chê mình tệ thì mới là tệ

    Trả lờiXóa
  4. ôi, cái hành động vén quần mới nữ tính làm sao? Kikiki

    Trả lờiXóa
  5. Hết xảy ! Tới luôn bác tài !

    Đặt cọc An Thoại là Sớ Táo Quân cho làng Blog năm nay đó !

    Trả lờiXóa
  6. Dạo này em còn tệ hơn cả toàn bộ lời đồng dao mà chị kể, chán!

    Trả lờiXóa
  7. Em tôi chẳng tệ
    Vẫn sống hết lòng
    Ở đời chẳng mong
    Được gì hơn thế!

    Trả lờiXóa
  8. ôi thích thích!

    bày này hay đấy chị. Còn nhớ gì nữa ko

    tệ thế này là còn happy chán! :)

    Trả lờiXóa
  9. Đồng dao Tôi tệ
    Tôi hay vén quần
    Cánh mỏi vai xuôi
    Chân tay hạn hẹp...

    Đọc rồi chẹp chẹp
    Hết tệ chưa em?!

    Trả lờiXóa
  10. ôi trời, hôm qua em sực nhớ ra vài thứ rồi lặng cả người sao mình lại khác mình xuẩn ngốc thế chứ :D Cười phá lên vì đơn giản như đan rổ.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn em :)

    Không đến nỗi nằm queo dưới đáy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  12. Và người khác chê đúng thì mình mới tệ cậu Hải nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn anh Tú. Thế mà lúc viết em tự chán mình lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  14. Báo cáo bác. Theo mạch này thì chỉ thành bản kiểm điểm của Táo Bà thôi ạ :)

    Trả lờiXóa
  15. Rồi em sẽ qua mà. Chị cũng cứ tin thế đấy.

    Trả lờiXóa
  16. HUG

    Có chị bên cạnh những lúc em cực tệ.

    Trả lờiXóa
  17. Xời ơi! Thế này đã thấy mình chán lắm rồi Ộp ơi.

    Trả lờiXóa
  18. Chưa hết anh ạ. Đỡ tẹo thôi :)
    Bề bộn quá ạ.

    Trả lờiXóa
  19. Chẹp ! chẹp ! tệ quá ! tệ quá ! tệ kinh khủng ! tệ vô cùng ! tệ không còn chỗ nào mà TỆ !?:D

    Trả lờiXóa