1.
Những thành phố lạ. Không phải lần đầu tới nhưng mãi mãi là lạ. Phố quen quen mà lạ, không bao giờ dám tự đi xe máy ở đó vì không biết đường nào với đường nào. Đôi lúc xẹt qua một biển hiệu ấn tượng nhớ từ năm ngoái, một cửa hàng hoa ghé mua từ mấy tháng trước, một hẻm có ông cụ dáng khó quên bán hàng gì cũng lạ... thấy mình có thêm một điểm níu quen. Nhưng thành phố với kiểu dáng nhà cửa, quảng cáo, màu tháng năm trên gạch vỉa hè... có lẽ là lạ mãi. Chết vì cái thói lạ không gian mà lại không có khát khao khám phá.
Đến những thành phố lạ, gặp những người bạn quen, thân. Chiều chiều, tối tối, ngồi trong quán, nhìn ra cơn mưa quen quen, lạ lạ ngoài kia. Tắc đường trông giông giống nơi xa xôi nhung nhớ lòng ta. Leo vỉa hè đi, giống ta ở một nơi xa xa. Phố ngập không chỉ vì mưa lớn mà còn vì triều cường mỗi lúc một tràn lan. Lạ.
2.
Một không gian xanh có chim hót, sóc chuyền cành. Sáng nào ta ở đó cũng có ánh sáng óng ả, trong veo. Cà phê cóc. Bạn cao niên. Những câu chuyện trong trẻo, vứt bỏ vương vấn bụi trần. Y hệt như không gian này vậy - nơi chỉ có tâm thiện và chia sẻ hiền hoà ngự trị. Lạ. Lạ trong đời này. Lạ trong bốn bề xe cộ cọ quẹt, mù mịt khói và ồn ào như chợ ngoài kia. Từ khi được nếm mát lành ấy, lần nào tới thành phố này ta cũng nghĩ nhất định phải tới đó để tĩnh.
Vài loài hoa lạ, lá lạ. Chả biết tên gì, từ đâu lạc tới xứ này. Một cảm giác khát khao chiếm hữu bùng dậy. Không vin hoa bẻ cành, rút máy ra chộp hình thôi. Khỏi lo gì tuổi tác làm lẫn lộn hình hài, ấn tượng hoa lá. Taxi đứng chờ, nguy cơ tắc tuyến. Hoa lá lạ với ta. Ta là kẻ lạ lùng trong mắt tài xế và mấy cậu trật tự viên. Cô bạn đồng hành ái ngại. Nhưng kẻ có quyền dẹp tiệm lại lên tiếng khác thường: "đừng giục chị ấy, đang say lắm đấy, em ưu tiên cho xe các chị đứng đây 5 phút nữa, yên tâm". Quá lạ, tưởng đâu thời buổi sắt thép xi măng và trật tự vô cảm, tàn bạo lên ngôi thì ta phải bị gọi giật giọng, còi tít toe toe và chuồn lẹ kẻo phạt chứ. Hoa lá lạ, ta lạ và chú em trật tự viên cũng lạ quá.
3.
Vào chợ, thăm gian hàng của bạn. Đang ế. Ta sờ tay khắp lượt và... lầm bầm phù phép nhảm nhí. Khách ào vào chọn lựa tiền nong tíu tít. Ta thú vị vì phép lạ của mình bao năm vẫn chưa vơi hiệu lực dù lâu quá không xài. Tưởng không ai biết, ai dè cô bé bán hàng đối diện đã quan sát "kẻ lạ hành vi lạ lùng". Nàng rỉ tai, chị qua sờ hàng giùm em. Thì sờ. Và cũng chộn rộn bán mua. Hôm sau, đi qua, dừng chút chứ không vào. Nàng tình cờ thấy. Nguyên hội ríu ran rủ vào nhờ sờ. Hàhà. Sao lại là ta mà không phải anh nào sờ chứ? Thì sờ. Cứ như phù thuỷ cao tay ấn! Ta không lạ ta nhưng bỗng ta thành kẻ lạ độc đáo. Buồn cười quá.
Tình cờ hơn, xe máy đậu cạnh hàng khoai luộc, bắp luộc gánh rong, ế tèo. Chị bán hàng màu da sương gió và mắt buồn cất giọng "nẫu" mời ta mua. May là ta được phổ cập tiếng "nẫu" trình độ A+ vài năm nay do chơi blog và ọp ẹp nên trả lời trúng phắt. Bả giật mình cười, sao em hiểu tiếng Phù Cát, chị mới vô đây vài tháng, vẫn hay quên, nói đặc giọng quê. Hàhà. Chả nhẽ hỏi chị có biết Gà Giáp, Lala, Kim Chi... và blog không. Chị cứ nói tiếng quê chị đi, em hiểu. Thế là 10 phút buôn bán tám tám tám. Giọng Hà Nội chơi nhau với giọng nẫu tưng bừng. Cô bạn học đi cùng tròn mắt lạ lẫm. Ta là kẻ lạ trong mắt chị nẫu và bạn ta. Chị bán cho em 2 ngàn khoai đi, nhưng em chỉ lấy một củ nhỏ thôi. Chị cất tờ tiền này vài ngày xem sao nhé. Chừng vài phút sau quay lại, thấy chị nẫu hớn hở khoe mới bán 30k liền, cất tờ tiền của em kỹ rồi, không để mất đâu.
Ta lạ cả ta. Chả nhẽ phép lạ là có thật nơi xứ lạ này ư?
Chỉ biết ta khi ấy ở trong thành phố lạ, cạnh vài người quen, thân giữa một biển những lạ lùng. Bao trùm tất cả là lâng lâng bay, dễ chịu và... mỏi chân quá.
Lâng lâng bay...mà mỏi chân quá !
Trả lờiXóaLạ ghê !
Bạn cao niên vừa định bấm gọi... giờ này em ở nơi đâu ? :)
chị có tắm mưa lạ ở tp lạ không?
Trả lờiXóaVâng, bay mà mỏi chân cơ chứ:)
Trả lờiXóaEm đã hạ cánh lúc 2h đêm. Giờ vẫn ù tai và loáng choáng ạ.
Lạ cái là cứ chớm mưa thì chị vừa lọt vào điểm hẹn em ạ. Cũng có nếm đôi giọt. :)
Trả lờiXóaHì hì, chị "sờ" hay quá. Nói theo giọng nẫu là chị có tài...mở hàng á. Em hồi xưa cũng vậy, lâu rồi k biết còn cái "tài" này hay không. :D
Trả lờiXóaĐể hôm nào em bắt chước chị sờ sờ coi có ai kêu lại sờ tiếp không nhé. :)
Trả lờiXóacám ơn 1 entry lạ, lạ kiểu quen quen, ngờ ngợ mà không biết còm sao cho lạ:D
Trả lờiXóabiết chị mát tay thế này, em sẽ cố để năn nỉ chị qua chỗ em sờ mất phát, dạo này buôn bán chậm quá chừng :D
Trả lờiXóaCủ khoai phải gọi là củ phai chớ. Dẫy mà tự nhận trình độ A+ tiếng nẫu.
Trả lờiXóa:D
Ơ sao lạ thế?Em chưa chuyển hộ khẩu được là tại lần trước chị sờ mà.
Trả lờiXóaỞ HN cũng gọi là mở hàng đó.
Trả lờiXóaXem ra hôm nào chị em ta mở dịch vụ SỜ toàn quốc nha :D
Bật mí với em là chị được hội đó gom đã chầu nước cam. Em nhớ dặn mấy hàng em sờ lại quả cho hiệu lực nghen.
Trả lờiXóaTrong một thành phố lạ, chỉ có những người quen là chị muốn ở cạnh mà rồi gấp gáp quá chưa gặp nổi nữa đó.
Trả lờiXóa:D
lần tới nếu phép thuật còn hiệu lực chị sẽ tới chỗ em :D
Trả lờiXóaỒ ố.
Trả lờiXóaTớ nói giọng HN hỏi mua khoai mà nghe được chị đó nói "phai", A+ quá còn rì.
Em à, vì em ế... lâu quá. Giờ chị có sờ rồi nhưng từ từ nó mới chuyển biến :D
Trả lờiXóaEm mau ra HN chị sờ bổ sung.
nhớ có 1 lần chị vào có gặp hội mà đợt đó em kẹt công chuyện không đi:D
Trả lờiXóaLạ thật, cách nhau bao xa mà lại có thể ngồi kề nhau, tay trong tay tay khiến có người đòi chen vào giữa...
Trả lờiXóaLạ vườn, lạ lá, lạ hoa
Trả lờiXóaNgười đâu tưởng lạ hóa ra chính mính
Chị khiêu khích quá hay là em hành động để mời chị vào sờ lần cuối vì biết đâu sau khi có chủ thì treo biển cấm người ...quen sờ.
Trả lờiXóaHi hi biết tài Bác Chuồn rồi, bữa nào khai trương quán trà đá mời Bác qua mở hàng nhá :DD
Trả lờiXóaHôm qua về đến nhà 2h sáng, bay trể hay sao vậy?
Trả lờiXóaSáng lạ
Trả lờiXóaTrưa người dưng
Tối tưng bừng mần thịt
haha...co phep la that ha..., hom nao qua cho anh so de anh dat hang nha,...tra on hau hinh!
Trả lờiXóaThành phố lạ chị nhà ... ???
Trả lờiXóaMà cái người đòi chen, khi Chuồn nhường chỗ thì lại ngại ngần rất... ấy. Thía là thía nào hử Cool?
Trả lờiXóaĐi trong thành phố lạ
Trả lờiXóaThấy mình lạ quá chừng
Nắng mưa nẻo lạ rưng rưng
Tìm thân quen giữa ngập ngừng trần gian
Đó, em nên mở hội sờ thay hội ném tú cầu. Đảm bảo như ý :D
Trả lờiXóaKính thưa, trà đá là sở trường ạ :D
Trả lờiXóahợp tác làm ăn đê ê ê
Trả lờiXóaDạ, máy bay trễ và thời tiết xấu anh ạ. Khi xuống sân bay, 2-3 chuyến dồn về nên lại khó kiếm taxi nữa.
Trả lờiXóaDẫu sao cũng đã vui và đã ổn hết ạ.
Sáng ra là lúc thanh xuân
Trả lờiXóaTrưa trưa là lúc bần thần ế ôi
Tối là sắp hết "đát" rồi
Hèn chi vội vã, chao ôi kiếp người.
Dạ, mai em dậy sớm qua anh :D
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCảm giác bao lần vẫn lạ trong thành phố. Chỉ có dòng người tan tầm, mắc mưa, đường tắc... là đâu cũng giống đâu. Giống cả cảm giác ngồi bên bè bạn. Gần ơi là gần.
Chi bị trễ chuyến bay hả. hix
Trả lờiXóaTrễ giờ bay chứ k0 trễ chuyến em ạ. Chậm nửa giờ thôi nhưng thời tiết xấu và vụ taxi nên chậm rì :)
Trả lờiXóaSáng mai qua chị nhận hàng!!!!!
Trả lờiXóaGiờ tới cuối năm nhé!
Trả lờiXóa:D
Gởi vào nhà con chuồn chuồn xanh một nửa, chắc cũng... con lai. :D
Trả lờiXóaCái thành phố quái quỷ này quả là lạ, đường xá chật hẹp đông đúc, xe cộ bát nháo, người quen người lạ, trộm cắp như rươi, nhà ổ chuột và nhà mấy chục tầng cao vút, khói bụi mù trời..., thế mà cũng vẫn còn chỗ cho những kẻ lãng đãng, những gã mơ ngủ giữa ban ngày, vẫn còn chỗ cho chim chóc, chuồn chuồn, bươm bướm, quả là lạ lùng...
Trả lờiXóaCon chuồn xanh bỗng có đuôi vàng. Lai hẳn rồi bác nhỉ :)
Trả lờiXóaỞ HNội còn nhiều không gian xanh hơn đã đành, em không ngờ ngay giữa thành phố lạ kia, ngay rốn của thác lũ âm thanh ồn ào, lộn xộn lại có một khoảng xanh lạ lùng thế đấy bác ạ. Mà cách có đôi chục bước chân là cây cối đã lọc hết tạp âm với khói bụi. Tuyệt thật.
À à, dzẫy hổng có ghớ thăm nẫu rồi.
Trả lờiXóaCó tiếc vì việc đột xuất làm lỡ kế hoạch. Hẹn không xa nhé em Lele!
Trả lờiXóa