Hà Nội và liễu rủ. Hà Nội và mây trời xanh. Hà Nội là nụ cười dịu dàng, ánh mắt cởi mở mà sâu trầm. Hà Nội là... Định nghĩa mãi. Đất Hà Nội sâu ngàn năm tuổi. Người Hà Nội cổ và kim, thanh và tạp.
Giờ này Hà Nội đang ì xèo hội hè. Phố như anh Ngô Bảo Châu đang sống yên bỗng phải khăn áo lên đời phô phang. Xanh đỏ tím vàng rộn rã như buổi lên đồng. Hồn muôn năm trước người về mà ngỡ ngàng mất thôi.
Thời buổi đồng bóng, tâm tính bốc lên sập xuống. Căn cốt Hà Nội vỡ. Tiền tấn trang hoàng mà chiếc áo Hà Nội cứ lộn xộn lạo xạo mảng nọ cọ miếng kia, chả thấy phong cách gì hết trơn. Chả biết tổng đạo diễn màn Ngàn năm Rồng bay có bằng đại học thật hay dỏm, ông là người thấm được hồn Hà Nội hay chỉ là chuyện ghế ngồi, ông được quyết hay phải chịu sức ép thần thế tứ bề. Làm như ngàn năm có một dịp này, không tranh thủ cày thì chẳng xứng... tham.
Buồn cười, cả cái thời điểm ngàn năm nay cũng là quy ước mà thôi. Sử sách chỉ cần vài trăm năm đã đầy những nghi hoặc nữa chuyện ngàn năm. Bao nhiêu bí sử, huyền sử, xạo sử. Ngàn năm là bao lâu? Lại còn đúng tháng Mười và mùng 10. Chiếu dời đô ngàn năm trước có lưu truyền lại bản nào không? Trong bản đó có ghi ngày tháng niên hiệu nào để suy ra ngày 10/10/2010 là chẵn ngàn năm đất vượng khí thiêng không? Nghe giống giống ngày giải phóng Thủ đô. Ngày ấy thì chắc không nhầm.
Cũng chả quan tâm cái cớ để hội, để lễ. Lấy một thời điểm mà chung tâm vọng về nhắc nhở bề sâu hồn đất, hồn người cũng quý thôi. Ớn là mục tiêu thế nhưng thiên hạ thời nay hình như không làm được thế. Chỉ là cơ hội để sống đời cơm áo nhộn nhạo như đang thời. Thế là Hà Nội đang nóng, đang bốc hoả, đang cơn đồng bóng ngàn năm có một. Đấy là phút hồn Hà Nội bị lạm dụng ư? Có lẽ phải và có lẽ không phải. Hà Nội đang thế, thanh và tạp hỗn mang. Tạp lấn thanh. Một ngàn năm biết mấy thăng trầm.
Thực ra ước mong Đại lễ, không gian Đại lễ toát lên được hồn Hà Nội phố, Hà Nội người nhưng không được thì thôi vậy. Ít bữa nữa Hà Nội lại hồi sinh ấy mà. Nói như mấy người tế nhị hẹn nhau: bao giờ Hà Nội "bình tĩnh" hơn thì về, thì hẹn nhau chơi phố, hẹn nhau ngóng gió Thu.
Nhìn những bày biện mà lo không biết kế hoạch dọn dẹp sau Đại lễ có khẩn trương như tốc độ bôi vẽ theo tiết tấu đồng bóng, đồng tiền giờ không. Vớ vẩn là mất luôn Thu này.
lày đồng chí chuồn, đã thấm nhuần tư tưởng chửa mà rám phê? Ta off nhá, nhá, cho bớt rầu, đi đun nước vối mật đê
Trả lờiXóaCó sao nói vậy. Chị nói là nhẹ nhất so với thiên hạ roài đới.
Trả lờiXóaối giời chỉ cần suy kim thì ra cổ thôi chuồn à, ngày 10/10/1954 mới có vài chục năm mà đã biến từ ngày 'Tiếp quản thủ đô' thành ngày 'Giải phóng thủ đô' thì hỏi sao ngàn năm ???...
Trả lờiXóathôi em về rơm rạ cho lành, hiahiahia
Trả lờiXóaỪ, bao giờ HN bình tĩnh hơn thì hãy về nhé bạn bốn phương.
Trả lờiXóaÀ ! Là cái thời sau thời đại đồ đồng hả em ? Người ta hè nhau đào xới chà xát cho nó ...bóng lên, thì gọi là thời đại đồng bóng ! Hihi...
Trả lờiXóacó 1 ngõ sẽ thoát cơn đồng bóng đấy chị, ngõ liêntrì
Trả lờiXóaDạ. Nên mới buồn cười cho sự rên rẩm mà anh. Sử trong cung MĐ, ra đến cửa đã khác cả gần 100% roài nữa là...
Trả lờiXóaỪ, kiếm củ khoai lùi vào mà nướng cho phê hồn đất hồi người.
Trả lờiXóaKể thì cũng phí quá YH ạ. Nhưng thời thổ tả mà :D
Trả lờiXóabao cái trái tai trái mắt, tắt lửa chết người còn chưa hãi, hãi gì quả bóng bay bị thổi.
Dạ, oánh bóng đến tưng tưng.
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaEm không trong vụ hầu đồng thì em vẫn có thể bị cưỡng nghe nhạc vọng ra.
Hay quá , An Thoại ui . Tới lun bác tài !
Trả lờiXóaNhốn nháo như bình thường bác ạ. Ngàn năm nữa thế nào thì chúng em không rõ.
Trả lờiXóaNgàn năm nữa có khi lại tổ chức ở Ba vì em ạ ! Bia được thay bằng sữa bò mới vắt ! Háhá....
Trả lờiXóa1000 năm thôi ? An Thoại còn trẻ chán ;khi đó nhớ viết 1 entry nha.
Trả lờiXóaBác chán nhể, vênh mặt lên mà tự hào chứ.
Trả lờiXóaEm hỏi thật, bác có biết ngàn năm trước Ngài uống nước gì khi viết Chiếu dời đô không ạ?
Trả lờiXóaEm đã chôn một hũ, có lời dặn người ngàn năm nữa viết entry.
Trả lờiXóaTự hào quá đi chứ. Phải ai cũng được "tranh thủ" lúc 1000 năm đâu :D
Trả lờiXóaNhưng em biết "giao thừa ngàn năm" là mùng 1 hay mùng 10 không để còn ra tay cho nó khí thế.
Có lẽ phải nhờ cô Phan Bích Hằng nói chuyện với Cụ Lý quá.
Trả lờiXóaChả biết cô ấy đủ trình không hay lại nói chuyện nhầm hồn thì hỏng bét
Trả lờiXóaMà nhỡ cụ lại phán là tháng 5 cơ thì hỏng hết xôi thịt đang bày.
Anh nói thật nhá ! Chắc chắn Ngài uống nước dứa ép ! Vì anh thấy có di tích một nhà máy hoa quả đông lạnh ở Đồng Giao !
Trả lờiXóaCó người lại bảo là...sữa dê em ạ! Cái này phải hỏi lại ông Lan !
Haha....
bạn nói đúng, đồng bóng lên cơn.trông phố bây giờ giông gian đền chuẩn bị cho hầu bóng.
Trả lờiXóahàhà.
Trả lờiXóaEm cũng k0 biết, nhưng vụ nhà máy Đồng Giao là di tích đời nhà Hồ hậu chứ đâu phải đời Lý :D
Có một niềm tiếc nuối lớn cho thời điểm lịch sử này bác ạ. Có lẽ những người có tâm sẽ tự tĩnh lòng để trải nghiệm phút thiêng lịch sử.
Trả lờiXóako nói chuyện HN nữa - đang sôi ko thèm ngó ngàng
Trả lờiXóanhung mấy cái com ở trên thấy nhắc đến củ khoai lùi mà sao thấy thơm lừng và thèm quá :D
Đọc mà nản. Có cảm giác như HN giống một em gái già, đang son phấn lòe loẹt để... mừng thọ.
Trả lờiXóa:D
Không biết món khoai lùi được bao nhiu ngàn năm rùi nhỉ
Trả lờiXóaÔ, ai lại gọi lão bà bà là em gái già thía hử.
Trả lờiXóaem cũng có cái cảm giác y chang anh Gà á :))
Trả lờiXóamà mất thu này ta có thu khác chị lo mần chi hè
Trả lờiXóaCông nhận là ngàn năm, HN trang trí lại... kinh thiệt chị ạ.
Trả lờiXóaTớ không đồng tình với cách nhìn quá tiêu cực của entry này.
Trả lờiXóaTớ nghĩ có điều không ra gì, tức là có bọn cá kiếm. Nhưng không đến nỗi tệ thế.
Tớ đặc biệt thích hoa tươi dịp lễ này.
Hội thì đông người, là tất yếu.
Còn lòe loẹt thì tớ cho là không đến nỗi thế. Chỉ có điều đèn lắm quá, phí xiền. Thế thôi.
Nói thế này thì nhiều người ở phương xa cứ tưởng là ở Hà Nội toàn bọn tham nhũng lừa đảo cả à?
http://www.hanoi1000.vn/
Trả lờiXóaVào đây ngắm Hồ Gươm nè chị
Thế thì rcmt giống cmt truớc nhé :D
Trả lờiXóaTiếc mỗi khoảnh khắc đất trời thôi em :)
Trả lờiXóaRực rỡ cũng cần nhưng tạo nên phong cách quan trọng không kém cậu em guột nhỉ.
Trả lờiXóaChuyện "cá kiếm" tớ k0 dám lạm bàn vì liên quan tới kiẻm toán và nhiều thiết chế khác :)
Trả lờiXóaTuy nhiên tớ biết những con người có trách nhiệm thiết kế và thực thi tổ chức Đại lễ làm gì thì làm cũng phải có những tiêu chí tạo nên phong cách riêng của lễ hội tầm cỡ đặc biệt này. Điều đó thì chưa làm được rồi H ạ. Nếu đổ rằng thời nay nó thế thì rất là buồn cho giây phút thiêng liêng lại rơi trúng thời này. Cậu có thể ngẫm lại một vài sự kiện văn hoá lớn tầm quốc tế người ta đã làm mà ý nghĩa của Đại lễ này chả kém phần sâu sắc, thậm chí còn sâu sắc hơn. Tớ nghĩ chắc chắn đó là vấn đề tâm và tầm, không phải vấn đề chi bao nhiêu tiền.
Chuyện màu sắc thì tớ nghĩ là đúng vậy đấy. Hội thì cần rực rỡ và có phong cách riêng nhưng không gian HN hiện tại không mang nét gì đặc sắc dù được tô vẽ rất nhiều. Các pano lớn nhan nhản khắp thành phố nhưng chen lấn lắm. Một trong những điểm tớ cho là có phong cách khá ổn chính là ở khu Triển lãm Giảng Võ với màu xanh hoà bình làm chủ đạo. Chuyện lắm đèn thì tớ k0 ý kiến gì, chỉ cần để ý xem đèn hoa nhiều mà có tạo nên ấn tượng gam màu HN không thôi.
Hoa thì thật lòng với cậu là tớ thất vọng tràn trề :) Thiếu trầm trọng sự tinh tế và chất lượng hoa. Hoa giả và những cột hoa, chậu hoa, cách cắm... thà đừng có còn hơn. Tầm của Hà Nội không thô thế.
Cậu đừng lo chuyện người phương xa hiểu gì về HN. Họ hiểu nhiều đấy. Hiểu cả thời thế và sự kiện. Hiểu cả con người và những thứ nhôm nhoam.
OK, vào liền. mấy ngày nay mịt mờ lo con cái và công việc vì anh Ch đi trực. Hì.
Trả lờiXóaTớ yêu Hà Nội, và yêu tất cả những ai ở 4 phương tám hướng dành tình cảm cho Hà Nội. Mấy hôm nay Hà Nội thời tiết thất thường, tớ thấy những người trồng hoa làm cả ngày, lo cho hoa tươi dịp đại lễ toát cả mồ hôi. Vì tối đến cứ có dông mưa thì sáng hôm sau phải làm lại hết. Ai chả thích hoa thật 100% nhỉ. Tớ nghĩ đến mấy bác ý mà nghe người ta chửi là mình đang trang điểm gái già, hay những gì đại loại như thế, chắc chả khác gì một người đang làm tận tụy, bị bọn ngang đường hắt chậu nước bẩn vào mặt. Thế là có cảm giác như vô ơn. Vậy thôi.
Trả lờiXóaCòn phong cách thì vô cùng, người này thì bảo thích, người kia thì bảo tạm được, người khác thì bảo như đồ điên. Giống như nhìn thấy ai mặc một bộ đồ mới í.
Ai dám chắc mình là người hiểu phong cách Hà Nội nhất, để mà dùng cái lăng kính của mình mà phán xét?
Tớ nghĩ vậy, nên chỉ nói những thứ mình thích thôi. Tớ thấy những bông hoa tươi được trồng, được dùng lưới đen che kín, được mấy chị bịt mặt kín mít chăm chút, tưới tắm, thế là tớ yêu. Có khi tớ chỉ nhìn bằng tình yêu với người lao động, mà không nhìn bằng cái mắt thẩm mỹ, nên ngu ngơ chăng??
:D
Trả lờiXóaTớ cũng thấy cảnh các anh chị công nhân quần quật thay hoa, cắm hoa trong mưa. Họ đã rất nỗ lực. Ngay đêm nay này, họ đang trằn ra trồng cỏ ở đoạn đường mới gần khu nhà tớ. Những gì người lao động làm vì HN là đáng trân trọng. Tớ muốn nói rằng cái tầm của đại lễ ấy cậu ạ, và thực ra với tầm này khả năng của HN có thể làm nhiều hơn thế. Phút lịch sử, không thể chỉ nhìn bằng con mắt "vậy là cũng cố rồi". Cái nhìn ấy làm điều có thể đã trở thành chưa thể.
Chuyện được và chưa được, cái đó đúng là phụ thuộc vào cách con người cụ thể hiểu, tớ không bình luận trong các cmt này nhé. Chúng ta có thể lắng nghe thêm ý kiến nhiều người.
Chuyện bè bạn cmt ở đây, tớ nghĩ để chia sẻ thì cần hiểu cả con người họ nữa cậu ạ. Cậu bớt nặng lời đi nào :)
Tớ có nói nặng lời với ai đâu. Hic.
Trả lờiXóaTớ có lẽ cạn nghĩ, nên chỉ nhìn về phía yêu thương.
Nói thực, tớ chỉ nghĩ giống như một cô con trong nhà có đám, kiểu như đám chúc thọ hay đám cưới thôi. Nhà có đám mà cứ có người cả trong nhà ngoài nhà chửi nhau, dè bỉu thì mâm cao cỗ đầy hay đông vắng đều chả ra gì.
Trong những ngày có đám ý, khổ nhất là mấy người phục vụ. Trong cái đám ấy, nếu cô con gái là tớ vôi công việc về muộn thì có gì ăn nấy, cám ơn các cụ các ông các bà và các cháu đã nấu cho ăn, vui vẻ đầm ấm, trọng tình mà.
Thoải mái đi cậu. Giá nào thì ta cũng là cá nhân và HN là "nhà" ta. Tớ thì không nghĩ chuyện nói cái hay cái dở là chuyện dè bỉu. Nếu chuyện gì cũng cứ "ừ, xấu che tốt khoe" thì lại không phải hay rồi. Xem ra chỗ này tớ và cậu khác nhau dù ngoài đời ta xử sự giống nhau, thẳng thắn hợp lý.
Trả lờiXóaChuyện đám giỗ của nhà, của họ không thể ví với sự kiện lớn này của cộng đồng được, cả về quy mô, cơ hội lặp lại và ý nghĩa xã hội, tâm linh. Vai trò của chúng ta ở đó cũng khác nhau.
Thế nhé. Ngủ ngon mai đi làm nào.
Ôi là ! Khổ lắm hai em này !
Trả lờiXóaMột em thì không vừa ý mấy cái cụ chỉ tay phán ra phải mâm cao cỗ đầy...vầy vầy này...!
Một em bảo thương mấy cô mấy cháu nai lưng ra nấu cỗ !
Có vẻ là lệch pha rồi hai em ạ !
Trong này, tối nay HTV 9 vẫn phát trực tiếp " Vầng trăng cổ nhạc " cải lương và thấp thỏm sợ cúp điện, dồn điện cho HN ! Có người lắc đầu ngán ngẩm, có người mượn tiền mua vé máy bay bay ra ngắm Ngàn năm Thăng long ! Mỗi người mỗi ý thật các em ạ !
Còn Hằng mà nhắc tới " bọn ngang đường " ở đây thì cũng hơi nặng lời đó em ạ!
Thôi tất cả đi ngủ đi ! Nhá !!
:)
Chị thì thấy đọc An Thảo lý luận và cao siêu. Xấu tốt ở vấn đề nào cũng có - tầm hiểu biết và khả năng chị chả có nên chả dám phê hay khen người ta tổ chưc lễ hội ngàn năm cho Hà Nội là tốt hay xấu. là đúng hay lãng phí với tầm vóc ;lịch sử và kinh tế xa gần. Những giá trịn hữu hình và vô hình về văn hóa cũng là do cách ngồi, cách suy và cách quan trọng hay đơn giản trong trái tim mỗi người.
Trả lờiXóaNhưng đọc note này của An Thảo, chị thấy em có khả năng nêu vấn đề và kêu gọi mổ xẻ vấn đề thay một số lãnh đạo đất nước bởi em biết thưởng thức Thu và biết thưởng thứ ccuộc sống trong lành hơn những người không viết không nói mà thuần là nhớ HN.
Chị thấy em nên giăng khẩu hiệu thật to trên Note ở cả 5 mạng xã hội cảnh báo người dân về tình trạng HN ng xấu và bẩn và đồng bóng hay lòe loẹt thế nào dưới con mắt của em - Thật cụ thể để làm nản lòng những ai cứ nhớ về quê hương mình trong những ngày này em ạ.
Chị hơi nản rồi.
Công của em đấy.
Báo cáo anh, đã ngủ và đã dậy ạ.
Trả lờiXóaVâng. Em cám ơn chị đã đọc và đã có ý kiến riêng. Chuyện bình luận về các sự kiện văn hoá mình chờ đợi thêm ở các cơ quan truyền thông chị nhé. Họ mới quan trọng và có tầm phát ngôn rộng chị nhỉ.
Trả lờiXóaBàn về kiến trúc Hà Nội, mới đây, KTS Hoàng Đạo Cung dẫn lại lời nhà văn Nguyên Ngọc: "Hà Nội của ta đẹp thật, đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức người ta đã phá nó ghê gớm, phá nó riết ráo thế mà nó vẫn còn đẹp như vậy".
Trả lờiXóaHahaha, tôi ở Saigon , chỉ biết chuyện mừng đại lễ ngàn năm HN qua báo chí, truyền hình nên chẳng có ý kiến, nhưng cũng như mọi chuyện khác như cái bộ phim gì đó có liên quan đến ngàn năm HN ấy, xã hội lên tiếng, 9 người chê cũng có 1 người khen. Chê khen điều gì là tùy theo cái nhận định của mỗi người, nhưng lẽ phải luôn có cái chân lý (chứ không phải cái lý) của nó, mà cái chân lý lại nhiều khi không bày tỏ bằng lời, bằng chữ nghĩa được...
Trả lờiXóaMỗi người chúng ta, ở xa hay ở gần HN đều sẽ có cái cảm nhậm được - mất của ĐẠi LỄ HỘI ngàn năm này... :D
Nghe câu nói thấy chua chát ghê chị nhỉ. Nhưng dù tiếc vẻ đẹp không được quản lý ổn thoả thì rồi HN vẫn còn đây của chị em ta. Mình yêu nó đến mức dù vài sự kiện, dù kể cả bị chiến tranh hay sự ì trệ tàn phá thì vẫn cứ yêu như máu như thịt vậy.
Trả lờiXóaDạ, mọi việc đâu còn có đó. Nỗi tiếc rẻ nào đó về tổ chức sự kiện cũng đâu át được niềm yêu, niềm tự hào về hồn Thăng Long - Hà Nội với bề dày tháng năm nhường kia. Sự cảm nhận ấy mới là sâu xa bác nhỉ.
Trả lờiXóaĐọc cái còm của bác Gà mà không khỏi phì cười. Sao khéo hình tượng thế ! :))))))))
Trả lờiXóaHì. Gừng càng già càng cay ấy chứ Cool.
Trả lờiXóaĐương nhiên là Chuồn nhà em ứ thích đại lễ rồi, vì ngốn mất chồng của Chuồn nhà em đi mất tiêu. Đấy, cứ có hội hè là Chuồn lại gồng mình chia chồng với thiên hạ...Ới Chuồn ơi, Chuồn muôn năm!
Trả lờiXóaNgàn năm về trước, Thăng Long kẻ chợ còn náo nhiệt hơn ấy chứ...Chuồn, quên à, khà khà khà
Muốn nằm chứ ước gì muôn năm. Muôn là ngàn đấy.
Trả lờiXóaCông chồng là công chồng, vợ không dám ò e suy tị nhá nhá. Đụng chạm là chết giờ.
Sao biết ngàn năm trước náo hơn?
Vì entry này, tôi gặp một vài điều khó chịu từ các cmt có ý phản bác ở trên. Đó vốn là những người "bạn". Xin nói rằng, nếu đã là quan điểm khác biệt thì cần tôn trọng sự khác biệt từ những góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên cách những "bạn" này cmt không có ý tôn trọng điều đó, lại còn gây ra dư luận bên ngoài rằng quan điểm của nhà Chuồn là "phản văn hoá", "phản chính trị".
Trả lờiXóaHọ phát biểu rằng vì là "bạn" nên mới cmt thế để những người khác không lợi dụng entry này nói năng lăng nhăng và ảnh hưởng an ninh chính trị của Chuồn. Và theo đó, nhờ có mấy cmt phản bác bậy bạ này mà mọi người khác đã không còn vào cmt linh tinh nữa, và vì thế từ sau đó AT mới im lặng không nói năng gì nữa.
Thiết nghĩ, bè bạn không xử sự như vậy và cũng không lý luận loằng ngoằng như vậy để biện minh cho bản thân. Lương tâm và cách xử sự của mỗi người sẽ tự họ biết.
Nhà Chuồn thẳng thắn thông báo để tránh mọi đồn thổi không đáng có từ những thông tin trên. Những người xử sự và nói năng không quang minh chính đại, không chân thành thiện chí không được hoan nghênh ở nhà Chuồn.
Nhà Chuồn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin trên blog cá nhân này, không có chủ trưởng bàn việc chính trị hay phản văn hoá.
Tôi là người phương nam nhưng cũng thông cảm được với An Thảo. Tâm đắc nhất là cái headline... "Thời đại đồng bóng"!
Trả lờiXóamợ với chị Chuồn cho em mật pha vối với :D
Trả lờiXóado lần khân kéo lê la ra nên đến deadline mới phải khẩn trương, dọn dẹp thì ko có hạn nên sẽ lâu lắm cho xem, với cả hoa nhựa để lâu đâu có bị héo, hìhì
Trả lờiXóa:P
Mình thì mình thấy đầy rẫy tiếng chê là lễ hội Hà Nội năm nay đồng bóng và lòe loẹt. Cả trên báo đấy, thiếu gì ... Mỗi một người có một ý kiến, một cách nhìn và trong một blog cá nhân, người ta có quyền nêu rõ quan điểm của mình. Blog là viết để cho chính mình buồn vui. Khi Chuồn để cho mọi người đọc, dĩ nhiên người đọc cũng có quyền có ý kiến, nếu không người ta để khung comment làm gì ... Nhưng mình thiết nghĩ, khi comment trong một blog, khác với cách ta đối xử với một bài báo trước công luận. Blog cá nhân, ý nghĩ cũng của từng cá nhân, đem cái to tát, chính trị chính em vào làm gì, sao không xét đó chỉ là một khía cạnh suy nghĩ của một người, ai mà chẳng có quyền suy nghĩ. Mình comment trong một blog cá nhân, nên bớt nặng lời, bớt xiên xỏ, nghe, nói thật ... chán lắm.
Trả lờiXóaMà có chê, có khen mới có tiến bộ. Cứ yêu thương mọi thứ theo kiểu thấy ai đụng đến con nhà mình thì nhảy dựng lên ... Thương nhớ và xây dựng là hai mảng hoàn toàn khác nhau, mỗi người yêu Hà Nội một kiểu. Cứ thấy ai nghĩ khác mình thì dù từng là bạn bè cũng phải chua chát với nhau thế thì mệt lắm. Với những ý kiến trái chiều nhạy cảm, sao không thể vì đã là bạn bè mà gửi msg riêng hoặc nói chuyện yahoo ?
Dạo này GR bận quá, không đủ thời gian để đọc và hiểu cho hết cả entry lần còm của bè bạn.
Trả lờiXóaGR đi hội, rât thích ngó nghiêng "hóng hớt" như An Thảo nói. Điều nhận thấy đầu tiên trên khuôn mặt những người tham gia trình diễn là niềm vui không giầu nổi. Các nghệ sĩ, các cụ rước cờ quạt, các sinh viên đồng diễn, các võ sinh v.v... họ rất vui và nhiệt tình.
GR rất tôn trọng điều đó. Gạt mọi suy nghĩ về việc đèn hoa cờ quạt xấu xí đi, GR nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho họ.
Hôm nay định ko ra Lý Thái Tổ vì mệt quá, nhưng nghĩ võ sinh võ đường THanh Phong họ tổng duyệt chương trình, họ đã tập tành khá lâu, họ kể cho GR nghe rất tự hào về những con rồng họ làm, GR lại đi đây.
Ô, sao chị lại NẢN YÊU HÀ NỘI chỉ vì đọc những điều không đúng ý chị nhỉ? Thế thì phải xem lại tình yêu chị dành cho HÀ NỘI là tình gì đã.
Trả lờiXóaEm thì chẳng nản tẹo nào, còn thấy háo hức hơn vì muốn xem những mặt khác của HN mà chẳng có cơ hội...hờ
chị à, HN những 1000 tuổi thì là gái già quá đúng còn gì
Trả lờiXóahaha, em chạy đây