(Kính xin lỗi các anh chị em bạn bè trân quý vì nhà Chuồn lên ẻn chán phè thế này nhưng cũng cần cho vài nhân vật nào đó rút kinh nghiệm. Xin phép để thời gian ngắn, đủ dùng là dừng)
Này, thích đọc cứ đọc, không nhất thiết cmt. Nhưng nếu có ý dò xét và buôn chuyện xem tớ thế nào, tớ viết ám chỉ không, xỏ xiên sự gì thì cẩn trọng kẻo hố to nhé! Lúc nào tớ có nhu cầu xử lý, mà lại là viết trên blog như các cậu, thì tớ sẽ viết toạc móng heo chứ không cần bóng bẩy vòng vèo đâu. Cứ phấn đấu cho đáng hay hoặc đáng chuối đến mức để tớ muốn/phải viết thì tớ sẽ viết và gọi sang đọc đàng hoàng.
Nhất trí quan điểm thế nhé!
Có chuyện gì vậy chị? Hic dạo này em đuối quá nên hầu như chẳng về Blog nữa chị ah!
Trả lờiXóaHug!
hì, cũng k0 có gì to tát em ạ.
Trả lờiXóamọi sự trên này chỉ bóng mây bay.
Em giữ gìn sức khoẻ bữa nào ôm chị chặt vô nhé.
HUG
E cũng nhất trí ở điểm thẳng thắn k bóng gió...mệt đầu lắm.
Trả lờiXóaừ, thực ra chuyện lên đây viết, chơi với bạn của chúng ta giản dị lắm mà. Viết mà cứ phải bóng gió ám chỉ những điều dở hơi là rất vớ vẩn và không tôn trọng bạn bè.
Trả lờiXóaViệc nào nên ra việc đó. Chuyện nào cần trao đổi thì trao đổi thẳng thắn với nhau, còn đến mức đã k0 thể chia sẻ thì chị cho qua hẳn, vô nghĩa. Phải viết lên blog càng vô nghĩa.
Chuyện ai đó cứ lè vè suy luận với soi mói thật là làm mất cả cái thú của cuộc chơi. Con sâu bỏ rầu nồi canh. Cũng chỉ 1-2 vị thế thôi nhưng cần làm thẳng thế này để rút kinh nghiệm.
để thời gian đấy đun nước vối cho em đi
Trả lờiXóađã sẵn, mời cô khề khà!
Trả lờiXóathèm chết đi được, hic
Trả lờiXóaCốt nhà trí nhớ tốt vào nhá :))
Trả lờiXóaRận gì em thì cứ viết miạ ra đi chứ mỗi ngày em lên mấy ẻn chả thấy chị vào còm em tụt cả hứng blogging.
Trả lờiXóaỚ ơ. Thế em có giận gì chị k0:D
Trả lờiXóaVẫn như mọi lần em đọc hết ạ. Có thể comment có thể ko. ai vui thì chơi chả thấy vui thì né. Hihi... Đêm cuối tuần bình yên cho chị. Hug...
Trả lờiXóaCám ơn em trai :)
Trả lờiXóaCũng rất nhiều bạn vào đọc rồi âm thầm chia sẻ hoặc chỉ đọc thường xuyên thôi. Vậy cũng đã rất quý. Lúc nào chị cũng thích thấy ava của Sơn xuất hiện.
Cá biệt có một đôi người đọc theo cái cách khiến mình phải nhắc nhở thế đấy. Nhắc kẻo họ thì méo mó nhân cách, nghĩa tình theo gió bay, mà mình lại k0 tiện block họ. Mong họ nhận ra sự nhắc nhở để sống cho thiện chí thôi em.
Chả cần phải nhắc họ cho mệt. Hễ gã nào vào nhà mình nói năng lung tung... là mình nghỉ chơi liền. (Nói vậy không phải là hữu khuynh hay tả khuynh đâu nhá. Rất hiền là đằng khác ý... he he.)
Trả lờiXóaNhất trí tuyệt đối với bác Bắc Hà:)
Trả lờiXóaVẫn nhớ nick của bác từ ngày 360 đây bác ơi.
Đồng tình với bạn .
Trả lờiXóaCám ơn chị!
Trả lờiXóaEm ngán việc viết lách dạng ẻn thế này lắm. Blog bleo mà sinh sự không vui. Nhưng nói một lần cho khỏi bận tâm, sau viết, chơi cho xênh xang chị nhỉ.
Ừ đúng rồi . Chơi blog kỳ quặc , tà đạo quá , ko chơi được . Hiên ngang lên , như Gina một mình chống Mafia .
Trả lờiXóanhất trí :D
Trả lờiXóaem toàn uống nước nụ vối để tủ lạnh, mà như thế hình như ko đã bằng nước ấm, phải ko mấy chị
Trả lờiXóaEm đọc xong, có khi Còm khi không.
Trả lờiXóa:)
Note rồi lại entry nữa hả chị, đến mức ấy cơ? Thôi bỏ qua đi, chúc Chị cuối tuần vui vẻ.
Trả lờiXóaCậu yên tâm, có cậu động viên thẳng thắn như thế này, tớ sẽ cố gắng chuối cả nải để được cậu cho vào ẻn :)
Trả lờiXóaDứt khoát không rình mò và suy diễn. Thề đấy !
:D
Em cũng đang cần chị và shangah ôm đây chị ơi. Ôm chị ôm chị ôm chị.
Trả lờiXóaHmmm, tớ cũng đang khoái nói chuyện bóng gió mà nhà Chuồn lại Thông báo phũ phàng như vầy na?
Trả lờiXóa:D
Anh chuối thế mà chả thấy gọi sang.
Trả lờiXóahóa ra là gió ko chịu thổi may mất quả bóng ;)
Trả lờiXóachị cởi dây ra bóng mới bay nhé ;D
huhu, đá xóay em. em đi đúng giờ, đến vòng xoay thì phải rẽ sang nhà chị, thế quái nào mà vào lớp học ngồi rồi thì nhớ ra cần làm gì đó Hic
Trả lờiXóangon mà
Trả lờiXóaHì. Em thì k0 dám chống, chỉ dám nhắc chị ạ. K0 thì em rẽ đường em.
Trả lờiXóaChị cũng nhất trí. Hàhà
Trả lờiXóaKể ra thì uống nguội thôi là đã đời nhất nhưng nếu để tủ lạnh cũng ổn em gái ạ :)
Trả lờiXóaVụ đó đâu có sao. Bạn bè mà :)
Trả lờiXóaCũng chỉ nhắc vậy chứ chuyện bé mà em :)
Trả lờiXóaĐể lâu nó nhảm nên muốn ngưng.
Hàhà. Quá chuối!
Trả lờiXóaEm ơi, bình yên nhé! Luôn ôm chặt em mà!
Trả lờiXóaGhé tai rúc rích coi nào!
Trả lờiXóa:D
Anh là giàn mướp chứ chuối đâu anh. Hì.
Trả lờiXóaHì. Nới nhé, thả cho tung bay :)
Trả lờiXóađã thả mà nó thích quẩn. Tệ ghê.
Thưa cô, hẵn còn phần :D
Trả lờiXóaNgon lắm ấy chứ. Chị uống tì tì.
Trả lờiXóaChị nhắc đến giàn mướp làm em cười quá đi.
Trả lờiXóa:))
Ối làng nước ôi
Trả lờiXóaTớ bị bề hội đồng (chỉ còn thiếu quay cờ líp nữa thôi)
Có sự tích rõ ràng mà
Trả lờiXóađúng 16 phút là tung lên mạng
Trả lờiXóa:))
Sự tích cái giề
Trả lờiXóaChỉ có nhà chuồn chụp mũ anh thế thôi
hừm
Thế hôm nào em viết lại. Em viết sự thích khác vậy nhé :))
Trả lờiXóahehe
Trả lờiXóavẫn còn nhớ cái giàn mướp cơ đấy
Em phát hiện ra mình thật tế nhị, không dẫn link vào đây.
Trả lờiXóahàhà
Đừng có mà dọa anh, anh cóc sợ đâu.
Trả lờiXóaEm k0 doạ, hôm nào em viết sự tích mới thật mà :D
Trả lờiXóaXời ơi! Bà chị mình dạo này điệu ghê hè! Chuồn chuồn ớt hẳn hoi nhé, đỏ rực nhé. hì hì
Trả lờiXóaHì. Đầu tiên là muốn sửa phong thuỷ cái ava mà tìm k0 ra con chuồn xanh biển đậu ngóc đầu. Xài tạm con này, rồi thấy khoái khoái cơ chứ.
Trả lờiXóaChị viết tích mới hả, có bị ong đốt như trước không vậy?
Trả lờiXóa:))
Không bị. Sắp viết roài.
Trả lờiXóaChắc để sau em đọc vậy, sẽ vắng khoảng>1 tháng.
Trả lờiXóaỐi trời. Đi mô lâu rứa bây???
Trả lờiXóa:) nhất định sẽ đọc hết tất cả note, entry,.. của chị.
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóadù là việc gì, mong em bình an.