Ngồi thừ trước màn hình. Không đọc, không viết, không cả ý nghĩ rành rẽ. Những vòng xoáy không gian vần vũ. Tóc như bết lại từ ngàn năm vì da đầu không đàn hồi nữa. Lặng giữa dòng. Đơn độc trong thế giới. Cảm giác quen thuộc mà không quen được.
Bạn cười trên khung chát. Lâu lắm rồi. Đã quên mất nó hay sao nhỉ. Không quên. Chỉ là lẫn đi... Lơ đãng. Tao vẫn nhớ mày. Nỗi nhớ ấy.
- Chiều nay không đi đâu à?
- Không. Tao ở nhà. Chỉ ngồi thôi. Đang rất xyz.
- Có đi dạo với tao không? Cho khác đi.
Nó trêu. Nó ở tận London. Công tác. Sắp về.
- Mày muốn quà gì không?
- Không. Tao muốn có mày. London xa lắm và tao chả biết ở đó có gì ngoài mày.
- Tao sắp mua nước hoa. Mua cả cho mày nhé. Giải toả bằng hương thơm nhé. Hihi. Mày thích mùi gì? Ngọt ngào hay thơm mát nhẹ nhàng? Thật ngọt nhé, để được dịu dàng ấm áp, chở che.
- Ừ. Lọ bé thôi. Sắp mùa đông rồi. Tao cứ đơn côi. Mua mùi gì để tao cảm nhận tao đang tồn tại, tao hiểu tao, tự thương lấy tao ấy. Những mùi ồn ào, gây náo động tao không chịu được đâu.
- Thế là mày lại tự vò võ với mày. Khác một chút được không? Thêm chút quế. Hơi nồng nàn nhưng không ầm ĩ réo gọi hay giục giã. Vẫn đảm bảo nhẹ nhàng và riêng tư. Tao và mày cùng mua một loại nhé!
- Tao khóc rồi. Tao phải khóc đây. Không ai mua nước hoa thế cả phải không mày. Chỉ mùi gì, hiệu gì, to, bé, thơm lâu, mau... Không ai mua bằng mô tả xúc cảm và chia sẻ tâm hồn thế cả phải không? Vậy mà mày mua được cho tao. Ừ. Biết đâu mày làm tao khác được đi một chút và tao biết vì sao tao cần có mày.
- Tao cũng chưa mua nước hoa cho ai kiểu này cả. Nhưng tao tin mày sẽ bình yên và muốn sống vui vì mùi của nó. Đã cùng đọc sách, biết gu nhau thì lần này nước hoa sẽ ổn. Chờ tao về nhé. Sắp rồi.
- Cám ơn vì mày đã xuất hiện chiều nay và đã làm điều đó cho tao.
Nước hoa, xa xỉ, phù du? Nước hoa, giản dị và ấm áp. Nước hoa, nước mắt và tinh tế. Nước hoa, đồng điệu và yêu thương. Mau về với tao đi!
Thế thì thích thật !:D
Trả lờiXóaChuyện chiều nay. Chép nguyên văn vì chị chả còn sức để biên tập nó. Hình như chỉ thế là đã rất đủ cho chị.
Trả lờiXóaNước hoa là nước mắt của phù du.
Trả lờiXóaAi sử dụng, không phù du cũng mau nước mắt
Em có thích nước hoa, có dùng nước hoa nhưng rất kén và riêng tư.
Trả lờiXóaChiều nay bạn em nói chuyện thế. Lần đầu tiên mua cho nhau bằng cảm xúc.
Tinh tế.
Trả lờiXóathật thích khi có bạn như thế
Trả lờiXóaem chỉ được 2 người tặng nước hoa từ bé đến giờ
còn thì tự mua
Đúng cảm giác ấy em ạ. Chiều nay được chia sẻ, được hưởng dịu ngọt và ám êm vì bạn mình tinh tế. Hiếm quá.
Trả lờiXóaAnh cũng thích nước mắt phù du.
Trả lờiXóaPoison.
Trả lờiXóaKhông phải ai cũng có thể lựa đúng loại mùi hương mà phù hợp với mình. Nếu như người bạn của chị đủ hiểu chị, đủ đồng cảm và link được với cảm xúc của chị để chọn cho chị một mùi hương mà chị sẽ ưng là điều cực kì quí chị à.
Nước hoa, em chưa bao giờ nghĩ là phù du. Mà giống như một cuộc đối thoại không lời. Em có thể đọc được cảm xúc và tinh thần của đối phương khi nghe thấy mùi hương nào đó.
Chị chưa tự mua bao giờ. Được tặng một số lần và chỉ dùng của 1-2 người. Dẫu sao nước hoa đúng là làm mình có thể thay đổi xúc cảm dù chỉ ngắn hạn. Chị có thích nước hoa Lyly ạ.
Trả lờiXóaThuốc độc là nó và không gian yên bình cũng là nó anh nhỉ.
Trả lờiXóaem không thể thiếu nước hoa mỗi ngày
Trả lờiXóacó lẽ cũng là thói quen chị à
Giống chị quá dù chị ít dùng và ít để ý đến mùi từ người khác.
Trả lờiXóaBạn chị làm chị hạnh phúc quá. Vượt qua mọi phù du.
Chị cũng gần như thế. Đôi khi k0 dùng từ đầu ngày nhưng trong túi đi làm luôn có 2 tuýp nhỏ để lựa chọn nếu cần cảm nhận mình.
Trả lờiXóaMùi hương của nước hoa sẽ bay đi sau một thời gian ngắn nên nó phù du.
Trả lờiXóaChỉ ký ức về mùi hương còn lại mãi, và đó là thuốc độc.
Em cũng quá nhạy cảm với mùi anh ạ. Em nhớ mùi rơm oải từ con đường quê năm em 5 tuổi. Nó cũng là mùi khiến em trong trẻo lại, thanh bình.
Trả lờiXóaEm nghĩ, nếu ngày nao em mù loà, chỉ mùi hương cũng đủ cho em hiểu thế giới.
Trả lờiXóaĐôi khi, chỉ cần có người đọc được cảm xúc của mình thì đã cảm thấy dường như không có gì hạnh phúc hơn nữa chị à
chia sẻ với chị niềm hạnh phúc này. ....
Ký ức đẹp gắn với một mùi hương là điều vô cùng đặc biệt.
Trả lờiXóaNgược lại thì ...thôi anh đi chết đây.
HUG
Trả lờiXóaVà điều kỳ diệu là thường những người BẠN sẽ đem lại cho ta niềm ấm áp vô biên đó chứ không phải người THÂN, người TÌNH. Chị LUỴ BẠN vì thế. Chị không LUỴ được TÌNH. Chị dở nhỉ.
Vâng. Mùi hương và ký ức. Đẹp không vì đắt, vì lãng mạn, vì thơm tho theo ước lệ người đời. Vì nó là của mình, của những liên tưởng ấm áp, giá trị và hạnh phúc anh nhỉ.
Trả lờiXóaNếu có chết nhớ hồi sinh vào sáng mai nhé.
Trả lờiXóahì hì, em muốn tệ được như chị í .
Mà thôi, những gì dở hay thì cũng qua hết rồi . Cám ơn đời dù bạc bẽo, dù xấu xa thì em vẫn còn những người bạn như chị. Thật lòng đấy chị
BẠN, đúng nghĩa chân của nó. Không cần phải màu mè... Cứ giản dị mà ấm áp đến không ngờ . Phải không chị?
Vâng, đúng thế.
Trả lờiXóaVí dụ như anh thích mùi cỏ mới cắt vì có lần anh "ngã em trên đồi cỏ hoang ngập lối"
Và từ đó, cỏ và em là một cụm từ đẹp, đầy đặn ký ức về hương.
Chị học được cách làm bạn từ nhiều người bạn mà chị may mắn có. Chị thua tất cả họ vì chị sống lơ đãng hơn họ nhiều quá em ạ.
Trả lờiXóaNhững nỗi buồn, bất ý chả bao giờ hết nếu ta còn sống với bạn bè và còn cần sẻ chia. Nhưng không bao giờ chị tin là chị không có bạn:)
Trả lờiXóaà, quên nữa, nước hoa nếu không có tình yêu hay hơi ấm của cơ thể thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mà nhắc nước hoa làm em lại lên cơn nghiện. hic
Em còn thích mùi nước sôi vì em nghiện nước đun sôi để nguội. Em buồn nôn dữ dội khi ngửi mùi nước chưa sôi hẳn. Chao ôi. Chả sung sướng gì.
Trả lờiXóaEm đã từng yêu phải một người chỉ vì mùi nước hoa từ áo veston của họ trong đêm mùa đông khi đèo em. Mà trước đó em thờ ơ và đi cùng chỉ vì cả nể một người bạn khác :)) May mà kết cục k0 tệ.
Em nói đúng, chị vừa trả lời ở cmt trước kìa.
Trả lờiXóaÔi cái tâm trạng xyz của bác làm em buồn rủn hết cả người, mà pác có phải giáo viên văn ko mà viết hay thế
Trả lờiXóaÔi, em đã tìm đúng ý để cmt. Chỉ là xyz nhưng là rất hỗn tạp.
Trả lờiXóaKhông phải giáo viên văn, k0 làm văn em ơi. Hôm nay chỉ đủ sức viết nguyên văn. Lời thoại lấy thẳng từ chat.
Em cũng rất kén nước hoa, em chỉ dùng vài loại và thay đổi tùy theo tâm trạng, chưa ai chọn được mùi hương cho em, chỉ có em tự chọn cho mình thôi. Chia vui cùng chị niềm hạnh phúc chị có nhé. Ôm chị.
Trả lờiXóaem nghiện mùi. Thích vùi mặt vào 1 cái gối thơm trong đêm...
Trả lờiXóaDùng đi mà, sẽ thích và nghiện cái sự chia sẻ của nước hoa đến mức không thể thiếu nó mỗi sáng.
Trả lờiXóaMà em à, cẩn thận nhé, nước hoa dù "bâng khuâng" hay "đắm đuối", dù "bạo liệt" hay "tế nhị" thì cũng rất dễ vỡ, nhẹ tay kẻo lại "hi sinh" nó như lọ nước hoa Dế tặng cho chị.
:D, nhớ vụ "Chin su" nhỉ! Hôm nào gặp nhau đi, khoe nước hoa nhé.
Xưa nay chị cứ dùng mà chả chia sẻ với ai cảm giác nước hoa của mình. Viết ra nhân dịp này mới thấy nhiều người đồng cảm. Cũng là sự vui.
Trả lờiXóaHUG
Chị thích đi ngủ mà có mùi thơm từ tóc
Trả lờiXóaEm nghiện và mang theo người kia kìa. :D
Trả lờiXóaVụ lọ nước hoa "Lá Me" của Dế tiếc thật.
Dùng mùi của nước hoa để biểu lộ cảm xúc...
Trả lờiXóaChông chênh!
Có nước hoa, để dành đi off thì xức vào cho nó thơm nhé.
Trả lờiXóaHehe
Chị, giá mà có loại nước hoa như chị mô tả thì chắc chị không phải ngồi bất động trước máy tính như thế đâu. Câu chuyện tinh tế, suy nghĩ càng tinh tế... nhưng sao có cảm giác như khẽ động vào là vỡ tan, mong manh hơn pha lê...
Trả lờiXóaCool thấy đấy. Hoá ra không chỉ mình Chuồn và người bạn như vậy :)
Trả lờiXóaSẽ kỳ công tìm loại nào mà xức vô off vui quá đỉnh luôn :D
Trả lờiXóaCó lẽ bạn chị tìm được. Chị và bạn ấy có nhiều kỷ niệm tương tự em ạ.
Trả lờiXóaDẫu gì, rồi đây mỗi lần nhìn thấy lọ nước hoa hoặc dùng nó chị sẽ nhớ tới xúc cảm hôm nay và có lẽ bình yên.
Anh ban chị nói: dùng nước hoa là mau nước mắt, hình như với em điều đó đúng thì phải? hic hic
Trả lờiXóaChị viết bài này tâm trạng quá nhưng cũng ấm áp quá chị ah! Hug chị
Ngẫm ra sự chơi quá lắm công phu em nhỉ. Nước hoa hình như có tác dụng thần dược rồi.
Trả lờiXóaChị được tặng nước hoa vài lần nhưng chỉ 1 lần đúng mùi hương chị thích. Tặng nước hoa cực kỳ khó, vì chỉ hơi khác 1 chút là đã ko dùng được. Có lần chị cám ơn rồi tặng lại người tặng vì họ mua mùi đó chắc ho thích...
Trả lờiXóaCó lần cô bạn cùng phòng hỏi:
- Muộn thế này mày chuẩn bị đi đâu đấy?
Chị trả lời:- tao đi ngủ chứ đi đâu?
Nó ngạc nhiên: -Sao đi ngủ mày lại dùng nước hoa?
.- Đó là thói quen của tao, có mùi nước hoa tao ngủ ngon hơn!
Hôm nào em nhận quà khoe cho mọi người biết em nhé! Tình bạn tỏa hương!
chị làm em nhớ ...
Trả lờiXóa