Chả có mỹ từ nào mà giật title vào lúc này. Con ho. Thế là chính xác nhất. Sợ vô cùng những tiếng ho đêm của người thân, nhất là con.
Quốc An ho như cuốc kêu. Trở trời, thích lén nghịch nước. Dặn và dọa nhưng người ta 5 tuổi thì dọa ăn nhằm gì.
Nó nằm úp, nằm ngửa, nằm nghiêng. Vẫn tiếng ho ấy giã vào đêm. Nó bơ phờ. Chỉ tí gió thoảng qua là ho dào lên. Rồi không cần gió vẫn ho. Nó tự bótay.com.
Nó chịu hết nổi, thều thào xin uống thêm bổ phế ''chỉ thái độ''. Ra ý là thuốc ho ''Bổ phế chỉ khái lộ'' của Dược phẩm Nam Hà đấy. Nó là chuyên gia hóng hớt nghe chữ nào coppy liền và không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng mà. Vẫn biết con dễ uống thuốc nhưng đến mức vật nài xin uống thế này thì trời cũng nên bớt hành con tôi đi !!! Khác gì Sạc - lô làm đơn xin ở tù không?
Mấy ngày qua nó ho, cổ ngứa đờm nhưng vẫn ăn thun thút cháo, phở rõ ngoan.
Nó biết thương mẹ lắm. Nó thương mẹ mặt mũi rười rượi buồn vì chị nó tuổi khờ khạo bạo phá hơn bạo xây, vì mẹ cũng ốm, vì ba đi ''cơ quan'' biền biệt. Nó nằm cạnh, vén tóc mẹ để nhìn rõ mẹ, hẹn con sẽ ngoan. Mẹ ôm chặt nó, dụi vào tấm ngực bé tẹo của nó dựa dẫm dù biết chân nó ngón nào cũng có ''hoa'', nó lại trốn ra phố lượn bây giờ ý mà. Yêu mẹ thế cũng là xuất sắc rồi!
Mẹ càng trĩu lòng hơn khi nhìn nó ngồi yên một chỗ nuốt hết miếng nọ tới miếng kia vì ''mẹ không có sức chạy theo đâu''. Nó nghiêm chỉnh nghe lời mẹ dặn không ngậm thức ăn vì ''ngậm sẽ ho ngay''. Đờm rập rờn nơi cổ làm nó chỉ chực ộc ra. Rồi nó cố giữ, cố nuốt. Mặt mũi đỏ gay theo cơn ậc ậc của cuống họng. Ôi con!
Giờ đã gần sáng. Nó nằm thiêm thiếp. Cơn ho dịu hơn chút dù tiếng thở vẫn khè khè giọng đờm.
Có lẽ mai nó dậy không nổi, ăn uống khó hơn cho mà xem. Mẹ quyết định nghỉ làm tiếp, bất chấp lệnh sếp không nhân viên nào được từ chối tham gia đợt nhiệm vụ cấp tốc của PTT CP đột ngột giao. Chả biết sếp có thông cảm không. Biết rằng cơ quan ít người, việc cuối năm đã ùn ùn dù chưa kể đột xuất, mẹ nó nghỉ bừa đi là ''nhạy cảm'' đủ bề.
Chán rồi, chán hết mọi thứ cơm áo gạo tiền trần gian rồi. Chán từ vài năm nay rồi. Càng thấy những lên gân lên cốt giá trị hàng Mã của thiên hạ xa xa gần gần rõ là rỗi hơi quá thể. Một ngàn tiếng sủa khan chém gió không bằng một tiếng ho của con đêm nay. Muốn nhếch mép cười nhưng nghĩ cười nhạt nó lại làm mẹ nhạt thêm nên thôi con ạ. Con ho, chừng đó quá đủ rồi.
Lúc chập tối mẹ ôm nó, lo âu vô tình vọt lên thành tiếng ''mai mẹ đưa con đi khám chứ để ho thế này nhỡ viêm phổi''. Vì vô tình nên mẹ nói mà tưởng nghĩ thầm thôi. Ai dè chợt con lặng đi một lúc, lặng cả cơn ho, rồi thỏ thẻ thuyết phục mẹ ''con khỏi rồi''. Thì ra mẹ buột miệng và con vẫn là thằng nhóc 5 tuổi sợ bác sỹ, sợ tiêm truyền, chỉ gắng gồng lên vì mẹ dụ, vì nể mẹ, thương mẹ thôi. Nói xong câu ấy, nó lập tức ho cả tràng dài bù lúc nhịn làm mẽ vừa xong.
Nó nằm xẹp lép kia sau gần một đêm ho dằng dặc. Nó là anh hùng của mẹ, là chỗ cho mẹ nhìn vào mà sống. Gần sáng rồi. Mẹ cứ tự giày vò vì không giỏi chăm mà nó còi, nó ho.
lỗi ctả nhiều quá. chờ sáng mở máy tính mới chỉnh được.
Trả lờiXóaĐưa nó đi khám đi cậu.
Trả lờiXóaTrẻ con ho mệt lắm, hại sức lắm cậu ơi.
hihihi.
Trả lờiXóaGửi An Thoại toa thuốc ho của anh , An Thoại chịu khó làm cho cháu dùng và cất trong nhà phòng khi hữu sự.
Trả lờiXóaTẮC với Mật ong - chữa Ho và Xuyễn
NGUYÊN LIỆU :
a./Tắc [đã rửa sạch và để ráo nước]
b./ Mật ong rừng nguyên chất , chưa chế biến.
CÁCH LÀM :
1. Cắt tắc ra làm đôi, BỎ HỘT [vì rất đắng khi nấu/trưng],
2. Vắt nước
3. Trưng nước tắc trong xoong trên lửa nhỏ cho cạn đi 1 nửa
4. Bỏ xác tắc vào nước tắc đang sôi
5. Đun nhỏ lửa cho -nhớ khuấy đều tay kẻo cháy tắc- cho tới khi gần khô cạn
6. Cho mật ong vào xoong cho xâm xấp với tắc
7. Đun nhỏ lửa độ 15 phút cho tói khi xác tắc trở nên trong trong , tức chất trần bì đã tiết ra hết , là xong.
Tắc trưng mật ong để lâu không bị mốc như khi nấu với đường phèn.
Cho cháu ăn như ăn confiture [mứt] , mỗi khi cháu ho.
Có thể ăn với bánh mì thay quà sang . [hơi “sang” vì làm thuốc hơi mất công đấy !]
Rối bù với những nỗi lo...
Trả lờiXóaCái toa thuốc trần bì của bác caibang9 rất hay đấy A.T.
Trả lờiXóaCon anh nó cũng bị ho suốt, các loại trụ sinh lờn cả rồi nên hiện chỉ còn trông chờ vào đông y.
Chúc cháu mau khỏe để mẹ còn lo việc nước nhé.
Nếu ho ít thôi thì có thể là do dị ứng thời tiết. Vài ngày sẽ hết.
Trả lờiXóaCòn nếu QA ho mà thấy có đờm ở cổ thì phải cho đi khám. Sợ viêm phế quản thì khó chữa.
Em à, cho QA đi khám. Cu cậu ko thích cũng cưỡng bức đi thôi.
Bin nhà em đang ho, y chang! Gang nao, gang nao
Trả lờiXóaĐược đứa con thành nhân là người mẹ có được công trình vĩ đại lắm rồi.Mong QA mau khoẻ để mẹ cháu bớt đau đáu đêm trường thức vì con.
Trả lờiXóaNản nhất là vụ trẻ con bị ốm. Mong cho QA nhanh khỏe lại.
Trả lờiXóaNếu ho + sốt về chiều tối nhất là đêm khoảng 11h trở đi thì áp tai vào lưng nghe (nếu nhà không có ống nghe) nếu thấy tiếng rít hoặc khò khè thì phải đưa đi khám ngay (sợ phế quản hoặc viêm phổi). Nếu chỉ ho vì viêm họng cấp (có đờm) thì uống kháng sinh vào 9h sáng và 15h hàng ngày (nhớ cho uống nhiều nước và nước hoa quả). Chị cho nó ăn ốc nhồi (càng nhiều nhớt càng tốt) nó sẽ hết đờm nhanh hơn các loại khác (nhớ tránh cho con uống sữa vì nó sinh đờm nhiều hơn).
Trả lờiXóaChúc Quốc An mau khỏe.
Ôi!
Trả lờiXóaKhổ thân bạn giai của anh chưa ! Đưa đi khám và chữa ngay đi em ạ !
Con ho...thì phải chữa cho thành...con hổ ! Lúc đầu đọc anh cứ tưởng là con hổ !
:)
Ừ, phải cho đi khám thôi, thấy có vẻ hấp sốt rồi cậu ạ.
Trả lờiXóaCám ơn bác! Sáng mẹ cháu ra chợ nhưng toàn quả xanh quá, không biết có làm được không. Mật ong rừng thì vừa may hẵn còn ạ.
Trả lờiXóaBình thường thì bao nhiêu bài thuốc nam mà giờ mẹ cháu quên tiệt cơ chứ.
Ừ. Rồi cứ kệ nó Cool nhỉ, rồi chắc cũng phải qua chăng?!
Trả lờiXóaDạ. Em cũng ớn kháng sinh rồi. Mỗi lần phải dùng xong con cứ nóng trong, nhiệt miệng và rôm sảy suốt. Giờ nếu chưa có dấu hiệu viêm sốt là em cũng kiên trì Bổ phế với thuốc nam.
Trả lờiXóaHai hôm trước em cũng tưởng chỉ ho gió. Đêm qua nó vật cả đêm. Phải khám thôi. Sáng nay nó cố bát phở, trông mặt mũi khổ quá.
Trả lờiXóa:((
Trả lờiXóalàm thế nào để "xiềng chân" chạy và cấm nghịch nước hử cô?
Cám ơn cô BL chia sẻ! Nghe tiếng nó ho mà xé ruột cô ạ.
Trả lờiXóaMùa này mọi người đau đầu đau họng nhiều. Cứ tưởng ông con thoát hoá ra chỉ vì lén nghịch nước...
Trả lờiXóaChỉ ho khấc khấc cô ạ. Có đờm. Chiều nay cho ra bác sĩ tư khám rồi xem thế nào, vì chị cũng sợ viêm gì bên trong thì ớn. Cám ơn cô nhé!
Trả lờiXóaHì, hay phải thế bác nhỉ, phải biến thành con hổ mới được. Hổ có hay ho không bác?
Trả lờiXóaKiểm tra phế quản . Nghịch nước chỉ là cái dúi thêm vì nhiễm lạnh thôi,
Trả lờiXóaQA thành hổ thì bạn Hùng đây vỗ tay nhá !
Chứ Cuốc An mà thành Cuốc kêu thì tội nghiệp quá !
:)
Hì. Vâng. Nghe tiếng đờm mẹ cháu cũng sợ rồi ạ. Chiều bưng đi khám.
Trả lờiXóaEm thử trị ho cho cháu theo hướng dẫn này xem có hiêu nghiệm ko nhé: "Mua củ cải trắng, rửa sạch, thái mỏng, không cần gọt vỏ, ướp với đường, chẳng cần nhiều đường đâu. Để chừng 30 phút, hoặc một tiếng, tự nó sẽ ra nước. Uống nước và ăn củ cải đó. Ăn rất ngon. Thế là khỏi. Khỏi dứt. Tất nhiên khỏi rồi cũng nên ăn thêm mấy ngày nữa cho chắc. Bảo đảm khỏi. Ho kiểu gì cũng khỏi!”.
Trả lờiXóaEm làm ngay chị ạ. Đang mùa. Nhà em lại ngay chợ. Cứ thử hết. Có điều bắt nó ăn bã thì khó, em sẽ làm nhiều để cậu uống nước.
Trả lờiXóaTắc còn xanh thì hơi chua thôi chứ cũng dùng được . Chỉ cần An Thoại thử xem nếu quá chua thì tăng thêm ít mật ong cho đỡ chua . Mật ong có nhiều chất bổ dưỡng , rất tốt vì hẳn là QA biếng an do bị ho và mệt .
Trả lờiXóaChúc cháu QA sớm khỏi ho để đỡ mệt cho cả hai mẹ con.
Báo cáo các bác.
Trả lờiXóaSáng giờ mẹ cháu hùng hục lấy con làm chuột bạch, thử hết 3 quả quất hấp mật ong, giã 3 nắm diếp cá lọc bằng nước gạo, hai củ cải trắng dầm đường. Tình hình là cậu la hét rầm trời vì phải uống lắm thứ quá ạ. Nhưng giờ đã ngủ yên. Mẹ cháu ghé tai nghe lưng như cô Hà bày thì thấy k0 có tiếng ran khò khè. K0 thấy sốt như chiều qua.
Xem ra cuộc chiến đấu vẫn còn tiến lên ạ.
Thương quá. Quốc An rất là đàn ông. Cái chi tiết vén tóc nhìn mẹ ấy. Con ơi, mau khỏi nhé, thương quá!
Trả lờiXóaChúc Quốc An mau khoẻ! Thời tiết độc quá, chị cũng giữ sức nhé!
Trả lờiXóaVậy thì mừng cho cả hai mẹ con !
Trả lờiXóaCó cái huyệt ở hõm dưới cổ, và mấy cái huyệt sau lưng, phía phối ý, alasy dầu day cho con, cũng đỡ nhanh lắm
Trả lờiXóaVậy là ổn rồi, chắc chỉ bị viêm họng thôi. Chúc Quốc An mau khỏe và mẹ cháu cũng khỏe nhé.
Trả lờiXóaEm cũng đã trải qua rất nhiều với đủ tâm trạng lo lắng ,bồn chồn khi con bệnh ,rồi tất cả cũng qua thôi chị ạ . QA ngoan lắm ! Nó thương mẹ thế kia mà ,sẽ chóng khỏi thôi . Hug cái nào !
Trả lờiXóaQA đỡ chưa hả em? chữa dân gian chỉ tốt trong giai đoạn đầu thôi còn nặng quá thì vẫn phải đi khám bác sĩ. Mong QA chóng khỏi nhé!
Trả lờiXóaChắc QA khá rồi, rõ nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Chúc cả nhà ta khỏe mạnh.
Trả lờiXóaHôm nay hắn mệt, biết... khóc rồi bác Diễm ạ. Sáng nay đưa đi khám vì đêm qua sốt lên. Gặp bác sỹ hắn ngồi nghiêm cực kỳ. Ra khỏi mẹ... sờ đũng quần thấy không ướt tí nào. Hắn còn chào bác sĩ để về. Bác sĩ đã... ngất rồi.
Trả lờiXóaCám ơn cô Mèo! Cứ tưởng Thu nay cũng không độc trời ai dè thiên hạ ngã ngổn ngang. Chị cũng đau nửa đầu. :D
Trả lờiXóaCô mau khoẻ nhé!
Hôm qua em mừng... hụt bác ạ. Đêm nó sốt. May đi khám chỉ viêm họng thôi ạ. Vì cái ẻn này làm các bác lo quá. Bu cháu thật là lắm lời :D
Trả lờiXóaĐêm qua tớ có làm như cậu bày, nó ngủ yên hơn dù về sáng sốt cậu ạ.
Trả lờiXóaBắt đầu kháng sinh cô ạ. Thứu này thì mẹ cháu thực sự ghét vì sau đó lại nóng trong khổ lắm.
Trả lờiXóaHUG cô MTN nhé!
Trả lờiXóaLàm mẹ thì trải qua nhiều thứ hết cô nhỉ.Chị cũng đã vài lần đau tim vì con ốm rồi :D.
Hôm nay vì viêm họng phải kháng sinh nhưng em cũng vẫn cho uống thêm dân gian để long đờm chị ạ.
Trả lờiXóaCám ơn bác Hiệp!
Trả lờiXóaHy vọng cậu nhóc chỉ viêm họng thì mau khỏi ạ.
Nếu uống kháng sinh để chữa viêm họng thì chị nhớ cho QA uống vào 9h sáng và 3h chiều nhé (tác dụng của thuốc tốt nhất). Chị cho QA uống nhiều nước cam nhé cho tăng sức đề kháng + bớt nóng trong do uống kháng sinh.
Trả lờiXóađừng nói chi là người ta 5 tuổi
Trả lờiXóabạn K nhà em nhiều thật nhiều tuổi rồi mà mỗi khi bạn ấy họ em cũng xót hết cả ruột gan
thương hai mẹ con quá.
Tội nghiệp An quá. Dì Thảo bên này cũng ho suốt này An à. Dì chúc con mau hết ho, ăn uống bồi dưỡng cho mau khỏe An nhé.
Trả lờiXóaKo nỗi lo nào bằng nỗi lo con bịnh đúng ko chị? Huggggggggg.
Đêm qua tưng bừng phết :)
Trả lờiXóaSáng nay đã cho uống thuốc đúng theo giờ cô chỉ nhưng nước cam thì hình như cậu đắng mồm nên lười. Bù lại, cậu đói vì nôn đêm nên đang tự xúc phở ăn.
Đang mùa trở gió ở HN mà em. Giờ chỉ mong đừng viêm vào phê quản - phổi thôi. Nhiều người ốm quá, nhà nào cũng ho như phong trào ấy.
Trả lờiXóaCả thế giới cùng ho hả dì Thảo ơi :)
Trả lờiXóaDì cũng mau khỏi nha dì!
Chị nghỉ làm tì tì, giờ cháy ruột lo việc dồn cuối năm em ạ.
Tội nghiệp chị, ở nhà mà cũng ko yên để lo cho con, cứ nghĩ việc công ty suốt thì làm sao chị khỏe được, ráng lên chị, biết rằng việc cuối năm sẽ nhiều, nhưng chị lo cho An khỏe hẳn rồi khi đi làm thì chạy sau chị nhé. Ôm ôm.
Trả lờiXóa