P/S: Không ám chỉ, không móc máy, thích đọc thì đừng suy, đừng soi mà xấu người đi nhé! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi đọc tiếp.
1.
Nó ỉu xìu suốt cả sáng chả làm ăn gì được. Vô tư như ngan mà hôm nay thế kia chắc là chuyện tày trời đấy chứ chả đùa.
- Chuyện gì thế em?
- Em định viết cái đơn xin làm người xấu nhưng chả biết gửi ai.
2.
Chắc chả ai chuẩn y cho nó làm người xấu.
Khắp bao la thiên hạ đều có ít thì vài giọt, nhiều thì vài thùng máu đố kỵ. Kìm được thì nhẹ tâm thanh thản, nhân mầm hay nấu lên thì nở bùng bùng và trổ hoa toé loe. Thứ bông dím dím nho nhỏ thì phảng phất mùi hôi hôi, thứ to đùng thì đã có phim về nó roài "Hoa ăn thịt người".
Cũng như khó ai không nói dối, hiếm ai không có lúc nói về cái xấu của người khác. Nhẹ nhất cũng là nói đúng về sự xấu, nói quá lên và tố điêu thêm thì đích xác là nói xấu. Nói xấu tức là bảo người đó xấu hơn độ xấu của họ, kể cả nói tốt thành xấu, nói không thành có. Cứ nói thôi, bất chấp bản thân người nói không phải lúc nào cũng đẹp và cái sự nói xấu có động cơ rất là trời ơi đất hỡi hoặc đen đúa rợn hồn.
Phức tạp thế và tế nhị thế, ai dám nhận và chuẩn y đơn của nó chứ. Để mà ... lộ sáng cái miền xấu à.
3.
Chưa kể một cái đơn như thế hot hơn bất kỳ đơn thư, bài báo, tiểu thuyết... kể cả entry nào. Dây vào khéo lại bị săm soi mổ xẻ tanh bành hết từ nội đám blogger, qua dân thường thủng thẳng, tới nhọn chông nhọn gai lưỡi quân nhà báo. Chả dại. Làm đơn mà được chính thức hoá thành hợp chuẩn xã hội thì chúng ông làm... lâu rồi. Sống giả vờ mệt chết đi, báu gì.
Mà nhỡ nó muốn đốt đền đạo đức (dù là đạo đức giả hay thật) thì sao nhỉ! Cho nó tung cái đơn ấy ra khác nào nổ bom nguyên tử. Chả có câu Thế gian ai cũng khoả thân/ Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm còn gì. Chả dại tiếp tay cho giặc. Cứ im im thế này mà còn loạn lạc cắc bụp tè le. Ai tin nó có đơn xin làm người xấu rồi thì nó... hay hơn (không dám là nó tốt hơn nhé). Rồi thiên hạ lại vác ra so sánh xem thế nào thì hơn, mình hơn hay nó hơn, trắng trợn công khai hơn hay là lẳng lặng mà mần hơn.
Điên, khéo nó mót làm sao xẹt quá, nó chơi xì căng đan PR nhảm. Không cho mày làm đơn! Đi chỗ khác mà khôn!
4.
- Rồ!!! Em định làm Chí Phèo thời @ à? Tử tế còn chả ăn ai nữa là.
- Thật đấy. Chán đời chị ạ. Hôm nay em mới phát hiện ra vì sao em là người xấu.
- Hử ?????
- Lúc em cun cút nhường nhịn, hiền hoà giúp đỡ, mà thực ra là chịu để họ lợi dụng thì chả sao, giờ chịu không thấu, không để thế nữa, sống cho mình, thì bị bôi xấu tèm lem. Thôi, em làm người xấu. Xấu mà không ngu cũng tốt, còn hơn. Em sống đời em thôi.
Thở phào. Có thế mà cũng lục tục nghĩ với suy. Thiên hạ từ vẩy vài giọt mực tới quét vài chổi, rồi dốc nguyên thùng vào em là thường. Buồn làm gì thế.
Em định đánh tráo khái niệm "xấu" và "tử tế" à. Không được đâu, đời xưa cho chí đời nay xấu là không xài, tử tế là khó có mà quý hoá. Ai lẫn thì họ chịu. Họ nói mà em làm theo thì em là người tốt với họ quá... đà.
Em làm đơn thế thì ai dám nhận!
cứ xấu thôi, khỏi làm đơn
Trả lờiXóaNàng xấu quá, dám nói cái ấy dza
Trả lờiXóaHà hà. Entry hay chị ơi.
Trả lờiXóa:)
Ha ha ha ....
Trả lờiXóaChi Chuon chuon chu gui, La nhan cho!
Trả lờiXóaP/S. Gui don nho kem tho qua cap!
Trả lờiXóaem làm anh nhớ câu chuyện: cho hết mấy đứa đó vào Đ... đi để làm trong sạch quần chúng!!!
Trả lờiXóaMình thích làm gì cứ làm, việc gì phải xin phép, đơn từ cho "rách việc":-))))
Trả lờiXóaTử tế nấu em it nuoc voi nha
Trả lờiXóaSuỵt !!!
Trả lờiXóa:D
Ôi, lỡ nói mất roài :D:D:D
Trả lờiXóahàhà.
Trả lờiXóaMấy thứ này hay bị xem là đụng chạm, mà lại chỉ đụng chạm tới ai nói xấu người khác cơ chứ. Kể chuyện cho vui mà em.
Cười lớn, cười lớn :))
Trả lờiXóaỒ, chị sẽ chuyển cho bạn ấy hòm thư của La nhé :D
Trả lờiXóaHàng thật hay hàng ảo hử cụ Bao Thanh La?
Trả lờiXóaHì.
Trả lờiXóaCứ như đỗ với gạo trộn anh nhỉ. Lựa sao cho hết giờ.
Vâng, em cũng khuyên bạn ấy khỏi đơn. Đơn từ chi chứ. Họ nói xấu có làm đơn đâu mà mình làm đơn xin làm người xấu.
Trả lờiXóaĐã sẵn :D
Trả lờiXóaThế nào là người xấu? Thế nào là người tốt?
Trả lờiXóaBày tớ làm đơn với..!
Hay . Entry này rất hay .
Trả lờiXóaNgười xấu tốt , mắt thường ko nhận ra được đâu , đơn từ làm gì cũng nộp vào chốn mắt thường xét duyệt . Ko cần gửi đơn thì Trời Đất củng rõ cả rồi và cũng đã có sắp xếp phải nằm chỗ nào rồi , Ko cần đơn . Ha ha ...
Báo cáo bác! Có sao sống vậy nên có lúc nào nghĩ tới cái thứ đơn thổ tả này đâu bác :)
Trả lờiXóaEm cũng chỉ việc sao ghi vậy chứ sự đời biết đâu mà lần hả chị. Em bị té ghế, sập hầm hoài... Hì.
Trả lờiXóaKhông biết em có cần làm đơn không chị hả?
Trả lờiXóa@chị AT: Trung tâm bão đang ở đâu chị ha? Em chỉ biết là ngày mai em sẽ ở ngay biển...Bão đến chắc nó cuốn em đi mất! Hì hì
đơn từ gì chứ :D
Trả lờiXóaBảo trọng nhé cô em bé nhỏ!
Còm cho người xấu sẽ suy ra em cũng xấu nhưng không chơi xấu đọc mà dek thèm còm chị lại nghĩ xấu em muốn cấu thế là em chơi xấu,chị quậu chị xách mã tấu em chạy mất dấu.
Trả lờiXóaHoa cả mắt. làm chị thế là em xấu lắm đấy nhá :D
Trả lờiXóaĐơn này em khó duyệt vì không theo mẫu đã quy định.
Trả lờiXóaVề viết lại đê...:))
Đơn xin làm người xấu, hichic! nhà chuồn này cực kỳ... khôn, bởi chỉ có Người Tốt thì mới bỗng dưng muốn xin làm Người Xấu.
Trả lờiXóaChuồn ớt ơi, làm ơn chỉ cho chuồn kim tớ viết đơn xin làm người tốt, huhu! :((
đơn đâu chị ?
Trả lờiXóaChị ơi, gửi cho em cái mẫu đơn với!!!!!!!!!!
Trả lờiXóa:))
Hà hà, như tớ xấu sẵn rồi, khỏi cần làm đơn.
Trả lờiXóaEm thấy ẻn này hay đấy, em đang định làm một ẻn nói về vụ này đây :D
Trả lờiXóahi hi do ky lam ay
Trả lờiXóaChị gởi cho em cái đơn mẫu của chị, em copy với ...hihi
Trả lờiXóaAI rảnh thì cứ đưa lời " ong bướm", mình xấu thì tận dụng cái xấu mà phát huy nha chị !
Trả lờiXóaAI rảnh thì cứ đưa lời " ong bướm", mình xấu thì tận dụng cái xấu mà phát huy nha chị !
Trả lờiXóaAI rảnh thì cứ đưa lời " ong bướm", mình xấu thì tận dụng cái xấu mà phát huy nha chị !
Trả lờiXóaAI rảnh thì cứ đưa lời " ong bướm", mình xấu thì tận dụng cái xấu mà phát huy nha chị !
Trả lờiXóaTrời !!!!!
Trả lờiXóaNuốt còm xong nhả ra 1 lố .
Đọc bài viết này sao có nhiều nghĩ suy thế . .
Trả lờiXóaTốt , xấu theo chị như 2 làn đường cách nhau một cái barie . Có khi đối với người này ta là người tốt nhưng đối với người không tốt ta trở nên xấu . Nên chuyện làm đơn theo chị phải 2 thứ cho cân . Khi cần xài loại nào thì lấy ra mà dùng cho đúng bài ...
Sống ... Trãi đời ...
Theo chị nghĩ đàn bà chắc phải thường làm đơn ... đàn ông khỏi làm !
:)
GR viết đơn thuê đây.
Trả lờiXóaXấu các kiểu, xấu các mức độ, xấu gì cũng có trừ "xấu gái".
Chỉ cần điền thông tin cá nhân vô đơn, đảm bảo xấu liền!
Giá cả phải chăng, mại dzzoo!