Nhìn kỹ, râu gã lún phún sợi bạc nữa là khác. Gã không có vẻ gì thảng thốt trước sự kiện này. Già. Già thì già. Già mà còn ham thì chưa có sợ.
Già mà vẫn ham trẻ con, ham chau truốt chim cò, ham áo body, bỏ mốt cắm thùng. Già thế thì đâu có gì đáng sợ so với một năm trước. Nhất là chỉ ham con gã và chim nuôi trong lồng treo đầy sân, trước mũi vợ. Áo do vợ chọn luôn.
Già mà vẫn ham xem bóng chuyền nữ từ giải phường tới giải thế giới. Xem vẫn cứ thấy dù em đấm bóng kém cũng chả làm chân em ngắn lại thì già đã sao. Và dù chân em dài cỡ nào vẫn không ngút ngàn bằng chân... vợ hắn. Vậy thì già cũng vẫn như hồi trẻ, mới cưới. Ảnh hưởng quái gì.
Già mà vẫn ham, ham như thường. Ham từ buôn chuyện thế sự với mấy ông trung niên hàng phố tới tâm tình với con gái của... mẹ vợ, rỉ rách nói xấu đương kim phu nhân với... con gái để "cho nó khỏi làm khổ con rể tương lai". Vậy thì còn tỉnh táo, tinh tấn và tinh tướng như trẻ. Sao đâu.
Già, tóc có sợi bạc nào vợ con nhổ nghéo để khỏi sa chân, thủng ví trong hàng gội đầu xanh đỏ, nhọn mỏ, tím móng. Thế thì bố ai biết là già. Râu có chớm sợi bạc thì lại tự cạo nhẵn thín cho thêm phần bảnh bao. Tuyệt chủng mọi dấu vết già.
Bữa nay gã thêm 1 tuổi. Vợ gã im lìm quan sát, đo đếm phong độ của gã về mọi mặt so với năm ngoái và thấy ổn cả. Già đều cùng nhau, vậy là OK. Sợ nhất là già không đều, dù ở riêng từng cá thể hay là giữa đôi bên.
Quà tặng sinh nhật gã bao gồm cả một cái máy cạo râu nhiều tốc độ, đặc biệt xịn do đứa bỏ mẹ nào ở cơ quan tặng. Có thế vợ mới bỗng dưng nhớ ra chồng có râu và râu có sợi bạc.
Hừ!
Hay là riêng các sợi râu bạc thì mình ghé răng nhổ cho tiệt nọc nhỉ. Cạo nó lại lên ngay thôi.
(Câu cuối theo gợi ý của em LyLy)
Chúc mừng sinh nhật gã ấy nhé. Chúc lúc nào cũng sung như tuổi 20 để vợ khỏi cằn nhằn.
Trả lờiXóa:D
Chúc mừng Sn anh.
Trả lờiXóa:)
ức thật - sinh nhật gã này em mới bật mí chừng này. Thế sao hôm tết không mở toang ra cho chị Thảo khấu?
Trả lờiXóaNhờ vả tý: Trăm lạy nhờ em chuyển cho lão nhời hy vọng mong manh của chị: Hay ăn chóng nhớn chờ chị đi tập đánh bóng chuyền nhuyễn rồi chị đánh giài thế giới cho lão xem - đừng nhìn mấy em chân dài mà nhỏ hơn chân chị làm gì. uhm.
Mong lão cai quản giúp đỡ vợ nấu nướng dọn dẹp cả nhà và chuồng chim để em xào blog không bị lườm nguýt nhé.
Chúc mừng sinh nhật anh xã nhà chị hén.
Trả lờiXóaCám ơn bạn tớ. Gã mà không già đi là chết tớ. Tớ đâu có trẻ hoài :D
Trả lờiXóaCám ơn em 3M nhé. Mong có ngày tiếp em ở HN, cụng ly với gã :)
Trả lờiXóaEm sẽ lập tức chuyển lời, và để đảm bảo không sai một ly, em sẽ tìm cách dụ gã đọc ẻn và cmt vậy:D
Trả lờiXóaCám ơn chị. Hẹn chị Tết năm nay không tha gã nhé.
Cám ơn cậu HC. Gã đang lim dim đếm râu bạc kìa em.
Trả lờiXóaHa ha ... cừi ko chịu nổi . Thích cái entry này . Chúc mừng SN OX em nhé .
Trả lờiXóaThích thú với cái câu này : "xanh đỏ nhọn mỏ tím móng" hia hia ...
Hàhà, chúng em cám ơn chị!
Trả lờiXóaMón tô vẽ đó ở hàng em rất ngại. Em cứ là trừ tiệt gốc bằng cách xui con gái nhổ tóc sâu cho ba nó phê.
Giờ em phải đi ngủ đã. Ngủ sớm vì hôm nay SN gã, phải để gã thấy gã quan trọng hơn blog một hôm chị ạ.
chúc mừng sinh nhật bạn Gã nhà chị Chuồn
Trả lờiXóakiếp, quản lý cả râu tóc chồng cơ đấy
Ố, em có nhắc chị mới nhớ. Hay là riêng các sợi râu bạc thì mình ghé răng nhổ cho tiệt nọc nhỉ. Cạo nó lại lên ngay thôi.
Trả lờiXóahaha, trả tiền gợi ý cho em nha
Trả lờiXóaNói nhỏ, hễ bán được quả ẻn này thì chị dứt phát trả em một phần đáng kể.
Trả lờiXóahehe
:) Chúc cả nhà vui vẻ.
Trả lờiXóaCám ơn em :)
Trả lờiXóaChị đi ngủ sớm lấy vui. Mai lại blogging hăng say nhé!
HUg
á à, em ghi sổ rồi nha
Trả lờiXóaHứa chắc và công khai minh bạch mà.
Trả lờiXóa:))
Ối giời đi ngủ sớm mừng sinh nhật chồng ! Hàng khủng có khác !
Trả lờiXóaCô ấy ngủ trước mình rồi bạn ạ. Giờ mình ra tắt máy tính giùm cổ đây.
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhé!
(Thí dụ ông chồng chị mà cmt thì chắc sẽ cmt thía đới)
Nhà này có thế treo chuối hơi hay đấy :D
Trả lờiXóaChị Chuồn hù ma Sấu đấy à? em là em chả sợ!
Trả lờiXóasuỵt... tính chúc mừng mà lên ngủ mất rùi... sợ giật mình 2 anh chị nên đi về...
Trả lờiXóacái đoạn già đều mà hay đóa, các bác ở cơ quan eim toàn bảo khỏe không đều nên già cũng lỗ chỗ ạ...
Hồi mình bắt đầu bôn tẩu giang hồ, nhà Chuồn nghèo lắm, không đủ tiền mua cả gương soi. Hai vợ chồng toàn rủ nhau ra giếng tập thể để trang điểm, chải đầu với cạo râu. Chắc dạo này kinh tế khá khẩm lên nên mới sắm được cả gương về treo trong nhà.
Trả lờiXóaNhưng theo tính cách triệt để tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng của Chuồn thì không thể có chuyện chi tiêu hoang phí thế được. Chỉ có một lý do: ông anh mình giấu già giỏi quá, nên bà này sợ mất, đem cất đi đây mà.
Chiêu này của Chuồn rất được. Em ghi nhận và học tập.
Hôm nay vui vẻ thế nào lại ngồi tả chân người tình say mê thế cơ chứ. Nay, bảo cái đứa nào tặng máy cạo râu tặng nốt chai After Shave đi. Mà kiểm tra giới tính của cái đứa bỏ mẹ đấy chưa hả? Gái thì còn được chứ dzai thì phải xem lại :D
Hôm qua vào bằng di động mà chờ mãi chả đọc được chữ gì, hì hì. Chúc mừng sinh nhật anh Già nhà chị nhé!
Trả lờiXóaViết về Mèo như viết về Chàng.
Trả lờiXóaÀ, mà mèo với Chàng đều thân thiết cả nhỉ?!
Chuc mung sn ong xa e nhen...Hi.hi.hi...E phai 'quan ly" chong cho chat che nhen...Vay moi yen tam..hi.,hi..hi
Trả lờiXóahụt bữa cụng li mấy anh í, hic
Trả lờiXóaNhưng mà đương sự có đọc được ẻn này để sướng không vậy.
Trả lờiXóaMừng SN ox nhà chuồn. Cả nhà hạnh phúc nhé!
@
Trả lờiXóaCái đứa "bỏ mẹ" nếu là liền bà đọc ẻn này chắc cũng hơi run đấy. Ai bảo nó dám tặng quà SN chồng Chuồn!
Trả lờiXóaChuc mung SN ong hang xom than thiet nha Chuon nhe!
Trả lờiXóaHôm nay sau ngày SN của OX , nàng đã thay màu áo đỏ avatar rồi sao ? ha ha ... Thích chuồn chuồn đỏ như ớt này .
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaHappy birthday to your honey !
Giá treo rất xịn và chuối chín cây.
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaKhông hù mà thật luôn.
Hàhà. Cô khéo... rình.
Trả lờiXóaGiấc mơ về già sánh vai, khoác tay ra phố đố dân tình đoán xem tình cảm hay tình cảnh.
Tình hình là nhà cháu đã sắm được bể cá xịn để soi cho máu. Dì gửi cái chai ấy về khẩn kẻo thằng kia nó lại nịnh anh thì hỏng hẳn.
Trả lờiXóaCám ơn cô đã sang tận nhà chúc mừng ấy chứ :D
Trả lờiXóaỐ, ý anh là viết về chàng như viết về Mèo ạ?
Trả lờiXóaÔng lão nhà em cũng ước mơ có bộ ria đẹp như Mèo mà chưa thành đó anh. Cái đứa tặng máy cạo râu quá đáng ghê.
Em cám ơn chị!
Trả lờiXóa:)
Đùa vậy chứ thực sự mà quản lý được chồng tới râu tóc thì xem như sự nghiệp đời em chỉ là học đếm số tóc với râu của ổng thôi chị ơi.
Hàhà. Chưa muộn. Quay lại mau.
Trả lờiXóaCám ơn Cool nhé :)
Trả lờiXóaĐương sự rất tránh blog vì sợ nhà hai vợ chồng cùng ham câu còm thì xem như con chả biết để ai nó câu. Nhưng con sẽ đọc cho ba nó nghe thoai.
Sao lại edit cmt chị ui. Em có đọc rồi mà. Cám ơn chị nhiều!
Trả lờiXóaHàhà.
Trả lờiXóaTrên đời này, em biết chắc có một nàng là công an, có quen hội lính của anh ấy cũng có blog. May là nàng chỉ ở bên blogspot.
Xem ra em cũng già rồi chị. May là tóc chưa bạc và râu thì không có để lộ ra :D
Trả lờiXóaCám ơn chị!
Báo cáo chị! Em rắp tâm tìm con chuồn xanh cho thống nhất quan điểm mà không kiếm được con chuồn xanh nào nó... ngỏng lên. Mấy con ngang ngang, chúi chúi xem ra không hên. Xài đỡ con này trong lúc chưa chộp được hàng mới chị ạ.
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhiều nhiều!
Trả lờiXóa:)
Nhà Chuồn này không chỉ giỏi câu còm mà còn giỏi cả câu quà. Xui, túi ẻm đang khét lẹt, hụ hụ hụ
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaCâu quà hay hơn câu còm ấy chứ.
:))
Trả lờiXóaĐược rồi, sẽ tiến hành vụ này sớm vì từ nay đến cuối năm, nhà còn 3 cái tiệc to đùng, 1 cái đi vắng vẫn còn 2, nhỉ :D
:))
Trả lờiXóaTo quá thể cơ. Vẫn đủ ba cái ấy chứ.
Em gửi chị câu này, nó mằm trong sẵn trong đầu em, nhưng nhớ ra bây giờ nó hợp cảnh "Già tóc , già râu - Chửa già cái Phao câu !"
Trả lờiXóaHàhà. Cám ơn em. Khéo mà đúng á.
Trả lờiXóaChị nghĩ cũng hay ghê, chữ tình mỗi tháng ngày mỗi mang vẻ khác. Tình, tử tế, nghĩa. Chừng đó thứ quyện vào nhau cho mặn mà. Giữ được lửa cũng chả dễ dàng gì em nhỉ.
quan trọng là "Gã ấy" vẫn còn ham... đủ thứ! Chúc mừng chị Chuồn! Í lộn, húc mừng SN "Gã"! :))
Trả lờiXóaChuồn ơi, em vào ngó cái rồi về. Bao giờ, chị chưng cái bể cá xin ra cho mọi người ngắm đấy, em hứa là em sẽ chỉ ghé một mắt thôi, không thì hết phần của người khác, nhé :))
Trả lờiXóaEm chúc mừng sinh nhật muộn anh giai nhé :D
Trả lờiXóaChúc mừng ông chồng nhà chuồn.Lão ấy có vè giống lão Nghiện.Ham thấy ghê cơ.:D
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCám ơn cậu Cu Beo!
Gã cám ơn cậu cật lực luôn. May là chưa tiới ngày mỗi bên già một đường, ham khác nẻo. Hàhà
Bao giờ về ngó bể tận nơi nhá :))
Trả lờiXóaCám ơn em, chưa muộn mà. Ổng mới được có... 1 ngày tuổi mới thui hà.
Trả lờiXóaÔ, cám ơn bác Nghiện!
Trả lờiXóaDưng nếu giống thì xem ra mình có bản... sơ - cua quá ngon rồi. Mừng thôi là mừng :D
Chuồn treo nải chuối trông "ghê" quá Chuồn ơi! Yêu Chàng thế làm gì mà Chàng chả ham. Nịnh chồng bàì bản phết:-)) Gửi lời chúc mừng sinh nhật Chàng "GIÀ MÀ HAM" của Chuồn nhé!
Trả lờiXóaCám ơn chị!
Trả lờiXóaÔng lão nhà em bảo treo con cá vàng như truyện ông lão đánh cá và con cá vàng nhưng em sợ cá nó lượn lờ chán lắm. Em treo nải chuối xinh hay hơn chị nhỉ.
em thích treo nải chuối ;) chưsng tỏ già mà ham :D
Trả lờiXóachúc mừng chị nhé sau dó mới chúc mừng anh :D
hơi muộn màng tí ti :)
Tặng hai con chuồn chuồn màu xanh đây!
Trả lờiXóaHôm qua ghé vào đọc đã đời, gặp bức ảnh cuối thấy sao mà đủ đầy, trọn vẹn mọi đường... Đã là sẽ là bến an bình, mừng và chúc mừng ...
Trả lờiXóaCám ơn ỘP nhé :)
Trả lờiXóaChị đang ngắm nghía đám Chuồn kim em gửi đấy :)
Cám ơn chị!
Trả lờiXóaEm mê màu xanh dương cánh chuồn ấy lắm chị ạ. Hiềm nỗi lỡ làm chuồn to giờ tìm k0 ra con màu dương rõ rõ làm ava cơ chứ.
Luôn là thế mà em. Cám ơn em gái!
Trả lờiXóaHUG
CHÚC MỪNG SN GÃ . VẪN CHƯA GIÀ LÀ TỐT RỒI.
Trả lờiXóaNhưng ham tâm tình với con gái của Mẹ vợ là phải coi chừng ... MẤY DÌ đó nghen.
hahaha.