Đề nghị ai lỡ đọc thì còm đủ 3 còm.
1.
Đang rán cá, mỡ sôi ùng ục. Chuông tí tò te, té tò ti, tí tò to. Chế độ rung giật nẩy cả máy lẫn người. Mobile đời mới E63 chưa rửa của Mẹ Bụ nhảy tọt vào chảo mỡ. Từ đó máy réo bất kể ngày đêm, bất chấp có người gọi đến hay không. Cứ điệp khúc tí to, tè to...
Giá chảo mỡ chưa sôi có phải máy không sôi theo không. Khổ, cái trước đã rơi xuống biển, sóng gió gào thét rên rỉ suốt ngày, cái này lại trúng chảo mỡ.
P/S: Nghe có đứa dìm hàng điện thoại mới của Bụ, mình không tin!
2.
Gà trống chúa được thần dân bò nóc cung tiến một hộp rết ngoại đủ 100 con béo núc. Trúng ngày ăn chay. Gà quyết định thả một con gieo quả phúc. Con nào kể được câu chuyện không có thật bao giờ thì trúng giải độc đắc thoát cửa tử.
99 con lên đường về cõi khác vì Gà trống chúa chán chường cho sự nhạt nhẽo của chuyện kể dự thi. Câu thường trực phán xét là "Chuyện đó có thật!".
Con 100 mà cũng ngu lâu thế thì hỏng hẳn thiện ý của Gà. Đời xô đẩy Gà không được làm người tốt. Đau lòng!
Bài dự thi: "Ngài có tin gà trống cũng phải canh chừng ngày rụng trứng không ạ?"
Đáp: "Chuyện đó có thật!".
Và theo quán tính, Gà bụp luôn chú rết. Oan khuất tầy trời cho vong hồn chú rết ư? Chưa chắc! Nhỡ Gà đúng thì sao!!!
P/S: Chuyện này nghe mà mình nửa tin nửa ngờ.
3.
Một nhân vật cộm cán trong giới bò - nóc - zơ ốm nặng. Đơn xin tạm nghỉ cmt và rcmt có câu "Tôi ốm nặng, suy nhược từ thể chất tới tâm hồn vì quá tiếc cái thai".
Blog hot nhưng chưa bao giờ đi off nên giang hồ xôn xao đồn đại không biết người ốm thực ra là đàn ông hay đàn bà.
P/S: Chuyện này mình tin nhưng cũng không đoán được là đàn ông hay đàn bà ốm.
kakaka' chuyen nay ba nghi ra luc dang ran ca, lam ga va...do nhiet do ha?
Trả lờiXóaMịa, toàn chuyện nghe từ giang hồ. Đã k0 biết đường nào mà lần, trưng cầu ý kiến mà nó lại cmt thế!
Trả lờiXóachuyen 1, bt cua mebu gio nhac cho la tieng mo soi, kikiki. Mebu quyet phuc han bang con vertu, gio phai di cay de kiem.
Trả lờiXóaNên thế và nên thả điện thoại vào giữa giàn nhạc giao hưởng xịn thì hơn là vào live show đang hát "yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra"
Trả lờiXóachuyen 2, huhu, mebu la conret thu 101, hien nam trong dieu ga' vi mebu tin la co that. Chep, giang ho don luon luon dung. Kikiki
Trả lờiXóaMình đã ngờ ngợ, hoá ra Mẹ Bụ là rết thành tinh thật.
Trả lờiXóachuyen 3, giang ho chua don toi tai mebu, no idea
Trả lờiXóaPhải còm 3 phát sao ạ. :))
Trả lờiXóaMẹ Bụ chiên za phân tích văn bản từ cổ tích tới hiện đại mà chịu thì tớ thua rồi :((((((((((
Trả lờiXóaThì trưng cầu dân ý mà em. Em định nhất trọng nhất khinh ư.
Trả lờiXóaket luan, luon tin va lam theo nhung gi giang ho mach bao. Song, chien dau, laodong theo giang ho. Hehehe
Trả lờiXóaÝ em là theo LÂM LUẬT hử?
Trả lờiXóaCái con E63 của chị Bụ xem ra nẩu tiếng quá đi. :))
Trả lờiXóaCó những thứ mua về mà k0 rửa là rất hay cà giật cà tửng em ạ.
Trả lờiXóaCòm 1.Dìm là phải hàng xịn nhưng của bề là do người không rửa thì làm sao bền đẹp được.
Trả lờiXóaĐiện thoại làm bằng siêu vật chất _rết thì là con rất chúa, vào diều lại chui ra - Cái thai thì thuê chửa hộ - Sáng mở mắt gặp chị đã nhảm ! :D Làm em lại phải còm cái bộ ba này :D
Trả lờiXóaTrừ khi Gà muốn kế hoạch chứ chuyện rụng trứng là có thật nên mới có vụ đi đẻ rồi kia mà
Trả lờiXóathứ 3 không còm vì không biết ai là ai
Trả lờiXóaChuyện này thì rõ ràng rồi. Không rửa là rất khó bền.
Trả lờiXóaEm ứ com đâu, nhột lắm, em cứ chui vào rồi chui ra từ khi mụ đang rán cá cơ... Điện thoại mụ gài ở tai, lỏng lẻo thế nó không rơi mới lạ...Chán mụ quá!
Trả lờiXóa1. Nokia mua ở tiệm chứ đâu siêu vật chất em.
Trả lờiXóa2. Chả hỉu nữa. Ý em là vỏ quít dày có móng tay nhọn, gà chúa đụng rết chúa hử em?
3. Có thể thuê lắm nhỉ. Thế thì vẫn chả biết đàn ông hay đàn bà ốm.
(chị lúng túng chứ dám nhảm đâu)
Em đừng nói là Gà muốn bị thiến hay hoạn nhé. Đụng chạm lắm á. Hồi xưa đẻ xuyên Việt thì có thật.
Trả lờiXóaMón thứ 3 xem ra khó quá. Chị pó tay.
Trả lờiXóaChán Mẹ Bụ làm gì. Nó còn đốt cháy nửa đống rơm mà cá chưa chín.
Trả lờiXóaEm đọc xong ứ hiểu gì hết, hay là em ngu lâu dốt dai khó đào tạo hả Chuồn ơi ? :D
Trả lờiXóaHì, tếu táo mà. K0 phải câu đố em ơi.
Trả lờiXóaĐọc thôi, ko còm, đang nhiều chuyện nẫu mề ra đây.
Trả lờiXóaThì đthoại kể đi!
Trả lờiXóaRa là Bụ có quả đt oách nhể, thẩu nào thấy có comt nhà miềng mừ í thấy ca mờ rờ soi được, lại cứ tưởng ca mờ rờ nhà miềng hỏng chứ nị
Trả lờiXóaCái vụ thứ 2, xây dựng típ câu chiện đê.
Vụ thứ 3, ảo tung chảo.
Ô, đthoại Nokia E63 là hàng có 3G xịn đấy nhé. Online tiếng Việt có dấu thoải mái.
Trả lờiXóaCái thứ 2 đến đấy thôi, chị nghĩ chưa ra, em giải quyết đi.
Cái thứ 3 thì chả hiểu bà tiếc thai hay ông tiếc thai bà. Nghe thế viết thế. hèhè
em k dung 3g vi bi rim hang roi
Trả lờiXóaVì nó sôi chứ :D
Trả lờiXóa@ dt nokia E63 vo chao la dung y cua em anthao roi ... Vi la X6 dang ra . Mua moi di . E63 luon Net chua ngon .
Trả lờiXóa@@ga giet ret ...heee ..ko lien quan vi chung la Vat . Ke xac chung no . Ga rung trung hay Ret den do .. Cung ke no .
Trả lờiXóa@@@ chi nghi rang
Trả lờiXóa:)dan ba xau qua cung chang dam di off vi so bi che xau ,..
:D dan ong o do ... Cung ko dam di vi so hoi , nguoi ta kinh hai .
:ptum lai la ... Nua ong , nua ba , la la pe ...le
1. Toàn chuyện bí hiểm
Trả lờiXóa2. Chả biết còm gì.
3. Đủ 3 còm rồi nhé.
:D
Hì. E63 vẫn còi lắm chị ạ
Trả lờiXóaDạ, thế nào thì cũng vui ạ
Trả lờiXóaKể thực là có cậu bạn em ốm lăn quay, bị bà con trêu là ốm do nạo thai. đùa là ốm vì tiếc thai đúng hơn. Trêu là bạn gái cậu ấy bỏ thai. Quậy tưng ý mà chị.
Trả lờiXóacái thứ 2 vậy là trúng phóc ư :))
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóa