Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

XE ÔM và ÔM XE ÔM (phần 1)

XE ÔM

Chuồn không hành nghề xe ôm theo nghĩa kiếm tiền độ nhật nhưng thường xuyên rơi vào thế phải làm xe ôm là chả khó hiểu gì. Lúc thì chở "đồ dễ vỡ" bao gồm An nhớn và An con, lúc thì chở bạn bè - cái này thì cực hiếm vì thường là được chở và hễ có phải chở thì chỉ chở đàn bà. Số lần chở đàn ông đếm trên đầu ngón tay. Một lần chồng, đôi lần bạn, đôi lần anh em họ hàng, thêm một lần người lạ và nhớ đời lần đó do độ chậm hiểu và hậu quả nghiêm trọng.

Sáng sớm cách đây 12 năm. Gửi con gái bé xíu ở nhà bà ngoại - Thái Hà. Thay váy tơ tằm chữ A một mảnh, dài ngang bắp chân, xẻ hai bên trên đầu gối 5 phân. Kín đúng độ, hở đúng tầm.

Vọt thong dong qua Chùa Bộc, Trung Tự, ra cuối Đào Duy Anh, trước khách sạn Kim Liên (bà con về HN chơi chắc hay ở đây). Một  người già chừng gần 70 tuổi đứng ở hè đường vẫy dừng: Cháu có đi hết đường Đại Cồ Việt không thì cho bác quá giang nhờ. Thấy mặt mũi ông cụ cũng tạm tạm, như mọi người già khác, bèn vâng. Dừng xe, mời cụ lên cho chắc chắn. Cụ ngồi hơi... sát, cũng khó chịu nhưng nghĩ đèo người già ấy mà, ngồi vậy cũng yên tâm. Cụ già nên tay cụ túm  chặt quá đáng hai bên hông váy cháu (chỉ váy thôi). Chắc cụ già thì cụ sợ ngã. Đi chừng gần 200 mét thì vớ đoạn đường nay sửa mai sửa.

Xe đằng trước đang lầm lũi nối đuôi nhau cùng nhích bỗng trẹo ngã. Mình hạ khẩn cấp đôi càng có ngón xuống cứu cờ.

Chả hiểu cụ ông càng cuống hay làm cái quái gì mà .... xoạc... Một tiếng vải toạc có sức rú mạnh gấp đôi thông thường. Hai bên đường xẻ đã kéo dài thêm đáng kể. Bên trái lên cao hơn gối 15 phân. Bên phải kín đáo hơn, chừng 14 phân. Thế là chao ôi, váy kín đáo của tôi đã thành minijuyp tà dài. Vẫn hú hồn vì không là váy xẻ trước hoặc xẻ sau .

Ông cụ khư khư ngồi trên yên sau. Một mình mình gắng gỏi trầy trật vượt qua đoạn khó. Đi tiếp, vẫn túm váy tiếp độ 300 mét sau thì thả cụ xuống vì mình rẽ.

Về tới cơ quan, vào phòng chào sếp là liền xin phép vọt ra chợ Hôm cách đó vài trăm mét. Sếp hơi phật ý vì nhân viên có vẻ nhờn quá, đến muộn còn lượn nữa.

Cúm rúm đi tới chợ với nơm nớp mặc cảm sợ người qua đường soi mói. Mua một bộ quần áo may sẵn không mặc cả nửa lời. Thay và ... hiên ngang về phòng. Sếp ngạc nhiên tròn mắt. Khi biết chuyện thì một mặt cười phá lên, lấy kim chỉ ra đính tạm váy cho mình, mặt khác từ đó trong "dân gian lưu truyền sự tích Chuồn chuồn rách váy vì ông già".

Sau vụ đó, việc trước tiên là dẹp toàn bộ váy xống ngắn dài vào hòm kín vì lo lắng tai nạn khi đèo con.

Nghĩ lại, thấy mình giúp người, đặc biệt người già là lẽ dĩ nhiên, song thấy cái ông già đó hình như là hoá thân từ chuyện "Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh" hiện hình.

Người già ở Hà Nội, nhất là trong thời buổi này, không đứng lề đường nhờ cậy người qua đường như thế. Thêm nữa, sau này chiêm nghiệm về tâm lý người cao tuổi thấy rằng một trong những đặc điểm rất thương ở các cụ là vô cùng ngần ngại, mặc cảm mình đang làm phiền người khác, đặc biệt những người trẻ đang bận rộn.

Ông cụ ấy chả có vẻ gì là "loạn thần" hay là lẫn trí cả. Mình nghĩ mình lúc ấy dạng mất cảnh giác và quá chậm hiểu. Thậm chí thấy ông già bỗng ú ớ xưng anh - em với mình mà mình chả phản ứng thả xừ xuống dọc đường cho xong. Khó tin là ông cụ ấy không thuộc dạng Yêu râu xanh mới nhuộm đen. Các chị lớn ở cơ quan nghe kể, mắng cho vào mặt vì khờ mình mới... tỉnh cơn vừa gặp ma mà không biết. Có lẽ ông già sẽ đứng đó chờ vẫy một cái váy khác đi chiều ngược lại hay đi tiếp về xứ nào đó.

Nhưng nếu bạn gặp cảnh đó, bạn xử thế nào. Có đủ vô cảm để cho qua không, nhất là khi bạn có cha mẹ già ngang tuổi họ.

(phần 2 là câu chuyện ÔM XE ÔM viết vào ngày mai)

26 nhận xét:

  1. Úi, chị AT làm tụt cả hứng ... đọc đây này... hơ hơ hơ...

    Trả lờiXóa
  2. Ngồi đây đặng ký suất "xe ôm" do An Thảo chở.

    Trả lờiXóa
  3. Tớ bây giờ vẫn phải làm xe ôm, để bọn nó tự đi thì ko yên tâm.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Kiếp xe ôm đời người ai chẳng phải qua!Đến đoạn có váy xẻ làm tò mò thì lại câu.....giờ.

    Trả lờiXóa
  5. Đừng thế, vẫn đang viết liên tục mà. đọc liên tục đi chứ.

    Trả lờiXóa
  6. Em tự toạc mà. Chẳng biêt có oan cho cụ không???

    Trả lờiXóa
  7. Trời ơi, đã diện váy thì không chở ai hết!
    Nhà chuồn tay lái lụa lắm sao mà dám đèo người khi đang váy áo là lượt thế kia?

    Trả lờiXóa
  8. em có cái áo kiểu Tàu, vạt cũng xẻ cỡ đó, có lần mặc đi ngoài phố, có 1 thằng cha ngồi trong xe hơi, thò cái cổ ra nhìn.
    Giờ nghĩ lại, thấy....:D :D :D

    Trả lờiXóa
  9. Thật thời buổi làm việc tốt cũng sợ mang họa, day dứt chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Hay thật ! Đôi càng có ngón ! Hay ! Vua xào nấu chữ đến mức tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  11. Cũng đời xe ôm đây, vừa đời oshin, vừa đời xe ôm :D

    Trả lờiXóa
  12. Chứ viết xong bài, em mới hỏi TT Sin có hay vẫy xe ôm k0 ạ. Hì.

    Trả lờiXóa
  13. Mãn kiếp Tướng ơi, chứng kiến thiên hạ roài.

    Trả lờiXóa
  14. Thế mà đến lúc viết thì nàng biến mô roài.

    Trả lờiXóa
  15. Chả nhẽ em tả rõ hơn ư. Hì. Em sợ mãi vụ ấy đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Thế nên sau đó tui tởn hẳn mà Cool. Lâu quá không váy viu gì vì số đèo con còn chưa hết nợ.

    Trả lờiXóa
  17. Hờ hờ. Mắt họ thì không cấm được. Lo thân ta thôi em.

    Trả lờiXóa
  18. Sau này chấp nhận vô cảm nhiều thứ để khỏi phải oải đời. Biết làm sao.

    Trả lờiXóa
  19. Hì, việc đã ớn lạnh, tả thêm dông dài thì càng ngại bác ạ.

    Trả lờiXóa
  20. Người giống người, đời giống đời. Ôi !

    Trả lờiXóa
  21. Dạ chuyện này cách đây 12 năm rồi,giờ mà em gặp cảnh tương tự sẽ nói:
    Cụ ơi giờ CSGT bắt nón BH ghê lắm,trẻ con từ 6 tuổi vẫn phải đội đấy cụ thông cảm nha!

    Trả lờiXóa
  22. TT vẫy xe ôm nè. Nhưng TT có thể làm rách nhiều thứ trong váy, chịu cho đi hông?

    Trả lờiXóa
  23. Hehe. Nàng ạ, nhỡ cụ chủ định, có mũ sẵn thì seo?

    Trả lờiXóa
  24. Trong xiêm áo lại một trời xiêm áo
    :D

    Trả lờiXóa
  25. Lúc còm em đã định thêm tình huống đó,chủ định có nón thì là:
    Í chết cụ đợi ai sao không đợi luôn,trót đi với con thì người quen cụ đến không thấy lại lo lắm.
    Dưng mà lói chung em ló xử lý tình huống chắc không bằng chị,lói thì lói chơi vậy thôi chứ em mặc...quần 2 ống cho chắc,mặc quần một ống thì phiền lém!

    Trả lờiXóa
  26. Có dại thì mới có khôn nhỉ?

    Rút kinh nghiệm lần sau chỉ cho người quen quá giang thôi nhé bạn.

    Trả lờiXóa