ĐƯỜNG TRẦN
Đi một chuyến ngang đường trần
Mua sáu đồng cân muốiMột đồng nấu ăn
Một đồng dâng tặng
Một đồng dành chi trả ngày rời xa điểm cuối
Ba đồng thất thoát giữa nhân gian bất ý rã rờiĐi một chuyến ngang đường trần
Mua sáu đồng cân mật ngọtMột đồng nấu ăn
Một đồng dâng tặng
Một đồng dành chi trả ngày rời xa điểm cuối
Ba đồng sẻ với nhân gian đặng lãi ân tìnhĐi một chuyến ngang đường trần
Buôn buôn bán bán
Chán vạn vui buồn
Giọt nọ giọt kia
Mặn ngọt
Thêm chút đắng
Thêm chút cay
Men tủi men say
Tinh tế nở hoa
Mặn mòi đậu quả
Giả lời chán, lời than, lời oán
Mơ kiếp sau lại quang gánh đường trần…P/S: Post lại cho một ngày quá nhiều vụn vặt chả biết phải được liên kết thế nào.
Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009
ĐƯỜNG TRẦN ĐÂU CÓ GÌ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mua sáu đồng cân muối.
Trả lờiXóaMột đồng cho vào lời nói
Một đồng thêm cho tiếng cười
Một đồng đưa lên nước mắt
Ba đồng đem ướp trái tim.
Hi hi! Vào nhà các chị mà cứ thấy thơ là em chỉ dám "rửa tai lắng nghe" chứ chả dám hó hé gì áh!
Trả lờiXóaba đồng chi trả cho quá nhiều điều vụn vặt
Trả lờiXóakhông tên
hết tiền ta lại đi ngang đường trần
Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
Trả lờiXóaChuồn còn nhớ cái còm của ta bên 360 cho entry này không?
Trả lờiXóaĐường trần trùi trụi yêu chi lắm
Trả lờiXóaQuẳng gánh mơ thôi kiếp Cỏ lành
(Lưu được toàn bộ 360 và cmt bên WP, nhưng tìm cho ra cũng hết hơi. Hì)
Đường trần trơn mưa, nẻ nắng
Trả lờiXóaChênh vênh gánh muối, gánh đường
Giận thì giận, lỡ vấn vương
Đi thì sợ đứt, ở thường đớn đau
Thế mới biết đồng tiền nặng nhở.
Trả lờiXóaThấy cmt là ấm lòng rồi :)
Trả lờiXóaTrái tim đã ướp muối rồi
Trả lờiXóaSao còn nghe ngóng nhịp đời trầm luân
Ta thì cái còn cái mất
Trả lờiXóamà còn cũng lỗi font tè le hột me
chán
Em đã định chào thua. Chuyển sang Facebook cất thì cứ cmt dài là nó cắt nghéo. May cậu em nó chuyển giùm được sang WP, còn nguyên đại nguyên kiện. Mỗi tội ở đó k0 tài gì coppy được. Chấp nhận để nguyên.
Trả lờiXóa